• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bi đẹp trai ra mắt sau 6 tháng về với mẹ

http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=31244&page=2
16-08-2009 mẹ đón con về, đến nơi nhìn con trong cái lồng chim bé tẹo, cáu bẩn nào là xỉ đen kít, nào là phân vương vãi, con nhem nhuốc, còm nhom, nhìn con mà mẹ muốn đấm cho cái ông chủ nhà con 1 phát( xin lỗi bạn Linh nhé) . Trên đường về con cứ cào cào vào lưng mẹ cho đến khi mẹ thò tay ra sau lưng nắm lấy cái tay bé xíu xíu của con, con mới chịu ngồi yên cho mẹ chở về nhà. Mới có mấy tháng thôi, giờ con mẹ đã lớn lắm rồi, đẹp trai bảnh chọe lắm, đến mấy em chó hàng xóm nhìn thấy còn thèm thuồng... :love struck:
Từ ngày đầu bỡ ngỡ

Đến giờ...
Cái phản này sắp làm bàn uống nước được rồi :))

Xem tivi chăm chú... Cứ đến quảng cáo với cảnh hôn nhau là dán mắt vào xem, con với cái...


Xí hổ :))

Vệ sinh cá nhân ;))

Chả hiểu làm gì cứ thỉnh thoảng lại rình rình mò mò rồi ... xông ra vồ lấy chân bố và cắn...cấu...xé..nghiến...ngấu :))

Ngủ gật

No quá ngồi không nổi , đứng 1 tí cho đỡ tức bụng

Uốn éo này!

Này, mụ kia chụp gì mà chụp lắm thế hử?


Hạnh phúc nhìn con lớn lên từng ngày...
 

ngudaymuon

Active Member
Yêu cái phản để nước thế? Ước gì tất cả lũ mèo biến thành phản hết. Hạnh phúc làm sao.:)
 

9669_9669

Member
Bạn nuôi mèo tốt thật.Béo phệ hết cả bụng ra thế kia.Nhìn yêu quá.
 
Bạn nuôi mèo tốt thật.Béo phệ hết cả bụng ra thế kia.Nhìn yêu quá.
Chăm như chăm em bé ấy bạn ạ, dạo này thằng béo ấy nó còn ko ngồi đc như mèo bình thường nữa vì bụng to quá, suốt ngày chễm chệ trên cái ghế da của tớ, chiếm chỗ ko cho ai làm gì hết :((
 
Hôm qua mình đã đi đón con dâu Bông về, dâu mới rất ngoan hiền với người, không hiểu sao vừa về nhìn thấy Bi xông vào đấm đá tát tới tấp liền làm Bi run rẩy đứng không vững , nhát gái quá cũng khổ , hic, giờ Bi trong tình trạng mắt nổ mắt xịt nhìn mẹ khóc như mưa và cứ ôm tay mình ko cho đi đâu hết , xót hết cả ruột gan... Thành ra mình phải tách 2 đứa ra tạm mấy hôm. Bông cứ thấy Bi là xông ra đòi tát thôi :(( . Làm sao cho hai đứa quen nhau nhanh bây giờ cả nhà ơi?

Chồng mình ở nhà đã lén lút chụp được một tấm của dâu mới. Đến trưa nay, dâu mới đã chịu ăn và ngoan ngoãn nằm yên trong chăn bông ấm áp cùng bố chồng :p nhưng vẫn chưa chịu gần anh Bi, cứ khè khè như rắn vậy đó :( .


Chưa dám thả dâu mới ra, vẫn phải cột dây vì sợ Bông Bi hỗn chiến :( hic
 

ki ki

Member
Ả dâu này đanh đá quá. Bạn phải cho chúng nó tập làm quen dần dần với nhau đi, cho ngồi gần này, cho ăn cùng lúc này, cho ngủ chung này... Chắc tại bản lĩnh đàn ông của cu Bi chưa trỗi dậy mạnh mẽ nên nó mới bị bắt nạt như vậy. Mình thường thấy cảnh các anh chàng mặt dày sấn sổ vào các chị hơn, cho dù bị các nàng cào cấu, khè khọt đủ kiểu cũng không chịu lùi bước.
 
