• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đàn chó vện mới đẻ của mình các bạn cho ý kiến nhé

Status
Không mở trả lời sau này.
Hi mọi người!
Mình là member mới,mình có đàn vện mới đẻ muốn đem lên xin ý kiến của mọi người.
Thanks mọi người rất nhiều

Mình giới thiệu sơ nhé

Cha của bày vện là chú Cọp hiện ở ngã 4 An Sương của a Nghĩa










Mình tên Điểm (45t cho dễ xưng hô nhé)>:D<
Sdt :0937 652626
 

soidongbang

Member
:)):)):)) Cái vụ này bác bị ông Nghĩa An Sương gạt rồi bác ơi, con Cọp của ổng bị bệnh ghẻ lác, yếu đi còn không vững cả năm nay rồi thì làm sao phối với con vện cái của bác được. Bác có nhớ khi bác gọi bảo mang chó qua phối lại ( vì lần trước phối con Cọp k đậu ) ông Nghĩa nói con Cọp đang phối mấy con cái ở nhà nên k nhận, sau đó bị bác và bác Thủy dí quá và cũng may vừa dịp chú Thoại Quân mang con vện qua nhờ ổng bán dùm nên ổng lại đồng ý nhận con chó cái của bác. Tuy vậy ổng nói là con Cọp chỉ phối ban đêm và k phối trước mặt người lạ nên bảo bác để chó cái lại, ban đêm ổng mang cho con vện kia phối rồi nói là con Cọp phối. Nghe nói vừa rồi ổng còn giả nai dắt người khác tới coi rồi hỏi mua chó của bác nữa và còn dặn để dành cho ống 1 con đúng k ? Ổng còn nói bác phải bán 1 con giá 4t 5t vì là con của con Cọp chứ gì . Cái vụ trộm long tráo phụng này ổng làm hoài mà trước giờ có ai biết đâu. E nói ra k có ý gì khác ngoài việc k muốn bác và các a e đam mê PQ tiếp tục bị ông LUOIDEN (Nghĩa An Sương) lừa gạt nữa thôi . Cứ tưởng ổng thanh cao, uy tín nhưng thực chất chỉ là lão cò chó lặt vặt kiếm cà phê k có đạo đức mà thôi . Bản thân e chơi chung với lão mấy năm nay và luôn tin tưởng lão nhưng còn bị lão gạt nữa mà ( cái vụ này nếu k tin bác có thể hỏi bác Thủy xóm Mới là biết liền ) .

Vài dòng thật lòng có gì k phải mong bác bỏ qua nhé . Đúng là cha của bầy chó con này tên là Cọp nhưng là Cọp của chú Thoại Quân (chỉ nằm tạm nhà ông Nghĩa An Sương chờ thanh lý với cái giá 5tr nhưng k ai mua, cuối cùng phải đem ra ông Phúc để ổng mang ngược về đảo nhờ người bán đó bác) Chắc bác cũng đã nhìn thấy con vện cha của bầy con này rồi ( con vện trong cái chuồng nhỏ trước cổng nhà ông Nghĩa đó bác) . Giờ e pót lại vài hình bác xem thử có đúng k nhé ??? =))=))=))












Hi mọi người!
Mình là member mới,mình có đàn vện mới đẻ muốn đem lên xin ý kiến của mọi người.
Thanks mọi người rất nhiều

