• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cứu mèo là sai hay sao ???

chumnho

New Member
Hôm nay tình cờ mình đi ngang qua quán thịt mèo :(( nhìn thấy các em bị nhốt trong cái chuồng trật hẹp,bẩn thỉu. Người chủ cửa hàng còn làm thịt trước cửa chuồng luôn. Các em còn lại nhìn thấy thì run rẩy dẫm đạp lên nhau rất tội nghiệp...mình vét hết cả túi chỉ còn đủ tiền để mua 2 em, mang về nhà bị người yêu mắng cho là hâm, bố mẹ thì không cho nuôi, vì quá nhiều mèo, và 1 em thì dữ quá, ko cho ai động vào cả...Mình làm thế là sai sao ???
 

linkmitu

Member
Cảm động trc tấm lòng của bạn. Ko có gì là sai cả, đó là tùy theo suy nghĩ của mỗi ng thôi. Nếu là mình chứng kiến cảnh ngta giết mèo làm thịt chắc cũng ko thể cầm đc lòng đâu. Ng yêu bạn bảo bạn hâm chắc cũng là có lí do. theo mình nghĩ thì bạn có từng đó tiền, cứu đc 2 em nhưng ko thể nào cứu hết số mèo ở đó đc, số phận những em còn lại chắc chắn là ko may mắn như 2 em bạn cứu kia. Nhưng dù sao ta vẫn rất cần những ng có tấm lòng như bạn. hoan nghênh
 

chumnho

New Member
uh, người yêu mình bảo là với từng ý tiền đem đi giúp người nghèo còn tốt hơn, nhưng quả thật nhìn thấy người ta giết mèo như vậy, mình không đành lòng, tự nhiên lại bị mắng về cái lý do rất vô lý, buồn ...
 

linkmitu

Member
giúp đỡ ng nghèo lại sang 1 vấn đề khác. vì ng nghèo đâu bị ng khác giết thịt. :( mèo cũng đáng giá như sinh mạng con ng chứ sao! ng nghèo đã có các quĩ của nhà nc và nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, thử hỏi có đc mấy quĩ tài trợ giúp đỡ nhưng bé mèo khốn khổ, hay là có ai mua hết mèo ở các quán thịt mèo về nuôi ko.đây là bạn thấy ng ta giết thịt mèo. trông rất tội nghiệp và đáng thương, tự bản thân thấy đau lòng và muốn cưu mang nó nên ss bỏ tiền mua về, ko đành lòng nhìn chúng nó như vậy. Nghề Giết Chó Giết Mèo lấy thịt là 2 nghề vô lương tâm nhất trên đời, mình thấy đi ăn cắp còn ko đáng bị lên án = 2 cái nghề này
Nói gì thì nói nhưng nếu ko cùng chung chí hướng " YÊU MÈO" thì rất khó có thể nói chuyện đc
 

linkmitu

Member
mà bạn cũng ko có gì phải buồn cả, phải vui và tự hào vì làm đc việc tốt chứ.
 

chumnho

New Member
hic,2 em, 1 em mèo tam thể, còn 1 em giống mèo batư lông trắng đốm đen, nhìn cũng xinh, nhưng giờ rất bẩn mà không chịu ăn gì cả, cũng không cho động vào người, mình không biết làm sao giúp em ấy bây giờ...
 

nguyenthuy

Member
Thật ra mình cũng bị mắng là điên suốt.hehe. Việc làm của bạn ko có gì đág gọi là hâm cả. Ng yêu bạn cũng như gia đình bạn cũng ko sai. Ngày trc ở chỗ trọ cũ của mình có bác chủ yêu gà chọi lắm nhưng mình nhìn gà thì chỉ liên tưởng tới món gà xào xả ớt thôi =)) . Con gà ấy chết mình sướng điên vì nó ko còn xuống nhà mình ỉa bậy nữa, nhưng bác ý thì buồn mất ăn mất ngủ (làm mình cũng áy này). Mỗi ng có một niềm yêu thích riêng, tớ thích mèo, bác ý yêu gà. Nên tớ nghĩ trường hợp của bạn với ng yêu và gia đình bạn cũng thế. Tớ rất thích cái kiểu cứu mèo của bạn. Vì tớ cũng như thế, toàn mang về mà chả nghĩ tới việc ng nhà sẽ nghĩ gì. Xong thì bị chửi té khói. Lần sau vẫn tái phạm =)) . Bạn đăng hình mấy cháu lên Vp đi, tớ tin sẽ có ng nhận nuôi thôi. Chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn :x
 

chumnho

New Member
cảm ơn các bạn đã động viên mình, giờ vấn đề với mình là 1 em mèo mình mới mang về không hề chịu ăn và cho ai đến gần, em ý rất to, nên nếu cứ cố tình động vào sẽ ăn cắn, cào...bạn nào có kinh nghiệm về việc nuôi mèo đã lớn xin giúp đỡ :-s
 

Mít_Bông

New Member
em ý tầm 6kg hơn không bạn? Tớ lấy kinh nghiệm nuôi em Bông nhà tớ thôi :) thường thì mấy em lớn lớn như thế lại không phải mèo ta thường có tính dựa chủ và rất hay sợ, nhút nhát lắm. Bạn cho em ý thử một ít thức ăn sẵn, nếu không thì cơm trộn cá hay ruốc cũng được. Nếu vẫn không ăn thì làm một ít gan lợn hoặc phổi xay nhỏ nấu cho ít nước đừng cho gia vị đảm bảo là ăn đó. Đây là món tớ vẫn hay dỗ em nhà tớ lúc không chịu ăn, ốm hay là lần bị nhà hàng xóm nào đó bắt hụt mà 7 ngày sau em ý tự bò về nhà được, trên cổ vẫn còn cái xích :(( (Sợ mất cả tháng) Nhưng trong những ngày mà em ý chưa chịu ăn thì bạn cho em ý bát nhỏ sữa ở bên cạnh. Thi thoảng chắc cũng sẽ uống đấy. Bạn cũng nên up ảnh của hai em ý lên vài diễn đàn thử xem có khi lại tìm được chủ nhân của các em ý :)
 

