• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

cần cho bầy husky lai

fannlee91

New Member
haizz,thật đúng là... cho thì cho người quen chắc chắn nuôi thôi chứ, nhầm chủ thì khổ mấy em lắm. nhà mình đang có đàn 5 con ,chó ta thôi mà cũng không biết bán cho thế nào đây
 

Hungphatphat

New Member
Mình muốn bắt 1 con cái ... Giá thế nào bạn ... Mình rất yêu quý chó ... Nhưng chưa nuôi bé nào ... Mình nhiệt tình nhé ... Bạn pm sớm cho minh
 

centaurus

Member
cái nồi gi vậy ;)) cho chó thì bán = 1 con chó ta 2-300k la dc rồi nói nhảm làm cái *** gi ??? tao ko co tiền gọi điện nhưng tao có thể bỏ ra 1-2 trieu chăm con chó của minh nếu no bj ốm +))

khổ một nỗi nhưng người tốt thường có kêt thúc *** có hậu ở cái thời này , lòng tốt thương bj coi thường .
nhưng tao vân thik làm người tốt
thằng này là trùm xin chó về bán, thấy bị chửi nhục quá nên nhảy vào comment =))
 

huyhoang29

New Member
Bác có bán rẻ em mua chứ cho em ko dám lấy ạ.
Bác có bán sms em câu ạ . 0945.555.223 . Tks bác
 

tungbt20492

New Member
Tôi xin lỗi bạn chủ topic , tình cảm giữa con người và con chó ko cứ phải có tiền là mới chăm sóc và dành tình yêu cho chó đc bạn ạ. Nhà tôi cũng thuộc dạng bình thường khi chó còn nhỏ sức đề kháng kém thì nhà tôi cho nó uống sữa còn khi nó lớn hằng ngày nhà tôi cũng chỉ có cơm thừa canh cặn, hôm nào nhà ăn dư dả thì cho chúng ăn thịt gà , thịt heo để nuôi 2 con chó giữ nhà mà chẳng bao giờ bệnh tật gì. Nhưng chúng rất quý gia đình tôi , cũng như ko bao giờ hỗn với chủ , đi xa về là nó rít lên, nhảy lên người chúng tôi để mừng. Vậy nguyên nhân là từ đâu ạ ? . Tình cảm đó xuất phát từ cách đối xử của chủ của nó với nó ,chứ chưa chắc giàu cho cún ăn ngon , nhưng đối xử tệ với nó thì cũng thừa thôi. Nếu bạn muốn chửi ai thì chửi thẳng mặt người đấy. Chứ đừng đem 2 chữ giàu nghèo ra chửi , chắc gì bạn đã giàu hơn ai mà lên tiếng về 2 chữ giàu nghèo. Tôi theo dõi diễn đàn lâu rồi , nhưng khi thấy bạn viết cái topic như thế nên tôi lập nick chia sẽ về đôi lời thật lòng , mất lòng trước , đc lòng sau! Thân
 

rottweiler_hn

New Member
Chủ topic có bức xúc thì nên xem lại ngôn từ. Giàu nghèo nó không quan trọng bằng tình thương chó đâu nhé. Đôi khi người ta thích chó thì người ăn gì cho ăn nấy. Còn bạn cũng chỉ là thằng nuôi chó bình thường chứ không phải là thằng chơi chó thật sự nhé. Bạn dám bỏ tiền khoảng 3-4k$ nhập về 1 con thuần chủng không mà nói từ giàu nghèo ở đây :)):)):)). Còn đã xác định cho mà không lăn tăn thì cho luôn cái giá tiền vía.
 

an0932121399

New Member
Bạn nói không sai nhưng từ ngữ bạn dùng thì hậm hực quá, nếu bạn là người tốt thì không nên làm thế, bạn đã tốt mà cho chó thì đừng hậm hực khi người nhận làm không đúng ý mình mà hãy tự trách mình trước không có thỏa thuận rõ ràng, lời nói như gió thoảng mây trôi thôi sao mà bạn dễ dãi quá vậy. Thôi thì rút kinh nghiệm lần sau, cho chó thì cần thỏa thuận rõ ràng như nhiều bạn trên đề xuất, người nhận chó đàng hoàng chắc không ngại chở bạn đến nhà họ tham quan nơi ở mới của chó bạn cho cũng không ngại chở bạn về lại nhà và không quên tạt ngang làm tô phở hay tán gẫu về chó bên ly cà phê đâu....Không phải tất cả đều xấu đâu bạn ạ, bạn cho đã làm tốt 1/2 của bạn rồi, còn người nhận làm không tốt là phần 1/2 xấu của họ bạn ạ.
 