Mình giới thiệu sơ nhé

Cha của bày vện là chú Cọp hiện ở ngã 4 An Sương của a Nghĩa










Mình tên Điểm (45t cho dễ xưng hô nhé)>:D<
Sdt :0937 652626
 

HQ-empire

Senior Member
:)):)):)) Cái vụ này bác bị ông Nghĩa An Sương gạt rồi bác ơi, con Cọp của ổng bị bệnh ghẻ lác, yếu đi còn không vững cả năm nay rồi thì làm sao phối với con vện cái của bác được. Bác có nhớ khi bác gọi bảo mang chó qua phối lại ( vì lần trước phối con Cọp k đậu ) ông Nghĩa nói con Cọp đang phối mấy con cái ở nhà nên k nhận, sau đó bị bác và bác Thủy dí quá và cũng may vừa dịp chú Thoại Quân mang con vện qua nhờ ổng bán dùm nên ổng lại đồng ý nhận con chó cái của bác. Tuy vậy ổng nói là con Cọp chỉ phối ban đêm và k phối trước mặt người lạ nên bảo bác để chó cái lại, ban đêm ổng mang cho con vện kia phối rồi nói là con Cọp phối. Nghe nói vừa rồi ổng còn giả nai dắt người khác tới coi rồi hỏi mua chó của bác nữa và còn dặn để dành cho ống 1 con đúng k ? Ổng còn nói bác phải bán 1 con giá 4t 5t vì là con của con Cọp chứ gì . Cái vụ trộm long tráo phụng này ổng làm hoài mà trước giờ có ai biết đâu. E nói ra k có ý gì khác ngoài việc k muốn bác và các a e đam mê PQ tiếp tục bị ông LUOIDEN (Nghĩa An Sương) lừa gạt nữa thôi . Cứ tưởng ổng thanh cao, uy tín nhưng thực chất chỉ là lão cò chó lặt vặt kiếm cà phê k có đạo đức mà thôi . Bản thân e chơi chung với lão mấy năm nay và luôn tin tưởng lão nhưng còn bị lão gạt nữa mà ( cái vụ này nếu k tin bác có thể hỏi bác Thủy xóm Mới là biết liền ) .

Vài dòng thật lòng có gì k phải mong bác bỏ qua nhé . Đúng là cha của bầy chó con này tên là Cọp nhưng là Cọp của chú Thoại Quân (chỉ nằm tạm nhà ông Nghĩa An Sương chờ thanh lý với cái giá 5tr nhưng k ai mua, cuối cùng phải đem ra ông Phúc để ổng mang ngược về đảo nhờ người bán đó bác) Chắc bác cũng đã nhìn thấy con vện cha của bầy con này rồi ( con vện trong cái chuồng nhỏ trước cổng nhà ông Nghĩa đó bác) . Giờ e pót lại vài hình bác xem thử có đúng k nhé ??? =))=))=))

Phức tạp quá nhở .................................................................................
 

nguyenducminh63

Active Member
Bác sói thỉnh thoảng tái xuất lại có những chuyện giật gân quá. Nếu là con của con Cọp nhà a Nghĩa thì cũng khó có ảnh nó phối với con cái của bác Điểm (Cọp nó phối ban đêm và không phối trước mặt người lạ). Thông tin này khó xác thực quá :-??.
 
Bác sói biết nhiều chuyện trong giới chơi PQ Sài Gòn quá. Nhiều bác đam mê PQ đã bị một số bác làm tiền một cách dã man như con ngan mà không biết vẫn hớn hở mừng rỡ mang ơn. Việc bác nói con Cọp bị ghẻ yếu không thể phối được cả năm nay nghe có vẻ........hơi khó tin vì hồi đầu năm có 1 đàn 5 con vện Nguyễn Hà mang ra HN cũng là con của Cọp cơ mà hay là hồi đó con Cọp "vẫn khỏe" hả bác?
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=69057

PS: nhưng phải nói thật đàn vện trên nhìn cũng đẹp mắt đấy bác ạ.


