• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cần người nhận nuôi bé chihuahua !

cheryl

New Member
Mình có một bé chihuahua mini màu đen , đực ,sinh ngày 02/02/2010 !
Vì sức khoẻ bé không được tốt, bé bị viêm đường hô hấp. Mình đã đưa đi bác sỹ chữa trị nhưng tình hình là em nó cứ bị bệnh lại hoài . Lúc mới mua về em nó có 2 cục hạch nhỏ ở 2 bên cổ (không biết là cục gì) vì thương quá nên vẫn mua em nó về nuôi. Mình mua em nó về vào ngày 30/4/2010.
Bệnh viêm đường hô hấp đã đỡ nhưng ngưng thuốc được 2 ngày là bé lại sổ mũi lại, sốt nhẹ. Bác sỹ bảo là có thể là do 2 cục hạch ở cổ làm em nó bệnh. Hôm nay, bác sỹ chữa cho bé nói mình nên đưa em nó đi bệnh viện để chữa sau khi đã "ngốn " của mình một số tiền nhiều hơn cả tiền mua em nó!:wall: (Đợt đầu trị 15 ngày bé có đỡ, một tuần sau đành phải quay lại trị bệnh tiếp đến nay thì khuyên mình đi bệnh viện với lí do không đủ điều kiện xét nghiệm !!!!!!!Nhưng bệnh viện ở quận 2 lận mình không thể ngày nào cũng đưa em nó đi được... Mình không dám đổi bác sỹ khác vì mình đã đưa em nó ra BS Khánh nhưng bệnh không hề có tiến triển, mình đành phải quay lại bác sỹ cũ thì bệnh có giảm rõ rệt vì người này đã theo dõi bệnh nó ngay từ đầu rồi).
Em nó vẫn ăn khoẻ( rất háu ăn) ,lanh lợi ,đi phân bình thường.
Đây là hình em nó

url=http://www.postimage.org/image.php?v=aVxr1pA]
[/url]



Vì tình hình tài chính mình có hạn, nay không còn khả năng lo cho em nó nữa đành phải tìm chủ mới cho em nó. Nếu ai thực sự quan tâm và có điều kiện thì liên hệ với mình gấp nha !

Số điện thoại : 0938728588 _Yến
Vì mình thực sự muốn tìm người chủ có tấm lòng ,có điều kiện nuôi em nó nên mình không muốn giấu các bạn điều gì cả! Nếu được thì nhận nuôi em nó, Đặc biệt là mình rất cần người nào có nuôi chihuahua rồi nhận nuôi em nó giùm mình nha !Dog Eye
Mình tặng luôn chùông inox của em nó !









 

yeucho89

Member
bạn đúng là người chủ tuyệt vời đấy nhưng sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu bạn quyết tâm ở bên Cún,mong sao những điều tốt đẹp sẽ đến với em nó.À bạn có thể liên hệ với BS Nghĩa trên diễn đàn,hi vọng có thể giúp được cún của bạn.
 
Bạn ơi, mình có thể lấy nó được không, bữa nào mình qua lấy nha bạn. Sáng mai mình sẽ gọi cho bạn để nhận em nó. À bạn có thể cho mình số nhà không?. Nhà mình đã có 4 em, biết đâu đem em này về nó có bạn vui sẽ hết bệnh thôi.
 

cheryl

New Member
Bé đã được gia đình của bé Nam nhận nuôi rồi ! Cám ơn mọi người đã quan tâm nha !
Nam ơi ,có gì em nhắn cho chị biết tình hình của Ken với nha! Chị cám ơn gia đình em rất nhiều !
 
Em và mẹ sẽ cố gắng chăm sóc cho nó, đi bác sĩ nói nó bị hạch ở mang tai chích cho 2 sợ quá tè lên bàn lun, tối hồi hôm qua tính cho ngủ trong chuồng nhưng nó không chịu ngủ cứ đứng trên thành chuồng ngóc mỏ lên nhìn không chịu ngủ thấy tội quá cho nó ngủ chung đó, em nó đễ thương lém nhưng đến tối nó bị nghẹt mũi. Sáng hôm nay dậy chạy tùm lum vui lém, em sẽ cố gắng up hình ảnh mới nhất của em nó cho chị yên tâm.
 

