• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo Batư tìm tổ ấm :">

phuanhnguyen

New Member
Hello Ropilois,

Cô xin tự giới thiệu cô là Phương Anh, làm cho một tổ chức phi chính phủ, tuổi U40, mẹ của hai em bé : một gái (lớp 9) và một trai (lớp 5). Tình cờ cô tìm đọc được topic cháu muốn tìm " tổ ấm" cho em mèo nhà cháu và cô nghĩ gia đình cô là một địa chỉ tin cậy đấy.

Thật là duyên trời vì gia đình cô thực sự là đang muốn tìm nuôi một em mèo đực thuần chủng để làm bạn với em mèo cái nhà cô. Em mèo nhà cô lai Nga trắng tuyền, 4 tháng tuổi và rất cute tên là Sammi
Đây là một số ảnh của em í
Facebook

Các điều kiện như cháu đặt ra chắc nhà cô đều đáp ứng tốt : Nhà cô ở Kim Mã (đoạn Ngọc Khánh) nhà biệt thư rộng rãi (hơn 100m2) mặt bằng, kín cổng cao tường , có sân vườn để mèo tắm nắng mà lại không lo trộm dòm ngó. Mèo Sammi suốt ngày hết đùa nghịch trên sân lại nằm tắm nắng trên bậu cửa sổ, có vẻ nó khoái lắm.

Về cuộc sống vật chất thì chắc nhà cô có thể lo cho em thật đầy đủ, ví dụ như hiện nay Sammi có nhà riêng, dùng cát túi, ăn cơm với thịt cá chứ không ăn thức ăn khô, ngoài ra còn được uống sữa bột để bổ sung can xi. Thỉnh thoảng cô đi công tác cũng tranh thủ mua cho em đồ chơi, vitamin và cả phụ kiện.

Tuy nhiên cô muốn nhấn mạnh rằng điều kiện vật chất là điều tối thiểu nhưng không quan trọng bằng tình yêu và sự chăm sóc mà gia đình cô có thể cho em. Cô kể cháu nghe Sammi là cô cũng được một bạn trên diễn đàn tặng cho khi em 1,5 tháng. Từ khi em về gia đình, em thật sự là trung tâm của vũ trụ. Cả nhà ai cũng yêu chiều, đặc biệt cậu con trai cô và chị nó là người gần gũi nhất. Như cô khi đi công tác cũng chỉ mong về nhà để được nhìn và âu yếm Sammi. Thình thoảng cô còn cùng cậu con trai mang Sammi về thăm lại mẹ và em nó tại nhà chủ cũ. " Sammi thật là sung sướng được gửi vào nhà cô và các em với điều kiện chăm sóc tốt và tình yêu của mọi người !" chính cô bé chủ cũ đã nói với cô như vậy.

Còn về khoản "duy trì bản lĩnh đàn ông" thì cháu yên tâm nhé, cô đang muốn tìm mate cho mèo cái Sammi mà, cô muốn được đón thật nhiều lứa mèo con thật đáng yêu.

Một khoản quan trọng nữa là về PR và communication mà con gái cô là master. Chẳng cần cháu phải yêu cầu, chắc chắn tình hình em Tý sẽ được cập nhật thường xuyên trên facebook y như tinh hình Sammi vậy.

Để kết thúc bài "essay" này, cô gửi cho cháu đường link cảnh em Sammi được cho uống sữa nhé.
Sammi - YouTube

Mà "trăm nghe không bằng một thấy', hay là cô mời cháu đến thăm nhà cô được không? Hy vọng cháu quan tâm.

Chúc cháu khỏe và vui.

P/s: Cô và con gái đang ngồi cafe viết thư cho cháu, 2 mẹ con vừa xem ảnh em Tý và đọc đủ cả 12 pages của Topic. Cô khâm phục tình yêu cháu dành cho các em đấy.
 

ropilois

Member
Mama tổng quản ơi,up ảnh hotboy đi,47 ngày rồi đấy nhé:x :x :x
Dạ, mẹ cháu không có máy ảnh, hơn nữa thằng ku bị gen ba tư trội, mắt lúc nào cũng "đầm đìa" nên chụp lên dìm hàng lắm, hôm tới mẹ Vy gặp hẳn ngoài đời để nhìn thằng cháu cho đã nhé ;))
 

ropilois

Member
Hello Ropilois,

Cô xin tự giới thiệu cô là Phương Anh, làm cho một tổ chức phi chính phủ, tuổi U40, mẹ của hai em bé : một gái (lớp 9) và một trai (lớp 5). Tình cờ cô tìm đọc được topic cháu muốn tìm " tổ ấm" cho em mèo nhà cháu và cô nghĩ gia đình cô là một địa chỉ tin cậy đấy.

