• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cún con của Harley! Chia xẻ suy nghĩ!

TunPQ

Member
Thời gian có lẽ không nhớ lại được vì đã quá lâu rồi trên một tờ báo hay một trang WEB nào đó cụm từ " Chó Phú Quốc" đập vào mắt tôi với nhiều lời giải thích, ca tụng và phải nói thật lòng là: Tôi rất tự hào vì Việt Nam mình đang sở hữu một dòng giống chó tuyệt vời như vậy. Tôi thầm nghĩ và ước mơ một ngày nào đó mình sẽ được sở hữu một chú chó như vậy, nhưng cũng tự nhủ là sẽ rất khó khăn đấy vì mình ở Hà Nội mà, còn đảo Phú Quốc tận đầu kia của Tổ Quốc-nơi đang nuôi dưỡng và sản sinh những thế hệ chó Phú Quốc nổi tiếng vỡi những đặc tính trời ban cho chúng thì quá xa nơi này. Để sở hữu chúng thì quá khó khăn và đành tự nhủ rồi âm thầm chia tay những chú chó Phú Quốc cho dù chỉ trong suy nghĩ.
Những tưởng cơ hội không đến nhưng may rủi thế nào trong cuộc sống này các mối quan hệ bạn bè lại dẫn tôi đến việc mình sẽ sở hữu được một chú chó như mình đã từng mong ước. Lo lắng và sốt ruột tìm kiếm, đăng ký nick trên trang WEB Vietpet, nhờ cậy mối quan hệ để kích hoạt nick và một ngày kia: Rao bán chó Phú Quốc 5 tháng tuổi.
Mừng như bắt được vàng và có thể còn hơn như thế! Lấy số liên lạc, hẹn ngày bắt chó, cẩn thận xem ngày đó có đẹp không? mưa cũng sẽ đi.....hành thằng cu em mặc áo mưa đến nhà Bác Cường-MĐ quyết tâm mang chó về bằng được, mượn xích của con bố nó là Harley xích nó và mang về nhà luôn thôi(còn chưa trả được xích). Quyết không để cái chuồng chó đã chuẩn bị sẵn ở nhà trước đó gần cả tháng trống rỗng thêm một ngày nào nữa.....phải nói thật là tôi thật sự phấn khích khi mình biết mình đang được sở hữu chó con của một con chó được cho là nổi tiếng trên diễn đàn Vietpet. Hào hứng, háo hức và cảm thấy lâng lâng vì sung sướng.....cho đến ngày hôm này vô tình đọc được một bài tranh luận: Biểu quyết em Harley và vợ của nó (chó của Vũ Nguyễn) là chó Thái hay PQ???
Với cách tranh luận và với việc biểu quyết tôi đọc được thì tôi thấy buồn quá.
Tôi chẳng buồn về việc con chó của mình nó có phải thực sự là Chó PQ không hay là đã bị lai tạp mà tôi buồn vì chúng ta đã là những người yêu chó mà chúng ta đã quá phân biệt giữa các loài chó.
Như vậy có thật sự công tâm không mà thôi???!!! Mỗi người có một sở thích, không ai bắt ép được ai cả? Tôi tôn trọng anh và ngược lại anh cũng phải thế, đó chính là quy luật cuộc sống. Không thích đừng chơi, miễn bàn...v.v...
Việc sở hữu một chú chó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tài chính, mối quan hệ cộng với cả sự may mắn nữa....có mấy ai hội tụ đủ những yếu tố đó không?
Là một newmember tôi thấy thật sự hơi buồn vì sự phận biệt đó. Phân biệt con chó thì chủ của chúng sẽ ra sao? Chê rồi liệu họ có dám mang đi chơi, dám chia xẻ dám khoe với mọi người nữa không???!!! Nói người cũng phải nghĩ đến ta, ai ũng hoàn hảo cả thì có lẽ Thiên Đường mới là nơi hợp nhất để sống!
Viết đến đây thì tôi thấy vui rồi vì: Con chó con của tôi nó ngoan, biết nghe lời, trông nhà tốt lắm, cả ngày đêm mà chỉ dám lấy chân khều nhẹ dép chứ chưa dám nhai cho dù đến một chiếc dép rách :D. Nó nghịch, chạy nhảy như quỷ sứ, ôi cái sân hơn 10m2 là không đủ...quá nhỏ bé cho nó. Nó yêu quý tôi, tất cả mọi người không ai dám ngoài tôi có thể túm đầu, túm cổ, bạt tai, bắt nó há mồm mà mà nó không dám gầm gừ.
Chẳng biết nó là giống chó gì nữa nhưng tôi thấy yêu quý nó và nó cũng yêu quý tôi thế là đủ!
(Nếu bài này không vị phạm nội quy của WEB tôi sẽ xin post mấy cái ảnh mới nhất của nó lên trông một vài ngày tới)

Thanks all!:)
 

Aipolit

New Member
Tôi đồng ý với quan điểm của bạn. Trước tôi đã từng nuôi rất nhiều loại chó, sau khi tìm hiểu về PQ tôi đã nuôi thử, đúng là như nhiều người nói, đã nuôi PQ thì k còn thích nuôi giống chó khác. Nhưng sau khi vào diễn đàn tôi cũng khá buồn vì con chó của tôi cũng là con của Harley. Nhưng suy xét cho cùng thì ta yêu chó trước tiên vì sự trung thành, thông minh, không nên quá tham lam. (Bản thân thế nào là là chó PQ thuần chủng còn đang phải bàn cãi )
 
Một người như bác Dingo cũng nuôi một con của Harley chắc không phải không có nguyên cớ! Tôi đã từng hỏi anh Sơn ở Củ chi, một người nuôi chó cũng có kinh nghiệm vài chục năm, anh cũng có khá nhiều chó Thái và chó PQ, hiện tại cũng cỡ hơn trăm con. Ý kiến riêng của anh ấy về chó Thái thế nào và có điểm gì kém chó Phú Quốc không. Anh nói:

- Chó Thái rất đẹp và chẳng kém chó PQ ở điểm nào cả.

Tất nhiên đây là cảm nhận riêng của anh ấy. Tôi tôn trọng niềm đam mê ấy của anh dù còn nhiều tranh cãi và cũng không phải là lăng xê lại chó Thái. Thực ra việc khơi mào cho các cuộc tranh cãi phải nói là từ ý kiến của GS Khiêm. Không biết ông đã nuôi nhiều chó PQ và chó Thái hay chưa hoặc ông có các nghiên cứu cụ thể về ưu khuyết của chó Thái và chó PQ hay không? Và đa phần các ý kiến hiện tại trên diễn đàn đều trên cơ sở tin tưởng tuyệt đối vào GS Khiêm mà chưa mấy ai có cơ hội kiểm chứng - nhớ chuyện hai phóng viên báo!

Chỉ có một chút băng khoăng khi rời trại của anh Sơn mà chưa trả lời được;

- Nếu chó Thái Lan đăng ký với nhãn hiệu chó Phú Quốc giống như họ đăng ký nước mắm của họ là nước mắm Phú Quốc thì tương lai chó PQ sẽ thế nào?
 
Một người như bác Dingo cũng nuôi một con của Harley chắc không phải không có nguyên cớ! Tôi đã từng hỏi anh Sơn ở Củ chi, một người nuôi chó cũng có kinh nghiệm vài chục năm, anh cũng có khá nhiều chó Thái và chó PQ, hiện tại cũng cỡ hơn trăm con. Ý kiến riêng của anh ấy về chó Thái thế nào và có điểm gì kém chó Phú Quốc không. Anh nói:

- Chó Thái rất đẹp và chẳng kém chó PQ ở điểm nào cả.

