• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Anh em Mèo lười chào các bác

Vì chúng cháu rất lười, cho nên cháu post ảnh để các bác xem :D


Cháu là Mèo lười, 7 tháng tuổi, mèo ta chính gốc đấy ạ.

Tiểu thư này là em cháu, 2 tháng rưỡi, cũng họ nhà mèo Việt Nam.


Anh em cháu rất hoà thuận.


Và rất tò mò.

Rất hân hạnh được các bác chiếu cố.
 

anhbob

Member
hay nhỉ, mèo nhà bạn có hai má màu vàng, hơi bị hiếm đấy. mà sao mèo ta lại có lông trắng tuyền nhỉ? chắc hơi lai một chút đấy. Dù sao thì các em í cũng rất xinh, chúc mừng bạn vì có những em mèo đáng yêu nhé.
 
Mèo lười là con của mẹ đốm, nên cháu cũng có 2 đốm đen rất nhỏ trên đầu bác ạ. Còn tiểu thư bé con của mẹ xù trắng tuyền, nên trắng tuyền không pha một sợi nào màu khác bác ạ.
 
Ghép bài

Hai bên má nó vàng vì bị ốm, phải uống thuốc đấy. Khi nào thay lông chắc là sẽ hết vàng :D

Các bạn làm thế nào để tắm cho mèo mà không bị nó cào nhỉ? Mèo lười rất lười, nhưng mà khi bị lôi đi tắm thì nó cào dữ lắm, mình chưa biết cách làm thế nào cho nó quen nước.
 

fighter

Member
Nhà mình nuôi mèo thì tập tắm cho em nó ngay từ khi còn nhỏ, đủ cứng cáp là tắm (lun) luôn rồi. Mà hình như mèo sợ nước nên chả con nào thích tắm đâu. Tắm thì phải dùng nước ấm cả mùa đông lẫn hè, tắm xong phải lau và sấy khô ngay:D. Em nhà mình thì không thấy cào , chỉ thấy ngoác mồm ra kêu thôi. Lúc nó giãy định chạy thì mình 1 tay giữ ngang người 1 tay tắm. Nó vùng vằng quá thì quát là nó sợ. Còn thì vừa tắm vừa nựng, gãi gãi là em nó thôi. À, mình còn có cách này bạn áp dụng thử. Chuẩn bị 1 chậu nước ấm, thả em nó vào đấy mà tắm chứ đừng tắm bên ngoài, thì nó chịu ngồi yên trong chậu nước, chả biết tại sao, chắc nước ấm nên sướng:)). Bạn cứ làm thử xem:D
 

Phu Dung

Moderator
Bạn Mèo Lười cần chú ý các nguyên tắc cơ bản sau khi tắm cho em nó:

1-Tắm trong phòng tắm kín gió và nên chốt cửa lại (để không có gió lùa và nó không xổng chạy mất :D)

2-Tắm thật nhanh

3-Tấm nước ấm

4-Lau thật khô và sấy lông ngay
 
Mèo lười cháu trước khi tắm phải chuẩn bị sẵn hai chậu nước ấm, hai cái khăn bông, thế mà hễ thả nó vào chậu là nó cào cấu, chỉ khổ mama bị sây sướt hết cả chân tay, mà cũng chỉ kịp rửa bốn chân với cái đuôi của nó :( Ra khỏi phòng tắm rồi, hễ cứ nghe tiếng máy sấy tóc là nó biến lên tum trốn cơ, bác ạ. Hix...
 

meo_trang

New Member
èo, hai con mèo xinh dễ sợ, giống Kưng điên nhà tớ... nhìn thấy mà đau lòng quá! hic em ý vừa mới ... hic
Chúc hai em ý lớn nhanh, mạnh khỏe nhé! (đặc biệt là bé mèo bé bé xinh xinh ý ^___^)
 
Mèo lười hôm nay phải uống thuốc tẩy giun, mệt quá nằm ườn èo cả ngày :-[
Tiểu thư chưa đến tuổi phải uống thuốc, vẫn chạy nhảy như thường ngày, đành hanh quá, đánh cả anh Mèo lười không cho anh nghỉ ngơi...

