• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Belgian Malinois nhà minhcuong

minhcuong

Active Member
Sáng chủ nhật, nhà mình cho cả 3 chú chó nhà mình ra công viên.

Con đầu đàn vẫn là Lab Bin dắt đàn em đi dạo trong công viên. Công việc của mình khá nhàn hạ, chỉ cầm máy bấm tạch tạch vài kiểu gửi lên VietPet góp bài cho vui.

Bin được đọc báo cùng một bác đi trong công viên. Labrador là dòng chó thân thiện, dễ mến.


Hai cháu Belgian Malinois.


Carla, cái, 6 tháng tuổi. Đã qua vòng sơ tuyển thần kinh của Mondio Ring. Đang tập cắn, bắn 3 phát súng (loại súng phát tiếng nổ, nhưng không sát thương), vẫn cắn tiếp. Ở trình độ chuyên nghiệp hơn, đang cắn tay phải, thấy quân xanh rút súng bằng tay trái, là phải nhả để cắn tay cầm súng. Hoặc không là bỏ chạy, giữ mạng sống :)


Mali, đực, 3 tháng tuổi. Cắn rất tốt, hàm cắt kéo, nhưng nhả thì kém vì quá ham cắn. Đây là yếu điểm cố hữu của Malinois.
Độ tập trung rất tốt, học lệnh nhanh, hiểu được một số lệnh cơ bản tiếng Anh (sit, get it, out, no). Mình đang huấn luyện dần sang tiếng Việt.


Video các nhóc Malinois tập cơ hàm bằng cắn nhả, mình sẽ post sau. Mình không muốn huấn luyện Malinois quá dữ dằn vội (điều này quá dễ, chủ yếu để dọa nạt người khác), mình chỉ cần có những chú chó khỏe mạnh, biết vâng lời chủ, thân thiện nhưng biết bảo vệ chủ khi cần thiết.



Lưu ý: nhu cầu hoạt động của Malinois rất cao. Chỉ nuôi nếu ngày dành được 2 tiếng sáng, tối cho nó chạy rượt bóng tốc độ cao hoặc đuổi theo chủ, rồi đảo chiều, chạy lắt léo. Dắt bộ đi lững thững thì không ăn thua. Có thể chơi trò bắt mồi giả, nhảy vượt rào .... để giải tỏa năng lượng của Malinois.

Malinois nhà mình được chạy nhảy, hoạt động thoải mái nên không có tính xấu như cắn phá giầy dép, sủa bậy hay đào đất, cào cửa.... Đi trong công viên không cần dây dắt, gọi tên là quay lại, đi sát chủ khi có lệnh.
 

trangphuong

Active Member
Anh.

Làm luôn 1 đôi Malinois cơ à anh, nuôi nhiều thế? Hôm thấy cái ảnh hl tấn công thấy giống giống ai dè...:D...
Malinois chạy nhẩy cắn tấn công trên cao tốt lắm đó, đặc biệt có khả năng phi thân cùng leo cây như mèo, em thì coi video tụi nó tham khảo thôi mục đích của em chỉ nuôi chó để xả stress thôi, vừa như vậy vừa tập thể dục thể thao cho nó khẻo người. Có điều kiện thì nuôi thêm 1 nhóc nữa những phải hl tất tần tật các môn ok mới khoái...
Chắc anh khoái Malinois tại cái này http://www.youtube.com/watch?v=qre7e9z055M
Đây rồi hóa ra là ....ka..ka..
Thân chào anh.
 

