• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mới được tặng em Vện cái mời các bác bình luận

tran van hoan

Active Member
Hôm qua có ông em mang tặng con Vện này , đang đắn đo có nên để nuôi hay không , xin các bác cho ý kiến với ạ .


[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mzGlQNZkvd4&feature=youtu.be[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=o2YbSUcRGdA&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
 
con vện này đẹp quá a hoàn ạ.sao có nhiều cún đẹp vậy?mà a hoan nuôi nhiều chó thế:(:(:(:(:(
 

Mr Lab

Member
Này Hoan ơi, đây là lần thứ 2 anh vào 2 topic của e mà ko xem được hình con chó nào cả? Ko hiểu máy móc làm sao, a vào băng iP, iPad và máy tính đều ko thấy con vện nào là sao nhỉ?
 

billadin

Member
Này Hoan ơi, đây là lần thứ 2 anh vào 2 topic của e mà ko xem được hình con chó nào cả? Ko hiểu máy móc làm sao, a vào băng iP, iPad và máy tính đều ko thấy con vện nào là sao nhỉ?

Ở đây bọn e xem rõ mà ! 2 clip rất rõ ràng và đẹp nữa ! Chả hiểu ở đâu ra vện mà lớn thế ?
 

Mr Lab

Member
Bực mình quá! Thắng gửi lại cho a xem nào, cha Hoan nay yểm kiểu gì mà a vẫn ko nhìn thấy gì kể cả cái link nào hết
 

tran van hoan

Active Member
Bực mình quá! Thắng gửi lại cho a xem nào, cha Hoan nay yểm kiểu gì mà a vẫn ko nhìn thấy gì kể cả cái link nào hết


Hehe chắc ăn em mình không có 1 chữ duyên rồi ..... Vì em pots lên ai cũng xem được chỉ 1 người không xem được ờ thế mới tức .

hehe nếu không coi được clip thì anh xem qua ảnh nhìn con này có được không anh nhé .




con này không được vận động nên móng của nó dài như móng chim , móng chân lại lột móng như kiểu rắn lột sác nhưng được cái bàn chân vẫn chụm và khít và body vẫn rắn chắc không biết có phải do lai thái không .....hehe
 

Hai31

Member
Hehe chắc ăn em mình không có 1 chữ duyên rồi ..... Vì em pots lên ai cũng xem được chỉ 1 người không xem được ờ thế mới tức .

hehe nếu không coi được clip thì anh xem qua ảnh nhìn con này có được không anh nhé .




con này không được vận động nên móng của nó dài như móng chim , móng chân lại lột móng như kiểu rắn lột sác nhưng được cái bàn chân vẫn chụm và khít và body vẫn rắn chắc không biết có phải do lai thái không .....hehe
Con này mầu mảng nem luốc, 4>5 mầu ko biết lai chó gì nữa.
Chó hơi nhỏ nhưng body ,đầu thủ, mặt ,chân rất đẹp.
Em đoán nhé: chắc con này là giòng lai linh tinh..phú cỏ+phú quốc+phú thái, còn thêm tí chó ré. Hehe
 

my_lucky

Active Member
Nghe dân đồn thì lão Hoan mua được em này khi tình cờ đi qua Tam Trinh để thăm mẹ con con Elfy, trong một rừng chó như thế mà mắt hắn vẫn nhận ra có một em Phú.... len lỏi trong đám chó trong lồng....kính nể với tài mặc cả:)):)):))khôn thế bảo sao người không Nhớn được=))=))=))=))
 

billadin

Member
Nghe dân đồn thì lão Hoan mua được em này khi tình cờ đi qua Tam Trinh để thăm mẹ con con Elfy, trong một rừng chó như thế mà mắt hắn vẫn nhận ra có một em Phú.... len lỏi trong đám chó trong lồng....kính nể với tài mặc cả:)):)):))khôn thế bảo sao người không Nhớn được=))=))=))=))

