Chó nhà mình mỗi khi đùa là lại cắn chân cắn tay chủ mà lôi mà kéo. Nó cắn không đau lắm nhưng mình nghe nói chó mà cắn tay chủ là thể hiện bệnh quyền lực nên mình sợ nó trở thành thói quen xấu. Mình cũng lấy báo đập vào mồm nó mỗi lúc nó cắn nhưng hình như chẳng ăn thua, nó có vẻ chẳng đau cũng chẳng sợ, lại còn tưởng mình đùa với nó nữa 
Sau đấy mình bôi dầu Phật linh vào chân, nó định cắn nhưng ngửi thấy sợ lại thôi, bôi vào tay thì nó sợ chẳng thèm cho mình vuốt ve nữa mới chết :worried:
Chó nhà mình là Rot, cứng đầu khó bảo lắm, mong mọi người giúp đỡ để sửa tính xấu cho em nó.
:new:
Sau đấy mình bôi dầu Phật linh vào chân, nó định cắn nhưng ngửi thấy sợ lại thôi, bôi vào tay thì nó sợ chẳng thèm cho mình vuốt ve nữa mới chết :worried:
Chó nhà mình là Rot, cứng đầu khó bảo lắm, mong mọi người giúp đỡ để sửa tính xấu cho em nó.
:new: