• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cần tìm ACE họ hàng với bé Tilly nhà mình!!!

Các gia đình đi nghỉ mát hết rồi mẹ Bush ơi hi hi. Thương Bush quá đi, tình hình bác sĩ thăm khám cho thanh niên đến đâu rồi ah? Chúc Bush đẹp zaiz mau khỏe!
 
Mọi người bỏ trốn đi đâu hết rồi nhỉ ? Để cái topic chạy tận đẩu tận đâu tìm mãi mới thấy . Xem ra mọi nhà chán " buôn chuyện " về chó rồi :D . Hì Thông báo với mọi người là bush đã khỏe , chỗ u đó đã vỡ do đợt tiêm về cái tai thối . Đến hôm nay chỗ đó đã mọc lông lá như cũ rồi . Bush vẫn đẹp zai như ngày nào mà có phần đẹp hơn vì gầy bớt đi , cái mặt vẫn "đần thối " . và đáng ghét như xưa . Mỗi tội trong nhà , ngoài sân chỗ nào cũng thấy lông của bush , mà mẹ bush dị ứng lông bush nên ngứa ngáy , còn chị bush thì cứ mỗi lần về nhà mặt lại mầm ngứa và nôie u cục :D:(( khắp người và mặt . Giờ sống chung với lũ đây cả nhà ơi .:((
 
Cả nhà vẫn ngồi chờ hồi âm của mẹ Bush đấy thôi..hihi. Thông tin mới nhất từ Tilly và Nick nha. Hai nàng đã chính thức dậy thì. Nhà Nick ở dưới mặt đất còn đỡ chứ TIlly ở trên chung cư cứ mỗi lần dậy thì cứ gọi là mệt, mệt không đỡ được vì lúc nào cũng phải chăm chăm đôi mắt quan sát nàng ấy, chỉ sợ dây ra nhà thôi, eo ghê hê hê. Nàng Nick đã chính thức cho đi lấy giống, chờ mấy tháng nữa rùi nhà Nick show baby nhé. Nhà TIlly thì sẽ lấy giống vào đợt động đực tiếp theo, tức là sau 6 tháng nữa. Phải công nhận rằng bọn Gold này càng lớn nhìn mặt càng đần thối. Nhà Tilly thường gọi bé là "CON HỀ" vì trông không khác gì thằng hề. Nó có cái tật dù thấy người nhà hay người lạ là phải gặm ngay cái gì đó to to vừa khít cái mồm. Thí dụ cái dép bé quá thì làm thêm nửa cái giầy nữa...đúng bản chất giống Retriever. Các nhà chịu khó cho bé đi nhặt đồ nhé. Nghề của nó là nhặt đồ mà không được làm thì khổ lắm. Bé Bow nhà bạn Đạt nuôi đã bị dịch nên DIE rùi nha. Các nhà nên tiêm cho các bé một mũi miễn dịch 7 loại bệnh nữa cho yên tâm. Còn thông tin về Dola và Bombi thế nào? Bố mẹ các bé vào đây share đi...:))
 
Đây là một vài hình ảnh tập luyện ah :D







Còn đây là hôm e lên thăm tù ah :))



Certificate :)







Đây là những hình ảnh mới nhất kể từ khi bombi về nhà :p , Hiện h bombi đc gần 30kg a chị ah , các bé nick,tilly,dola tnào :x












Bố mẹ các bé mau lên update tình hình nhé,đợi tin mọi người :x
 
trời,bow die r ư,tsao thế,dịch gì mà kinh khủng thế a,đừng bảo là amíp ăn não nhé :((((((((((((((
 
Chúc mừng Bobby đã hoàn thành khóa huấn luyện chó đặc biệt nhé. E nhớ duy trì kiến thức cho nó để hôm nào ộp oẹt thì biểu diễn cho mọi người xem. Các bé nhìn đã nhớn tướng hết cả rồi. Các nhà ơi khi nào các bé tròn 1 year, làm cái big party cho chúng nhớ. Đề nghị nhà Bush tháp tùng tổng thống đi đến nơi về đến chốn nhé. Dịch thì có nhiều lắm em ơi. Ngày càng nhiều gia đình nuôi dog, phần nhiều chó k có nguồn gốc. Dich từ 1 nhà sẽ lan ra cả khu vực lớn. Chưa kể dịch từ các loài động vật khác lây sang.Tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhà TIlly sẽ show hình ảnh mới nhất của công chúa sau ít ngày nữa hihi...<:p
 