Tất nhiên đây là cảm nhận riêng của anh ấy. Tôi tôn trọng niềm đam mê ấy của anh dù còn nhiều tranh cãi và cũng không phải là lăng xê lại chó Thái. Thực ra việc khơi mào cho các cuộc tranh cãi phải nói là từ ý kiến của GS Kiêm. Không biết ông đã nuôi nhiều chó PQ và chó Thái hay chưa hoặc ông có các nghiên cứu cụ thể về ưu khuyết của chó Thái và chó PQ hay không? Và đa phần các ý kiến hiện tại trên diễn đàn đều trên cơ sở tin tưởng tuyệt đối vào GS Kiêm mà chưa mấy ai có cơ hội kiểm chứng - nhớ chuyện hai phóng viên báo!

Chỉ có một chút băng khoăng khi rời trại của anh Sơn mà chưa trả lời được;

- Nếu chó Thái Lan đăng ký với nhãn hiệu chó Phú Quốc giống như họ đăng ký nước mắm của họ là nước mắm Phú Quốc thì tương lai chó PQ sẽ thế nào?
Nguyên cớ rất đơn giản bạn à. Trước khi có câu chuyện tranh cãi về con Harley thì hình của nó được đăng đường hoàng trên home page với dòng chú thích là "chó Phú Quốc". Tôi rất thích nó và đã cho phối giống với chó nhà tôi... chuyện cũ ai muốn xem thì tìm cái top pic "Biểu quyết...."

Bản thân con Harley là con chó rất đẹp, nó chẳng có tội tình gì. Về hình thể, theo như số đông anh em nói thì nó có vóc dáng chó Thái. Về tính cách thì tôi nghĩ nó vẫn còn hơn nhiều con chó được cho là PQ thuần chúng nhưng nhát như cáy và không biết trông nhà.
Đôi khi vì quá ham cái chuẩn về hình thể mà có khi ta quên cái chuẩn về tính cách. Với tôi một con chó hình thể chuẩn mà cá tính không đạt thì càng nuôi càng thấy chán, cực đoan hơn lại đi đến kết luận là giống chó mình nuôi không ra gì.
 
Bác TùngPQ và bác Dingo có nói là hơi buồn vì mỗi bác nuôi một con chó con của Harley. Xin phép hai bác em hỏi kỹ hơn chút:

- Vì đa phần mọi người cho rằng cho rằng nó là một con chó lai không phải có gốc gác 100% ở Phú Quốc?

- Hay vì con chó này không giống như những những gì người ta thường nói về các đặc tính nổi trội của chó PQ?

- Hay vì một lý nào khác?

Theo em biết hầu hết mọi người yêu quý và đam mê chó PQ không phải vì nó đẹp hay nổi tiếng mà là vì các tính cách hay tính năng giống như những người đã nuôi chó PQ đã nhận xét.
 

Ka_sea

Member
Chó PQ là một thương hiệu mà bất cứ người VN nào cũng mong muốn được khẳng định
Vì vậy tiêu chuẩn và sự thuần chủng là trách nhiệm của tất cảmọi người có đam mê và lòng tự chủ dân tộc. Mong một ngày khi nhìn vào một chú cún và phán một câu chắc nịch " đây là chó PQ của VN" Tất cả chờ vào tâm huyết của mọi người Trân trọng
 

Aipolit

New Member
Bác TùngPQ và bác Dingo có nói là hơi buồn vì mỗi bác nuôi một con chó con của Harley. Xin phép hai bác em hỏi kỹ hơn chút:

- Vì đa phần mọi người cho rằng cho rằng nó là một con chó lai không phải có gốc gác 100% ở Phú Quốc?

- Hay vì con chó này không giống như những những gì người ta thường nói về các đặc tính nổi trội của chó PQ?

- Hay vì một lý nào khác?

