• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

<Cảnh báo> Trách nhiệm và lương tâm bác sĩ ở đâu ???

Rất tiếc bs Giang ko cho quay clip khi mổ nên e ko có clip rồi :( 54 ngày cho lên gaia siêu âm , chụp x-quang nghi ngờ 4 con. Mổ ra 5 con :(
 

lucas03

Member
-.-!, ông long là chuyên khoa siêu âm nhé, bà vợ là bác sĩ ngoại khoa
các bạn cứ xem đai học vn học bát nháo thế nào nhé? cứ làm thầy đâu phải là giỏi đâu
kinh nghiệm thực tế mới đc có 2 năm?

khổ than chủ top, 8 con mất gần trăm củ >.<
lần trc e lên khám, 2 ông bà test parvo ko xong,ông kêu parvo, bả kêu ko fai????
ở lại chữa mấy ngày, tồn bao nhiêu tiền, rồi gọi e lên bảo là con nhà e sắp chết, mang về ???
e lên, làm um lên, có dám lấy tiền đâu.
rồi lại kéo e ra cửa để nói chuyện:)|
vì trc hôm đấy 1 hôm, cũng có 1 anh săm trổ lên, con nhà anh y bị nấm, gaia chữa xong, về nó lại lan ra rộng hơn, các thím ở gaia xoắn, xin lỗi rối rít, rồi trả tiền+ chữa tiếp.
--> nên e học theo

về nhà định viết bài cảnh báo mọi ng rồi , nhưng con nhà e mang ra phòng thú y khác, chữa tiếp, lại khỏi, nên thôi e bỏ qua :), ai thích đọc e post.
bonus ảnh hôm đấy
 

lucas03

Member
Em chỉ cho lên Gaia để tiêm vacxin thôi. Còn cún nhà em có bệnh tật j em đều đưa sang cho chị Thanh bên ngõ 108 Mai Động để chữa. H chị ấy làm ở bên viện thú y quốc gia ngõ 74 trường chinh rồi. Em chỉ tin tưởng giao phó cún của em cho chị ấy thôi. Cả đời e chưa gặp bác sĩ thú y nào yêu thương động vật, ko phân biệt đẹp xấu, tiền nong ko quan trọng như chị ấy cả. Hồi em mới nuôi cún phải con bị Pravo, em nhắn tin cho chị ấy liên tục tới mức chị ây hết cả tiền đt mà chị ấy vẫn nhiệt tình lấy máy khác nói chuyện. Nói là chữa được là chữa được, cái nào ko phải chuyên môn của chị ấy thì chị ấy giới thiệu sang bác sĩ làm cái đấy tốt hơn. Chữa bệnh giá cũng hợp lí. Em định cho lên Gaia để triệt sản cún. Trên đấy 1tr5 thì chỗ chị chỉ có 400k. Khâu gọn và đẹp. Rồi còn dặn dò e đủ thứ để cún đi đường ko bị ngạt vì vẫn còn thuốc mê. Tiêu chảy e cho lên đấy 3 4 hôm là khỏi. Có chưa tới 100k hà. Em h chỉ yêu mỗi chị Thanh xinh đẹp ấy thôi.
mình cũng mang ra 74 trường chinh :>
con nhà mình vỡ chum 1h đêm, :( gọi cả hà nội, ko 1 bác sĩ nào nghe máy buổi đêm, chỉ duy nhất ở đây nghe :D
may quá
làm phiền chị ý 5,6 lần trong 1 đêm, và con nhà mình tự đẻ đc, ko mang qua. chị ý vẫn vui vẻ. hix. 1 vote cho tinh thần làm việc <:p
 
h mình cũng chỉ mang cún đến chô chị thanh thui., t6 này phải mang em đi tiêm, lại gặp chị thanh rồi ^^
 
Top