cheryl

New Member
chị cám ơn em và gia đình nhiều lắm ! có gì em báo tin cho chị biết với nha! chị mong là Ken sẽ mau qua khỏi. Ken nó nhát lắm thường không thích ngủ một mình đâu nên em ráng chăm sóc nó nha!!
Chị cũng muốn ghé thăm em nó nữa lắm nhưng sợ nhìn nó chị không nỡ....nhớ lắm !!! hôm nay chị định gọi điện thoại hỏi thăm nhưng sợ làm phìền gia đình em...ngày nào cũng gọi điện hỏi thì kỳ lắm...
Nên nếu được thì em cứ nhắn trên đây cho chị biết với nha! hôm qua ghé nhà em ,thấy nó vui nên chị cũng mừng lắm em à...
À, Ken là vậy đó cứ thấy bác sỹ đụng vào người là sợ đến nỗi tè luôn(mặc dù chưa chích) ,nếu như vậy, em thử áp nó vào người xem sao, chị cũng làm vậy thì thấy nó không còn tè nữa nhưng cứ nhìn mình mà la om xòm như muốn méc với mình là bác sỹ làm nó đau vậy đó...nhưng thấy đồ ăn hoặc chén nước đường là hết la liền à !!! Đáng yêu lắm !!!
Chị cám ơn em và gia đình nhiều lắm !!!!
 
Sáng nay cho em nó phơi nắng vui lắm. Em nó đã hòa đồng với những con khác, quýnh lộn um xùm. Nó hay chơi với Gấu lắm nhưng toàn thua, Gấu nó đẩy 1 cái là lăn lốc lun. Em định thứ Sáu tuần này cho nó đi cv để biết người biết ta.
 

cheryl

New Member
Vậy hả em? nhưng em cẩn thận nha vì mấy bé như Gấu hơi bự con so với Ken đó ! bốn đứa nhà em, chị yên tâm nhất là Nấm vì Nấm hiền và thương Ken hơn !
Em cho ra công viên Gia Định hả? vậy em nhớ coi chừng cẩn thận nha em vì Ken cũng không vừa đâu ,chọc tức là nó grừ cắn lại đó nhưng chỉ mỗi tội là nhỏ con hơn người ta nên chẳng làm gì được...dễ bị ăn hiếp lắm!
À, 2 cục hạch của Ken sao rồi em? có nhỏ bớt không? còn nghẹt mũi nữa có giảm không em?
mỗi lần trời mưa chị lại thấy lo, nhưng nghĩ tới nó đang được gia đình em chăm sóc, thương yêu chị cũng yên tâm hơn !!!
Chị cám ơn em và gia đình nhiều lắm !
 
2 cục hạch thì vẫn vậy chị ơi, nhưng nước mũi thì chảy hơi bị nhiều á. Từ hôm qua tới hôm nay là 4 mũi rồi, mỗi lần chích là kêu quá trời. Mấy bữa nay nó vui lắm, sáng nào cũng cho lên phơi nắng để hấp thụ canxi cho xương chắc hơn. Ken cũng không vừa đâu, nó chơi với mấy con lớn toàn cắn tay, cắn chân con người ta, chắc mấy con lớn thấy nó nhỏ cho nên nhường nhưng mà bị con Xuxi cắn một cái sợ quá la quá chừng rồi trốn vô chuồng ngủ. Em sẽ UP hình lên nay mai. À chị có YM không có gì đưa em nó lên WC.
 

cheryl

New Member
em nhớ giữ ấm cho Ken nha !! buổi tối trời lạnh lắm !! nhìn mà nhớ Ken quá ...
Ken bị cắn ở đâu em? em đừng cho Xuxi cắn trúng đầu em nó nha !! Cẩn thận nha em !!!nếu ngày mai trời mưa thì em khoan hãy đem em nó ra công viên nha! bệnh vẫn chưa khỏi mà !
em có nói với bác sỹ là nuớc mũi chảy nhiều lắm không? còn cục hạch nữa? bác sỹ nói sao hả em? có gì nguy hiểm không?
chị sẽ gửi tin nhắn cho em biết YM của chị .
 

_HALEY_

Member
Hic ,bé đen xinh vậy mà bệnh tội nghiệp quá ,mong sang nhà chủ mới bé đen sẽ khỏi bệnh .Mong bé gặp chủ tốt yêu bé :D
 
Top