Theo em biết hầu hết mọi người yêu quý và đam mê chó PQ không phải vì nó đẹp hay nổi tiếng mà là vì các tính cách hay tính năng giống như những người đã nuôi chó PQ đã nhận xét.
Thực ra buồn vì chưa có được thương hiệu Việt. Nhưng trên tất cả đó là tình yêu chó- điều đó mới quan trọng.:wall:
 

binhdan

Member
TẤt nhiên việc yêu chó thì không nên bàn cãi nhưng vấn dề ở đây là chó phú quôc và chó thái đang còn là tranh cãi,hơn nữa chó thái có cái chuẩn riêng vì đươc bảo tồn gien tốt,nhưng nuôi một con chó thái ma lại nói rằng đó là con chó pq để rồi... như vậy có nên không? câu hỏi này đặt ra cho tất cả những ai yêu chó phú quốc.
 
Thời gian có lẽ không nhớ lại được vì đã quá lâu rồi trên một tờ báo hay một trang WEB nào đó cụm từ " Chó Phú Quốc" đập vào mắt tôi với nhiều lời giải thích, ca tụng và phải nói thật lòng là: Tôi rất tự hào vì Việt Nam mình đang sở hữu một dòng giống chó tuyệt vời như vậy. Tôi thầm nghĩ và ước mơ một ngày nào đó mình sẽ được sở hữu một chú chó như vậy, nhưng cũng tự nhủ là sẽ rất khó khăn đấy vì mình ở Hà Nội mà, còn đảo Phú Quốc tận đầu kia của Tổ Quốc-nơi đang nuôi dưỡng và sản sinh những thế hệ chó Phú Quốc nổi tiếng vỡi những đặc tính trời ban cho chúng thì quá xa nơi này. Để sở hữu chúng thì quá khó khăn và đành tự nhủ rồi âm thầm chia tay những chú chó Phú Quốc cho dù chỉ trong suy nghĩ.
Những tưởng cơ hội không đến nhưng may rủi thế nào trong cuộc sống này các mối quan hệ bạn bè lại dẫn tôi đến việc mình sẽ sở hữu được một chú chó như mình đã từng mong ước. Lo lắng và sốt ruột tìm kiếm, đăng ký nick trên trang WEB Vietpet, nhờ cậy mối quan hệ để kích hoạt nick và một ngày kia: Rao bán chó Phú Quốc 5 tháng tuổi.
Mừng như bắt được vàng và có thể còn hơn như thế! Lấy số liên lạc, hẹn ngày bắt chó, cẩn thận xem ngày đó có đẹp không? mưa cũng sẽ đi.....hành thằng cu em mặc áo mưa đến nhà Bác Cường-MĐ quyết tâm mang chó về bằng được, mượn xích của con bố nó là Harley xích nó và mang về nhà luôn thôi(còn chưa trả được xích). Quyết không để cái chuồng chó đã chuẩn bị sẵn ở nhà trước đó gần cả tháng trống rỗng thêm một ngày nào nữa.....phải nói thật là tôi thật sự phấn khích khi mình biết mình đang được sở hữu chó con của một con chó được cho là nổi tiếng trên diễn đàn Vietpet. Hào hứng, háo hức và cảm thấy lâng lâng vì sung sướng.....cho đến ngày hôm này vô tình đọc được một bài tranh luận: Biểu quyết em Harley và vợ của nó (chó của Vũ Nguyễn) là chó Thái hay PQ???
Với cách tranh luận và với việc biểu quyết tôi đọc được thì tôi thấy buồn quá.
Tôi chẳng buồn về việc con chó của mình nó có phải thực sự là Chó PQ không hay là đã bị lai tạp mà tôi buồn vì chúng ta đã là những người yêu chó mà chúng ta đã quá phân biệt giữa các loài chó.
Như vậy có thật sự công tâm không mà thôi???!!! Mỗi người có một sở thích, không ai bắt ép được ai cả? Tôi tôn trọng anh và ngược lại anh cũng phải thế, đó chính là quy luật cuộc sống. Không thích đừng chơi, miễn bàn...v.v...
Việc sở hữu một chú chó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tài chính, mối quan hệ cộng với cả sự may mắn nữa....có mấy ai hội tụ đủ những yếu tố đó không?
Là một newmember tôi thấy thật sự hơi buồn vì sự phận biệt đó. Phân biệt con chó thì chủ của chúng sẽ ra sao? Chê rồi liệu họ có dám mang đi chơi, dám chia xẻ dám khoe với mọi người nữa không???!!! Nói người cũng phải nghĩ đến ta, ai ũng hoàn hảo cả thì có lẽ Thiên Đường mới là nơi hợp nhất để sống!
Viết đến đây thì tôi thấy vui rồi vì: Con chó con của tôi nó ngoan, biết nghe lời, trông nhà tốt lắm, cả ngày đêm mà chỉ dám lấy chân khều nhẹ dép chứ chưa dám nhai cho dù đến một chiếc dép rách :D. Nó nghịch, chạy nhảy như quỷ sứ, ôi cái sân hơn 10m2 là không đủ...quá nhỏ bé cho nó. Nó yêu quý tôi, tất cả mọi người không ai dám ngoài tôi có thể túm đầu, túm cổ, bạt tai, bắt nó há mồm mà mà nó không dám gầm gừ.
Chẳng biết nó là giống chó gì nữa nhưng tôi thấy yêu quý nó và nó cũng yêu quý tôi thế là đủ!
(Nếu bài này không vị phạm nội quy của WEB tôi sẽ xin post mấy cái ảnh mới nhất của nó lên trông một vài ngày tới)

