Em biết rất nhiều topic nói về vấn đề này và e cũng đã tham khảo rất hiều pp các anh chị nêu ra nhưng.... Số là em có ông bạn nuôi 1 lạp xưởng được độ 6 tháng (từ ngày bắt về là 2 tháng). Lúc đầu ỷ nó còn nhỏ chưa biết gì, nên khi chó sinh hoạt ở trong sân 4x4, đá ỉa khá vô tư. Tuy nhiên gần đây do mật độ ngày càng nhiều + tiết diện sản phẩm được nâng cao rất đáng kể, nên mùi hôi và bẩn lúc nào cũng xuất hiện trên sân làm khách khứa + chủ nhà rất khó chịu.
Nên ông bạn em cũng tìm hiểu các cách dạy dỗ chó đi vệ sinh cố gắng cho nó đi vào góc có đất trong sân, nào là lấy giấy lau nước tiểu để vào đống đất đó, khi nó có dấu hiệu thì bế nó vào đó nhưng khi bế vào nó lại không tiểu hay ỉa mà ngồ vẫy đuô rồi chạy ra tiểu tiếp. Tức quá hơn 2 tuần ông bạn em cứ thấy nó tiểu or ia là bắt tại trận phạt ngay có hôm đánh nó rất mạnh tay + quát mắng rồi lau sạch sân cho sản phẩm ném vào chỗ cần, lần nào không bắt gặp được ra sân thấy nó cún đầu xuống có vẻ biết lỗi nhưng không có tiến bộ. Thấy vậy ông bạn lại tiếp tục nhốt nó ở bãi đất đo suốt 3 ngày no lại nhịn không ỉa hay tiểu vừa thả ra là làm liền mấy bãi. Lần sau nhốt 1 tuần thì nó có dấu hiệu đá ỉa ở đó nhưng hôm qua đến nay thả ra thì vẫn không có chút nào tiến bộ vẫn như cũ. Sân cả tuần lau rất sạch có rắc cả bột cay theo cách HLV Vũ Hùng. Ông bạn e bảo có cảm tưởng như chỗ đất nó nó coi là chỗ ngủ còn sân là nơi vệ sinh quá (đó là chưa nói vào nhà). Ông bạn em hoàn toàn bó tay rồi, và em cũng chưa bao giờ gặp con cún oải kiểu này.
Đang định cho nó sang ở với nhà bên cạnh có mấy con chó to rồi 3-4 tuần bắt về. Còn không phải tiễn nó đi. Mấy chú chó khác hlv đỡ vất vả hơn nhiều không biết có phải do tư chất em này quá kém không.
Cách bác nào có kinh nghiệm giúp đỡ ông bạn em với. cám ơn mọi người!!
Nên ông bạn em cũng tìm hiểu các cách dạy dỗ chó đi vệ sinh cố gắng cho nó đi vào góc có đất trong sân, nào là lấy giấy lau nước tiểu để vào đống đất đó, khi nó có dấu hiệu thì bế nó vào đó nhưng khi bế vào nó lại không tiểu hay ỉa mà ngồ vẫy đuô rồi chạy ra tiểu tiếp. Tức quá hơn 2 tuần ông bạn em cứ thấy nó tiểu or ia là bắt tại trận phạt ngay có hôm đánh nó rất mạnh tay + quát mắng rồi lau sạch sân cho sản phẩm ném vào chỗ cần, lần nào không bắt gặp được ra sân thấy nó cún đầu xuống có vẻ biết lỗi nhưng không có tiến bộ. Thấy vậy ông bạn lại tiếp tục nhốt nó ở bãi đất đo suốt 3 ngày no lại nhịn không ỉa hay tiểu vừa thả ra là làm liền mấy bãi. Lần sau nhốt 1 tuần thì nó có dấu hiệu đá ỉa ở đó nhưng hôm qua đến nay thả ra thì vẫn không có chút nào tiến bộ vẫn như cũ. Sân cả tuần lau rất sạch có rắc cả bột cay theo cách HLV Vũ Hùng. Ông bạn e bảo có cảm tưởng như chỗ đất nó nó coi là chỗ ngủ còn sân là nơi vệ sinh quá (đó là chưa nói vào nhà). Ông bạn em hoàn toàn bó tay rồi, và em cũng chưa bao giờ gặp con cún oải kiểu này.
Đang định cho nó sang ở với nhà bên cạnh có mấy con chó to rồi 3-4 tuần bắt về. Còn không phải tiễn nó đi. Mấy chú chó khác hlv đỡ vất vả hơn nhiều không biết có phải do tư chất em này quá kém không.
Cách bác nào có kinh nghiệm giúp đỡ ông bạn em với. cám ơn mọi người!!