Mình xin cá mơn các bác sĩ thú y (xin không nêu tên để tránh tình trạng mọi người nói mình quảng cáo)
Mình có một con Dachshun màu đen, bị bệnh gan và sỏi bàng quang. Lúc đầu chỉ phát hiện được bệnh gan thôi, nên gia đình mình cũng cố gắng chữa trị, tổng chi phí đã lên đến hàng chục triệu. Không ngờ "Họa vô đơn chí", bụng con cún ngày càng to, đi siêu âm mới biết bị sỏi bàng quang, tưởng chừng nó sẽ ra đi. Bác sĩ trong bệnh viện bảo là phải phẫu thuật, sau khi phẫu thuật phải hàng ngày rửa vết thương.v.v. Lúc này gia đình mình cũng không biết xử lý như thế nào, gia đình đã ít người, ai cũng có công việc, không thể chăm sóc 24/24, mà lưu viện thì chi phí vượt quá sức của gia đình mình. Cuối cùng bệnh viện đề nghị tặng lại cho bệnh viện để điều trị, nếu cưữa trị được thì bệnh viện sẽ giữ luôn để nuôi. Mình suy nghĩ mãi thấy cũng là 1 giải pháp hay, ít ra nó sẽ không ra đi và có những người chuyên nghiệp yêu thương, chăm sóc cho nó.
Và hôm nay mình nhận được 1 tin rất là vui, con Dachshun đã cấp cứu thành công, giờ nó đã khỏe lại...
Mình xin cảm ơn các vị bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Nếu các vị có đọc được bài này. Tại đây mình cũng khuyên mọi người dự định nuôi thú cưng, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nhận nuôi chúng. Hãy suy nghĩ tới thời gian, tiền bạc mình sẽ bỏ ra. Trong mười năm tới mình có thể chăm sóc nó hay không.
Mình có một con Dachshun màu đen, bị bệnh gan và sỏi bàng quang. Lúc đầu chỉ phát hiện được bệnh gan thôi, nên gia đình mình cũng cố gắng chữa trị, tổng chi phí đã lên đến hàng chục triệu. Không ngờ "Họa vô đơn chí", bụng con cún ngày càng to, đi siêu âm mới biết bị sỏi bàng quang, tưởng chừng nó sẽ ra đi. Bác sĩ trong bệnh viện bảo là phải phẫu thuật, sau khi phẫu thuật phải hàng ngày rửa vết thương.v.v. Lúc này gia đình mình cũng không biết xử lý như thế nào, gia đình đã ít người, ai cũng có công việc, không thể chăm sóc 24/24, mà lưu viện thì chi phí vượt quá sức của gia đình mình. Cuối cùng bệnh viện đề nghị tặng lại cho bệnh viện để điều trị, nếu cưữa trị được thì bệnh viện sẽ giữ luôn để nuôi. Mình suy nghĩ mãi thấy cũng là 1 giải pháp hay, ít ra nó sẽ không ra đi và có những người chuyên nghiệp yêu thương, chăm sóc cho nó.
Và hôm nay mình nhận được 1 tin rất là vui, con Dachshun đã cấp cứu thành công, giờ nó đã khỏe lại...
Mình xin cảm ơn các vị bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Nếu các vị có đọc được bài này. Tại đây mình cũng khuyên mọi người dự định nuôi thú cưng, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nhận nuôi chúng. Hãy suy nghĩ tới thời gian, tiền bạc mình sẽ bỏ ra. Trong mười năm tới mình có thể chăm sóc nó hay không.