minhcuong

Active Member
Làm luôn 1 đôi Malinois cơ à anh, nuôi nhiều thế? Hôm thấy cái ảnh hl tấn công thấy giống giống ai dè...:D...
Malinois chạy nhẩy cắn tấn công trên cao tốt lắm đó, đặc biệt có khả năng phi thân cùng leo cây như mèo, em thì coi video tụi nó tham khảo thôi mục đích của em chỉ nuôi chó để xả stress thôi, vừa như vậy vừa tập thể dục thể thao cho nó khẻo người. Có điều kiện thì nuôi thêm 1 nhóc nữa những phải hl tất tần tật các môn ok mới khoái...
....
Mình không có đủ thời gian, trình độ để huấn luyện Malinois để đi thi Mondio hay French Ring. Nhưng sẽ huấn luyện một số trò vui vui để cả cún và chủ cùng thư giãn. Cả hai con có tiềm năng leo trèo tốt, nhưng xương chó con còn non nên mình không để chúng leo trèo nhảy quá cao.

Nuôi 2 con vì Bin trông nhà ở tầng 1. Còn 2 nhóc Malinois trông nhà ở sân thượng có đôi cho đỡ cô đơn. Bọn này rất ngoan, tối ngủ ngoài sân thượng, không đòi vào nhà như Labrador, không sủa ăng ẳng như chó ta. Tối qua, lúc 1 giờ sáng, mình rón rén lên xem bọn nó có bị lạnh không, mới nhẹ bước đến đầu cầu thang, nó đã thức dậy, mắt hau háu nhìn định sủa.

Hai con thuộc 2 dòng (blood line) khác nhau nên tính cách rất khác nhau.

Carla rất tình cảm, quấn chủ, đi ra chỗ đông người là đi cạnh chủ. Thích nước, thích bơi lội.
Carla nghịch nước

Mali thì tập trung tốt, bộc lộ bản lĩnh con đầu đàn, đôi khi hơi bướng nên lúc dậy lệnh thì tiếp thu nhanh, nhưng lúc dắt đi dạo phải thả xích rồi lờ nó đi thì nó mới theo.

Hai con này mặc dù chưa được huấn luyện bài bàn nhưng khi ăn, mình và cô giúp việc có thể lấy khay thức ăn mà không bị chúng cắn.

Việc huấn luyện Malinois cũng khác: cần động viên, khen ngợi nhiều hơn là sửa sai, quát mắng. Huấn luyện dòng này nhìn chung dễ, một số lệnh không cần dạy.
 
Chúc mừng anh Cường kiếm được 2 em Mali khá quá :D chắc là giá cũng cao lắm đây, mấy hôm rồi không thấy anh đâu chắc là đi rinh các em về hả anh :D Em vẫn chưa thực hiện được "ước mơ" của mình, có 3 em Golden rồi ( thực ra 1 em là của ông chú nhưng em vẫn chăm sóc, các "phát sinh" sau này em được hưởng thành quả :)) ) nhưng không biết khi nào mới kiếm được 2 em BC nữa đây. Anh đi nước ngoài có nghe ngóng được gì về tụi BC này không anh? có gì thì anh chia sẻ cho em với nhé

Chúc anh nuôi dạy, huấn luyện 2 em Mali thành công! Đợt này 2 cháu Golden nhà em đều đang sa lơ nên không dám đưa ra công viên nữa, khi nào hết cho đi giao lưu với Carla và Mali mới được :)
 

Mr Lab

Member
Bái phục bác, chơi chuyên nghiệp quá, nhìn 2 em Mali và xem youtube mà thấy mê quá đi. Hôm nào xin được diện kiến bác, xin được học hỏi. Chúc cả nhà bác mạnh khỏe
 

minhcuong

Active Member
... nhưng không biết khi nào mới kiếm được 2 em BC nữa đây. Anh đi nước ngoài có nghe ngóng được gì về tụi BC này không anh? có gì thì anh chia sẻ cho em với nhé...
Để có được BC loại tốt, có một số địa chỉ đang tin cậy:

- Sang Anh hoặc Scotlen du lịch ba lô rồi mua về. Giá tầm 200-400 bảng Anh, cộng làm visa, vé máy của chủ và cún bay tầm 1500 ~ 2000 bảng. :(

- Sang Úc hoặc New Zealand.

