Mọi người cứu em gấp với, chả là em có nuôi 1 em mèo đực 3 tháng tuổi, mới đây có mang về 1 em mèo cái 2 tháng tuổi nữa, những mong là chúng nó cùng chơi với nhau cho đỡ buồn. Thế mà thằng mèo nhà em nó đành hanh quá, gầm gừ em mèo cái suốt mấy hôm nay rồi. Tối nay nó còn lao vào cắn em mèo cái (tất nhiên là em kia cũng k vừa, cắn trả lại, nhưng mà tình hình căng thẳng quá)
Em đã biết đường tách riêng 2 bát ăn của chúng nó, và vuốt ve thì sẽ vuốt cả 2, nhưng thằng mèo cũ quen thói con 1, thấy em vuốt ve em mới là nó dỗi, cắn tay em rồi chạy ra chỗ khác. Thêm nữa là từ hồi có em mới về, cả 2 đứa ăn ít hẳn đi so với trước kia. Em lo quá!!!!
Ai có kinh nghiệm vụ này chưa cứu em gấp với, chứ chúng nó cứ thế này em đến phải cho em mèo cái mới đi mất thôi. Mà em thì cũng yêu em ấy nữa
Em đã biết đường tách riêng 2 bát ăn của chúng nó, và vuốt ve thì sẽ vuốt cả 2, nhưng thằng mèo cũ quen thói con 1, thấy em vuốt ve em mới là nó dỗi, cắn tay em rồi chạy ra chỗ khác. Thêm nữa là từ hồi có em mới về, cả 2 đứa ăn ít hẳn đi so với trước kia. Em lo quá!!!!
Ai có kinh nghiệm vụ này chưa cứu em gấp với, chứ chúng nó cứ thế này em đến phải cho em mèo cái mới đi mất thôi. Mà em thì cũng yêu em ấy nữa