Thanks all!:)
Theo em thì khi đã là người nuôi chó , thì ai cũng yêu chó nhưng không phải vì thế mà ta lại không phân biệt các giống chó với nhau , nhất là giống chó phú quốc , vì chúng ta đang trên đường xây dựng tiêu chuẩn của giống chó phú quốc và để khẳng định thương hiệu chó phú quốc trên trường quốc tế cơ mà kia mà , chúng ta không thể để mọi người nhìn vào và bảo chó phú quốc chỉ là 1 con chó thái xấu được , chính vì thế mà việc phân biệt giữa 2 giống chó có nhiều điểm tương đồng nhau như chó phú quốc và chó thái là cần thiết ,như bác khi mua em chó về nhà thì là bác cũng nghĩ là mình mua được một em chó phú quốc đúng không ạ. Còn chuyện phân biệt các giống chó với nhau là chuyện bình thường , có như vậy trên thế giới ngày nay mới có các giống chó nổi tiếng mà không lẫn vào đâu được như BECGIE , ROT, hay DOB ... đúng không ạ . Đó là ý kiến cá nhân em thôi !>:D< . Còn như ở nhà em hiện nay chỉ có 1 chú chó cỏ bình thường thôi , nhưng em vẫn yêu quý nó có vấn đề gì đâu ,và nó cũng rất tình cảm với chủ mà :love struck:
 

Ka_sea

Member
Bạn nên hiểu rằng chó thái (có thương hiệu giá vài trăm USd) mà bán với giá PQ(vài triệu VND) là PQ cũng đang được người VN mình ưa chuộng. Tuy nhiên mình cũng đánh động đừng để lai tạo mà mất đi dòng chó Việt đang được nhiều người cố bảo tồn và phát triển
 
Chó PQ là một thương hiệu mà bất cứ người VN nào cũng mong muốn được khẳng định
Vì vậy tiêu chuẩn và sự thuần chủng là trách nhiệm của tất cảmọi người có đam mê và lòng tự chủ dân tộc. Mong một ngày khi nhìn vào một chú cún và phán một câu chắc nịch " đây là chó PQ của VN" Tất cả chờ vào tâm huyết của mọi người Trân trọng
ý kiến bác chuẩn , việc xây dựng tiêu chuẩn và tạo ra sự ổn định về gien của giống chó phú quốc là trách nhiệm chung của mọi người . Hãy để ngày mai tươi sáng ! :beer:beer:beer:beer:beer:beer:beer:beer:beer:beer
 

TunPQ

Member
Hình ảnh em Tun đây thưa các bác, nó đã được hơn 6 tháng tuổi rồi đấy ạ.