- Ở Thailand có trại BcLovers.com

Khó quá, sang Trung Quốc, chả thiếu thứ gì. Biết chọn BC, biết đâu vẫn được con tốt. Tuy nhiên một điều rầu lòng là ở TQ, phần lớn các trại là puppy mill, hoặc chó nuôi nhốt trong nhà dân.
 
Ở Anh hoặc New Zealand thì có lẽ là em nhờ mua được qua mấy đứa bạn thân đang học bên đó cũng sắp về nước. Nhưng chúng nó lại chẳng biết gì về chó cả, anh có biết trại nào uy tín bên đó không ạ?

Không rõ chất lượng giữa BC ở Anh hoặc New so với Thái Lan có chênh lệch, khác biệt gì không? trường hợp không mua được ở đó có lẽ em phải sang Thái mất. Ở TQ thì quả thật là em khá sợ, chẳng biết làm sao để chọn được cún ( không cần đẹp lắm) chỉ cần khoẻ mạnh mà không đang mang mầm bệnh sẵn trong người. Như ở VN mình em gặp 1 số người trước đây từng nuôi chó Nhật bán, người ta cũng "truyền" cho em 1 kinh nghiệm là chó đẻ thì giữ lại 1 con đực để sau đỡ phải mất tiền phối giống :nailbitting: chỉ sợ bài đó TQ cũng thuộc làu mà phổ biến thì...nhất là chó puppy mill không được đăng ký chẳng rõ nguồn gốc thì khả năng bị phối giống cận huyết, đồng huyết rất cao...

Giá mà có điều kiện đi nước ngoài nhiều được như anh thì tốt biết mấy :(
 

minhcuong

Active Member
Bái phục bác, chơi chuyên nghiệp quá, nhìn 2 em Mali và xem youtube mà thấy mê quá đi. Hôm nào xin được diện kiến bác, xin được học hỏi. Chúc cả nhà bác mạnh khỏe
Tôi mới nuôi cún. Kinh nghiệm hãy còn ít lắm, được cái may mắn là bà xã hỗ trợ cả tài chính lẫn thời gian và tinh thần. Còn tôi chỉ góp mỗi sức thôi.

Tôi tận dụng toàn bộ sân thượng khoảng 60 mét để nuôi 2 nhóc Mals. Ngoài ra kết hợp xưởng mộc thỉnh thoảng đồ cho cún, khi nào trình cao hơn thì đóng bàn ghế, giường tủ cho gia đình.

Đây là một số hình ảnh xưởng mộc nghiệp dư của tôi. Hôm qua vừa làm xong cái rào chắn, để Mals nó không nghịch chạy lên chạy xuống cầu thang. Chiều nay thì xong cái toilet cho Mals chả biết nó có chịu đi vệ sinh vào toilet tôi làm không :D








Trên sân thượng, tôi sẽ trồng cây leo tạo bóng mát. Hiện giờ đã làm xong hệ thống phun sương khi nào nhiệt độ cao quá mức là tự đông phun. Mals rất khoái, sủa inh lên khi thấy mưa phùn.
 
Sân thượng nhà anh sàn gạch men trơn như vậy mà 2 cún Mal còn nhỏ, có sợ chúng nó chạy nhảy chơi đùa bị trơn không anh, nhất là khi có nước. Như vậy lớn lên ngón chân chúng nó sẽ bị choãi, xoè ra nhìn xấu lắm, lại yếu nữa. Hay đấy chỉ là ban công chứ không phải sân thượng ạ? Ở trong nhà em nghĩ sàn bê tông là thích hợp nhất
 

minhcuong

Active Member
Ở Anh hoặc New Zealand thì có lẽ là em nhờ mua được qua mấy đứa bạn thân đang học bên đó cũng sắp về nước. Nhưng chúng nó lại chẳng biết gì về chó cả, anh có biết trại nào uy tín bên đó không ạ?

