• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

bài cực quí : người Thái tìm hiểu về chó Phú Quốc

gnoulal

Member
Mà có lai với gsd cũng chả sao. bởi khi thành PQ nó cũng qua nhiều lần lai tạp rồi. vả lại mấy chục con gsd so với hàng ngàn con PQ thì số lượng cũng không ảnh hưởng mấy. điều băn khoăn là giờ nguôn gen đó có thống nhất và ổ định được không để có thể trở thành 1 giống chó riêng hay không thôi
 

catsamac

Member
Thôi kệ người ta! Mình cứ trung thành với cụ chó Xoài thôi! "cải thiện" nhiều rồi sau này chó PQ không biết có còn xoáy không nữa!
 

CENTIMET

Member
điều băn khoăn là giờ nguồn gen đó có thống nhất và ổ định được không ...để có thể trở thành 1 giống chó riêng hay không thôi
em nghĩ để trở thành chó riêng biệt và được công nhận có lẽ không khó..vì xoáy lưng quá ấn tượng rồi còn gì và thêm vài điểm để khác với chó TháiLan như: lông dài và chênh lệch về thể trọng thì ...chắc sẽ okie!

Cái em quan tâm là : chó PQ đã quá tốt, đã là đỉnh cao trong mắt người châu âu từ thế kỉ 19...
Em tự hỏi chó PQ được danh hiệu như vậy là vì cái gì ?
Phải chăng : khung xương hoàn hảo cho mọi hoạt động từ đi săn, đến giử nhà, từ leo trèo đến bơi lặn...v.v
Phải chăng tính nết quá găn lì thừa sức đối đầu với kẻ thù lớn và hung tợn hơn...
Phải chăng chó PQ có bộ óc vô cùng xảo quyệt , khôn ngoan hơn cả loài sói...
Phải chăng...và phải chăng...???

Nếu may mắn là thế thì đó chính là thứ mà chúng ta cần..Nghĩa là khi show chó PQ VN mình ra trong vài trăm loài chó khác của thế giới thì chó PQ vẫn là giòng chó số 1 dành cho người đam mê thực thụ.
 

catsamac

Member
Bác Cen có lẽ bắt đầu lâm vào tình trạng thường gặp trong nghiên cứu khoa học: biết nhiều quá rồi có lúc ngồi ngẫm nghĩ lại thấy rối rắm không hiểu giống như thời kỳ đầu của "tẩu hoả nhập ma". Điều này giống như một con thuyền ra khơi mà không có bánh lái, có lúc rất thuận lợi, nhưng cứ thấy loanh quanh hoài. Điều này cũng là nguyên nhân thất bại của rất nhiều người, do lý do rất đơn giản mục đích chưa rõ ràng. Đọc lại bài báo của giáo sư Dư Thanh Kiêm sẽ thấy mục đích rất rõ ràng, các luận điểm sẽ xoay quanh mục đích là bảo tồn gen loài chó PQ và các đặc tính. Ngoài ra cũng thấy rõ ý giáo sư Kiêm không đề cập đến vấn đề cải thiện nòi giống chỉ để to và đẹp hơn như người Thái đã làm:

Thứ nhất, chó Phú Quốc là loài chó hiếm hoi không sợ độ cao. Để huấn luyện chó Berger Đức leo lên cầu có độ cao chỉ hơn 1m, người ta phải tốn rất nhiều công sức và thức ăn dụ dỗ chúng.