Thời gian có lẽ không nhớ lại được vì đã quá lâu rồi trên một tờ báo hay một trang WEB nào đó cụm từ " Chó Phú Quốc" đập vào mắt tôi với nhiều lời giải thích, ca tụng và phải nói thật lòng là: Tôi rất tự hào vì Việt Nam mình đang sở hữu một dòng giống chó tuyệt vời như vậy. Tôi thầm nghĩ và ước mơ một ngày nào đó mình sẽ được sở hữu một chú chó như vậy, nhưng cũng tự nhủ là sẽ rất khó khăn đấy vì mình ở Hà Nội mà, còn đảo Phú Quốc tận đầu kia của Tổ Quốc-nơi đang nuôi dưỡng và sản sinh những thế hệ chó Phú Quốc nổi tiếng vỡi những đặc tính trời ban cho chúng thì quá xa nơi này. Để sở hữu chúng thì quá khó khăn và đành tự nhủ rồi âm thầm chia tay những chú chó Phú Quốc cho dù chỉ trong suy nghĩ.
Những tưởng cơ hội không đến nhưng may rủi thế nào trong cuộc sống này các mối quan hệ bạn bè lại dẫn tôi đến việc mình sẽ sở hữu được một chú chó như mình đã từng mong ước. Lo lắng và sốt ruột tìm kiếm, đăng ký nick trên trang WEB Vietpet, nhờ cậy mối quan hệ để kích hoạt nick và một ngày kia: Rao bán chó Phú Quốc 5 tháng tuổi.
Mừng như bắt được vàng và có thể còn hơn như thế! Lấy số liên lạc, hẹn ngày bắt chó, cẩn thận xem ngày đó có đẹp không? mưa cũng sẽ đi.....hành thằng cu em mặc áo mưa đến nhà Bác Cường-MĐ quyết tâm mang chó về bằng được, mượn xích của con bố nó là Harley xích nó và mang về nhà luôn thôi(còn chưa trả được xích). Quyết không để cái chuồng chó đã chuẩn bị sẵn ở nhà trước đó gần cả tháng trống rỗng thêm một ngày nào nữa.....phải nói thật là tôi thật sự phấn khích khi mình biết mình đang được sở hữu chó con của một con chó được cho là nổi tiếng trên diễn đàn Vietpet. Hào hứng, háo hức và cảm thấy lâng lâng vì sung sướng.....cho đến ngày hôm này vô tình đọc được một bài tranh luận: Biểu quyết em Harley và vợ của nó (chó của Vũ Nguyễn) là chó Thái hay PQ???
Với cách tranh luận và với việc biểu quyết tôi đọc được thì tôi thấy buồn quá.
Tôi chẳng buồn về việc con chó của mình nó có phải thực sự là Chó PQ không hay là đã bị lai tạp mà tôi buồn vì chúng ta đã là những người yêu chó mà chúng ta đã quá phân biệt giữa các loài chó.
Như vậy có thật sự công tâm không mà thôi???!!! Mỗi người có một sở thích, không ai bắt ép được ai cả? Tôi tôn trọng anh và ngược lại anh cũng phải thế, đó chính là quy luật cuộc sống. Không thích đừng chơi, miễn bàn...v.v...
Việc sở hữu một chú chó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tài chính, mối quan hệ cộng với cả sự may mắn nữa....có mấy ai hội tụ đủ những yếu tố đó không?
Là một newmember tôi thấy thật sự hơi buồn vì sự phận biệt đó. Phân biệt con chó thì chủ của chúng sẽ ra sao? Chê rồi liệu họ có dám mang đi chơi, dám chia xẻ dám khoe với mọi người nữa không???!!! Nói người cũng phải nghĩ đến ta, ai ũng hoàn hảo cả thì có lẽ Thiên Đường mới là nơi hợp nhất để sống!
Viết đến đây thì tôi thấy vui rồi vì: Con chó con của tôi nó ngoan, biết nghe lời, trông nhà tốt lắm, cả ngày đêm mà chỉ dám lấy chân khều nhẹ dép chứ chưa dám nhai cho dù đến một chiếc dép rách :D. Nó nghịch, chạy nhảy như quỷ sứ, ôi cái sân hơn 10m2 là không đủ...quá nhỏ bé cho nó. Nó yêu quý tôi, tất cả mọi người không ai dám ngoài tôi có thể túm đầu, túm cổ, bạt tai, bắt nó há mồm mà mà nó không dám gầm gừ.
Chẳng biết nó là giống chó gì nữa nhưng tôi thấy yêu quý nó và nó cũng yêu quý tôi thế là đủ!
(Nếu bài này không vị phạm nội quy của WEB tôi sẽ xin post mấy cái ảnh mới nhất của nó lên trông một vài ngày tới)