Không rõ chất lượng giữa BC ở Anh hoặc New so với Thái Lan có chênh lệch, khác biệt gì không? trường hợp không mua được ở đó có lẽ em phải sang Thái mất. Ở TQ thì quả thật là em khá sợ, chẳng biết làm sao để chọn được cún ( không cần đẹp lắm) chỉ cần khoẻ mạnh mà không đang mang mầm bệnh sẵn trong người. Như ở VN mình em gặp 1 số người trước đây từng nuôi chó Nhật bán, người ta cũng "truyền" cho em 1 kinh nghiệm là chó đẻ thì giữ lại 1 con đực để sau đỡ phải mất tiền phối giống :nailbitting: chỉ sợ bài đó TQ cũng thuộc làu mà phổ biến thì...nhất là chó puppy mill không được đăng ký chẳng rõ nguồn gốc thì khả năng bị phối giống cận huyết, đồng huyết rất cao...

....
Ở Anh và Scotland, Border Collie như là chó cỏ vậy. Mua rất dễ. Mang về thì phải có giấy kiểm dịch của bác sỹ, chắc là khá đắt. Chó thì rẻ nhưng chất lượng cao, phụ phí thì đỉnh cao :((

Còn ở NewZealand và Aus thì chủ trại khá kiêu, nếu biết là người Việt nam, họ lại tưởng giống người TQ sang mua chó, họ khéo léo từ chối, không bán đâu.

Còn sang Thái thì dễ rồi còn gì, có mất visa đâu, đi du lịch Balo rất tiết kiệm. Chó ở Thái chủ yếu để show, đẹp dáng nhưng khả năng làm việc thì không dám chắc.

Sân thượng nhà anh sàn gạch men trơn như vậy mà 2 cún Mal còn nhỏ, có sợ chúng nó chạy nhảy chơi đùa bị trơn không anh, nhất là khi có nước. Như vậy lớn lên ngón chân chúng nó sẽ bị choãi, xoè ra nhìn xấu lắm, lại yếu nữa. Hay đấy chỉ là ban công chứ không phải sân thượng ạ? Ở trong nhà em nghĩ sàn bê tông là thích hợp nhất
Ngày 2 nhóc Mals và Lab Bin có 2 tiếng chạy nhảy ở công viên rồi. Chưa kể thời gian nó chạy lên, chạy xuống 4 tầng cầu thang. Mình cũng tính trồng cỏ Nhật để bọn nó chạy, nhưng hiện giờ điều kiện chưa cho phép vì sân thượng còn làm nhiều việc chứ không chỉ để dành riêng cho Mals.
 

Hung.tinhyeu

Active Member
Tôi mới nuôi cún. Kinh nghiệm hãy còn ít lắm, được cái may mắn là bà xã hỗ trợ cả tài chính lẫn thời gian và tinh thần. Còn tôi chỉ góp mỗi sức thôi.

Tôi tận dụng toàn bộ sân thượng khoảng 60 mét để nuôi 2 nhóc Mals. Ngoài ra kết hợp xưởng mộc thỉnh thoảng đồ cho cún, khi nào trình cao hơn thì đóng bàn ghế, giường tủ cho gia đình.

Đây là một số hình ảnh xưởng mộc nghiệp dư của tôi. Hôm qua vừa làm xong cái rào chắn, để Mals nó không nghịch chạy lên chạy xuống cầu thang. Chiều nay thì xong cái toilet cho Mals chả biết nó có chịu đi vệ sinh vào toilet tôi làm không :D








Trên sân thượng, tôi sẽ trồng cây leo tạo bóng mát. Hiện giờ đã làm xong hệ thống phun sương khi nào nhiệt độ cao quá mức là tự đông phun. Mals rất khoái, sủa inh lên khi thấy mưa phùn.
Nhìn cái chắn bằng gỗ rất ok, nhưng chắn theo chiều nan gỗ quay ngang thì không ok, nên quay lại để nan gỗ theo chiều dọc, như vậy hạn chế tối đa Malinoi trèo qua, malinoi rất giỏi khâu leo trèo. Thân
 

minhcuong

Active Member
Ảnh mình chụp trộm trong khóa học huấn luyện Malinois trong quân đội. Chuẩn bị một số đầu nổ để chó đánh hơi


