• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bồ tôi!

bocauthai

Member
Như thường lệ mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên là nghĩ ngay đến bồ. Không biết hôm nay bồ của mình có gì mới không. Đánh răng rửa mặt tỉnh táo, ra công viên chạy vài vòng, hít thở thật sâu lắng đọng tâm hồn một chút để chuẩn bị cho ngày mới nhưng những ý nghĩ về bồ cứ lởn vởn trong đầu.

Thề là vừa về đến là lao ngay lên phòng, vội vàng mở cửa phòng ra thì A! bồ đã đứng đó xếp hàng ngay ngắn và kêu ồ lên với vẻ mặt rất hớn hở :). Mới cách mặt có một đêm mà bồ đã nhớ mình như thế này rồi. Sao đôi ta có cùng suy nghĩ thế!

Được chào đón như vậy thấy rất vui, đến gần, cười và khẽ chạm vào bồ một cách rất âu yếm, nhưng sao bồ vẫn cứ nhảy tưng tưng một cách khó hiểu. Một hồi thì phát hiện ra lý do chính cho biểu hiện khác thường đó chính là bồ đang ... đói :p .

Thế là thết đãi bồ một buổi ăn thịnh soạn với thực đơn 5 món trộn lại với nhau, vừa giúp sáng mắt trắng da vừa giúp bồ tránh bị thiếu chất. Ngoài ra còn quan tâm mua thêm B.Complex Vitamin C pha thành nước cam cho bồ uống để tránh cảm cúm vặt trong điều kiện thời tiết bất thường này. Bồ được ăn xong hả hê thì mình đã mệt nhoài, dù vậy trong lòng rất vui và hài lòng vì được phục vụ bồ.

Định từ biệt bồ để đi làm bởi vì giờ đã hơn 8 giờ sáng rồi. Nhưng ngó thấy nhà bồ hình như hơi bẩn. Chà lúc này bồ hư quá, nhà cứ rối tung cả lên và bẩn kinh khủng. Đành là bồ phải nương tựa nhiều vào mình để sống rồi, tại có duy nhất mình là lo lắng cho bồ thôi mà, nhưng mỗi lần thấy bồ như vậy thì cũng ngao ngán không biết than cùng ai.

Gác qua những suy nghĩ đó, xắn tay áo lên hì hục lôi tấm thảm trải nhà bồ ra mà cạo, mà hốt, mà xịt nước cho sạch. Vừa làm vừa phải mang khẩu trang, quần áo đồ bảo hộ cần thiết để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Mất thêm chừng ấy thời gian như khi cho bồ ăn thì mọi việc đã hoàn tất. Xịt thêm tí dầu khử trùng Virkon tỉ lệ 1/1000 nước để giúp nhà bồ được thông thoáng và thân thiện với môi trường hơn.

Đồng hồ điểm 8h30 sáng, hít một hơi thật sâu, nhìn lại những thành quả mình đã làm cho bồ cho đến ngày hôm nay đang ở ngay trước mắt. Lòng không khỏi tự hào. Mới năm ngoái thôi, lần đầu tiên đón bồ về ở chung thì bồ vẫn còn nhỏ bé thơ dại với đôi mắt đen tròn ngu ngơ. Hôm nay nhìn bồ đã trưởng thành hơn hẳn, cứng cáp, bay nhảy cũng tốt hơn xưa.

Và những lứa con đầu tiên của bồ cũng đã lần lượt ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của những người như mình đây. Và cũng cứ thế, từng thế hệ nối tiếp thế hệ của bồ ăn sinh sôi nảy nở ngay trên chính mảnh đất của mình. Tính đến nay gia phả bồ đã lên đến hơn 40.

... Dù có bao nhiêu khó khăn, cám dỗ nhưng tình yêu của bồ đối với mình vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, theo ghi nhận thì chưa bao giờ có trường hợp bồ lẻn qua nhà tên hàng xóm mà qua đêm.

Nên, dù có vật đổi sao dời, nhưng tình yêu của đôi ta vẫn sẽ gắn bó mặn mà. Thiết nghĩ, chỉ có thể là ... dịch cúm gà mới có thể chia cách tình yêu đôi ta. Ôi! Bồ Câu..

==========
Bài này mình viết trên fb, hôm nay dẫn ở đây nếu anh em có đọc hy vọng anh em sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái :).

Long Vuong
 
Top