Roker

New Member
Bạn ơ TPHCM hay HN, nếu ở TPHCM bạn cho mình một con nha. Mình cảm ơn bạn lắm lắm. Mình hừa sẽ chăm sóc và thương yêu nó. Đặc biệt không bán nó. Mình xin để nuôi và tập cho con mình thân thiện với động vật. Mình xin hậu tạ bạn
 

trangmiu2

New Member
Bạn ơi, các bé về nhà mới hết chưa? Nếu còn cho mình đăng kí 1 bé nhé, mình ở HN. Bạn đăng số ĐT đi, mình sẽ liên hệ với bạn. Thank bạn nhiều.
 

markangel

New Member
chủ thớt nói cũng có ý đúng ý sai ? chắc hẳn đang bức xúc lắm ^^ bt hạ hỏa đi bạn... mình ở tận điện biên phủ xa xôi nè... nếu bạn ở hn mà còn em nào thì alo mình nhé ! mình sẽ k ngại đường xá xa xôi vượt hơn 500km tới đón em ngay.. yên tâm sẽ có quà hậu hĩnh... he he 0165.269.6789 nếu thật sự bạn nhiệt tình cứ nt mình gọi lại
 

boypen3000

New Member
Mình mới mua 1 căn nhà nhỏ xinh xinh ở Hóc Môn. Từ lâu vẫn ấp ủ nuôi 1 bé cún để nó lần quần trông nhà cho có không khí. Hiện tại đang độc thân 1 mình nhiều lúc buồn quá.Hy vọng tìm 1 em để nuôi. Người ta kêu gấu không có nên đành kiếm chó để nuôi. ĐT: 0906874445 mình tên Minh
 

Mt.LovePet

New Member
Vừa xem qua topic của bạn mình liền đăng ký ID dễn đàn để có thể trao đổi vài điều. Trước giờ mình cho cún đi thì nhiều và chỉ cho ng thân quen. Nhg mới vừa rồi mình phải đi xin chó vì lý do riêng, Ban đầu mình cũng định mua vì nghĩ...sẽ ko ai cho. Nhg 1 lần mua ở LHP, vì thấy chú chó tội nghiệp thì mua nhưng chỉ vài ngày thì bé đi mất, bs nói bé bị bệnh từ lâu, thực sự rất sót...
Lần vừa rồi mình sin được của 1 ng bạn cũ từ lâu ko gặp (đăng xin cún trên facebook) Trước khi đi mình cũng nghĩ sẽ gửi ít tiền vì nghe nói phải có tiền vía, nhg khi đưa thì bạn đó và gđ tuyệt đối ko nhận, mình đành ra ngoài mua chút trái cây và lấy cớ "lần đầu ghé thăm nhà".
Bé Candy mới về nhà mình hơn 1 tuần, mình cũng thường up ảnh lên face để chia sẻ với gđ cũ. thực sự họ rất vui và Gđ mình cũng vậy, vì lý do đó nên mình mới đổi tên bé từ Kenny thành Candy vì bé cún mang sự ngọt ngào cho gđ.
Mình kể chuyện này ko phải gì. Vì mình biết thược trang xã hội lợi dụng lòng tốt như thế nào đến mức mất lòng tin ở ng khác. Mình ko nói mình tốt nhưng để các bạn 1 chút hy vọng lạc quan, vì có thể cũng có vài ng khác như mình hoặc tốt hơn mình.
Hiện tại bé Candy khoẻ mạnh, chỉ tiếc ngoại trừ bé chơi với mn trong gđ bé cũng cần 1 bạn cún khác. nên bạn nào có bé cưng nhg ko thể nuôi, xin cứ liên hệ mình mình sẽ nhận và đương nhiên các bé cũng được chăm lo như bé Candy hiện tai...
Chúc các bạn sức khoẻ và luôn vui.
 
Top