Giây phút hồi hộp, ngồi lên một con Dutch Shepherd lai Malinois, con này ngồi trên ghế đẩu, đặt trên một cái bàn cao 1.2 mét chênh vênh. Chỉ cách đây 5 phút mình làm quân xanh khiêu khích nó cắn. Bất kỳ lúc nào nó dở chứng, là phải sẵn sàng .quàng tay, đu người lên xà nhà

Thần kinh con chó lai giữa Duch và Mals rất tốt. Có thể chuyển từ tấn công sang bình tĩnh, bình thản trong vài phút và ngược lại, hoàn toàn tuân lệnh chủ.
 
Hình như giống chó này được huấn luyện đánh hơi mìn tại Campuchia phải không bác? Hôm xem kênh thời sự của Đức thấy nói về loại chó này được mang sang CPC....
 

minhcuong

Active Member
Hình như giống chó này được huấn luyện đánh hơi mìn tại Campuchia phải không bác? Hôm xem kênh thời sự của Đức thấy nói về loại chó này được mang sang CPC....
Hầu hết các chú chó đều có thể đánh hơi được bom, mình nghĩ không chỉ có Malinois đâu. GSD, Lab, Cocker, Jack Russel...

Mình được nghe câu chuyện thú vị trong chiến tranh thế giới thứ 2 như sau:

Người Đức lúc đó huấn luyện GSD rất thành công trên chiến trường:
- Tìm kiếm, đánh hơi dẫn lính Đức đi bắt quân do thám, hoặc du kích trốn trong xe tải, xe chở rơm rạ....
- Cứu thương: trong trận đánh giáp lá cà, hai bên hỗn độn, GSD có thể mang túi thương vượt qua làn đạn để tìm đúng thương binh Đức để người lính có thể lấy thuốc giảm đau, nước trong balo của chú chó.
- GSD mang bom nhẹ trên lưng luồn vào doanh trại quân địch rồi nhẹ nhàng cắn nút buộc để bom lại và chạy về. Đến giờ điểm là bom nổ.

Những việc làm này đã làm nên thương hiệu của GSD trên toàn thế giới đến ngày nay. Nhưng có điều ít người biết là du kích đồng minh cũng huấn luyện thành công Malinois làm các nhiệm vụ tương tự nhưng ở quy mô nhỏ hơn bởi sự truy lùng gắt gao của lính Đức. Khi lính Đức đến làng nào, thấy trang trại nuôi Mals là chủ và chó đều bị xử.


Hồi đó GSD người nhỏ nhắn, lưng thẳng, dai sức không khác nhiều với Dutch Shepherd và Malinois bây giờ. Có lẽ chúng có nhiều điểm chung cùng một tổ tiên dòng chó chăn cừu. Nhưng do yếu tố chính trị, chiến tranh, phân định lãnh thổ mà nó được chọn giống, phát triển thành những kiểu hình rất đặc trưng để phân biệt, rồi thành thương hiệu....

GSD là nỗi kinh hoàng của người Do Thái trong WWII. Người Do Thái mưu trí đến đâu thì GSD cũng có khứu giác, sự kiên trì đến đó. Sau này, quân đội Do Thái mặc dù rất thích dùng GSD nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ những nạn nhân Do Thái trong trại tập trung nên chọn dùng Malinois để thay thế. Một lựa chọn không tồi, thậm chí hợp lý ở vùng Trung Đông nóng bức.
 

minhcuong

Active Member
Cảm ơn Trang Phương đã cung cấp thông tin rất thú vị. Để có một chú chó được chống khủng bố thì cũng sẽ cần phải một người lính chuyên nghiệp để huấn luyện và điều khiển nó. Chi phí , sức người không hề nhỏ.

