• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bin mập và Su béo

bobogoi

Member
Đắn đo mãi mới dám mở topic này cho 2 cháu :|
Mình tham gia VP chưa lâu , mong mọi người giúp đỡ nhiều
Thôi vào vấn đề
1.Girl xinh Su béo , món quà mẹ mang về sau khi mình thi đại học xong
Nàng ăn khỏe lắm , nhưng mà nàng cũng gầy lắm , pải gọi là béo cho nàng chóng mập lên
Sở thích của nàng là trèo lên bàn học dúi mõm hôn chủ :-s

Bức ảnh để đời của em nó


2. Bin mập , cold boy xấu tính tham ăn tính bỉ ổi , không biết nhường con gái , toàn ăn tranh của bạn bằng những trò tiểu xảo kiểu như dùng chân trước che hết bát ăn không cho bạn ăn

Đói thì quấn chủ , no thì chẳng coi ai ra gì :(
Sở thích của em nó là chiếm dụng bàn học vào tất cả các buổi tối để ngủ :-s






Hai cháu nhà mình hiền lắm :| Hai cháu được cái cũng "vệ sinh" , ghét tắm , thích lau nhà bằng lưng , dính tí nước là cào cấu ác liệt

Ảnh chụp ngày 21-10 , khi Bin ốm và đang phải tiêm



Hai cháu rất yêu thương nhau


Ảnh chụp hồi 1h sáng


Các bác thông cảm , em chụp bằng đt rởm nên chúng nó lên hình xấu
Chứ thực ra ngoài đời chúng nó xấu hơn đấy ạ =))
 

zZĩnz

Member
Đắn đo mãi mới dám mở topic này cho 2 cháu :|
Mình tham gia VP chưa lâu , mong mọi người giúp đỡ nhiều
Thôi vào vấn đề
1.Girl xinh Su béo , món quà mẹ mang về sau khi mình thi đại học xong
Nàng ăn khỏe lắm , nhưng mà nàng cũng gầy lắm , pải gọi là béo cho nàng chóng mập lên
Sở thích của nàng là trèo lên bàn học dúi mõm hôn chủ :-s

Bức ảnh để đời của em nó


2. Bin mập , cold boy xấu tính tham ăn tính bỉ ổi , không biết nhường con gái , toàn ăn tranh của bạn bằng những trò tiểu xảo kiểu như dùng chân trước che hết bát ăn không cho bạn ăn

Đói thì quấn chủ , no thì chẳng coi ai ra gì :(
Sở thích của em nó là chiếm dụng bàn học vào tất cả các buổi tối để ngủ :-s






Hai cháu nhà mình hiền lắm :| Hai cháu được cái cũng "vệ sinh" , ghét tắm , thích lau nhà bằng lưng , dính tí nước là cào cấu ác liệt

Ảnh chụp ngày 21-10 , khi Bin ốm và đang phải tiêm



Hai cháu rất yêu thương nhau


Ảnh chụp hồi 1h sáng


Các bác thông cảm , em chụp bằng đt rởm nên chúng nó lên hình xấu
Chứ thực ra ngoài đời chúng nó xấu hơn đấy ạ =))
Một lũ khỉ con hê hê hê=))=))=))=)) Chắc papa/ mama phải vất vả lắm nhêy
 

bobogoi

Member
Không phải mệt mà rất mệt =))
Các cháu thích leo trèo và luyện võ lắm
Suốt ngày rủ nhau trèo lên song sắt cửa sổ xong không xuống được lại gào lên kêu cứu

Mệt thì mệt thật , nhưng mà về nhà không thấy chúng nó đâu cũng sợ lắm :-s
 

zorba_meow

Active Member
A ha, mều leo trèo như khỉ :X Bạn đặt tên Mập Ốm thấy trái ngược gì đâu luôn à ^^ nhìn hai đứa thương yêu nhau đáng yêu ghê vậy đó.
 

Ryu

Member
Khoái cái mẹt bé gái nhở,nhìn giống Lông ngu nhà tớ:p
Chúc hai bé hay ăn chóng mập nhé=))=))=))
 

lululubu

Active Member
Ôi, thằng Bin nhà bạn bắt ở đâu đấy? Màu lông y như Xoong đần nhà tớ, hay là tại cái bọn mèo đen nó cứ na ná nhau nhỉ???
 

bobogoi

Member
Ôi, thằng Bin nhà bạn bắt ở đâu đấy? Màu lông y như Xoong đần nhà tớ, hay là tại cái bọn mèo đen nó cứ na ná nhau nhỉ???
Mình mua của một chú nhà ở đường Giải Phóng bạn ạ :) bạn up hình bé nhà bạn lên mình xem với =p~

