Em chua co kinh nghiệm, monh su chỉ giáo của Bác,Chó đẹp! nhưng mình tìm mãi vẫn không thấy cặp PQ đâu cả.
) 1 câu chân tình chú nhé : Con đực là chó của bác khongthetrolai ( con này nguồn gốc xuất xứ từ miền tây ) , con cái là chó lai. Cả 2 con đều có pha máu. A nói vậy chắc chú hiểu. Đừng buồn a nhé .)
) 1 câu chân tình chú nhé : Con đực là chó của bác khongthetrolai ( con này nguồn gốc xuất xứ từ miền tây ) , con cái là chó lai. Cả 2 con đều có pha máu.
Anh có dọc môt số bài bình luận của chú, hay bổ ích, nhưng thiết nghĩ nó sẽ hay hơn và bổ ích hơn nếu chú xây dựng trên tinh thần học tập và tôn trọng người khác. Anh chưa gặp chú bên ngoài nên không biết về tâm lý ( cuộc sống gia dình) của chú có gì bất ổn không? Mà bài viết nào của chú cung có thái dộ hằn học cả, dây là biểu hiện của sự bất ổn tâm lý, không thoả mãn trông cuộc sống Còn về chó thì theo anh mỗi người có cách nhìn nhận cái dẹp riêng, dẹp xấu do từng người cảm nhận. Anh không phải nhà bảo tồn gì dấy nhưng chú thường rêu rao, anh nuôi chó dể trông nhà nên theo anh nhìn dẹp là ok . Anh nói vậy chắt chú hiểu , dừng buồn nhé
))) Sao chú e lại thù giặc vậy nhỉ . Tại thấy chú e nhắn tin cảm ơn xin giao lưu học hỏi nên a mới có vài lời chân tình thôi chứ bình thường a nào thèm ngó tới mấy con chó lai như vậy, chắc chú không nắm rõ gốc gác e nó nên mới cay mũi vậy thôi chứ nếu là chủ cũ của nó mà nghe a nói vậy thì sẽ không có phản ứng như rứa đâu . =)) Nếu chú e nuôi chó chỉ để trông nhà thì nhớ xích nó lại nhé, mấy con chó lai nó hay cắn bậy cắn bạ lắm coi chừng bị người ta đập đấy. )))) 1 câu chân tình chú nhé : Con đực là chó của bác khongthetrolai ( con này nguồn gốc xuất xứ từ miền tây ) , con cái là chó lai. Cả 2 con đều có pha máu.
Anh có dọc môt số bài bình luận của chú, hay bổ ích, nhưng thiết nghĩ nó sẽ hay hơn và bổ ích hơn nếu chú xây dựng trên tinh thần học tập và tôn trọng người khác. Anh chưa gặp chú bên ngoài nên không biết về tâm lý ( cuộc sống gia dình) của chú có gì bất ổn không? Mà bài viết nào của chú cung có thái dộ hằn học cả, dây là biểu hiện của sự bất ổn tâm lý, không thoả mãn trông cuộc sống Còn về chó thì theo anh mỗi người có cách nhìn nhận cái dẹp riêng, dẹp xấu do từng người cảm nhận. Anh không phải nhà bảo tồn gì dấy nhưng chú thường rêu rao, anh nuôi chó dể trông nhà nên theo anh nhìn dẹp là ok . Anh nói vậy chắt chú hiểu , dừng buồn nhé