Chào cả nhà nhé ! Và chúc mừng thằng BOM đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự , chúc mừng nàng nick sắp làm mẹ , cả tylly nữa :)) còn lại chia buồn với nhà bow . Nhà bush đang thắc mắc tại sao thằng bow lớn vậy rồi mà vẫn " toạch " đc nhỉ , tưởng " nhớn " rồi thì hệ miễn dịch phải tốt chứ :( . khổ thân thằng bow quá :( .Còn thằng bush dạo này gầy và nhìn lông xác xơ , nhà cửa chỉ thấy lông chó :)) . Nhà BUSH mới tậu cho bush một em gái fox khoang nhìn mặt em nó như người ngoài hành tinh nên đặt tên là E.T :D . E.T Xấu gái dã man con ngan luôn ,đc cái bé ngoan lắm . Thằng bush thấy E.T đc lên giường nó cứ ghen tỵ và cũng đòi leo lên giường nhưng ko đc lên vì sợ sập giường :)). Giờ bush nhìn như con gấu , to đô và vụng về , vẫn trẻ con lắm , chưa có biểu hiện của một thằng thanh niên .Hôm nào nhà bush làm một anbum ảnh gưi mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé . :D
 
Chúc mừng Bobby đã hoàn thành khóa huấn luyện chó đặc biệt nhé. E nhớ duy trì kiến thức cho nó để hôm nào ộp oẹt thì biểu diễn cho mọi người xem. Các bé nhìn đã nhớn tướng hết cả rồi. Các nhà ơi khi nào các bé tròn 1 year, làm cái big party cho chúng nhớ. Đề nghị nhà Bush tháp tùng tổng thống đi đến nơi về đến chốn nhé. Dịch thì có nhiều lắm em ơi. Ngày càng nhiều gia đình nuôi dog, phần nhiều chó k có nguồn gốc. Dich từ 1 nhà sẽ lan ra cả khu vực lớn. Chưa kể dịch từ các loài động vật khác lây sang.Tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhà TIlly sẽ show hình ảnh mới nhất của công chúa sau ít ngày nữa hihi...<:p
trời ơi có gì mà biểu diễn,chi đi nằm ngồi,yên.kêu thôi mà a :) cái chính là về nhà rất ngoan,bảo gì nghe đấy,lại còn bk trông nhà,k quậy phá gì hết :D. Ui may thế,mình tiên mũi 7 bệnh rùi :-s
 
Chào cả nhà nhé ! Và chúc mừng thằng BOM đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự , chúc mừng nàng nick sắp làm mẹ , cả tylly nữa :)) còn lại chia buồn với nhà bow . Nhà bush đang thắc mắc tại sao thằng bow lớn vậy rồi mà vẫn " toạch " đc nhỉ , tưởng " nhớn " rồi thì hệ miễn dịch phải tốt chứ :( . khổ thân thằng bow quá :( .Còn thằng bush dạo này gầy và nhìn lông xác xơ , nhà cửa chỉ thấy lông chó :)) . Nhà BUSH mới tậu cho bush một em gái fox khoang nhìn mặt em nó như người ngoài hành tinh nên đặt tên là E.T :D . E.T Xấu gái dã man con ngan luôn ,đc cái bé ngoan lắm . Thằng bush thấy E.T đc lên giường nó cứ ghen tỵ và cũng đòi leo lên giường nhưng ko đc lên vì sợ sập giường :)). Giờ bush nhìn như con gấu , to đô và vụng về , vẫn trẻ con lắm , chưa có biểu hiện của một thằng thanh niên .Hôm nào nhà bush làm một anbum ảnh gưi mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé . :D
uk tội nghiệp bow quá.....chắc a Đạt buồn lắm đấy :( hx hx , uk nhà bush show ảnh đi,ah cả ảnh của e fox nữa nhé :x uk bây h cnó vẫn còn trẻ con lắm,phải 1.5 năm mới hoàn thiện(lông,xương,trí óc..v...v)
 
Nick làm mẹ có vẻ hơi sớm ach nhỉ :-s e thấy mng bảo trên 1năm mới nên đẻ,k thì hại chó lắm :(
 
