Cái đó cũng có thể gọi là cái Giường nằm..vì cửa Giường mở ...ra , vô thoải mái.À mà TIBUI ơi !!!mình đã đọc bạn nhiều lần...thương lắm , nhưng bao nhiêu lời an ủi , chia sẻ mất mát của bạn mọi người đã nói hết rồi , mình nói nữa e là sẽ thừa...khi nào nguôi ngoai , bạn tìm một em cún khác về cho vui bạn nhé...mỗi em cún có một tính cách riêng của nó...mình tìm những nét đáng yêu đó để thương nhiều hơn...chào thân.À, bạn ấy ở trong chuông hả ? Cún "quá cố" của mình ngày trước bé thôi nên cho vô tư loăng quăng trong nhà, anh ấy đẹp trai phong độ quá, chắc ăn nhiều lắm hả? em chihuhu đáng iu hơn, vì nuôi mấy anh đại ca kia, phải "nhà cao cửa rộng" cho mấy anh đó thoải mái tinh thần,vả lại mấy anh đó đắt tiền lắm bạn nhỉ ?Yêu cún bé thui
BS Bùi Hồng .Q.6 bạn à...nếu bạn quan tâm mình cho bạn số ĐTDĐ 0903 919 743 bạn liên lạc trực tiếp hỏi, bạn nhé .BS Hồng đã làm thẩm mỹ cho Đại ca nhà mình từ bé...nói chung làm cái gì cũng mát tay...chà tự nhiên mình làm quảng cáo mất rồi...xin lỗi nha .bạn ơi, bạn cắt tai cho em nó ở đâu thế, nhìn ngầu quá
Bạn ơi ! theo thiển cận của mình thì giống chó này không hay làm " nghiệp vụ " Vì cái mũi của nó ngắn tủn à...làm sao mà đánh hơi...Mình chỉ thấy có trong phim ( Mình không nhớ tên phim )có con chó giống này đóng chung với diễn viên Tomhand của Mỹ ...ông chủ nó bị giết hại, nó nhớ mặt bọn sát nhân....cuối cùng bọn ác cũng bị trừng trị...hết phim....À bạn đang tính kiếm một thằng K9 hả???con này làm chó nghiệp vụ được ko vậy bạn ơi . nhìn giữ tợn
thứ 1 ; KhungLong là girlAnh ơi boxer nhà anh đẹp quá, căt tai hẳn hoi chắc mang bên kia về ah, ah cu cậu cân nặng được bao nhiêu kg hả bác fê quá.
Lâu lâu KL không ghé qua trang này , bữa nay ghé có quá trời khách thăm mà không biết . Cho Kl xin lỗi các bác nhé . Kl cảm ơn bác Trung 2t3c nhiều.Thế mới là "chung một mái nhà" bác nhỉ><><thứ 1 ; KhungLong là girl
thứ 2; Đại ca nhà KL thẩm mĩ viện ở Vn chứ ko phải hàng nhâp.Người đã có công tỉa tót cho cậu Boxer là Bs Hồng- Q6
Đại ca nhà mình hiền khô hà bạn .Nhìn thì thích vậy đó .Nhưng nếu bạn quyết định nuôi giống này bạn phải hỏi han thăm dò những người đã từng nuôi rồi hãy mang em về .Nói chung nó thuộc dạng " ăn chậu , uống thùng .ị đống , đái vũng " .Nói tóm lại khi nuôi cún phải có tình thương và lòng đam mê thực sự. Đối với các em Cồng kềnh , to xác này thì tình cảm của mình phải tăng gấp mấy lần .Tại sao ? thì bạn cứ tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định nhé .Chúc ước mơ của bạn mau thành hiện thực .Chào thân .Con boxer của bác Khủng long nhìn thèm quá chắc dữ lắm bác nhỉ.....Hihi ko biết khi nào mình mới có 1 con như thế
Nói chung nó thuộc dạng " ăn chậu , uống thùng .ị đống , đái vũng " .Nói tóm lại khi nuôi cún phải có tình thương và lòng đam mê thực sự. Đối với các em Cồng kềnh , to xác này thì tình cảm của mình phải tăng gấp mấy lần .Tại sao ? thì bạn cứ tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định nhé .Chúc ước mơ của bạn mau thành hiện thực .Chào thân .
Ối dời...phải tốn cả đống băng keo đấy bác ạ . Ông cụ nhà mình mang Đại ca đi mỹ viện lúc nó được 4 tháng tuổi...sau thẩm mỹ vài tuần cả nhà mình phải chống chống , dựng dựng cho nó suốt ấy chứhic hic.... bác ơi... sao mà nó.... đẹp thế
tai chú BOXER này khi cắt có phải chống lên không ạ? nhìn ngắn thế chắc cắt không thì cũng đủ dựng nhỉ. mà mấy tháng là bác cho cắt vậy ạ? em hỏi thế vì cũng có ý định thử nghiệm sắp tới