:)):)):)) Cái vụ này bác bị ông Nghĩa An Sương gạt rồi bác ơi, con Cọp của ổng bị bệnh ghẻ lác, yếu đi còn không vững cả năm nay rồi thì làm sao phối với con vện cái của bác được. Bác có nhớ khi bác gọi bảo mang chó qua phối lại ( vì lần trước phối con Cọp k đậu ) ông Nghĩa nói con Cọp đang phối mấy con cái ở nhà nên k nhận, sau đó bị bác và bác Thủy dí quá và cũng may vừa dịp chú Thoại Quân mang con vện qua nhờ ổng bán dùm nên ổng lại đồng ý nhận con chó cái của bác. Tuy vậy ổng nói là con Cọp chỉ phối ban đêm và k phối trước mặt người lạ nên bảo bác để chó cái lại, ban đêm ổng mang cho con vện kia phối rồi nói là con Cọp phối. Nghe nói vừa rồi ổng còn giả nai dắt người khác tới coi rồi hỏi mua chó của bác nữa và còn dặn để dành cho ống 1 con đúng k ? Ổng còn nói bác phải bán 1 con giá 4t 5t vì là con của con Cọp chứ gì . Cái vụ trộm long tráo phụng này ổng làm hoài mà trước giờ có ai biết đâu. E nói ra k có ý gì khác ngoài việc k muốn bác và các a e đam mê PQ tiếp tục bị ông LUOIDEN (Nghĩa An Sương) lừa gạt nữa thôi . Cứ tưởng ổng thanh cao, uy tín nhưng thực chất chỉ là lão cò chó lặt vặt kiếm cà phê k có đạo đức mà thôi . Bản thân e chơi chung với lão mấy năm nay và luôn tin tưởng lão nhưng còn bị lão gạt nữa mà ( cái vụ này nếu k tin bác có thể hỏi bác Thủy xóm Mới là biết liền ) .

Vài dòng thật lòng có gì k phải mong bác bỏ qua nhé . Đúng là cha của bầy chó con này tên là Cọp nhưng là Cọp của chú Thoại Quân (chỉ nằm tạm nhà ông Nghĩa An Sương chờ thanh lý với cái giá 5tr nhưng k ai mua, cuối cùng phải đem ra ông Phúc để ổng mang ngược về đảo nhờ người bán đó bác) Chắc bác cũng đã nhìn thấy con vện cha của bầy con này rồi ( con vện trong cái chuồng nhỏ trước cổng nhà ông Nghĩa đó bác) . Giờ e pót lại vài hình bác xem thử có đúng k nhé ??? =))=))=))
 

tun_aca

Vietpet sponsor
Cái vụ nhờ Người Chuyên Nghiệp mang chó từ SaiGon ra Phú Quốc rồi nói chó Đảo nghe cũng hay phết nhễ ???? Mấy cái này người xưa hay gọi là.....Thâm Cung Bí Sử nè, còn người hôm nay gọi là....Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Phú Quốc ơi, bao giờ cho đến...bao giờ........
 

QuangGL

Member
Chẳng biết như thế nào. Nhưng ra con cứ đẹp là được! Mình thấy nhiều đàn bố mẹ vên cả mà vẫn ra con cả vàng cả đen là sao? Có khả năng là ông bà bên nội ngoại nó có mầu như vậy. Chuyện này đối với gà chọi nòi vẫn thế. ( Mình là người chơi gà đòn từ nhỏ, chắc quãng > 20 năm rồi) Thành viên mới, bon chen vài câu nếu sai ae bỏ qua cho.
 
Vụ này đúng là gáo nước **** dội lên đầu khối ông.
Con Cọp nhà bác ấy cứ như người ấy nhỉ, không phối trước mặt người lạ và chỉ phối ban đêm=))=))=))

Nếu là con của con Cọp nhà a Nghĩa thì cũng khó có ảnh nó phối với con cái của bác Điểm (Cọp nó phối ban đêm và không phối trước mặt người lạ). Thông tin này khó xác thực quá :-??.
 
Chó phú quốc

Đọc tin này thấy sao sao đó, sao lại có người làm ăn mất uy tín như vậy. Tôi thấy qua hình ảnh bầy chó cũng đẹp tuy lông hơi dài. Tuy nhiên cần xác minh làm rõ trắng đen để mọi người còn cảnh giác nữa.

Thanks
 

nguyenducminh63

Active Member
Bầy 1 đàn 5 con vện Nguyễn Hà mang ra HN mà là con của con Cọp (a Nghĩa luoiden đang sở hữu) thì ai tin được hả bác, khó tin khó tin lắm bác ơi:-w.