Ả dâu này đanh đá quá. Bạn phải cho chúng nó tập làm quen dần dần với nhau đi, cho ngồi gần này, cho ăn cùng lúc này, cho ngủ chung này... Chắc tại bản lĩnh đàn ông của cu Bi chưa trỗi dậy mạnh mẽ nên nó mới bị bắt nạt như vậy. Mình thường thấy cảnh các anh chàng mặt dày sấn sổ vào các chị hơn, cho dù bị các nàng cào cấu, khè khọt đủ kiểu cũng không chịu lùi bước.
Mình còn chưa dám cho hai đứa lại gần nhau cơ, vì mắt Bi đau vẫn chưa lành... Bi nhà mình hồi bé khổ lắm, từ hồi đẻ ra tới trước lúc mình đón về toàn phải sống trong lồng chim hôi hám, bẩn thỉu, có được tiếp xúc với con gì ngoài mấy người lạnh lùng nhà đó đâu, đến lúc về nhà mình được cả bố lẫn mẹ chiều nên có phần nũng nịu và đã hiền càng hiền hơn. Từ ngày về với mình chưa một lần nghe khè khè câu nào cả. Đã thế lại còn là giai tân nữa, nhìn thấy gái đẹp vừa sợ vừa xấu hổ thành ra bị em tát cho rách mắt. Còn Bông sướng lắm, cô chủ cũ cưng chiều vô cùng, tiểu thư được cưng chiều từ bé, chắc nhìn thấy anh Bi lạ lẫm, (có khi thấy xấu trai chăng?) cứ xấn xổ vào đòi đánh, khổ thế... Mình chỉ mong nhanh nhanh trôi qua 1 tuần xem 2 đứa có tiến triển gì không. Bông gần người ngoan lắm, chỉ dị ứng mỗi Bi thôi :(
 

ngudaymuon

Active Member
Hôm qua mình đã đi đón con dâu Bông về, dâu mới rất ngoan hiền với người, không hiểu sao vừa về nhìn thấy Bi xông vào đấm đá tát tới tấp liền làm Bi run rẩy đứng không vững , nhát gái quá cũng khổ , hic, giờ Bi trong tình trạng mắt nổ mắt xịt nhìn mẹ khóc như mưa và cứ ôm tay mình ko cho đi đâu hết , xót hết cả ruột gan... Thành ra mình phải tách 2 đứa ra tạm mấy hôm. Bông cứ thấy Bi là xông ra đòi tát thôi :(( . Làm sao cho hai đứa quen nhau nhanh bây giờ cả nhà ơi?

Chồng mình ở nhà đã lén lút chụp được một tấm của dâu mới. Đến trưa nay, dâu mới đã chịu ăn và ngoan ngoãn nằm yên trong chăn bông ấm áp cùng bố chồng :p nhưng vẫn chưa chịu gần anh Bi, cứ khè khè như rắn vậy đó :( .


Chưa dám thả dâu mới ra, vẫn phải cột dây vì sợ Bông Bi hỗn chiến :( hic
Bạn tắm chung cho hai đứa cùng một loại dầu tắm, chúng sẽ quen mùi của nhau. Nhà mình mới được gửi Ỉn ngố, lúc đầu mang Ỉn về chị xù cũng xông ra cắn ầm ầm, rồi sau mình lôi Ỉn đi tắm, sấy khô, chị Xù thì thôi đành hanh, mà e Ỉn tưởng chị xù là mẹ, vì có mùi thơm giống mình, thế là đùa nhau, liếm láp cho nhau, hết lo :D. Giờ mà không nhìn thấy nhau một phút thì tìm loạn nhà lên.
 
Bạn tắm chung cho hai đứa cùng một loại dầu tắm, chúng sẽ quen mùi của nhau. Nhà mình mới được gửi Ỉn ngố, lúc đầu mang Ỉn về chị xù cũng xông ra cắn ầm ầm, rồi sau mình lôi Ỉn đi tắm, sấy khô, chị Xù thì thôi đành hanh, mà e Ỉn tưởng chị xù là mẹ, vì có mùi thơm giống mình, thế là đùa nhau, liếm láp cho nhau, hết lo :D. Giờ mà không nhìn thấy nhau một phút thì tìm loạn nhà lên.
Cám ơn bạn nhiều nhé!!! Hqua tớ đã làm thử, nhưng tớ ko tắm vì trời rét mà tớ tắm = phấn rôm cho 2 đứa, giờ 2 đứa ko gầm gừ nhau nữa rồi, tớ mừng quá!:love struck:
 

linkya

Member
Ai ya. mèo nhà bác tốt bụng thật đấy> trông như mấy ông bác trên bộ ^ ^
mấy con mèo béo nhà em hồi trước béo quá em phải cho đi tập thế dục.
giờ trông đỡ béo rồi.(cho cả chủ nữa ^ ^)
Bác có kế hoạch cho em nó giảm cân không
 
