• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bọn TRộm Mèo, Mọi người hãy cảnh giác, Bàn cách ngăn chặn

Tiết kiêm nước và nhu cầu cảnh quan

  • thật tiện lợi khi vắng nhà mà không lo cây thiếu nước và phân bón

    Votes: 0 0.0%
  • hệ thông sử dụng pin đảm bảo an toàn về chống giật

    Votes: 1 100.0%
  • giá pin rẻ mà lại xài được 12 tháng, 16k/pc

    Votes: 0 0.0%
  • nhìn thật là đẹp khỏi phải kéo ông qua lại làm mất đi thẩm mỹ

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    1

kemkẹo

Member
sau 1 tuần phán tán tờ rơi vào nhà hàng xóm các khu và nhà văn hoá,điện đã về làng hehee nối được điện vào hàng rào với nguồn điện chỉ gây tê tay , 1 lời cảnh cáo cho bọn rình rập và cũng là đỡ phải nghe các em mèo khác sang ca hát với kem kẹo
tạm thời ngủ yên được,trong lúc tiếp tục gia tăng các biện pháp thanh trừ bọn bắt chó mèo
 

ohcuey

Member
Đọc báo nghe mấy vụ trộm mà chẳng sợ tri hô, bị phát hiện còn rút dao đâm chủ nhà. Rồi dân giang hồ kéo băng kéo nhóm đến tận nhà đánh chém chỉ vì xích mích nhỏ... mình sợ lắm rồi. Thậm chí bây giờ trò đánh hùa cũng đã giảm đáng kể. Chuyện nhà nào biết nhà nấy (nhất là ở thành phố), có hô lên có khi chẳng ai ra tiếp ứng. Đã có nhiều trường hợp can thiệp xong bị chúng nó trả thù nên ai người ta cũng sợ vạ lây cả. Các bạn nói bắt nó, đánh nó, chém nó... Nhưng chỉ sợ khi đụng chuyện thấy nó rút con dao ra thì lại cóng tay cóng chân hoặc không đủ sức làm (đâu phải lúc nào trong nhà cũng có đàn ông con trai đâu), hoặc đánh xong nó quay lại trả thù thì tính sao?

Tóm lại mình thấy cách đề phòng tốt nhất là làm nhà mình trở thành "miếng mồi" khó ăn hơn những nhà khác. Giữa nhiều căn nhà sơ hở và 1 căn nhà kín cổng cao tường thì dĩ nhiên bọn trộm sẽ "ưu tiên" những nhà kia hơn. Đó chỉ là giải pháp hạn chế, chứ đạo cao 1 thước ma cao 1 trượng, khi bọn đạo tặc đã cố ý đột nhập thì muôn phương nghìn kế, khó có cách nào đề phòng hết được.
 

BisXu

Member
Chuyện nhà ai nhà nấy lo....
Em cũng dám chả hi vọng đến hàng xóm của em lắm.
Ở nhà em cũng đã từng xảy ra 1 vụ, mà chỉ khi công an phường xuất hiện thì em mới thấy được mặt các bác hàng xóm nhà em =).
 

mitngoc

Member
Mình sẽ tri hô cho hàng xóm biết và đánh cho nó 1 trận nhừ tử. Chắc chắn là như thế!
 

kemkẹo

Member
Tuỳ từng khu dân cư thôi bạn ạ,may mà hàng xóm nhà tớ chơi với nhau vài chục năm nay rồi,đánh trộm mới được ít đứa ,mỗi lần thế thật là sung sướng :D
Tớ chỉ tin hàng xóm và bộ đội chứ ko bao giờ tin bọn công an
 

tinicat

New Member
Trộm đồ vật thì còn có thể tha thứ, có thể mua được đồ mới. Chó mèo mình yêu thương, coi như người thân, bạn tri kỷ, bị câu trộm, bị làm thịt, thì ai mà chịu được. Có ai thấy người thân bị như thế mà không đau lòng, thấy thằng ăn trộm quẫn chí mà không chém nó chết cho hả lòng hả dạ không? Bọn ấy bị đánh chết cũng chẳng ai tiếc! Ở gần nhà tớ đã có vụ đánh chết 1 thằng câu trộm chó rồi đấy!
 