Thật là duyên trời vì gia đình cô thực sự là đang muốn tìm nuôi một em mèo đực thuần chủng để làm bạn với em mèo cái nhà cô. Em mèo nhà cô lai Nga trắng tuyền, 4 tháng tuổi và rất cute tên là Sammi
Đây là một số ảnh của em í
Facebook

Các điều kiện như cháu đặt ra chắc nhà cô đều đáp ứng tốt : Nhà cô ở Kim Mã (đoạn Ngọc Khánh) nhà biệt thư rộng rãi (hơn 100m2) mặt bằng, kín cổng cao tường , có sân vườn để mèo tắm nắng mà lại không lo trộm dòm ngó. Mèo Sammi suốt ngày hết đùa nghịch trên sân lại nằm tắm nắng trên bậu cửa sổ, có vẻ nó khoái lắm.

Về cuộc sống vật chất thì chắc nhà cô có thể lo cho em thật đầy đủ, ví dụ như hiện nay Sammi có nhà riêng, dùng cát túi, ăn cơm với thịt cá chứ không ăn thức ăn khô, ngoài ra còn được uống sữa bột để bổ sung can xi. Thỉnh thoảng cô đi công tác cũng tranh thủ mua cho em đồ chơi, vitamin và cả phụ kiện.

Tuy nhiên cô muốn nhấn mạnh rằng điều kiện vật chất là điều tối thiểu nhưng không quan trọng bằng tình yêu và sự chăm sóc mà gia đình cô có thể cho em. Cô kể cháu nghe Sammi là cô cũng được một bạn trên diễn đàn tặng cho khi em 1,5 tháng. Từ khi em về gia đình, em thật sự là trung tâm của vũ trụ. Cả nhà ai cũng yêu chiều, đặc biệt cậu con trai cô và chị nó là người gần gũi nhất. Như cô khi đi công tác cũng chỉ mong về nhà để được nhìn và âu yếm Sammi. Thình thoảng cô còn cùng cậu con trai mang Sammi về thăm lại mẹ và em nó tại nhà chủ cũ. " Sammi thật là sung sướng được gửi vào nhà cô và các em với điều kiện chăm sóc tốt và tình yêu của mọi người !" chính cô bé chủ cũ đã nói với cô như vậy.

Còn về khoản "duy trì bản lĩnh đàn ông" thì cháu yên tâm nhé, cô đang muốn tìm mate cho mèo cái Sammi mà, cô muốn được đón thật nhiều lứa mèo con thật đáng yêu.

Một khoản quan trọng nữa là về PR và communication mà con gái cô là master. Chẳng cần cháu phải yêu cầu, chắc chắn tình hình em Tý sẽ được cập nhật thường xuyên trên facebook y như tinh hình Sammi vậy.

Để kết thúc bài "essay" này, cô gửi cho cháu đường link cảnh em Sammi được cho uống sữa nhé.
Sammi - YouTube

Mà "trăm nghe không bằng một thấy', hay là cô mời cháu đến thăm nhà cô được không? Hy vọng cháu quan tâm.

Chúc cháu khỏe và vui.

P/s: Cô và con gái đang ngồi cafe viết thư cho cháu, 2 mẹ con vừa xem ảnh em Tý và đọc đủ cả 12 pages của Topic. Cô khâm phục tình yêu cháu dành cho các em đấy.
Cô Phương Anh thân mến,
Khi đọc được những dòng viết của cô cháu rất vui. Link fb của cô gửi cháu không xem được, nhưng link youtube thì ok. Khi xem clip đó cháu cứ cười suốt, thì tình cảm gia đình cho dành cho Sammi thật tốt quá. Con trai cô là một cậu bé rất tốt và tình cảm. Em Sammi cũng rất xinh. Nếu như Tý Anh được về nhà cô thì chắc hẳn thằng ku sẽ rất sung sướng và cháu không còn gì phải lo lắng. Hơn nữa nhà cô gần hồ Ngọc Khánh, cũng gần nơi cháu đang học đại học. Hiện tại cháu và mẹ cháu đang cân nhắc cho Tý Anh về nhà chị Vy - Papo, vì qua tiếp xúc cháu thấy chị ấy đáng tin cậy và rất yêu động vật. Hiện tại nhà cháu còn Tý Em, cháu định cho thằng bé đến ở nhà một anh người quen. Tý Em là một thằng ku rất thông minh, dạy một lần là hiểu, có cái không cần dạy cũng tự biết, và vô cùng tình cảm. Nếu cô không chê thì cháu sẽ hỏi lại anh ý xem anh ý có thể nhường lại Tý Em không. Vì thực lòng cháu cảm thấy tình cảm của gia đình cô dành cho các bé mèo tốt hơn so với anh ý.
 
