lucgiahop
Member
Năm mới chúc anh em cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc.
Đây là 2 đứa con cưng nhà mình, hôm nay mới mượn được máy chụp hình nên post lên cho anh em nem đá cho vui.
Đầu tiên là em đực tên Tôm lưỡi đen, xoáy kiếm, thân hình lực lưỡng, chỉ có điều đáng tiếc là bị shock vacxin 7 bệnh nên giờ gần 5 tháng chưa lên tai x-( , đang trong quá trình dán tai không biết kết quả thế nào.
Còn đây là em gái quê tên Bẹp, gần 9 tháng, đã qua kỳ salơ đầu hơn 1 tháng.
Hình 2 em nó đùa giỡn.
Cả 2 em mình đều cưng như con, có điều hôm vừa rồi Cẩu tặc có ghé thăm, may mắn bọn nó thoát chết.
Và cứ thế ngày nào cũng thấy bọn nó xuất hiện với mã tấu lận lưng. Mình giờ đang rất là phân tâm, nếu để bọn nó đi nơi khác thì rất buồn, nhưng để lại thì mạng sống của nó e là không đảm bảo. Vì điều kiện nhà giờ chưa có sân vườn.
Mình post lên đây để anh em cùng chia sẻ, mong nhận được những lời nhận xét và lời khuyên chân thành.
Cám ơn mọi người ghé thăm, chúc mạnh khỏe và hạnh phúc.
Đây là 2 đứa con cưng nhà mình, hôm nay mới mượn được máy chụp hình nên post lên cho anh em nem đá cho vui.
Đầu tiên là em đực tên Tôm lưỡi đen, xoáy kiếm, thân hình lực lưỡng, chỉ có điều đáng tiếc là bị shock vacxin 7 bệnh nên giờ gần 5 tháng chưa lên tai x-( , đang trong quá trình dán tai không biết kết quả thế nào.





Còn đây là em gái quê tên Bẹp, gần 9 tháng, đã qua kỳ salơ đầu hơn 1 tháng.





Hình 2 em nó đùa giỡn.

Cả 2 em mình đều cưng như con, có điều hôm vừa rồi Cẩu tặc có ghé thăm, may mắn bọn nó thoát chết.
Và cứ thế ngày nào cũng thấy bọn nó xuất hiện với mã tấu lận lưng. Mình giờ đang rất là phân tâm, nếu để bọn nó đi nơi khác thì rất buồn, nhưng để lại thì mạng sống của nó e là không đảm bảo. Vì điều kiện nhà giờ chưa có sân vườn.
Mình post lên đây để anh em cùng chia sẻ, mong nhận được những lời nhận xét và lời khuyên chân thành.
Cám ơn mọi người ghé thăm, chúc mạnh khỏe và hạnh phúc.