Cơ mà cháu nhà mình không phải màu đen đâu ạ =)) lông bụng màu nâu , đầu , chân ,đuôi đen xì , chỗ còn lại pha lung tung beng hết cả lên =))
 

lululubu

Active Member
Ồ, thế chắc không cùng đàn với Xoong đần nhà tớ rồi, thằng cu nhà tớ được 7 tháng, màu đen quá thành ra chụp chả thấy gì, ha2. Lứa đấy có 1 thằng em giống y chang mà chả biết bh ở đâu nên là tớ cứ hóng vậy. Màu này gọi là màu cà phê cháy, ra nắng nó sẽ hơi nâu nâu, thằng nhà tớ cũng từ đầu đến đuôi, dọc lưng, 4 chân là màu đen, còn nguyên phần chạy dọc phía dưới là cái đống xám xám khói khói, may quá thế là nhìn ra bờm ở đâu.
 

Boo Boo

Member
Thằng cu ở trên còn nhỏ mà cô Lubu. Nhìn thấy mèo đen nào cũng tưởng mèo nhà mình. Cái lũ đen đen này là "hút" mắt lắm vì nhìn phải mất 1 lúc mới rõ được mặt mà :)). Chúc mấy vận động viên ăn khỏe trèo khỏe.
 

bobogoi

Member
theo chủ cũ nói thì em nó sinh đầu tháng 7 , giờ là được khoảng 4 tháng rồi
Hi vọng càng lớn càng nam tính men lì lạnh lùng bớt phá quấy cho gái nó theo , ko thì ế mất =))

máy em ko có flash nên chụp hình nhiều khi cũng chả thấy gì thật , lên hình toàn thấy một đống gì đấy . Mấy ảnh trên là nhặt nhạnh chọn lựa mãi đấy ạ :(

Bunus cho cả nhà tấm mới chụp :
 

hatran

Member
Mình mua của một chú nhà ở đường Giải Phóng bạn ạ :) bạn up hình bé nhà bạn lên mình xem với =p~

Cơ mà cháu nhà mình không phải màu đen đâu ạ =)) lông bụng màu nâu , đầu , chân ,đuôi đen xì , chỗ còn lại pha lung tung beng hết cả lên =))
Sang nhà thằng cu Rocky nhà tớ xem, người nhìn tổng quan 93% giống nhà cậu, 2 bên bụng màu bạc, đâu 3 sọc nâu, cổ choàng khăn nâu, 2 bên má màu nâu, đuôi 2 màu bạc+ nâu :)). Giống như cùng 1 nhà ý. 2 đứa nhà cậu đem về khác ngày như thế có hay đánh nhau k? Lúc đầu 2 đứa nhà tớ thấy mặt nhau ( chị e cùng cha khác mẹ đấy nhé), quánh nhau chí chóe nhưng giờ khăn khít lắm. Chúc 2 đứa quậy nhà cậu chóng múp míp lên nhé :x
 

bobogoi

Member
Sang nhà thằng cu Rocky nhà tớ xem, người nhìn tổng quan 93% giống nhà cậu, 2 bên bụng màu bạc, đâu 3 sọc nâu, cổ choàng khăn nâu, 2 bên má màu nâu, đuôi 2 màu bạc+ nâu :)). Giống như cùng 1 nhà ý. 2 đứa nhà cậu đem về khác ngày như thế có hay đánh nhau k? Lúc đầu 2 đứa nhà tớ thấy mặt nhau ( chị e cùng cha khác mẹ đấy nhé), quánh nhau chí chóe nhưng giờ khăn khít lắm. Chúc 2 đứa quậy nhà cậu chóng múp míp lên nhé :x
cảm ơn bạn rất nhiều :)
Mà sao bạn biết mình bắt 2 đứa về khác ngày thế :D Bin về nhà sau Su béo khoảng 2 tháng , hôm mình bắt đầu nhập học :)

Chàng mới về tỏ ra rất vô tư , còn nàng gầm gừ mất hơn 2 tuần
Sau tắm cho 2 đứa để có mùi giống nhau , thì vài ngày sau đã thấy ngủ với nhau rồi :-s giờ 2 anh chị toàn giả vờ liếm lông cho nhau xong bất ngờ ra đòn cắn gáy , rồi lao vào uýnh lộn :-ss
 
Đúng là trông mèo khổ thật nhưng mỗi lần đi học về ko thấy nó đâu là e chạy đi kiếm hết chổ này rồi đến chỗ nọ, thấy nó chơi trước mắt vậy mới dám làm công chiện của mình,Buổi tối em còn phải giỡn với nó cho đến khi nó ngủ chứ lại đòi ra ngoài lén phéng zới thằng mèo hàng xóm thì khổ =))
 
Top