• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đút tay vào miệng chó dữ để cứu con

vits2be

Member
Cô Karen Greaves xông vào giữ chặt hàm răng nhọn hoắt của con chó dữ tợn bằng tay không để bảo vệ hai con của mình.

Người mẹ 31 tuổi này đưa hai đứa con là Dylan 5 tuổi, và Amelia,4 tháng tuổi đi chơi ở công viên trong khu Platt Fields, phía nam Manchester - Anh.



Cô Greaves với hai tay bị cắn nát do ngăn con chó tấn công con mình.

Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một con chó bull khổng lồ, lôi phắt cô chó con Molly của gia đình đi và giết nó ngay trước mắt hai đứa trẻ.

“Tôi cố sức đuổi nó đi nhưng con chó cứ chực lao tới táp rồi húc đổ cả xe nôi của Amelia. Thấy 2ai đứa khóc ré lên, tôi sợ con chó tấn công con mình nên lặng lẽ luồn ra sau lưng nó và nhét cả 2 tay mình vào miệng con chó” – cô Greaves kể.




Nhờ người mẹ dũng cảm mà bé Dylan (áo xanh) và cô bé Amelia được an toàn.

Con chó hung hãn nhai nghiến hai bàn tay cô Greaves đến mức “trông chúng như bị xé thành mảnh vụn và đẫm máu”.

20 người chứng kiến vụ việc, kể cả chủ con chó dữ, vội ùa đến giúp đỡ. Trong lúc một số cô gái trẻ bế Amelia và Dylan đến chỗ an toàn, cảnh sát kịp thời đến nơi giải thoát cho cô Greaves.



Con chó dữ tấn công mẹ con cô Greaves là giống chó bull.


Người mẹ trẻ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện và phẫu thuật khẩn cấp. Dù được các bác sĩ trấn an rằng mọi vết thương sẽ lành, Greaves vẫn coi đó là nỗi ám ảnh cả đời. Cô cùng chồng mong muốn có lệnh cấm chó ở mọi công viên để bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Nguồn;http://baodatviet.vn/Home/doisong/Dut-tay-vao-mieng-cho-du-de-cuu-con/20118/163592.datviet
 

Leo

Member
Đây có thể là những con chó hoang bị chủ bỏ rơi,sống lang thang không được giáo dục đàng hoàng nên mới thế,nhìn con chó cũng ngầu thật:)):))
 

Phu Dung

Moderator
Cái cô Greaves này cũng khó đỡ thật, tự nhiên lại đưa tay vào mõm chó. Chỉ cần để ra 1 giây để suy nghĩ là có thể tụt đôi dép ra nhét vào mõm nó rồi, thậm chí tọng đôi dép vào tận trong dạ dày nó cũng được ấy chứ! Đó là ví dụ cho việc "phải suy nghĩ trước khi hành động". Vì nếu xúi quẩy mà con chó nhai nát cả hai tay cô ta thì sau này cô ta dùng cái gì để chăm con hay lại trở thành gánh nặng của gia đình vì bị tàn phế.
 

Shakhi Viet

Active Member
Phu Dung à, lúc đó đã cuống lên rồi, chẳng kịp nghĩ đâu, lam sao nhanh nhất, đút được cái gì vào mõm chó là được.
 

gàsiêunhân

Active Member
Nuôi con buôn tảo bán tần, Chỉ mong con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, Con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con...
 

vits2be

Member
Hành động này là vội vàng thiếu suy nghĩ không được thông minh cho lắm. Thôi thì yêu con che chở cho con bằng mọi không bị tàn phế là may rồi :D
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Nuôi con buôn tảo bán tần, Chỉ mong con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, Con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con...
Hic, cậu này luôn có những câu hay như thế này sao??? Mẹ nào đối với con mình cũng là một người anh hùng mà =(:)x
 

Con Lợn Lòi

Active Member
Điều đáng trách ở đây không phải là người mẹ mà là người chủ con chó dữ kia mới phải chứ, bất kể thế nào thì trẻ em cũng như búp trên cảnh, - bác Hồ giậy thế mà_ người chủ này đã không huấn luyện con chó nghiêm ngặt lại chủ quan khi đi công viên như vậy mà không rọ mõm hoặc luôn cầm cương con chó. Phỉ phui cái mồm mình đi chứ như mình dơi vào hoàn cảnh này mà con mình có làm sao thì mình ghim luôn mấy lỗ ngập cán con găm vô cổ thằng chủ ấy bất kể sau đó thế nào ....
 

nikita24480

Member
Chị này cũng mang chó vào công viên mà. Sao lại hy vọng là cấm chó vào công viên? Chỉ nên thêm điều luật là những nhóm chó nào hoặc từ bao nhiêu kg trở lên là phải rọ mõm khi đi ra chỗ công cộng thôi.
 

smalbacba

Member
Cái cô Greaves này cũng khó đỡ thật, tự nhiên lại đưa tay vào mõm chó. Chỉ cần để ra 1 giây để suy nghĩ là có thể tụt đôi dép ra nhét vào mõm nó rồi, thậm chí tọng đôi dép vào tận trong dạ dày nó cũng được ấy chứ! Đó là ví dụ cho việc "phải suy nghĩ trước khi hành động". Vì nếu xúi quẩy mà con chó nhai nát cả hai tay cô ta thì sau này cô ta dùng cái gì để chăm con hay lại trở thành gánh nặng của gia đình vì bị tàn phế.
Rút kinh nghiệm lần sau có gặp trường hợp này thì ....đút 1 tay thôi ....
 
Top