Chó nhà mình thuộc dạng chó gấu nhưng do lai với dòng chó nhỏ nên kích cỡ nó chỉ bằng 2/3 chó gấu bình thường
Nhưng đặc biệt rất quậy phá, rất thích cắn phá đồ và moi sọt rác =.=' Giày dép ở nhà em cũng phải để lên cao vì sợ bị nó cắn nát, mỗi lần có người mở cửa đi ra ngoài là nó phóng như bay ra, kêu mãi cũng ko chịu vào nhà. Cứ chạy loạn xạ ở ngoài đi cắn mấy bịch rác người ta bỏ, nhiều khi còn định chạy vô nhà người ta phá nữa. Mấy lần như vậy phải chạy ra bắt nó lại, ẳm vào nhà :< Con này lại còn có thói quen đại tiện bậy bạ, hễ cứ thấy miếng giẻ chỗ nào là nó lại chỗ ấy ỉa đái, ko cần biết có phải miếng giẻ cũ hay ko. Ai biết cách trị thì giúp em với, em phải giáo huấn nó lại từ đây cho tới Tết nếu ko Tết sửa sang nhà cửa ko yên với nó.
P/s: nó là chó cái
P/s: nó là chó cái