vivien le

New Member
Mình vừa bị mất em mèo.
Em ý còn bé tí, mới 1 tuổi :((
Can tội e ý béo ú à, chắc nữa. Vẫn yêu em ý vì em ý đứng mà cơ bắp cứ cuồn cuộn à :((
E ý lại ngu ngơ, thế là bị bắt mất.
Nếu em ý được vào chủ mới còn đỡ, chứ bị làm thịt thì thương lắm.
Đêm mình toàn mơ em ý đang gào thảm thiết ở chợ hoặc đang bị dìm sặc nước để làm thịt. :(( Cứ thế là bật dậy gọi em ý, vẫn nuối chút hi vọng là em ý chỉ đi chơi quên đường về :(((((
 

Dale214

Member
Đằng nào cũng phải cho nó lên công an để pháp luật trừng trị. Nhưng cảm giác chưa đủ, nếu tự mình đánh nó thì mình thành ra vi phạm pháp luật. Tốt nhất là lu loa lên cho cả khu "hội đồng" nó cho hả giận rồi lôi lên công an chưa muộn. Một công đôi việc :D

Ôi, mình có phải là con gái không nhỉ?
 

truongxuanluc

New Member
chia se nhe xa hoi moi ngay them dong duc truoc day neu chia ti le theo met thi anh em van cu hay cheu nhau la 1 met vuong co den 9 ten ke chom nhung bay gio con dong hon len den muoi may ten chom/1 met vuong rui, cung niem dam me nen chung ta hay bao ve tan tinh cho cac cun cung cua minh thui.
:-bd:-bd:-bd ... :wave::wave::wave:
 

truongxuanluc

New Member
Trộm đồ vật thì còn có thể tha thứ, có thể mua được đồ mới. Chó mèo mình yêu thương, coi như người thân, bạn tri kỷ, bị câu trộm, bị làm thịt, thì ai mà chịu được. Có ai thấy người thân bị như thế mà không đau lòng, thấy thằng ăn trộm quẫn chí mà không chém nó chết cho hả lòng hả dạ không? Bọn ấy bị đánh chết cũng chẳng ai tiếc! Ở gần nhà tớ đã có vụ đánh chết 1 thằng câu trộm chó rồi đấy!
Ui vay sao danh nguoi cung rat tan bao day, khi bat duoc rui sao ho khong dua cong an giai quet, ban ke ti mi chut xem nhung ten chom do gom lam sao ? chac tai an chom nhiu qua rui ban nhi ?
=D> =D =
 

anhbob

Member
Nói thế này nghe tức cười nhưng tớ từng đi bắt trộm mèo đấy ạ (cái này nhiều người biết lắm) và hiện tại cũng đang nung nấu ý định trộm một đứa nữa mà chưa được. Có điều tớ không bắt mèo tây, không bắt để thịt mà để nuôi. Lý dó trộm là do nhà chủ nó nuôi tệ bạc quá, nuôi chỉ để đỡ chuột nên cột con bé ngoài đường kêu thảm thiết, tớ thấy thương nên bắt về nuôi luôn. Giờ con bé ấy đã nhớn rồi và đang có bầu (khổ mình rồi). Còn con mèo tớ đang định trộm cũng ở gần nhà tớ, bị nhốt trong lồng, dầm mưa dãi nắng, cả ngày đc ăn một bữa chả khác gì ở ngoài hàng. Hôm tớ đi mua ruốc về cho mẹ tớ thấy nó vừa dầm mưa xong thương quá rứt cho một ít ăn nhưng cũng chả đáng là bao. Vì thế tớ định mở trộm lồng để thả nó đi nhưng chưa tìm được cơ hội.
Thêm một điều nữa là tớ không có ý kỳ thị gì đâu nhưng dân Thái Bình nồi tiếng ăn thịt mèo đấy ạ, có lẽ vì thế mà ở diễn đàn mình hình như chưa thấy ai là người Thái Bình. Cùng làm với tớ có một em TB biết tớ thích mèo nên toàn khoe chuyện về nhà ăn mèo, thế có kinh không?
 
