• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ai bớt chút thời gian giúp em trường hợp này với

bichdiep

Member
Hôm qua theo 1 lời quảng cáo trên mạng mình đã đến nhà 1 bạn xem 1 bé mèo ba tư. Chú ta rất xinh, mặt tịt đẹp.Nhưng đáng thương thay mắt trái nó bị bệnh mà theo tớ thấy là khá nặng. Mắt sưng vù, đỏ mọng, rất nhiều mủ. Bé bị thế cũng khá lâu rồi, trước khi bạn ấy mua bé về. Bé cũng không phải là 5 tháng tuổi như lời bạn chủ nghe của mấy người bán mà đã lớn hơn thế rồi.Tệ hơn là bé đã bị thiến mà bạn đang nuôi không biết, tại mấy con mụ bán chó mèo Trường Chinh lừa bạn ấy.

Bạn ấy không biết nuôi mèo, chỉ cho nó ăn đầy đủ nhưng không để ý lông bé bết hết lại, có khi phải cắt cả bộ lông.

Sau khi nghe tớ nói thì đến tối hôm nay bạn ấy đã gọi điện cho tớ nhờ tớ nuôi em hộ.Tớ chưa dám mang về vì tớ muốn đưa em đi chữa mắt trước chứ không giờ mang về bố mẹ tớ mắng.Từ tối đến giờ tớ đã liên hệ với chị Tố Anh, nhờ chị cho số anh Chiền nhưng mai anh ấy khá bận không thể xem giúp em ý được .Mình không yên tâm để em ý ở lại với chủ nữa vì bệnh tình em ấy càng ngày càng nặng mà bạn ấy không biết chăm sóc.

Mình muốn bạn nào biết bác sĩ thú y nào tốt, uy tín mà rẻ rẻ 1 tý, hic, tớ mới đi làm chưa có nhiều tiền hoặc bạn nào đồng ý nuôi hoặc chăm sóc em ý vài ngày tớ sẽ cố kiếm chỗ tốt rồi đưa em ấy đi khám rồi tính sau.

Cảm ơn các bạn đã đọc tin.

Đây là hình em nó :
 

bichdiep

Member
Cho mình gởi lời cảm ơn tới bobochan và hà phuong.Hôm nay mình đem em tới bác sĩ thú ý rồi.Là bác sĩ HANVET ở Hoàng Hoa Thám.Anh bác sĩ trẻ sau khi khám xong còn cắt bớt lông bết cho em nó nữa, tuy giờ không còn đẹp trai như xưa nhưng không đến nỗi cắt trụi hẳn mà chỉ mất mấy mảng lông thôi, sau 2 tháng lông mọc sẽ lại đẹp như ai. Mắt em bác sĩ khám xong bảo là không quá nghiêm trọng, không bị hỏng mắt, đã tiêm 3 mũi, tiêm 3 ngày nếu không đỡ thì sẽ làm 1 cuộc tiểu phẫu nhỏ thôi.May quá.Giờ em nó tạm ở nhờ nhà 1 người quen nhưng không biết được bao lâu :(.thôi, tới đâu hay tới đó.Cầu trời em nó sớm lành.Em nó rất ngoan và tình cảm.Hi vọng em được ở với chị.
Cảm ơn bác sĩ Hanvet đã tận tình cứu chữa.
Cảm ơn anh đã luôn ở cạnh em, đồng tình với em.
Sau chuyện này mình cũng buồn vì vài chuyện.
 

toysdog

Member
Co len chi a , cai gi qua thi cho no qua , roi no cung se khoi thoi , trung tam thu y day gan nha em , chi co the qua gui nha em bat luc nao
Xin loi mod may khong viet duoc tieng viet
 

bobochan

Member
Cho mình gởi lời cảm ơn tới bobochan và hà phuong.Hôm nay mình đem em tới bác sĩ thú ý rồi.Là bác sĩ HANVET ở Hoàng Hoa Thám.Anh bác sĩ trẻ sau khi khám xong còn cắt bớt lông bết cho em nó nữa, tuy giờ không còn đẹp trai như xưa nhưng không đến nỗi cắt trụi hẳn mà chỉ mất mấy mảng lông thôi, sau 2 tháng lông mọc sẽ lại đẹp như ai. Mắt em bác sĩ khám xong bảo là không quá nghiêm trọng, không bị hỏng mắt, đã tiêm 3 mũi, tiêm 3 ngày nếu không đỡ thì sẽ làm 1 cuộc tiểu phẫu nhỏ thôi.May quá.Giờ em nó tạm ở nhờ nhà 1 người quen nhưng không biết được bao lâu :(.thôi, tới đâu hay tới đó.Cầu trời em nó sớm lành.Em nó rất ngoan và tình cảm.Hi vọng em được ở với chị.
Cảm ơn bác sĩ Hanvet đã tận tình cứu chữa.
Cảm ơn anh đã luôn ở cạnh em, đồng tình với em.
Sau chuyện này mình cũng buồn vì vài chuyện.
chúc bạn may mắn ,tìm được một bác sĩ tận tình là tốt rồi,có lần đi khám ở trạm thú y thành phố,hic...vì đông quá nên cô lao công cũng làm bác sĩ,chích thuốc luôn,cảnh đó làm mình sợ hãi đến giờ .
 

bichdiep

Member
Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Hôm qua mình đã tắm cho Lucas (tên mình đặt cho em, không hiểu vì sao lại nghĩ đến con trai Tạ Đình Phong nên đặt luôn tên này cho nó, chắc tại nó khá đẹp trai). Chưa thấy con nào tắm ngoan sấy cũng cũng ngoan như nó, chẳng cựa quậy nhiều, chỉ kêu thôi. Lucas không có rận, chỉ có xác rận thôi, mình cũng khá bất ngờ. Lucas tình cảm lắm, dụi đầu âu yếm vào mình khác hẳn cái hôm mình gặp nó, sợ người lạ và bế thì cố nhảy xuống, chắc nó cũng hiểu được tình cảm của mình.Cu cậu chả lạ nhà, chả kêu nhiều, chỉ kêu đói và đòi ôm thôi,thả ra đi ngó nghiêng lung tung và làm quen với 2 bạn mèo ở đấy, nó hiền lắm, thằng cu con ôm nghịch cắn chả thèm lên tiếng. Giờ bạn tớ đến trông nhà hộ cô, đang nuôi tạm nó ở đấy, giờ cô cũng sắp về nhà không thể nuôi được ở đấy nữa.Mình đang thi tốt nghiệp không mang về được.Hic.Có lẽ phải tìm nhà mới cho em thôi.
 

chjpbong

Member
cho em hỏi hơi lạc đề 1 chút....chị mua em Tun ở đâu thế ạ? :d
p/s: lucas thật hạnh phúc khi gặp được người chủ như chị
 

bichdiep

Member
cho em hỏi hơi lạc đề 1 chút....chị mua em Tun ở đâu thế ạ? :d
p/s: lucas thật hạnh phúc khi gặp được người chủ như chị
Ảnh trên là do chủ cũ chụp em ạ, chó bắc kinh em thấy là của họ, Lucas mua về từ Trường Chinh chị nghĩ em này cũng thế thôi, là bắc kinh lai
 
Top