• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Baì viết trên báo Pháp luật TP về nạn cẩu tặc

dingoo

<color="Orange">Chuyên gia</color>
Sáng nay trên báo PL TP có bài viết về nạn cẩu tặc tại HN hiện nay , xin trích lại

Vụ bắt trộm hơn 1 tấn chó ở Hà Nội: Có một liên minh “cẩu tặc”
28-08-2008 23:42:38 GMT +7THÁI SƠN
Liên minh này phân công nhau điều nghiên, nắm tình hình, nhử chó, trực tiếp bắt trộm và tìm đầu mối tiêu thụ.
Với những chiếc thòng lọng bằng kim loại tự chế, có thể gấp gọn bỏ trong túi quần, những tên “cẩu tặc” ngang dọc khắp các làng quê thuộc huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Dù là chó bẹc-giê dữ dằn, nặng tới 30-40 kg nhưng chỉ cần một cú quăng thòng lọng, sau vài phút đã ngoan ngoãn nằm yên trong bao tải. Đó là những mánh lới tinh quái của nhóm “cẩu tặc” quy mô lớn vừa bị Công an huyện Ba Vì triệt phá.

Mất chó triền miên

Từ đầu năm cho đến nay, trên địa bàn huyện Ba Vì xảy ra hàng loạt vụ mất trộm chó. Tại nhiều xã như Tây Đằng, Phú Châu, Cam Thượng, Phú Thượng, Đông Quang..., cứ vài ngày lại xảy ra một vụ mất chó. Thậm chí chỉ một đêm, một xã có tới 3-4 nhà mất chó. “Đau nhất” là gia đình bà Trần Thị Thúy, ở xã Cẩm Lĩnh, trong hai tháng mất hai con, đều là chó lớn, nặng trên 20 kg, vụ mất mới nhất xảy ra vào đầu tháng 8.

Ban đầu, nhiều hộ dân nghi ngờ bị người trong thôn lấy mất nhưng trước sự việc chó mất hàng loạt tại nhiều xã, lại thường xảy ra vào nửa đêm nên họ khẳng định đã có một băng nhóm trộm chó chuyên hành sự trên địa bàn. Họ liền chống trộm chó bằng nhiều cách như thắp điện ngoài ngõ, xích chó vào ban đêm. Tuy nhiên, chó vẫn mất. Cực chẳng đã, một số hộ dân làm đơn gửi chính quyền địa phương.

Liên minh “cẩu tặc”

Đêm 5-8, người dân tại thị trấn Tây Đằng tiếp tục phát hiện một vụ trộm chó. Một vụ truy đuổi như phim giữa hàng chục người dân và hai thanh niên đi xe máy diễn ra hơn một giờ đồng hồ. Chạy loanh quanh cả chục cây số nhưng vẫn không thoát nên hai kẻ trộm đành vứt xe máy, tìm đường thoát thân. Kiểm tra tại chỗ, người dân và chính quyền sở tại phát hiện trên chiếc xe máy còn có một bao tải đựng hai con chó còn sống khoảng 30 kg.

Qua truy xét, Công an huyện Ba Vì đã phát hiện và bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm chó gồm ba đối tượng là Nguyễn Văn Cường, Tạ Văn Thành và Nguyễn Hữu Hạnh. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Nguyễn Thị Liên, tạo nên một liên minh “cẩu tặc” có tổ chức quy mô và chuyên nghiệp.

Lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra cho biết Cường, Hạnh và Thành giữ vai trò điều nghiên, nắm tình hình, nhử chó và trực tiếp bắt trộm. Còn Liên là đầu mối tiêu thụ. Ngoài đầu vào phục vụ cho quán thịt chó của mình tại huyện Thạch Thất, Liên còn thu gom thịt chó để phục vụ các quán lân cận. Hàng ngày Cường, Hạnh và Thành ăn ngủ tại nhà Liên, đến nửa đêm “được chị gọi thức dậy đi làm”. Thậm chí có lần Cường và Hạnh đi trộm chó bị dân đuổi phải bỏ lại xe, Liên đã bán chịu phương tiện và cho nộp chó để trừ tiền xe. Bù lại, chó lấy trộm được bán cho Liên với giá 25 ngàn đồng/kg (trên thị trường là 40 ngàn đồng/kg). Chó trộm được, dù bệnh tật, sống hay chết đều được Liên mua tất.

Thống kê chưa đầy đủ của Công an huyện Ba Vì cho biết chỉ trong vòng năm tháng qua, trên địa bàn huyện Ba Vì đã xảy ra khoảng 80 vụ trộm chó, trong đó đã làm rõ 50 vụ có liên quan đến băng nhóm trộm chó nói trên. Các đối tượng khai nhận bình quân mỗi lần ra quân bắt được 2-3 con, tổng trọng lượng khoảng 30 kg. Trừ chi phí xăng xe, thuốc nước cũng bỏ túi được khoảng 500 ngàn đồng/người.

Chó loại gì cũng hai phút là xong!