Đây là ảnh con Cọp và 1 trong các bầy con của nó để các bác so sánh.







Bác sói biết nhiều chuyện trong giới chơi PQ Sài Gòn quá. Nhiều bác đam mê PQ đã bị một số bác làm tiền một cách dã man như con ngan mà không biết vẫn hớn hở mừng rỡ mang ơn. Việc bác nói con Cọp bị ghẻ yếu không thể phối được cả năm nay nghe có vẻ........hơi khó tin vì hồi đầu năm có 1 đàn 5 con vện Nguyễn Hà mang ra HN cũng là con của Cọp cơ mà hay là hồi đó con Cọp "vẫn khỏe" hả bác?
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=69057

PS: nhưng phải nói thật đàn vện trên nhìn cũng đẹp mắt đấy bác ạ.
Cùng quan điểm với bác là chó con mà lông hơi dài (nhìn qua hình):).

Đọc tin này thấy sao sao đó, sao lại có người làm ăn mất uy tín như vậy. Tôi thấy qua hình ảnh bầy chó cũng đẹp tuy lông hơi dài. Tuy nhiên cần xác minh làm rõ trắng đen để mọi người còn cảnh giác nữa.

Thanks
 

Mr Lab

Member
Mình thì thấy đàn chó con đều và đẹp quá, nhưng đúng là đã có ý lựa chó cha để phối thì cũng nên cẩn thận vì lúc đưa thông tin ra cho mọi người k chính xác - khó lắm. Quan điểm là có như thế nào thì nói thế đó, cũng là ace trên này với nhau mà.
 

HQ-empire

Senior Member
Bầy 1 đàn 5 con vện Nguyễn Hà mang ra HN mà là con của con Cọp (a Nghĩa luoiden đang sở hữu) thì ai tin được hả bác, khó tin khó tin lắm bác ơi:-w.
Anh vẫn chưa biết mặt mũi em Cọp - Lưỡi đen như nào Minh ơi !!!
 

aiquan72

Member
:)):)):)) Cái vụ này bác bị ông Nghĩa An Sương gạt rồi bác ơi, con Cọp của ổng bị bệnh ghẻ lác, yếu đi còn không vững cả năm nay rồi thì làm sao phối với con vện cái của bác được. Bác có nhớ khi bác gọi bảo mang chó qua phối lại ( vì lần trước phối con Cọp k đậu ) ông Nghĩa nói con Cọp đang phối mấy con cái ở nhà nên k nhận, sau đó bị bác và bác Thủy dí quá và cũng may vừa dịp chú Thoại Quân mang con vện qua nhờ ổng bán dùm nên ổng lại đồng ý nhận con chó cái của bác. Tuy vậy ổng nói là con Cọp chỉ phối ban đêm và k phối trước mặt người lạ nên bảo bác để chó cái lại, ban đêm ổng mang cho con vện kia phối rồi nói là con Cọp phối. Nghe nói vừa rồi ổng còn giả nai dắt người khác tới coi rồi hỏi mua chó của bác nữa và còn dặn để dành cho ống 1 con đúng k ? Ổng còn nói bác phải bán 1 con giá 4t 5t vì là con của con Cọp chứ gì . Cái vụ trộm long tráo phụng này ổng làm hoài mà trước giờ có ai biết đâu. E nói ra k có ý gì khác ngoài việc k muốn bác và các a e đam mê PQ tiếp tục bị ông LUOIDEN (Nghĩa An Sương) lừa gạt nữa thôi . Cứ tưởng ổng thanh cao, uy tín nhưng thực chất chỉ là lão cò chó lặt vặt kiếm cà phê k có đạo đức mà thôi . Bản thân e chơi chung với lão mấy năm nay và luôn tin tưởng lão nhưng còn bị lão gạt nữa mà ( cái vụ này nếu k tin bác có thể hỏi bác Thủy xóm Mới là biết liền ) .

