Trước khi nêu ra vấn đề em phải nói thật là em rất thích giòng Bull đặc biệt là PitBull và Am.Bully. Hiện tại em đang nuôi 1 nhóc Am.Bully được gần 8 tháng. Thời gian gần đây khi dắt thằng cu nhà em đi dạo em hay gặp mấy bác dắt Pitbull trên đường. Lần nào gặp chủ đề và câu nói quen thuộc của mấy bác ý là : làm tí không. Chuyện xảy ra không phải 1,2 lần mà rất nhiều lần. Mặc dù em đã giải thích rất kỹ nhưng vẫn nhận được những câu mang tính công kích. Chẳng hiểu các bác ý nuôi chó kiểu gì, có hiểu thế nào là Pitbull, thế nào là Am.Bully không. Em nói thật là em sợ Pitbull của mấy bác ý lắm. Hơn 1 tuổi mà đầu và chân không 1 vết xẹo nhỏ, Pit thích chiến mà béo hơn con lợn, chủ quát thế nào cũng hồng hộc lôi chủ đòi cắn xé cu cậu nhà em. Có giỏi sao không dám gạ mấy bác nuôi pit trên diễn đàn mình như bác Được có nhóc Boy hay bác Tuấn Anh mà cứ gạ cu Bully ục ịch chỉ biệt chơi với mèo nhà em. Nuôi chó cũng chỉ là 1 thú chơi,1 sự đam mê và mỗi người nuôi có 1 mục đích khác nhau. Em không muốn bị úc chế vì những chuyện này nhưng không bực không được. Em viết bài này xin các bác lần sau gặp thằng cu nhà em đừng gạ " làm tí đi " mà cháu nó sợ. Các bác để cho cháu nó lớn. Và cũng mong các bác tìm hiểu kỹ đừng để con sâu làm rầu nồi canh ảnh hưởng và mang tiếng xấu cho các bác nuôi pit khac. ><