Phu Dung

Moderator
Mình sai lầm như bạn tới gần chục lần cơ! Có vài ba lần mình đem cho lại người khác được nhưng chỗ còn lại phải giữ lại nuôi vì chúng nó xấu quá, mướp vằn mướp vện hay vàng ệch cho không ai nhận cả. Bây giờ 5/6 đứa nhà mình là mèo nhặt ngoài đường về đấy.

Thân nhân mình cũng kêu lắm cơ, vì chúng nó nhiều tội lỗi lắm: phá phách, đánh nhau, tè bậy... nhưng kêu rồi thôi vì biết mình yêu chúng nó lắm :D Các vị phải chấp nhận là thà mình nuôi mèo vẫn còn tử tế chán, lỡ không có mèo mình sinh ra thú vui chết người nào khác thì còn nguy hơn nhiều :D

Lũ mèo nhặt về hầu hết nhận thức rất rõ tình cảnh của nó nên yêu quí đặc biệt người nhặt nó về; bạn hãy rộng rãi ban phát tình thương yêu cho chúng nó và sẽ nhận ra rằng khoản đầu tư đó sinh lời rất tuyệt :D
 

chumnho

New Member
Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Quả thật tớ đã làm đủ mọi cách rồi,nhưng em mèo này rất đặc biệt,hung dữ hơn các em khác chứ không nhút nhát, em thường giơ chân lên gầm ghè, và sẽ cắn khi người đến gần, để cơm. Tớ mang cơm vào mấy lần đều bị cào, nhìn em ấy không ăn uống gì cũng thấy tội lắm, em phải tầm 5 tới 6 cân cơ:(.
 

linp0o

Member
từ từ rồi thịt nó cũng nhừ, bạn cứ kiên nhẫn đi nhé, mình tin tcảm của bạn sẽ được đền đáp
 

nguyenthuy

Member
Bạn ơi, bạn có thể để lại số liên lạc hoặc địa chỉ để mình tới thăm ko? Mình mới mất 1 chú mèo, nó cũng dữ dằn lắm. Mình đã mất tới gần tháng trời chỉ để làm quen với nó. Mong bạn hồi âm sớm....
 

Janny phuong

New Member
cứu mèo chẳng có gì sai cả? những ngừoi ko yêu động vật toàn nghĩ là mình ngu ngốc...những thật ra họ đâu hiểu động vật cũng biết suy nghĩ cũng biết buồn biết vui như con người ta thôi..chỉ khác là nó ko biết nói nên chúng ta ko biết đc...chỉ có những người thực sự yêu động vật yêu con vật mà mình yêu thích thì mình sẽ cảm nhận đc chúng muốn gì...thật đáng thương cho những em mèo bị bắt..số phận của chúng sinh ra để ăn thịt rùi..sao người Việt nam ta lại thích ăn thịt mèo thế cơ chứ :((.khổ thân chúng
 

boxinh

Member
bạn chumnho ơi, nếu em ấy dữ quá để mình nuôi giúp, bạn mất bao nhiêu tiền mua em ấy ở quán thịt mèo thì mình gửi từng ấy. Cũng là ng yêu mèo cả,mình hiểu tấm lòng của bạn,nhà mình có bé mèo (cũng là bị bỏ rơi ng ta nhặt về mình thấy thương nên nhận nuôi) đang cần bạn chơi cùng. Có gì liên hệ mình theo số 0979263198 nhé!
 

linkmitu

Member
boxinh cần mèo gấp như vậy thì lượn qua mấy quán tiểu hổ rồi cứu mấy bé về nuôi chơi ^^
Cái đợt mình đi tìm mèo xin về nuôi, nhiều người cho mèo lắm, phải đến 3 4 người cho toàn mèo đẻ 4 5 bé liền. Chưa đến duyên thì ko tìm đc mèo đâu boxinh ơi, chỉ có đi mua thôi.
 

boxinh

Member
ừ, Boxinh cùng đang tính đi mua về nuôi chơi đây, biết đâu lại thấy duyên phận của mình nhỉ? Nhưng mà em mèo mà lớn quá sợ các em ấy k thích mình ấy hic
 

Gillian.Barbie

New Member
Đó là một cử chỉ đẹp và không có j sai cả? Tuy 2 con không thấm j so với số mà bọn trộm bắt đem bán vào quán nhậu mỗi ngày nhưng trên đời vẫn còn có những người có tấm lòng như bạn thật cảm thấy ấm áp. :) Chú mèo đó hoảng sợ lâu ngày nên chưa thích nghi đc với con người cũng dễ hiểu thôi.Hy vọng tình cảm bạn dành cho nó từ từ sẽ khiến nó thân quen với chủ mới. Hy vọng thế giới này còn có nhiều người như bạn.
 

sheephn

New Member
Xã hội đôi lúc phải có những ng hâm thương mèo như thế ... chó mèo hay sinh linh nào sinh ra cõi đời đều muốn vươn lên và sinh tồn nhưng do 1 số ng độc ác quá thôi ... chém bọn thịt chó mèo thôi >:p
 
Top