Vài dòng thật lòng có gì k phải mong bác bỏ qua nhé . Đúng là cha của bầy chó con này tên là Cọp nhưng là Cọp của chú Thoại Quân (chỉ nằm tạm nhà ông Nghĩa An Sương chờ thanh lý với cái giá 5tr nhưng k ai mua, cuối cùng phải đem ra ông Phúc để ổng mang ngược về đảo nhờ người bán đó bác) Chắc bác cũng đã nhìn thấy con vện cha của bầy con này rồi ( con vện trong cái chuồng nhỏ trước cổng nhà ông Nghĩa đó bác) . Giờ e pót lại vài hình bác xem thử có đúng k nhé ??? =))=))=))






trời...............................CLB chó phú quốc sài gòn......sẽ ra sao đây...........con vện này chính xác của Thoaiquân gò vấp đây mà....
 

tran van hoan

Active Member
Chuyện chó chuyển từ sài gòn ngược ra đảo để đẩy bán giá cao mình đã nghe qua nhiều rồi . Nhưng bầy chó con vằn vện cũng khá đẹp . Chỉ nói là có thể lớn lên tầm 6 tháng tuổi thì mới nhìn thấy rõ được tố chất của bầy chó con này mà thôi . Mình đã từng mê mẩn về Vện lúc bé cứ hy vọng và hy vọng nhưng lớn lên rồi thành thất vọng .

Nếu bác chủ có hình của chó bố mẹ cho phối với nhau là sẽ rõ trắng đen . Còn bây giờ chỉ biết nhìn và theo dõi về sau này mà thôi .
 

dat_dquoc

Member
thật là buồn cho chủ đàn vện, nếu như sự thật như vậy!!!!! nhưng dù sao đi nữa cũng chia vui cùng bác có bầy vện màu đẹp......
 

khuyen_mo

Active Member
Cho dù Mai sau có ra sao nhưng hiện tại đàn cún màu vện rất đều và đẹp !Chúc mừng Chủ topic nhé!
 

Danh san

New Member
Anh Sói là người thích chọc gậy bánh xe nhỉ ? Anh có biết sự thật không hay là suy đoán thể nhỉ . Chắc anh Sói một là suy đoán , 2 là rình mò nhà người ta ( núp bụi chuối ) nên mới tường tận như vậy . Nhưng các bác cũng thiệt là mù quán mới nghe thông tin một chìu mà bàn tán xôn xao . Hee...
Thiệt tình tui không đứng bên nào cả , nhưng các bác cứ đọc kĩ lại lời lẽ của bác Sói sẽ thấy được , hình như bác ấy có thù cá nhân gì với Bác luoiden . Cho tui đánh giá bác sói tí nhé : bác ấy là dạng thù lặt vặt , đã chơi với nhau mấy năm rồi mà còn đi nói xấu kiểu này . Bác ấy với vợ bác ấy mà có chia tay chắc vợ bác ấy tự sát mà chết chứ nghe bác ấy nói xấu chắc chịu không nổi . vì mới chơi với anh luoiden có vài năm mà đã dùng từ ngữ thâm độc rồi , huấn chi sống với nhau hơn chục năm chăc thúi lỗ tai quá . Quan điểm của tui là không yêu đừng nói lời cay đắng . thích thì chơi không thích đừng đi nói xấu không đáng mặt nam nhi nhé ! Nam nhi là đái đứng nhé vì có loại nam nhi đái ngồi . hê
ông NDM cũng bu xe lam nữa chớ .
Chúc các bác vui nhé ! Công nhận bày vện đẹp thiệt , tui mới gọi mà chú nói là đã đặt hàng hết rồi , còn 1 con cái thôi . Anh nhanh tay thì làm luôn con cái nhé !
 

lucgiahop

Member
Hic.........bán sạch rồi........................................................................................
 

Danh san

New Member
hot quá xá là hot , còn con cái định suy nghĩ lại rồi mới mua mà giờ hết rồi àh ! thiệt là hot quá đi ......
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top