dangkhoa148
New Member
cún nhà e thường vẫn lanh lợi , kêu là chạy ra , ăn uống bt
Nhưng dạo mấy ngày nay , nó cứ núp trong chỗ ngủ của nó , không còn lanh lợi , cứ núp núp ... e kêu thì chạy ra nhưng lại cụp đuôi , rụt rè , sợ sệt gì đó rồi lại chạy vào ( không còn bay vào người e nữa ) ... lúc cho ăn cũng như người lạ đi ngang nó cũng tỏ ra y như vậy , nhất là lúc cho ăn , bây h e phải đem chén lại tận chổ ngủ cho nó nó mới dám thò đầu ra ăn ... các bác mau giúp em với (
mà cái tướng nó chạy ra kì lắm , đuôi cụp , 2 chân sau cứ như ngồi xuống (vẫn có vẫy đuôi nhưng thường lệ ) nhưng chưa đến nơi thì lại chạy lẹ vào góc ngủ của nó ??? , e sợ nó bị gì ngay hậu môn , cũng đem đi tắm và coi ntn , nhưng không có gì cả ??? có ai biết gì thì cmt gấp cho e với
Nhưng dạo mấy ngày nay , nó cứ núp trong chỗ ngủ của nó , không còn lanh lợi , cứ núp núp ... e kêu thì chạy ra nhưng lại cụp đuôi , rụt rè , sợ sệt gì đó rồi lại chạy vào ( không còn bay vào người e nữa ) ... lúc cho ăn cũng như người lạ đi ngang nó cũng tỏ ra y như vậy , nhất là lúc cho ăn , bây h e phải đem chén lại tận chổ ngủ cho nó nó mới dám thò đầu ra ăn ... các bác mau giúp em với (
mà cái tướng nó chạy ra kì lắm , đuôi cụp , 2 chân sau cứ như ngồi xuống (vẫn có vẫy đuôi nhưng thường lệ ) nhưng chưa đến nơi thì lại chạy lẹ vào góc ngủ của nó ??? , e sợ nó bị gì ngay hậu môn , cũng đem đi tắm và coi ntn , nhưng không có gì cả ??? có ai biết gì thì cmt gấp cho e với