Hiện giờ mình chỉ nghĩ rất đơn giản: làm sao cho Malinois vận động đủ ngày trên 2 tiếng. 4 - 5 tiếng là tốt nhất nhưng là không tưởng với mình. Làm sàn cho chân Mals đi lại tự nhiên, tránh bị hạ bàn.

Ngày 2-3 lần ra công viên. Tôi mình chơi trò leo cầu thang. Cứ tung bóng lên tầng 2, bắt nó leo lên nhặt xuống. Phải nghĩ đủ mọi cách để tiêu hao năng lượng của nó.

Sắp tới, mình dóng một máy chạy tập, hoặc mua một máy chạy tập second hand để cho 2 con ngày chạy đủ 3 km. Bác nào có máy chạy tập cũ còn tốt, cần bàn thì nhắn tin nhé.
 
3km thì anh chỉ cần 1 vòng công viên là đủ rồi, 2 tiếng dư sức đi 2 vòng mà :D Mọi khi đưa Chie nhà em ra tới công viên là em kiếm chỗ vắng, 2 vợ chồng mỗi đứa 1 đầu cách xa nhau rồi cho nó warm up bằng cách chạy hết tốc lực từ đầu này sang đầu kia khoảng chục lần để đỡ cuồng chân. Rồi em chạy 1 vòng, đi bộ 1 vòng, Chie đi theo nhưng nó không đi đường thẳng mà cứ chạy ngang chạy dọc nhảy nhót liên hồi, tính ra chắc cũng phải 7-8km :D

Bao giờ anh tập cho 2 nhóc Mal nhà anh đi 1 vòng trên đường ray tàu lượn trên cao ( chỗ tập trèo thang trong công viên ý) cho bà con lác mắt chơi đi :D
 

minhcuong

Active Member
3km thì anh chỉ cần 1 vòng công viên là đủ rồi, 2 tiếng dư sức đi 2 vòng mà :D Mọi khi đưa Chie nhà em ra tới công viên là em kiếm chỗ vắng, 2 vợ chồng mỗi đứa 1 đầu cách xa nhau rồi cho nó warm up bằng cách chạy hết tốc lực từ đầu này sang đầu kia khoảng chục lần để đỡ cuồng chân. Rồi em chạy 1 vòng, đi bộ 1 vòng, Chie đi theo nhưng nó không đi đường thẳng mà cứ chạy ngang chạy dọc nhảy nhót liên hồi, tính ra chắc cũng phải 7-8km :D

Bao giờ anh tập cho 2 nhóc Mal nhà anh đi 1 vòng trên đường ray tàu lượn trên cao ( chỗ tập trèo thang trong công viên ý) cho bà con lác mắt chơi đi :D
Từ ngày Mals về phát sinh nhiều thứ. Mình phải giảm khẩu phần ăn của Lab Bin xuống (5 ngày mỗi ngày 2 bữa, 2 ngày mỗi ngày 1 bữa) vì trước kia nó hoạt động leo trèo bây giờ vẫn ra công viên chạy nhưng không phải tập những món thể lực nặng nữa.

Mình cũng muốn cho cả đàn chạy 1 vòng quanh hồ. Nhưng công viên là dành cho người đi bộ tập thể dục chứ có dành cho cún đâu. Bọn Mals được xã hội hoá nên tính rất thuần nhưng cái mõm dài, hàm răng nhe ra lởm chởm, mắt nhìn háu háu khiền người đi tập không yên tâm. Do đó ra công viên, mình chỉ dám cho cả bọn chạy trên một bãi cỏ rộng ít người qua lại.

Hôm nào T7, CN mang Chie ra giao lưu nhé. Mình sẽ dọ mõm Mals rồi dắt nó cùng chạy theo xe đạp khi bọn nó cứng cáp một chút. Hiện giờ vẫn là puppy mà.
 
Top