Với chó Phú Quốc thì khỏi. Leo cây, leo qua tường, trèo hàng rào là việc thường xuyên của chúng. Ông Khiêm và các cộng sự đã tận mắt chứng kiến và chụp rất nhiều bức ảnh chó Phú Quốc thản nhiên đi dạo trên mái nhà y như những con mèo. Khi được ông Khiêm đề cập và cho xem những bức ảnh này, ông Jaean Jacques Dupas, Tổng thư ký Hiệp hội Chó giống Pháp đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên và thán phục.
Thứ hai, chó Phú Quốc gần như vẫn giữ nguyên được đặc tính độc lập và hoang dã. Chúng có thể sống tự lập bằng rắn, chuột... tự săn được mà không cần đến sự nuôi nấng chăm sóc của con người. Với loài chó săn thì bản năng này rất quý. Thế nhưng, để đem đi tranh tài, đặc tính hoang dã lại là một trở ngại, bởi tất cả các showdog trên thế giới đều được tổ chức cho loài chó đã thuần chủng.
Thứ ba, đặc tính quý nhất của chó Phú Quốc là sự nhanh nhẹn và chính xác tuyệt vời. Chúng có thể chạy trong nhà rất nhanh để đuổi bắt chuột mà tuyệt đối không trượt ngã hay va vấp vào bàn ghế, nhờ khả năng hãm phanh để chuyển hướng một cách nhanh chóng. Khả năng này của chó Phú Quốc tỏ ra ăn đứt các loại chó săn thỏ đầu bảng mà “Vua chó” Henri de Bylandt đã đề cập, ca tụng như loài Greyhound hay loài Afghan hound.

Hai loại chó săn nói trên có tốc độ bứt phá cực cao, tỏ ra hết sức hiệu quả khi đuổi bắt thỏ. Để tự cứu mình, những con thỏ không thể đua tốc độ với chó săn. Vậy nhưng chúng vẫn có thể thoát nhờ cú tuyệt chiêu chạy dích dắc, hoặc ngoặt hướng đột ngột để tránh né. Đang đà lao tới, những con chó săn đột ngột ngoặt theo con mồi có thể bị trượt, sái, thậm chí gãy chân. Tuyệt chiêu né tránh này của loài thỏ đừng hy vọng áp dụng với chó Phú Quốc, bởi cú hãm phanh đổi hướng là năng lực siêu việt của loài chó này.

Và cuối cùng Xoài và Chuối là hoàn hảo. Đã hoàn hảo rồi thì không cần chúng ta thêm bớt gì nữa cả, chỉ cần bảo tồn!
 
Bác Cen có lẽ bắt đầu lâm vào tình trạng thường gặp trong nghiên cứu khoa học: biết nhiều quá rồi có lúc ngồi ngẫm nghĩ lại thấy rối rắm không hiểu giống như thời kỳ đầu của "tẩu hoả nhập ma". Điều này giống như một con thuyền ra khơi mà không có bánh lái, có lúc rất thuận lợi, nhưng cứ thấy loanh quanh hoài. Điều này cũng là nguyên nhân thất bại của rất nhiều người, do lý do rất đơn giản mục đích chưa rõ ràng. Đọc lại bài báo của giáo sư Dư Thanh Kiêm sẽ thấy mục đích rất rõ ràng, các luận điểm sẽ xoay quanh mục đích là bảo tồn gen loài chó PQ và các đặc tính. Ngoài ra cũng thấy rõ ý giáo sư Kiêm không đề cập đến vấn đề cải thiện nòi giống chỉ để to và đẹp hơn như người Thái đã làm:

Thứ nhất, chó Phú Quốc là loài chó hiếm hoi không sợ độ cao. Để huấn luyện chó Berger Đức leo lên cầu có độ cao chỉ hơn 1m, người ta phải tốn rất nhiều công sức và thức ăn dụ dỗ chúng.

Với chó Phú Quốc thì khỏi. Leo cây, leo qua tường, trèo hàng rào là việc thường xuyên của chúng. Ông Khiêm và các cộng sự đã tận mắt chứng kiến và chụp rất nhiều bức ảnh chó Phú Quốc thản nhiên đi dạo trên mái nhà y như những con mèo. Khi được ông Khiêm đề cập và cho xem những bức ảnh này, ông Jaean Jacques Dupas, Tổng thư ký Hiệp hội Chó giống Pháp đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên và thán phục.
Thứ hai, chó Phú Quốc gần như vẫn giữ nguyên được đặc tính độc lập và hoang dã. Chúng có thể sống tự lập bằng rắn, chuột... tự săn được mà không cần đến sự nuôi nấng chăm sóc của con người. Với loài chó săn thì bản năng này rất quý. Thế nhưng, để đem đi tranh tài, đặc tính hoang dã lại là một trở ngại, bởi tất cả các showdog trên thế giới đều được tổ chức cho loài chó đã thuần chủng.
Thứ ba, đặc tính quý nhất của chó Phú Quốc là sự nhanh nhẹn và chính xác tuyệt vời. Chúng có thể chạy trong nhà rất nhanh để đuổi bắt chuột mà tuyệt đối không trượt ngã hay va vấp vào bàn ghế, nhờ khả năng hãm phanh để chuyển hướng một cách nhanh chóng. Khả năng này của chó Phú Quốc tỏ ra ăn đứt các loại chó săn thỏ đầu bảng mà “Vua chó” Henri de Bylandt đã đề cập, ca tụng như loài Greyhound hay loài Afghan hound.

