dạo này ở các tụ điểm hay dẫn chó đi off thường xuyên xảy ra trường hợp tự nhiên ở đâu xông ra 1 con pit lao vào cắn chó của mình. Thằng chủ con pit 1 là không can thiệp, 2 là đứng ngoài hò hét cho có lệ chứ chả mấy khi nó chịu xông vào để tách con pit ra. Coi như nhân tố chủ chó vứt đi rồi, cứ để con pit nó phang thì chắc chắn mấy phút sau con chó của mình ko chết thì cũng què quặt.
Mà mấy người nuôi pit cũng rất lịch thiệp nhé, mang con pit điên ra ngoài, đi đâu cũng vênh vênh tự đắc ra vẻ ta đây có chó chiến =)). Không rọ mõm, thậm chí không cần xích .... Nói chung về trí thông minh thì chủ loại này không thể sánh với chó được.
Với tình trang như trên thì việc sớm hay muộn khi dắt chó đi dạo, đi off ... việc bị 1 con pit điên đc nuôi bởi 1 thằng chủ vô cùng thông minh lao vào tấn công là chuyện rất có thể xảy ra. Theo các bác thì nên xử lý như thế nào trong tình huống này.
Cách đầu tiên là cứ thấy bóng dáng con pit vào là dắt chó đi xa, nhưng cách này cũng ko triệt để đc. Mấy thằng nuôi pit có sở thích rất nhã nhặn là thấy ai dắt chó đi dạo là nó dắt chó nhà nó lại gần, rồi tự giới thiệu "con này là chó chọi đấy, nó lành lắm, để anh thả xích cho bọn nó chơi với nhau". Hoặc có loại chủ còn thông minh hơn, đứng từ xa thấy ai dắt chó đi dạo là xùy xùy cho chó xông vào cắn. Thông minh mà nhã nhặn vô cùng.
Mà mấy người nuôi pit cũng rất lịch thiệp nhé, mang con pit điên ra ngoài, đi đâu cũng vênh vênh tự đắc ra vẻ ta đây có chó chiến =)). Không rọ mõm, thậm chí không cần xích .... Nói chung về trí thông minh thì chủ loại này không thể sánh với chó được.
Với tình trang như trên thì việc sớm hay muộn khi dắt chó đi dạo, đi off ... việc bị 1 con pit điên đc nuôi bởi 1 thằng chủ vô cùng thông minh lao vào tấn công là chuyện rất có thể xảy ra. Theo các bác thì nên xử lý như thế nào trong tình huống này.
Cách đầu tiên là cứ thấy bóng dáng con pit vào là dắt chó đi xa, nhưng cách này cũng ko triệt để đc. Mấy thằng nuôi pit có sở thích rất nhã nhặn là thấy ai dắt chó đi dạo là nó dắt chó nhà nó lại gần, rồi tự giới thiệu "con này là chó chọi đấy, nó lành lắm, để anh thả xích cho bọn nó chơi với nhau". Hoặc có loại chủ còn thông minh hơn, đứng từ xa thấy ai dắt chó đi dạo là xùy xùy cho chó xông vào cắn. Thông minh mà nhã nhặn vô cùng.