Thanks all!:)







 
Chó PQ, chó Thái, hay phú Thái gì đó mình thấy chẳng có vấn đề gì cả. Trước đây mình cũng đã nuôi rất nhiều loại chó như SGD, chó phốc, chó nhật và cả chó lai giữa SGD và chó ta nữa miễn sao khi mình nuôi mình cảm thấy yêu quí nó và chăm sóc nó thật tốt.
Vào trang chó PQ chỉ qua mấy cái ảnh mà thấy các bác tranh luận với nhau ác quá nhiều lúc thành các phe phái để nói xấu lẫn nhau càng đọc càng thấy bê bối quá.
Cho dù mình nuôi chó gì đi nữa nếu thoả mãn các tiêu chí do mình đặt ra ( nuôi làm cảnh thì phải đẹp, nuôi chó bảo vệ thì phải dữ ....vv) thế là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Hiện nay tôi cũng đang nuôi hai chú chó cũng được mang từ đảo PQ vào không biết có bị lai tạp không nữa nhưng vẫn cảm thấy rất thích thú khi được chăm sóc chúng.
 

phuquy

Member
Các bạn tham gia tranh luận hãy nắm vững mục tiêu chính: bảo tồn giống chó thuần Việt_ Phú Quốc. Bởi vậy, giữ vững nguồn gen giống chó thuần Việt là điều mà tất cả mọi người quan tâm đến giống chó PQ cần đề cập. Mọi sự lai tạp không có có cơ sở khoa học đều đáng lên án.
tuyen_dr.
 
Các bạn tham gia tranh luận hãy nắm vững mục tiêu chính: bảo tồn giống chó thuần Việt_ Phú Quốc. Bởi vậy, giữ vững nguồn gen giống chó thuần Việt là điều mà tất cả mọi người quan tâm đến giống chó PQ cần đề cập. Mọi sự lai tạp không có có cơ sở khoa học đều đáng lên án.
tuyen_dr.[/QUOTE
Ai cũng nói là bảo tồn nhưng các bác lại mang chó về thành phố để nuôi ở trong một môi trường hoàn toàn không thích hợp cho việc bảo tồn và nhân giống. Vì vậy chúng ta không khuyến khích cho lai tạo lung tung nhưng điều này cũng rất khó :(:)(:)((
 
Các bạn tham gia tranh luận hãy nắm vững mục tiêu chính: bảo tồn giống chó thuần Việt_ Phú Quốc. Bởi vậy, giữ vững nguồn gen giống chó thuần Việt là điều mà tất cả mọi người quan tâm đến giống chó PQ cần đề cập. Mọi sự lai tạp không có có cơ sở khoa học đều đáng lên án.
tuyen_dr.
Chuẩn không cần chỉnh.Chó PQ còn chưa có nguồn gen thực sự ổn định,nếu cho đem lai lung tung thì càng ngày càng hỏng.Cho nó lai với chó Thái hay chó gì khác là thiếu hiểu biết,đáng bị lên án.
 
Top