VN tuy bây h đã có luật bảo vệ động vật nhưng chẳng có mấy ai để ý đâu nên theo mình mang chúng ra công an là không thể
Theo mình cứ dùng lí lẽ nói chuyện với chúng (cái này chắc chỉ được 10% thành công), còn nếu không nghe thì tất nhiên phải đánh hội đồng rồi.
 

[alex]

Member
Theo mình, chung ta nên lập 1 topic có địa chỉ các quán tiểu hổ ( update thật thường xyên ) sau đó thành lập đội theo dõi và lên kế hoạch "ăn trộm " lại những chú mèo tội nghiệp. Những chú mèo đó sẽ được đưa lên 4rum để tìm cho 1 chủ nuôi thật tốt. Sau này nếu có kinh phí dư dật, mình sẽ thuê hẳn 1 ngôi nhà chuyên chắm sóc những chú mèo lang thang, cơ nhỡ :( . Hiện tại có thể thương lượng với huyenhuong xem quan cafe của bạn í có thể cho 1 vài chú mèo tạm cư trú đến khi tìm chủ mới không. Nếu ok, sẽ thành lập "Biệt đội giải cứu mèo ". Cả nhà thấy thế có được không???
 

anhbob

Member
[alex];298051 nói:
Theo mình, chung ta nên lập 1 topic có địa chỉ các quán tiểu hổ ( update thật thường xyên ) sau đó thành lập đội theo dõi và lên kế hoạch "ăn trộm " lại những chú mèo tội nghiệp. Những chú mèo đó sẽ được đưa lên 4rum để tìm cho 1 chủ nuôi thật tốt. Sau này nếu có kinh phí dư dật, mình sẽ thuê hẳn 1 ngôi nhà chuyên chắm sóc những chú mèo lang thang, cơ nhỡ :( . Hiện tại có thể thương lượng với huyenhuong xem quan cafe của bạn í có thể cho 1 vài chú mèo tạm cư trú đến khi tìm chủ mới không. Nếu ok, sẽ thành lập "Biệt đội giải cứu mèo ". Cả nhà thấy thế có được không???
Cái vụ này là tớ ủng hộ nhiệt tình đây. Hiện giờ đang có hai địa chỉ cần người rét sờ kiu mấy em mèo mà chưa thấy ai ủng hộ cả. Nếu bạn nào thực sự thương mèo và không ngại mang tiếng trộm mèo thì liên hệ với mình cùng bàn cách nhé.=)) (cái này mình cũng suy nghĩ ghê lắm vì bị ảnh hưởng của mẹ mình, sợ bị quả báo vì tội ăn trộm nhưng nghĩ kỹ thì mình đâu có trộm để ăn, để bán hay làm hại gì mèo đâu nên cũng tặc lưỡi thôi, ngoài ra mình cực lực lên án bọn trộm mèo ngoài mục đích nhân đạo)
 

hathu08

Active Member
Lúc đầu, mình nghĩ về bọn ăn trộm mèo là bọn ác, là phạm tội. Mình cũng đồng ý với việc phải trừng phạt chúng nó.
Lúc biết chuyện xảy ra với Gấu, mình đã nghĩ ra những điều kinh khủng nhất, mình đã nghĩ sẽ làm những việc kinh khủng với những kẻ làm đau Gấu. Vậy mà cuối cùng chẳng làm gì cả.
Cuối cùng lại tự trách mình, trách ông trời. Thực sự muốn bọn ăn trộm mèo chết hết đi
 

