crazy_mackerel
Member
Chào mọi người em mới tham gia diễn đàn Vietpet chưa lâu và cũng nuôi chó chưa được bao lâu . Em muốn tham gia CLB chiahuahua để học hỏi thêm những kinh nghiệm chăm sóc chihuahua từ các anh ( chị ) đi trước để tạo điều kiện tốt cho Lợn nhà em được phát triển bằng chúng bằng bạn >< Mong mọi người giúp đỡ và cổ vũ nhiệt tình arty: ( BIG HUG ) >< >< ><
Đây là chân dung Lợn những ngày đầu mới về, khi ấy quả thật ngoan hiền và mới tròn 2 tháng rưỡi
Sau một thời gian được nâng niu chăm bẵm, bé đã phổng phao mau lớn long lanh lấp lánh như thế này :love struck:
Bạn thân của Lợn ngoài cô chủ ( là em ) ra thì còn có một con chó bông mà ngày thì Lợn vần vò, cắn xé, giày xéo, giẫm đạp....:loser:
....đêm thì lại ôm ấp giả nhân giả nghĩa như thế này đây :-"
Cách đây 2 tuần Lợn bắt đầu thay lông hay sao mà lông thưa hẳn lởm chởm , mặt thì cứ đần ra =)) nhìn rõ là ghét :wall:
Bonus thêm cả cái ảnh cả người lẫn Lợn ạ =))
Lợn nhà em bề ngoài ngoan hiền nhưng mà bản chất thật ra là rất đầu gấu ở nhà nó chỉ sợ mỗi em thôi vì có mỗi em đầu gấu hơn nó =)) còn ra đường thì ai nó cũng quấn hbbbbt: ai nó cũng theo :loser: phỉnh nịnh già đò để lấy lòng người lạ :waiting: tuy nhiên hành vi này không thể qua mắt em được :blusshing: nên ra đường cứ hớn hớn lên là lại quay ra thăm dò xem em có cho hớn không mới được hớn =)) Suy ra em thấy Lợn cũng hơi hơi biết điều =)) nhưng mà em nuôi nó chưa được bao lâu nên chưa có cách nào dạy nó đi WC đúng chỗ ( nó toàn nhằm gầm giường mà xả thôi ( em dọn cực quá ( Cũng tại em không có kinh nghiệm ban đầu nó đi ra phòng hay tét *** nó nên nó mới sợ, chui vào gầm giường để giấu (nghĩ đi nghĩ lại vừa buồn cười vừa tội nghiệp nó nên em cũng không tét *** nữa .Tuy nhiên em đã dạy nó ngồi với nhảy theo lệnh được rồi >< nên em tự thấy nó cũng thông minh và học nhanh lắm :love struck: khong đi bậy nữa là thương lắm lắm lắm :love struck: còn đi bậy nữa thì...em cũng chưa biết phải làm sao :straight face: Cứu em mới (
( Em đã thử dùng giấy vệ sinh thấm nước tiểu của nó để vào chỗ muốn nó đi mà nó vẫn cứ nhằm gầm giường mà xả :cry: )
Đây là chân dung Lợn những ngày đầu mới về, khi ấy quả thật ngoan hiền và mới tròn 2 tháng rưỡi
Sau một thời gian được nâng niu chăm bẵm, bé đã phổng phao mau lớn long lanh lấp lánh như thế này :love struck:
Bạn thân của Lợn ngoài cô chủ ( là em ) ra thì còn có một con chó bông mà ngày thì Lợn vần vò, cắn xé, giày xéo, giẫm đạp....:loser:
....đêm thì lại ôm ấp giả nhân giả nghĩa như thế này đây :-"
Cách đây 2 tuần Lợn bắt đầu thay lông hay sao mà lông thưa hẳn lởm chởm , mặt thì cứ đần ra =)) nhìn rõ là ghét :wall:
Bonus thêm cả cái ảnh cả người lẫn Lợn ạ =))
Lợn nhà em bề ngoài ngoan hiền nhưng mà bản chất thật ra là rất đầu gấu ở nhà nó chỉ sợ mỗi em thôi vì có mỗi em đầu gấu hơn nó =)) còn ra đường thì ai nó cũng quấn hbbbbt: ai nó cũng theo :loser: phỉnh nịnh già đò để lấy lòng người lạ :waiting: tuy nhiên hành vi này không thể qua mắt em được :blusshing: nên ra đường cứ hớn hớn lên là lại quay ra thăm dò xem em có cho hớn không mới được hớn =)) Suy ra em thấy Lợn cũng hơi hơi biết điều =)) nhưng mà em nuôi nó chưa được bao lâu nên chưa có cách nào dạy nó đi WC đúng chỗ ( nó toàn nhằm gầm giường mà xả thôi ( em dọn cực quá ( Cũng tại em không có kinh nghiệm ban đầu nó đi ra phòng hay tét *** nó nên nó mới sợ, chui vào gầm giường để giấu (nghĩ đi nghĩ lại vừa buồn cười vừa tội nghiệp nó nên em cũng không tét *** nữa .Tuy nhiên em đã dạy nó ngồi với nhảy theo lệnh được rồi >< nên em tự thấy nó cũng thông minh và học nhanh lắm :love struck: khong đi bậy nữa là thương lắm lắm lắm :love struck: còn đi bậy nữa thì...em cũng chưa biết phải làm sao :straight face: Cứu em mới (
( Em đã thử dùng giấy vệ sinh thấm nước tiểu của nó để vào chỗ muốn nó đi mà nó vẫn cứ nhằm gầm giường mà xả :cry: )