Hai loại chó săn nói trên có tốc độ bứt phá cực cao, tỏ ra hết sức hiệu quả khi đuổi bắt thỏ. Để tự cứu mình, những con thỏ không thể đua tốc độ với chó săn. Vậy nhưng chúng vẫn có thể thoát nhờ cú tuyệt chiêu chạy dích dắc, hoặc ngoặt hướng đột ngột để tránh né. Đang đà lao tới, những con chó săn đột ngột ngoặt theo con mồi có thể bị trượt, sái, thậm chí gãy chân. Tuyệt chiêu né tránh này của loài thỏ đừng hy vọng áp dụng với chó Phú Quốc, bởi cú hãm phanh đổi hướng là năng lực siêu việt của loài chó này.

Và cuối cùng Xoài và Chuối là hoàn hảo. Đã hoàn hảo rồi thì không cần chúng ta thêm bớt gì nữa cả, chỉ cần bảo tồn!
đúng là 1bài viết bổ ích..
Chó phú quốc đúng là tự hào của việt nam.
thanks các bác
 

phan84

Member
Đặc tính săn mồi và leo cao thì mình đã được tận mắt kiểm chứng ở con PQ mình đang nuôi rồi. Điều này là hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi về chó PQ, nhưng để bảo tồn thì theo dạng cá nhân đơn lẻ sẽ không đi đến đâu, nhưng nếu tập trung nuôi theo bầy và để tự nhiên cho chúng nó tự phát triển thì rất khó, kinh phí đâu để thực hiện, môi trường đâu để thực hiện và cuối cùng chó giống đâu?
Ai nỡ đem những con chó PQ đang nuôi, có đặc tính tốt, ngoại hình khá chuẩn đem quăng đại ra môi trường tự nhiên để chúng tự sinh sản và phát triển bao giờ? thương còn không hết nữa mà!
 

tran van hoan

Active Member
hay quá

đọc bài này xong mình cảm thấy nâng nâng vì mình cũng mới bắt được 1 em VỆN đực đỏ lửa mõm đen được 2,5 tháng,có đến 6 đặc điểm trên,nhưng xoáy của CPQ nhà mình là xoáy boling cân đều sang 2 bên hông có 4 xoáy trên lưng và 1 dải lông mọc ngược tới tận cuống đuôi.
 
Em cũng có một nguồn tin từ ông bác ruột ngày xưa là hải quân trên đảo Phú Quốc thì ông bác em có nói là chó Phú Quốc phía Bắc đảo ngày xưa khi ông còn ở đó to hơn hẳn mấy con em đang nuôi ở nhà, gần đây ông có ra thăm lại đơn vị và em có nhờ ông kiếm cho mấy con chuẩn chuẩn mang về, nhưng khi về thì ông lắc đầu bảo giờ ngoài đó chó xấu quá, không kiếm đâu ra những con đẹp như ngày xưa nữa. Thất vọng :( ...
 
Cho em xin vài hình ảnh?

