Phu Dung
Moderator
Gần tuần nay Tí Chuột của mình có triệu chứng viêm thận, có lúc nó không tiểu được, chỉ ra một chút nước màu hồng đỏ trông như nước ép cà chua. Mình đã có kinh nghiệm từ vụ bé Chipchip hồi trước nên lập tức cho đi BS. Khổ cái là Chipchip hồi trước rất hiền, ngày nào cũng chở lui chở tới mà nó không kêu ca than phiền gì.
Còn Tí Chuột mới có 1,5 tuổi mà nặng hơn 6kg, tuy là công công nhưng bắp thịt cuồn cuộn như võ sĩ và cực kỳ khỏe mạnh. Vì vậy hôm trước hai bố con mình định buộc dây vào cổ nó thì nó vẫy một cái là thoát ra ngay, hai bố con đuổi theo nó từ nhà sau -> nhà trước -> lên lầu -> xuống nhà trước -> ra nhà sau được 2 vòng thì phải bỏ cuộc. Mình chạy qua chỗ bạn Sanchi mua sợi dây dắt. Đến hôm sau thì hai bố con cũng cho nó vào lồng và đưa đến BS. Dọc đường nó dẫy dụa rất dữ dội và kêu la khủng khiếp (tuy xác nó to nhưng gan nó bé lắm!). Thạc sĩ Cẩm Vân siêu âm cho nó xong bảo là tình trạng rất nghiêm trọng, đề nghị ngày mai đem nó đến thử máu.
Sáng nay nhà mình có việc, ông cụ không đi với mình được nên mình gọi taxi. Phải gọi đến mấy hãng (nói là đưa mèo đi BS) mới có xe chịu chở (cánh lái xe kiêng chở mèo mà) nhưng khi mình cho nó vào cái giỏ 2 nắp kiểu hay dùng ở siêu thị và cột lại xong xuôi thì đột ngột nó nổi hung, húc đầu một cái cực mạnh làm thành giỏ bị thủng một lỗ to. Thêm 1, 2 cú húc nữa thì cái giỏ tanh bành. Mình bèn để nó ở nhà rồi đem mình không đến chỗ BS xin thuốc về chích cho nó (dù mình biết rõ là như thế không đúng nguyên tắc). Quả nhiên BS từ chối vì khôngcó kết quả xét nghiệm máu không cho thuốc được và nguyên tắc là phải tiêm thuốc tại chỗ (quá đúng rồi, phải không?)
Mình buồn quá về mua cái giỏ khác nhưng nghĩ đến nỗi sợ hãi đến phát cuồng của nó, mình thấy tội quá. Mình định nhờ BS thú y ở gần nhà đến tiêm Ketamin cho nó ngủ rồi mình đem nó đi nhưng nghĩ lại, thấy thận nó đã có vấn đề, gần như không đi tiểu được, tiêm thuốc vào lỡ thận không lọc thuốc ra được thì sao? Rồi tiêm được hôm nay, làm sao mỗi ngày đều tiêm để đưa nó đi BS được? Mèo tiêm Ketamin trông tội lắm: đồng tử dãn hết mức, lăn lộn ghê lắm rồi mới thiếp đi được và khi tỉnh lại cũng rất vật vã. Bây giờ mình biết làm sao đây??????????
BSGV có gợi ý cho mình vài loại thuốc, mình đã mua rồi, cũng không phải là không dám tiêm nhưng mình vẫn không nỡ quyết định ngừng theo đuổi việc chữa chạy theo đề xuất của Thạc sĩ Cẩm Vân để mình tự chữa; thế nên cứ lần lữa mãi. Mình đã từng có nhiều quyết định quan trọng, ngay cả việc mình đã từng ký giấy cam kết phẫu thuật cho chính mình mà còn chẳng cần đọc kỹ là trong giấy viết những gì. Vậy mà bây giờ ...
Bây giờ mình nhốt nó vào phòng ngủ của mình để tiện theo dõi nó, và cố gắng làm mọi điều có thể cho nó: buổi trưa nóng nó ngủ dưới sàn, mình cũng đem gối xuống sàn ngủ với nó; tối nó không thích ngủ trong màn nên mình cũng ngủ không mà không mắc màn ... Nghe điên quá phải không? Nhưng mình biết làm gì hơn? Mùi nước tiểu của mèo bị bệnh thận có mùi ngai ngái và hơi thoáng tanh rất đặc trưng; mùi đó vẫn còn ám ảnh mình sau cái chết của bé Chip ... Bây giờ mình lại tiếp tục nghe thấy ...