bigbibi

Member
Nói thế này nghe tức cười nhưng tớ từng đi bắt trộm mèo đấy ạ (cái này nhiều người biết lắm) và hiện tại cũng đang nung nấu ý định trộm một đứa nữa mà chưa được. Có điều tớ không bắt mèo tây, không bắt để thịt mà để nuôi. Lý dó trộm là do nhà chủ nó nuôi tệ bạc quá, nuôi chỉ để đỡ chuột nên cột con bé ngoài đường kêu thảm thiết, tớ thấy thương nên bắt về nuôi luôn. Giờ con bé ấy đã nhớn rồi và đang có bầu (khổ mình rồi). Còn con mèo tớ đang định trộm cũng ở gần nhà tớ, bị nhốt trong lồng, dầm mưa dãi nắng, cả ngày đc ăn một bữa chả khác gì ở ngoài hàng. Hôm tớ đi mua ruốc về cho mẹ tớ thấy nó vừa dầm mưa xong thương quá rứt cho một ít ăn nhưng cũng chả đáng là bao. Vì thế tớ định mở trộm lồng để thả nó đi nhưng chưa tìm được cơ hội.
Thêm một điều nữa là tớ không có ý kỳ thị gì đâu nhưng dân Thái Bình nồi tiếng ăn thịt mèo đấy ạ, có lẽ vì thế mà ở diễn đàn mình hình như chưa thấy ai là người Thái Bình. Cùng làm với tớ có một em TB biết tớ thích mèo nên toàn khoe chuyện về nhà ăn mèo, thế có kinh không?
Đồng ý, đồng ý, lập kế hoạch như Alex đi, bibi xin một chân ...................Uất ức bọn trộm chó trộm mèo này lắm rồi, chúng nó tưởng chỉ chúng nó mới biết trộm à? Trộm hết cả tình yêu thương của người ta chỉ để đổi lấy vài chục bạc, ghét lắm rồi. Anh em mình đi giải cứu mèo đi!!!
 

yiguanghui

New Member
a e lập đội đến rình ở các quán đấy rồi tóm cổ tất cả thằng nào mang mèo đến bán. lôi vào trong xó mà đập chết chúng nó đi
 

ngavn89

Member
hnay đi học, ở ngã tư sở gặp 1 ông nào ý đèo 1 lồng mèo đằng sau. mình cố tình đi chậm để nhìn, trong lồng có khoảng 5-6 nhóc mèo, :-< thấy có cả mấy chú mèo lông xù chắc là mới đi chôm mèo nhà ai về. khổ thân chủ nó chắc giờ ko biết mèo của mình đã bị bắt mất đâu
 

milkygirl6390

Active Member
Nhà mình ngày nào cũng có 1 ông chạy xe ngang qua vừa chạy vừa hô to ai bán chó mèo không... nhưng chỉ dám chạy thật nhanh qua thôi chứ không dám dừng lại vì đối diện nhà mình có 2 con chó to đùng như 2 con gấu. Mà 2 con chó đấy lại chúa ghét mấy ông mua chó mèo, có lần ông đấy bị nó cắn cho rách quần chảy máu chân...=))...nhưng sau đó chủ của 2 con chó đấy lại còn phải đền tiền cho ông mua chó mèo đấy...:-S... chuyện mua chó mèo về...làm thịt ở Việt Nam quá ư là công khai...:(
 

meobeoluoi9x

New Member
sao lại chuyển chủ đề từ cảnh giác bọn trộm chó mèo thành hội trộm chó mèo (thực ra là rét ciu) thế này

Tất nhiên là đánh bọn trộm ko thương tiếc gì rồi, còn bọn nó có ý định gọi đội báo thù á, bọn nó tưởng mình ko có đội chắc (gia đình em thế lực ;)))
Nói thế chứ có gọi đội đến thì cũng chỉ đứng được ngoài cửa thôi chứ làm thế quái gì được mình (cùng lắm là cố thủ trong nhà với 1 lọ thuốc xịt muỗi, thay tạm bình xịt hơi cay) trong khi đợi công an đến giải quyết

Nói thật á, để bọn trộm đấy sống ngày nào thì mèo nhà mình nguy hiểm thêm ngày đó, ít nhất là phải đánh nó nhừ tử để nó cạch mặt nhà mình sau này(tất nhiên cũng sợ mà cạch luôn cái xóm này khéo bỏ nghề luôn ý chứ) còn trách nhiệm á (nhà em thế lực =))) chém thôi, chịu trách nhiệm cũng được nhưng chắc chắn sẽ được giảm nhẹ tội vì mình ko phải là người có lỗi

Trời ơi sao có người độc ác lỡ đi rao mua chó mèo thế (chỉ bán trong trường hợp là bố hoặc mẹ bạn ghét mèo rình lúc bạn đi đâu, bán mất :(( ác không chịu nổi)
 
Top