Ôi trời nhìn cái lưỡi thằng bombi sợ nhỉ =))=)) . Nhà bom bi nói đúng về nick đó . BỐ MẸ NICK để nick đi lấy chồng quá sớm , thế là tảo hôn rồi , phạm luật hôn nhân của chó rồi :)), đáng lẽ chó thì phải năm rưỡi mới đc lấy chồng , đằng này nick mới có 9 tháng đã " xí xớn " rồi :)) . Chắc" cây giống bóng của giống người "=)). Còn đây là hình ảnh mới nhất của bush và E.T, bush vẫn trẻ con lắm .Cũng ko biết bush giờ đc bao nhiêu kg vì bush nặng ko ai bế lên cân đc nữa rồi










người ngoài hanh tinh:))





bush "khoe hàng "

:))




 
Nhà bush lấy làm lạ là tại sao lưỡi ACE nhà bush đứa nào cũng dài cả mét thế =)). Lưỡi thằng bush chỉ thò ra một đoạn ngắn làm duyên thôi chứ ko " vô duyên "như ACE :)). Bush ko có lưỡi dài thoòng loòng như các chị em khác , nhất là chị gái NICK =)), tyly hay bombi cũng khủng luôn =)).Kể cả hôm nóng nhất bush cũng ko thể thò cái lưỡi dài hơn đc . Vì sao nhỉ ?:p
 
mẹ bush quên không giới thiệu với mọi người đôi " mèo ta thuần chủng " của nhà bush :)). Tiện thể hôm nay shop hàng lun . Bọn nhóc đang biểu tình
."Đôi mèo ta thuần chủng " đây

em mèo cái , rất xinh gái

đang băT nạt E.T
 
Đang bắt nạt E.T

2 con meo meo đòi ăn trước

E.T không dám ăn tranh

Bush cũng rất biết điều :)) ngồi đợi mẹ cho ăn sau



Rồi cũng đến lượt đc mẹ cho măm

Một anbum ảnh khổng lồ của nhà bush :)).Ko khoe ảnh thì thôi đã khoe thì cho mọi người nhìn mỏi con mắt luôn
 
đúng là hoa hết cả mắt luôn :)) nhà bush như sở thú ý nhỉ :))))))))))). trong đàn thì bush giống bombi nhất luôn >.< mỗi tội bombi k ngố = bush thôi. bây h cũng chả ai bế đc ông bombi lên nữa r,sợ kinh luôn :-< Bush có hay bắt nạt 2 bạn mèo k :))) hay bị cnó chiến lại :))))
 
úi giời, nhà BUSH nuôi gì mà lắm nhóc thế! Chúng nó chẳng quậy cho tung nhà lên ý chứ! nhìn mặt con E.T sao mà ghét thế, nhưng cũng chẳng = được con TETE nhà TILLY nhỉ hihi...:)). Tình hình là NICK đã cho đi lấy chồng nhưng mà trước khi đi e cũng đắn đo lắm, e đã gọi điện hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói không vấn đề..:p
 
NICK hơi khác ACE, nàng sa lơ đây là lần thứ 2 rồi ạ ( mng bảo thường thì lần 2 là cho phối ngon lành, nên e nghe theo hix:p. lần 1 vào tháng 6, hix ai cũng bảo NiCK sa lơ sớm quá, hix bác sĩ nói là tại vì chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng quá và chế độ tập luyện cũng nhiều. Nghỉ hè e cho bé về nhà, thời gian biểu của NICK đều đặn là sáng 5g chạy từ nhà 2km lên Thành Nhà Mạc leo cầu thang (cao tầm trăm mét) nữa r quay về nhà. ngày ăn 3 bữa chưa kể các đồ ăn lặt vặt khác như trứng vịt lộn, hoa quả, sữa chua.....:-ss. Chiều 5g chạy bộ với bố tầm 5km..:-ss. Ngày nào cũng thế hix nghịch lắm ạ, về nhà còn kết bạn với mấy em chó ta mới sinh con, với mấy chàng chó thanh niên, còn đưa cả bạn về nhà đưa lên tận tầng 2 chơi đồ chơi nữa chứ.=))=)) Cho nên giờ chân tay nàng cứ gọi là nổi cơ bắp cuồn cuộn, vừa to, vừa chắc hihi NICK cũng tầm 28kg, mấy hôm nay lại thấy béo ra r, e cũng chẳng bế được nó nữa :)) Sau đợt nghỉ hè e đưa xuống đây là nàng sa lơ tiếp lần 2 luôn và ngay hix
 
Top