Lát nữa khi mình bình tĩnh lại, mình sẽ tiêm thuốc cho nó. Tội nghiệp thằng bé, to con đẹp trai (còn hơn cả Brad Pitt), hôm qua ở phòng khám ai cũng trầm trồ, vậy mà ... Bây giờ chỉ biết cầu mong cho ơn trên cho nó qua khỏi chứ mình không biết làm gì hơn nữa.
Còn Tí Chuột mới có 1,5 tuổi mà nặng hơn 6kg, tuy là công công nhưng bắp thịt cuồn cuộn như võ sĩ và cực kỳ khỏe mạnh. Vì vậy hôm trước hai bố con mình định buộc dây vào cổ nó thì nó vẫy một cái là thoát ra ngay, hai bố con đuổi theo nó từ nhà sau -> nhà trước -> lên lầu -> xuống nhà trước -> ra nhà sau được 2 vòng thì phải bỏ cuộc. Mình chạy qua chỗ bạn Sanchi mua sợi dây dắt. Đến hôm sau thì hai bố con cũng cho nó vào lồng và đưa đến BS. Dọc đường nó dẫy dụa rất dữ dội và kêu la khủng khiếp (tuy xác nó to nhưng gan nó bé lắm!). Thạc sĩ Cẩm Vân siêu âm cho nó xong bảo là tình trạng rất nghiêm trọng, đề nghị ngày mai đem nó đến thử máu.
Sáng nay nhà mình có việc, ông cụ không đi với mình được nên mình gọi taxi. Phải gọi đến mấy hãng (nói là đưa mèo đi BS) mới có xe chịu chở (cánh lái xe kiêng chở mèo mà) nhưng khi mình cho nó vào cái giỏ 2 nắp kiểu hay dùng ở siêu thị và cột lại xong xuôi thì đột ngột nó nổi hung, húc đầu một cái cực mạnh làm thành giỏ bị thủng một lỗ to. Thêm 1, 2 cú húc nữa thì cái giỏ tanh bành. Mình bèn để nó ở nhà rồi đem mình không đến chỗ BS xin thuốc về chích cho nó (dù mình biết rõ là như thế không đúng nguyên tắc). Quả nhiên BS từ chối vì khôngcó kết quả xét nghiệm máu không cho thuốc được và nguyên tắc là phải tiêm thuốc tại chỗ (quá đúng rồi, phải không?)
Mình buồn quá về mua cái giỏ khác nhưng nghĩ đến nỗi sợ hãi đến phát cuồng của nó, mình thấy tội quá. Mình định nhờ BS thú y ở gần nhà đến tiêm Ketamin cho nó ngủ rồi mình đem nó đi nhưng nghĩ lại, thấy thận nó đã có vấn đề, gần như không đi tiểu được, tiêm thuốc vào lỡ thận không lọc thuốc ra được thì sao? Rồi tiêm được hôm nay, làm sao mỗi ngày đều tiêm để đưa nó đi BS được? Mèo tiêm Ketamin trông tội lắm: đồng tử dãn hết mức, lăn lộn ghê lắm rồi mới thiếp đi được và khi tỉnh lại cũng rất vật vã. Bây giờ mình biết làm sao đây??????????
BSGV có gợi ý cho mình vài loại thuốc, mình đã mua rồi, cũng không phải là không dám tiêm nhưng mình vẫn không nỡ quyết định ngừng theo đuổi việc chữa chạy theo đề xuất của Thạc sĩ Cẩm Vân để mình tự chữa; thế nên cứ lần lữa mãi. Mình đã từng có nhiều quyết định quan trọng, ngay cả việc mình đã từng ký giấy cam kết phẫu thuật cho chính mình mà còn chẳng cần đọc kỹ là trong giấy viết những gì. Vậy mà bây giờ ...
Bây giờ mình nhốt nó vào phòng ngủ của mình để tiện theo dõi nó, và cố gắng làm mọi điều có thể cho nó: buổi trưa nóng nó ngủ dưới sàn, mình cũng đem gối xuống sàn ngủ với nó; tối nó không thích ngủ trong màn nên mình cũng ngủ không mà không mắc màn ... Nghe điên quá phải không? Nhưng mình biết làm gì hơn? Mùi nước tiểu của mèo bị bệnh thận có mùi ngai ngái và hơi thoáng tanh rất đặc trưng; mùi đó vẫn còn ám ảnh mình sau cái chết của bé Chip ... Bây giờ mình lại tiếp tục nghe thấy ...
Lát nữa khi mình bình tĩnh lại, mình sẽ tiêm thuốc cho nó. Tội nghiệp thằng bé, to con đẹp trai (còn hơn cả Brad Pitt), hôm qua ở phòng khám ai cũng trầm trồ, vậy mà ... Bây giờ chỉ biết cầu mong cho ơn trên cho nó qua khỏi chứ mình không biết làm gì hơn nữa.