Hôm nay tôi xin cầu nguyện cho một chú chó mà tôi không hề quen biết...
Trong cánh cửa góc chợ, có một chú chó vàng nằm run rẩy, bẩn thỉu với đôi mắt nhắm tịt, bộ lông bết dính, thân hình gầy gò của em khiến tôi đau xót biết nhường nào, không biết có ai để ý đến em, có ai cảm thấy thương cảm cho em không, có ai nhìn em mà không thốt lên rằng: "Ôi con chó này kinh quá, trông như bị dại!" không...
Tấm thân gầy guộc đang run lên vì đau đớn của em.
Ánh mắt cầu cứu của em.
Hơi thở khó khăn của em.
Tôi xin lỗi vì không thể làm gì cho em, chú chó cô đơn... Cuộc đời này có những sự bất công, nhưng tôi tin vào sự luân hồi, tôi tin chắc kiếp sau em sẽ được hạnh phúc với một gia đình yêu thương em, để có thể bù đắp cho em tất cả những mất mát mà em phải chịu trong giây phút này!
Tôi và tất cả những con người có trái tim đều cầu nguyện cho em như vậy, dù em chưa ra đi... nhưng tôi biết là một ngày gần đây, em sẽ đi về một nơi xa lắm, nơi có những chú chó đồng cảnh ngộ với em, có những người yêu thương em...
Tôi đã không cầm được nước mắt. Vì sự bất lực của mình. Vì sự tàn nhẫn của xã hội. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho em ở nơi này. Tôi mong mọi người cũng có thể cầu nguyện cho chú chó không tên này!
Cám ơn mọi người!
Trong cánh cửa góc chợ, có một chú chó vàng nằm run rẩy, bẩn thỉu với đôi mắt nhắm tịt, bộ lông bết dính, thân hình gầy gò của em khiến tôi đau xót biết nhường nào, không biết có ai để ý đến em, có ai cảm thấy thương cảm cho em không, có ai nhìn em mà không thốt lên rằng: "Ôi con chó này kinh quá, trông như bị dại!" không...
Tấm thân gầy guộc đang run lên vì đau đớn của em.
Ánh mắt cầu cứu của em.
Hơi thở khó khăn của em.
Tôi xin lỗi vì không thể làm gì cho em, chú chó cô đơn... Cuộc đời này có những sự bất công, nhưng tôi tin vào sự luân hồi, tôi tin chắc kiếp sau em sẽ được hạnh phúc với một gia đình yêu thương em, để có thể bù đắp cho em tất cả những mất mát mà em phải chịu trong giây phút này!
Tôi và tất cả những con người có trái tim đều cầu nguyện cho em như vậy, dù em chưa ra đi... nhưng tôi biết là một ngày gần đây, em sẽ đi về một nơi xa lắm, nơi có những chú chó đồng cảnh ngộ với em, có những người yêu thương em...
Tôi đã không cầm được nước mắt. Vì sự bất lực của mình. Vì sự tàn nhẫn của xã hội. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho em ở nơi này. Tôi mong mọi người cũng có thể cầu nguyện cho chú chó không tên này!
Cám ơn mọi người!