Hehe, vậy là tý anh lẫn tý em đều có nơi có chốn cả rồi ^^ chúc mừng nhà Nhọ chị nhé
 

papo78

Member
Khổ thân mama tổng quản,vừa phải chăm sóc lại vừa phải cân nhắc để chọn mặt gửi vàng.Thôi thì duyên hay không,đói khổ sướng no,chỉ mong chúng nó được vào nhà nào thật tốt và được chăm sóc đảm bảo.Chỉ như vậy là trong lòng mình cũng cảm thấy vui lắm ấy.Mẹ cháu cứ bình tĩnh và quyết định sáng suốt nhé.Có Mẹ nuôi này sẽ dõi theo từng bước chân các con:x :x :x
 
hihi... mình cứ cảm giác như đang đi thi the voice ý nhỉ.... mình nói vui là " mình là người đầu tiên cm xin em tý anh nha"... Nói cho vui thôi.... chứ nếu tý anh và tý em đều có nơi có chốn hết rồi thi chúc mưng 2 em đó nhé...! Mong mọi điều may mắn sẽ đến với tý anh , tý em...:X
 

vung

New Member
Cháu thân mến,

Cám ơn cháu nhiều. Các em nhà cô mà nghe tin này thì vui lắm. Cả 2 cu nhà cháu cô đều thấy rất xinh và được nuôi em nào cũng OK cháu ạ. Cháu cứ thu xếp giúp cô nhé.

By the way, mobile của cô là 0903478338, có gì cho cô số của cháu hoặc gọi cho cô, mình nói chuyện thêm nhé.

Cheers,

Cô Phương Anh
 

ropilois

Member
hihi... mình cứ cảm giác như đang đi thi the voice ý nhỉ.... mình nói vui là " mình là người đầu tiên cm xin em tý anh nha"... Nói cho vui thôi.... chứ nếu tý anh và tý em đều có nơi có chốn hết rồi thi chúc mưng 2 em đó nhé...! Mong mọi điều may mắn sẽ đến với tý anh , tý em...:X
Oh, mình luôn nghĩ đến việc bạn bruno là người đầu tiên đăng ký nuôi Tý Anh. Và sự thật là mình rất đắn đo trước việc lựa chọn giữa bạn và chị papo. Nhưng cuối cùng mình đã chọn chị papo vì Đôla nhà chị papo là mèo cái, lại trạc tuổi Tý Anh, Tý Anh về đấy sẽ có đôi có cặp và có lẽ nó sẽ không phải đi chơi khi đến kỳ. Mong bạn hiểu cho mình nhé :)
 

vung

New Member
Cháu ơi,

Gọi cho cô hoặc nhắn số vào inbox của cô nhé.

Thank you
 
Oh, mình luôn nghĩ đến việc bạn bruno là người đầu tiên đăng ký nuôi Tý Anh. Và sự thật là mình rất đắn đo trước việc lựa chọn giữa bạn và chị papo. Nhưng cuối cùng mình đã chọn chị papo vì Đôla nhà chị papo là mèo cái, lại trạc tuổi Tý Anh, Tý Anh về đấy sẽ có đôi có cặp và có lẽ nó sẽ không phải đi chơi khi đến kỳ. Mong bạn hiểu cho mình nhé :)
hihi.... không sao đâu mà... tý anh về nhà người tốt, chăm sóc thương yêu là mình vui rồi...coi như mình và tý anh không có duyên...>:D<
 

ropilois

Member
Cháu ơi,

Gọi cho cô hoặc nhắn số vào inbox của cô nhé.

Thank you
Cô ơi, cháu đã gửi tin nhắn vào hòm thư của cô rồi ạ, sao cô chưa nhận được nhỉ? Mà cô mới đổi id ạ?!
 

vung

New Member
Cháu ơi,

Cô vẫn chưa nhận được. Thôi để cho nhanh cháu nhắn tin vào số máy di động của cô 0903478338 rồi cô gọi lại cho cháu.

Cô low tech lắm, lọ mọ mãi mới vào inbox mà chẳng thấy sms nào
 

phenmaleat

Active Member
Vậy là tý anh có nhà mới rồi đúng không ạ? bao giờ cu cậu về nhà mới ấy nhỉ
 

papo78

Member
Chiều nay Mẹ nuôi đã đi mua thêm dây thép để chuẩn bị rào chắn ban công đón hot boy về nhà mới.Đã chất đầy phô mai và xúc xích,nhưng dự kiến chắc em Đôla sẽ chiến sạch đến khi anh Tý về cơ.Mẹ cháu sợ sau này nhớn nó trèo lên ban công lại ngã giống mấy anh nhà chị Kún Yêu thì tội nghiệp lắm.Nhà không có đàn ông,nhưng Mẹ cháu tự làm được.Vì cứ nghĩ đến cảm giác đón anh về chơi với em Đô la,chơi với cả nhà là Mẹ sẽ cố gắng lắm ấy.Làm một việc gì bẳng tình yêu thương xuất phát từ trong lòng thì sẽ vượt qua được tất cả.Sẽ cố gắng làm tất cả để 2 đứa có được những gì tốt đẹp nhất:">:">:">:">:">
 

phenmaleat

Active Member
Khi nào 2 đứa về nhà mới bạn chụp hình chủ các bé và các bé cho mọi người chia vui nhé
 
Top