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, thượng tá Lê Hà Biểu - Phó Trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết: “Các đối tượng đã tự chế ra một công cụ bắt chó đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả”.

Công cụ tự chế nói trên là một đoạn thép mềm khoảng 1,5 m, có gắn thòng lọng làm bằng dây thắng xe đạp. Công cụ này có thể gấp gọn bỏ trong túi áo tránh bị phát hiện... “Biểu diễn” trước công an, Nguyễn Văn Cường cho biết mỗi lần ra quân thường đi hai người, người trước cầm lái, còn người ngồi sau cầm sẵn thòng lọng. Khi gặp con mồi thì quăng thòng lọng vào đầu chó. Cùng với lực kéo của xe máy, vòng thòng lọng siết chặt làm cho con mồi mất sức kháng cự. Chỉ sau một đến hai phút, con mồi ngất xỉu.

Ngoài ra, các đối tượng trên còn dùng một loại bả gồm xương gia cầm trộn với hóa chất làm sạch sắt, thép. Chó dính phải loại bả này sẽ bị phá hủy đường ruột ngay tức khắc. Tuy nhiên, Cường thừa nhận cách này không phải là ưu tiên vì chó chết bán không được giá.

Thượng tá Biểu cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng bởi được tổ chức rất chuyên nghiệp, vi phạm nhiều lần. Giá trị tài sản thiệt hại cũng tương đối lớn, mới tính sơ sơ đã có khoảng một tấn chó thịt (50 triệu đồng) bị mất. Ngoài ra, hầu hết các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản nên cần phải xử lý nghiêm. Hiện Công an huyện Ba Vì đã khởi tố, bắt giam các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Bài viết của tác giả Thái Sơn
 

catsamac

Member
Cái này cũng khó trách người đi bắt trộm chó. Thực tế họ cũng không được bao nhiêu tiền cả! Người ta thường nói: con chó mà vồ con gà thì bị người đuổi đánh tơi tả nhưng con hổ mà vồ con lợn thì chẳng ai dám làm gì!

Vấn đề chính là ở chỗ dân ta vẫn còn nghèo nên cơ bản vẫn chưa thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu . Nếu những người giàu có bớt đi shop thời trang, bớt nhậu nhẹt, bớt ôm bất động sản đầu cơ........thì có lẽ dân nghèo sẽ có nhiều hơn công ăn việc làm, có nhiều hơn chỗ ở. Như thế mới bớt được nạn trộm cắp, cướp giựt,.......Phú quý mới sanh lễ nghĩa, mọi người đều giàu có, an sinh xã hội mới tốt, xã hội mới văn minh được. Xã hội văn minh thì người giàu có cũng mới thực sự hưởng cuộc sống hạnh phúc. Người giàu cũng không còn phải sợ bị trộm cắp tống tiền,.....
 

tina90

Member
Em thì em nghĩ khác nếu nói như thế thì người nghèo người ta cứ đi ăn trộm ,ăn cướp hết à.Cái chính ở đây là những người này muồn có một công việc nhàn hạ mà lại kiếm được nhiều tiền mỗi lần ra quân mà một người họ kiếm được 500 nghìn công sức không đáng là bao nhiêu.Thực tế trong chính vụ này toàn là những người có tiền án tiền sự chứ người bình thường thì chắc họ đã không làm vậy.Mà chẳng nhẽ giàu là có tội giàu thì họ cũng phải làm việc cũng phải đổ mồ hôi công sức ra thì mới giàu được nhưng có gì đảm bảo những nhà mất chó là những nhà giàu có.Nhưng chú cát sa mạc nói cũng có phần đúng không thể phủ nhận.
 

candy

Member
gieo gió ắt gặp bão-dđ đêm lắm có ngày gặp ma-và điều đó đã thành ví dụ minh hoạ sinh động.
riêng cái bọn ăn trộm chó này phải cho ít riềng ,mẻ,mắm tôm vào nấu giả cầy thì may ra chuúng mới chừa cái thói xấu đó đựơc.:angry:
 

1stLady

Member
gieo gió ắt gặp bão-dđ đêm lắm có ngày gặp ma-và điều đó đã thành ví dụ minh hoạ sinh động.
riêng cái bọn ăn trộm chó này phải cho ít riềng ,mẻ,mắm tôm vào nấu giả cầy thì may ra chuúng mới chừa cái thói xấu đó đựơc.:angry:
Ụi - lại "quá khích" rồi.

Ăn trộm bất cứ cái gì cũng là ăn trộm. Bất cứ xã hội nào thời nào cũng có cái "nghề" này. Có lẽ đây là 1 trong những "nghề" xưa nhất trái đất.

Bọn trộm bị bắt ở tù rồi - bạn còn muốn tùng xẻo nữa áh.
Mong mọi người cẩn thận hơn với bọn trộm chó mèo.

