• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

ACE giúp mình tìm GSD đi lạc tại cổng Quán gió Công viên Thống Nhất (Hà Nội)(

john-sam

Member
Tình hình cả nhà giúp tôi với. Em John nhà tôi Cái- khoảng 35 kg, màu đen vàng, lông lưng nổ, ngoan hiền đang nuôi 3 con nhỏ được 1 tháng 06 ngày, đã dạy bảo rất nghe lời chủ.
Do hôm nay có việc bận nên không cho em nó đi công viên thống nhất được, nên em nó nhớ CV đã tự đi ra CV lúc khoản17h30', cậu con trai mình đi học về qua cổng CV Thống nhất phía Lê Duẩn- Quán gió thấy em nó qua đường, tưởng đi với Bố ra CV nên không để ý, khi về nhà hỏi thì ở nhà nói Bố đi có việc John ở nhà, Thế là cả nhà tá hỏa đi tìm nhưng đã tìm khắp trời mưa trong công viên không thấy, người chủ ướt như chuột.
Lên diễn đàn mong các bác có ai biết chỉ bảo cho, mình xin hậu tạ.......................................hậu hậu tạ. Rất mong ACE giúp đỡ.....
Mình tên Thành ngõ 222 phố Lê Duẩn- Hà Nội-ĐT: 0903234757- 0439965962.
Rất mong được gúp đỡ.
Đây là hình của em nó ạ.


 

john-sam

Member
Xin cảm ơn tất cả ACE đã quan tâm, trời thì vẫn mưa, vừa đi tìm cún về lại lên đây ngay xem có ai biết không?
Hy vọng nhiều, nhưng vẫn vô vọng. John ơi mày ở đâu?
Khổ thân 3 cún con của nó ngơ ngác không hiểu tại sao mẹ nó lại đi làm lâu về thế. Tôi pha sữa cho ăn, làm cái vèo hết sạch, thương chúng quá.
 
Mong bác sớm tìm được cún, bác hãy thử liên hệ ngay với các đồng chí xe ôm quanh khu vực đó , nhờ họ dò la xem có tin tức gì không
 

john-sam

Member
Tôi lại vừa làm một vòng lang thang như người thất tình trên đường HN, chẳng muốn về nhà nhưng nghĩ đến 3 con cún con ở nhà phải về cho chúng ăn sữa nữa. Lại làm một lèo hết nửa bát tô to bột ăn dặm của trẻ em rồi lại ngơ ngác nhìn mình. nếu là phụ nữ chắc tôi khóc nhiều lắm, may mà mình kìm nén được....................Thật là buồn......
 

yeucho86

Member
1 phần cũng trách bác.sao sơ ý để em nó tự đi thế cơ chứ.nhưng nói tóm lại là xin cầu mong cho bác sớm tìm được lại cún.đọc bác viết topic và nhìn anh đàn con và mẹ nó mà mình còn chảy cả nước mắt này.
 

cuongtb

Member
Tôi lại vừa làm một vòng lang thang như người thất tình trên đường HN, chẳng muốn về nhà nhưng nghĩ đến 3 con cún con ở nhà phải về cho chúng ăn sữa nữa. Lại làm một lèo hết nửa bát tô to bột ăn dặm của trẻ em rồi lại ngơ ngác nhìn mình. nếu là phụ nữ chắc tôi khóc nhiều lắm, may mà mình kìm nén được....................Thật là buồn......
Có tin gì mới của John chưa bác ơi ?
 

Mit2011

Member
Giờ này khổ chủ chắc đang làm một vòng quanh các hàng bán chó...
Ai có thông tin về John báo giùm khổ chủ.....
 

john-sam

Member
Hôm nay đã sắp là 3 đêm 3 ngày em nó không có tinh tức gì cả, không hiểu nó có được đối xử tốt không, khổ thân cún con quá đi. Cả nhà tôi cứ ngẩn ngơ, đi đâu cũng có người hỏi đã tìm được chó chưa, Buồn quá..........
 

bo.bo

Member
Anh cũng thật là ! Sao lại không khóa cửa cẩn thận ! Jonh h không tìm được ở công viên nữa đâu mà anh tìm ! Có rất là nhiều vụ mất chó ở công viên thống nhất rồi ! Hôm trước em có ra cv thì nhìn thấy tờ áp phích của anh ! Em cũng đi ngó rùi ! Nhưng không thấy Jonh đâu cả ! Khổ thân con quá lại còn đang nuôi con nhỏ nữa chứ ! Hix
 

bo.bo

Member
em nói thật chứ ! Nếu mà nó ra công viên mà không có chủ thì chỉ có bọn cây xanh với bảo vệ của công viên nó bắt thôi ! Anh cứ chờ đi , xem nó có đòi tiền chuộc không nhé ! Có 1 bác bị mất con Phốc mà có đứa nó đưa tin là chuộc 5tr đấy ! Anh cứ chờ đi ! Mà nếu có không may mà nó đi ra đường rì bị xua đi rùi bị bọn trộm chó nó bắt thì.............. Thôi em không dzam nghĩ nữa ! Jonh ơi đâu rồi ! Con về nhà đi anh nhé . Chúc cho jonh về được với anh !
 
Em đọc mà cũng thấy buồn, em không nuôi gsd nên giờ mới biết. Em là Mạnh cùng ngõ 222, em nuôi rott. Chắc ae mình không lạ mặt nhau chỉ có điều chắc chưa biết tên nhau. Có thông tin gì về em nó chưa bác ? Bác đã ra các cửa hàng bán chó ở HN tìm chưa ?Cùng đam mê giống nhau cả, bác cần gì em giúp được cứ ới em nhé
 

john-sam

Member
Em đọc mà cũng thấy buồn, em không nuôi gsd nên giờ mới biết. Em là Mạnh cùng ngõ 222, em nuôi rott. Chắc ae mình không lạ mặt nhau chỉ có điều chắc chưa biết tên nhau. Có thông gì về em nó chưa bác ? Bác đã ra các cửa hàng bán chó ở HN tìm chưa ?Cùng đam mê giống nhau cả, bác cần gì em giúp được cứ ới em nhé
Cảm ơn Mạnh Đạt nhiều, Rất mong được AE giúp, tôi cũng biết bạn hay dắt 2 em Rott ra CV rồi, sẽ gặp nhau nêu nếu máu huấn luyện chó. có việc gì bạn cứ alo cho tôi.
 

bengvip

Active Member
nếu như người dân bắt và nuôi thì khó mà tìm được!còn nếu bọn chuyên bắt chó thì chúng nó chỉ có bán cho hội hồng mai hoặc hoàng hoa thám,trường chinh bác ạ,bác thử ra mấy chỗ đó tìm xem sao!hy vọng và mong bác tìm được john!
 
Trước cô Thắm trong ngõ nhà mình cũng bị mất con Samoy ngoài CV, e nghe kể lại cô ý cũng đi tìm khắp nơi, cuối cùng ra Thành Hồng Mai thấy và chuộc mất 15tr, bà ý quen công an ở HBT nhờ công an can thiệp...sau nó mang đến nhà trả lại 12tr. Anh đã đi tìm các của hàng mua bán chó chưa ? Nếu chưa thì ae mình cùng đi, có gì a cứ alo số của em 0904021008
 

Franky_Nguyen

Vietpet sponsor
Đến hôm nay là hơn 1 tháng rồi, chắc là không tìm thấy John rồi, trước mình cũng bị bọn bắt chó vợt mất con fox mà đi tìm hoài không thấy
 
Ôi....... bác đã tìm đc em nó chưa
Thật là khổ............... uppppp phụ bác cho lên nào.
 
Top