Em cũng có một nguồn tin từ ông bác ruột ngày xưa là hải quân trên đảo Phú Quốc thì ông bác em có nói là chó Phú Quốc phía Bắc đảo ngày xưa khi ông còn ở đó to hơn hẳn mấy con em đang nuôi ở nhà, gần đây ông có ra thăm lại đơn vị và em có nhờ ông kiếm cho mấy con chuẩn chuẩn mang về, nhưng khi về thì ông lắc đầu bảo giờ ngoài đó chó xấu quá, không kiếm đâu ra những con đẹp như ngày xưa nữa. Thất vọng :( ...
Em cũng đang máu nuôi chó Phú Quốc:
Nhưng nghe nói đến bàn chân có màng như vịt thì có khả năng?
Chó phú quốc biết neo trèo? hay chèo bẻo?
Vì thực sự nên diễn đàn em chưa thấy mấy hình ảnh về điều đó, mong các bác cho em xin hình ảnh để chứng thực điều đó?
 
EM thấy thế này thuần chủng hay không ,gốc tù dâu mà ra không còn quan trọng nữa rồi .Cái chính việt nam phải có 1 loại chó xoáy có bộ gien ổn định được thế giới công nhận .Về leo trèo có thể lấy con vện con đồng bà nhà bác hà làm ví dụ .anh minh cường theo huấn luyện có bảo em phú quốc có bản tính hoang dã nên khó dạy nhưng bug lại thích trèo cao, đêm sục sạo khắp nơi .Anh cường cũng muốn anh em nào có phú quốc thực hiện lệnh đứng , nằm ,ngồi ,tấn công ,hãm tốc theo lệnh có thể chia sẽ cho mọi người xem phục vụ việc dạy phú quốc .
 

tran van hoan

Active Member
EM thấy thế này thuần chủng hay không ,gốc tù dâu mà ra không còn quan trọng nữa rồi .Cái chính việt nam phải có 1 loại chó xoáy có bộ gien ổn định được thế giới công nhận .Về leo trèo có thể lấy con vện con đồng bà nhà bác hà làm ví dụ .anh minh cường theo huấn luyện có bảo em phú quốc có bản tính hoang dã nên khó dạy nhưng bug lại thích trèo cao, đêm sục sạo khắp nơi .Anh cường cũng muốn anh em nào có phú quốc thực hiện lệnh đứng , nằm ,ngồi ,tấn công ,hãm tốc theo lệnh có thể chia sẽ cho mọi người xem phục vụ việc dạy phú quốc .
cái vấn đề dạy cắn nằm ngồi,và ngồi yên con cái vện anh mới bắt về là chuyện nhỏ với nó.cái chính muốn dạy nó hoàn hảo để đi sow chó thì cần phải có quân xanh ( mà anh lại không có quân xanh ),để chủ nó bảo nó cắn thôi,còn như con MÊLO em biết rồi không cần dạy mà gần chủ nó và thái độ với chủ nó là nó sủa ngay,còn cố tình thì nó sẽ cắn lập tức.nói chung chó PQ khôn nhưng tính hoang dã nó còn nhiều nên khó dạy hơn MALINOIS.con cái của anh anh mới dạy qua( chỉ 4 hôm buổi tối,mỗi tối khoảng 15 phút ) nhưng anh chỉ cần ra khí hiệu ngồi là nó đã ngồi rồi,không tin em qua anh biểu diễn cho mà xem.còn vấn đề độ cao thì CPQ không phải bàn , con vện đực anh mới bắt về nó có 2kg đuối mà từ độ cao 1m ở chuồng nuôi chó của anh nó nhảy xuống bình thường, và không vấn đề gì về chân cẳng luôn
 

vinhphuc

Member
Bài này không phải quí mà là một bài đểu, các bác đọc nguyên bản tiếng Anh sẽ thấy, tụi nó gọi chó Phú Quốc là Xoáy Thái ở đảo Phú Quốc, bài viết này tụi Thái dùng để phản bác nguồn gốc của CPQ nhằm nâng tầm con Xoáy Thái lên đấy. Theo như bài viết này thì không có con chó nào gọi là chó Phú Quốc hết mà chỉ có chó Xoáy Thái ở Phú Quốc và Xoáy Thái lai với các giống chó khác trên đảo Phú Quốc thôi. Đọc 1 bài đểu như vậy mà các bác thấy sướng thì em không biết các bác sướng cái gí nữa.
 
Top