Gâu gâu.Dog Eye
 

1stLady

Member
Mất chó, chuyện dài nhiều tập, không có hồi kết và có thể liên kết làm phim truyện "kinh dị-hành động-tình cảm xã hội-trinh thám" truyền hình với Hàn quốc ;)
http://www.baomoi.com/Home/PhapLuat...uattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=220768
Đọc xong thấy thương hại bọn trộm vì mình đã từng chứng kiến cảnh đánh "hội đồng" 1 tên trộm như thế nào. Rất dã man - cứ như là đánh vào 1 cái bao cát. nếu mình bị hại không biết mình có kềm chế đc ko nữa.

Mặc dù biết là họ có tội và người bị hại cực kỳ bức xúc nhưng thấy tội lắm. Những trận đòn như thế thường sẽ có tác dụng "tôi luyện" thêm sự lỳ lợm của tên trộm.
 

dingoo

<color="Orange">Chuyên gia</color>
Đọc xong thấy thương hại bọn trộm vì mình đã từng chứng kiến cảnh đánh "hội đồng" 1 tên trộm như thế nào. Rất dã man - cứ như là đánh vào 1 cái bao cát. nếu mình bị hại không biết mình có kềm chế đc ko nữa.

Mặc dù biết là họ có tội và người bị hại cực kỳ bức xúc nhưng thấy tội lắm. Những trận đòn như thế thường sẽ có tác dụng "tôi luyện" thêm sự lỳ lợm của tên trộm.

Cách đây vài hôm tại Thanh hóa (hay nghệ an ?) có 2 người trộm chó bị người dân vây quanh và đánh chết , nghe nói vụ án đang thụ lý , mong có 1 hành lang pháp lý (như chị Amifidele từng gợi ý ) về vấn đề để răn đe nhằm giảm bớt tình trạng này.
 

catsamac

Member
Trước hết có lẽ mấy bác huấn luyện nghĩ bài huấn luyện cho chó kỹ năng đối phó với tình huống này thì hay biết bao!
 
Cách đây vài hôm tại Thanh hóa (hay nghệ an ?) có 2 người trộm chó bị người dân vây quanh và đánh chết , nghe nói vụ án đang thụ lý , mong có 1 hành lang pháp lý (như chị Amifidele từng gợi ý ) về vấn đề để răn đe nhằm giảm bớt tình trạng này.
Chết vì trộm chó
23h ngày 22-8 tại sã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Trần Đình Châu (sinh 1982, ở thị trấn Xuân An) và Hồ Văn Trung(sinh năm 1983, ở xã Xuân Giang) đi xe máy câu trộm chó bị nhân dân đuổi đánh làm Châu chết tại chỗ, Trung bị thương vào viện cấp cứu thì chết.
Copy từ báo ANTD ngày 25-8-2008
1 con chó 2 mạng người !!!Đắt quá
 
Cẩu tặc mất mạng
1h45 ngày 7-8-2008, 2 đối tượng Nguyễn Như Toàn (ở xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) và Nông Mạnh Đức(SN 1985, Ở xã Hồng Hưng, huyên Gia Lôc, Hải Dương) điều khiển mô tô BKS 34L1-6124 Đén thôn Lí đỏ xã Tân Việt, huyên Bình Giang, Hải Dương để bắt trộm chó, bị nhân dân phát hiên truy đuổi và đánh lam Nguyễn Như Toàn bị thương nặng và đã chết khi cấp cứu tại bệnh viện.
Copy từ báo ANTĐ ngày 9-8-2008
 
Vài năm trước đây khi cẩu tặc hãm hại Bông yêu, em trai tôi và bạn bè cùng thanh niên cùng xóm thức trắng chục ngày trời để rình cẩu tặc. Họ bàn nhau, bắt được, dìm xuống ao, túm cổ chân, dốc ngược... và những cách đối phó với công an ... Rất may cho cẩu tặc đã không lai vãng tại thời điểm đó, nếu không chả biết cơ sự thế nào.
Thời điểm đó ven sông cũng vớt được xác cẩu tặc, những lời khai y chang: bị đuổi bắt nên thủ phạm cũng là nạn nhân ngã xuống sông chết đuối. Trong khi thằng đi cùng quả quyết rằng "bạn" bị người ta hãm hại, cho vào hố vôi cũ rồi đậy liếp lên đến chết ngạt ...
Cũng chả có hành lang pháp lí nào cho mấy vụ này
Ai chịu khó đọc báo theo dõi sẽ dễ dàng nhận ra, mất của người dân còn thông cảm, bắt được chỉ tẩn cho một trận rồi giải lên phường, chứ trộm chó bị đánh đến chết nhiều lắm. loại tội phạm này cũng nhận thức được rõ điều đó nên chúng chuẩn bị hung khí rất đầy đủ. Tôi không nhớ rõ ở đâu cách đây vài năm có vụ trộm chó thủ phạm tấn công ngược lại người truy đuổi, quăng thòng lọng và kéo một người dân đến chết ... thương tâm lắm!!! Tôi cũng nghĩ chả có hành lang pháp lí nào để tử hình bọn này đâu, sẽ là "vô ý chết người"
 
Top