Ai ya. mèo nhà bác tốt bụng thật đấy> trông như mấy ông bác trên bộ ^ ^
mấy con mèo béo nhà em hồi trước béo quá em phải cho đi tập thế dục.
giờ trông đỡ béo rồi.(cho cả chủ nữa ^ ^)
Bác có kế hoạch cho em nó giảm cân không
Em là em thích con gì cũng béo (ông xã em cũng béo), thế mới phúc hậu ( nhất là Bi nhà em có quả mông phúc hậu thôi rồi :)) ) Mà bây giờ cũng chưa béo lắm, bao giờ tầm 10 kí em mới bắt đầu lo lắng là vừa :D . Con dâu Bông thì gầy giơ sương sườn, em đang phải bồi bổ ngày đêm đây :cool:
 

linkya

Member
Em là em thích con gì cũng béo (ông xã em cũng béo), thế mới phúc hậu ( nhất là Bi nhà em có quả mông phúc hậu thôi rồi :)) ) Mà bây giờ cũng chưa béo lắm, bao giờ tầm 10 kí em mới bắt đầu lo lắng là vừa :D . Con dâu Bông thì gầy giơ sương sườn, em đang phải bồi bổ ngày đêm đây :cool:
:)) hai chú béo nhà mình bụng thì tàm tạm nhưng vòng 3 thì cũng vô cùng quyến rũ
 
:)) hai chú béo nhà mình bụng thì tàm tạm nhưng vòng 3 thì cũng vô cùng quyến rũ
Hi, bạn up mấy ảnh của 2 chú béo nhà bạn lên đi :love struck: mình thích rúc vào cái bụng béo của Bi nhà mình rồi hôn hít, chọc lét làm Bi béo cứ nhảy dựng cả lên :blusshing:
 

ruồi bẹp

Active Member
nhà chị cả Bông với Bi đều xinh, mỗi em một vẻ mười phân vẹn mười... phẩy năm.
con bé Bông đanh đá cá cầy nhưng mà đánh anh Bi chưa chắc vì ghét đâu chị ạ, em nghĩ em nó ngượng đấy
bọn con gái bây giờ tụi nó ngượng hay thẹn thùng cũng bằng vũ lực tuốt, chị cứ nình Bi chịu khó chai mặt một tí (chủ yếu là cố chịu đau), lại gần Bông nhiều hơn cho em ấy quen mặt, quen mùi rồi đâu vào đấy ngay ấy mà.
Bi hiền lành ngoan ngoãn thế chắc rồi cũng sẽ chiếm được lòng mỹ nhân ngay ấy mà, các nàng công chúa chỉ cần cứ nhẹ nhàng là chịu thôi.
Chứ không như thằng Zin nhà em nó thô lỗ bì ổi đến cái mức gặp con gái là tát ngay lập tức thì còn mơ mới tán được con bé nào :-<
 

HChuong

Member
Cu Bi đáng ghét quá bạn ạ! Nhìn cái mặt muốn đấm cho phát :p. Thích cái tướng ngồi xem tivi ghê!
Nhưng điều mình quan tâm nhất là Bi bao nhiêu kg?:D
 

Phu Dung

Moderator
Em là em thích con gì cũng béo (ông xã em cũng béo), thế mới phúc hậu ( nhất là Bi nhà em có quả mông phúc hậu thôi rồi :)) ) Mà bây giờ cũng chưa béo lắm, bao giờ tầm 10 kí em mới bắt đầu lo lắng là vừa :D . Con dâu Bông thì gầy giơ sương sườn, em đang phải bồi bổ ngày đêm đây :cool:
Sao lại đến 10kg mới lo hả bạn? Con Mít nhà mình là mèo giống ngoại, rất to con, nó mới có 8,5 kg đã sinh ra tiểu đường, sỏi thận, sỏi mật rồi đến suy thận. Người hay mèo cũng vậy, béo không tốt cho sức khoẻ đâu.
 

thuan81

Active Member
bé nhà bạn ăn thức ăn như thế nào mà ú ù u trông dễ ghét thế bạn!:D
 
Top