Cảm ơn Mèo trắng đã chúc Tiểu thư nhà em lớn nhanh :)

Mèo lười nghe tin có vụ off mèo ở Bách Thảo, muốn hỏi kinh nghiệm các bạn làm thế nào để mang mèo đi off nhỉ. Hai đứa nhà mình đều rất sợ người lạ và chó mèo lạ, mình muốn dự off, nhưng sợ các em mèo của mình sổng ra chạy mất thì ... :-[
 
Thưa các bác, Mèo lười em dạo qua forum, thấy các bác nói chuyện tiêm chủng cho mèo, em cũng muốn tiêm phòng bệnh cho hai đứa nhà em (Mèo anh đã gần 8 tháng tuổi, em Tiểu thư gần 3 tháng), mà không biết tuổi nào thì nên tiêm chủng phòng bệnh gì và tiêm ở đâu, giá cả ra sao. Bác nào có kinh nghiệm, nhất là các bác sĩ thú y tư vấn giùm em.

Thank các bác trước.
 
Hôm nay con bé Tiểu thư ăn vụng lần đầu tiên, hix. Mama luộc thịt xong, vớt ra để trên bàn rồi quay đi rửa rau, ngoảnh lại đã thấy nàng Tiểu thư tha miếng thịt... Giận quá, mama đét vào mông nó một cái rõ đau.

Vẫn biết là con bé này hỗn như gấu, bao nhiêu lần nó nhảy bổ vào cướp miếng cá thằng Mèo lười đang ngậm trong miệng, nhưng mama thật sự không ngờ nó lại leo lên bàn ăn vụng. Nó có bị đói bao giờ đâu...
 

b4bj_luv_p3t

New Member
bạn Mèo lười ơi! cho mình hỏi địa chỉ nhà bác Hương với. Bác bảo hôm nay mình đến nhận mèo nhưng cả buổi sáng mình gọi điện cho bác mà không được,với lạ mình chưa đủ đk để gửi tin nhắn riêng cho bạn nên đành phải hỏi ở đây.
Mèo nhà bạn trông xinh và đáng yêu quá !!!!!!!!!
 

à méo

Member
Ui sao cái má nó vàng vàng kỳ vậy? Nhà bạn đầm ấm ghê ta! ^^ Chúc mừng bạn nhé!
 
Mèo nhà tớ tắm từ khi 1 tháng tuổi, bây (jờ) giờ được 1tháng rưỡi mà 4 lần tắm rồi, chỉ ngoặc mồm kêu thôi, thỉnh thoảng vẫn phải tét vào mông :(, hơi dã man 1 chút nhưng được cái hiệu quả, mà nhà tớ có tận 4 em mèo lận, bạn nào hứng thú thì p.m tớ nhé, tớ đang tìm chủ đích thực cho chúng nó, tom_tom2904@yahoo.com
 
Mèo lười nhà tớ ăn hạt Me-o giòn tan, tỏ vẻ thích thú vô cùng, nhưng nàng Tiểu thư thì đúng là khảnh ăn quá, ngửi ngửi vốc hạt trong tay tớ rồi quay lưng bỏ đi.

Nàng Tiểu thư trông gầy lắm, thân mình dài mảnh, 5 tháng tuổi nặng chưa đầy 1kg, chả biết nó có còi quá không nhỉ, bạn nào có kinh nghiệm cho mình biết với. Mình thấy các bạn nói chuyện các bé mèo 4-5 tháng nặng 4 kg, mình thấy lo cho nàng Tiểu thư khảnh ăn nhà mình quá. Nó là mèo ta, mẹ nó cũng nhỏ bé, nặng chưa đầy 2kg.

Mèo lười 8 tháng tuổi, nặng gần 4 kg, chắc là bình thường. Có điều nó còn hơn yếu, không nhảy một bước lên cái ghế xoay cao độ 50-60 cm được, và không dám nhảy xuống đất nếu bị đặt lên ghế. Trông giống y như người sợ độ cao ấy.
 
mình tắm cho mèo của mình thì mình lấy chân kẹp đuôi của nó lại, xong rồi tắm :)) xả nước rầm rầm, nó có chạy cũng chỉ chạy quanh chân của mình ( tại cái đuôi bị kẹp mà :D ). Lâu rồi cũng quen, cứ vứt vào phòng tắm là nó ngồi im chờ mình đi lấy khăn, lấy xà phòng, ngoan ngoãn để mình tắm :D Mình phụ trách việc tắm táp cho chó mèo, nên bây giờ "lên cấp" rồi, tắm cho 1 con mất khoảng 15p hơn, hii ... Mẹ mình thì cứ la choe chóe, sợ mình tắm nhanh thì không sạch mèo =))
 
Top