Việt Anh bắt đầu truyền thuyết đấy ! Trước a bị lạc mất chó PQ , gần nửa tháng trời đi tìm khắp mọi nơi , cũng có ghé qua Tam trinh nhưng mà ở đấy thì k thể nhận ra con nào là chó gì nữa . Tất cả đều đã được làm thịt sẵn từ trong làng Mai động hay Lĩnh Nam . Đại loại là mấy lò chuyên thịt chó sẵn theo đơn đặt hàng của nhà hàng ý, chứ nhà hàng bây giờ có đi mua chó sống về thịt nữa đâu .

Con vện này nhin kê vẽ trên mặt rất giống con ..... Nào đó hi hi . Hn bây giờ cũng xuất hiện thêm nhiều " hàng lạ " ghê !
 

nguyenducminh63

Active Member
Hé hé, đại ca Hoan lại nhầm nhọt sang trồng trọt. Em này theo thông tin mật báo là được vận động ác chiến luôn có điều là trên nền hơi trơn nên móng chân không được mài mòn thôi:D.

Hehe chắc ăn em mình không có 1 chữ duyên rồi ..... Vì em pots lên ai cũng xem được chỉ 1 người không xem được ờ thế mới tức .

hehe nếu không coi được clip thì anh xem qua ảnh nhìn con này có được không anh nhé .




con này không được vận động nên móng của nó dài như móng chim , móng chân lại lột móng như kiểu rắn lột sác nhưng được cái bàn chân vẫn chụm và khít và body vẫn rắn chắc không biết có phải do lai thái không .....hehe
 

Thoaiquan

Member
Cái vện đẹp quá, chúc mừng anh Hoan, nghe anh em bảo anh bỏ chơi PQ rồi mà anh, nếu bỏ thì chuyển em này vào SG em xin nuôi . Xem được PM cho em anh nhé
 

buonho

Member
ôi bác Hoan này nhiều chó đẹp thế mà hình như ngưi thấy mùi của SG còn lưu lai ở con này thì phải ?
 

tran van hoan

Active Member
Cái vện đẹp quá, chúc mừng anh Hoan, nghe anh em bảo anh bỏ chơi PQ rồi mà anh, nếu bỏ thì chuyển em này vào SG em xin nuôi . Xem được PM cho em anh nhé
Đâu có em . Anh có bỏ chơi PQ đâu em đã chót chơi PQ rồi bỏ sao được , tụi anh ngoài này cũng rất đang mong đợi hậu duệ của nó , vì đợt trước nó sanh con với con đực không tương đồng với nó , nên tụi nhóc có cái được có cái mất nên anh không được hài lòng cho lắm ! Hy vọng đợt này chọn được con đực tương sứng sẽ ra bầy con làm hài lòng anh và hài lòng anh em .

Hehe ... khi nào anh chán anh nhờ em chăm xóc dùm con này nhé , nhưng mà anh nói trước con này vẫn bản tính PQ lắm chưa thuần được đâu , trong nhà thì nghe lời nhưng ra đường nó lờ mình luôn mặc dù đã uốn nắn cẩn thận , nhưng chắc vì do con này trước người nuôi đánh đập nó lúc bé nên bây giờ nó bị chột nên khó khắc phục tính cách , nên thành ra nó ra Ngoài đường nó vẫn hoảng và phớt lờ mình , nếu con này mà không kinh nghiệm nó ra ngoài đường là dễ mất chó như chơi , mình gọi nó lại nó cứ lờ mình đi lừa được nó lại thì nó bò đến nằm bẹp trước mặt mình em ạ . nhưng lúc bình thường ở nhà nó đùa và cảnh giới ở nhà nhìn trông thích lắm , nó có kiểu đứng ở cửa ngó nghiêng 1 chân trước co lại rồi cổ thì vươn ra ngoài quan sát trông nhìn như động vật hoang dã trong rừng đang quan sát hay nghe tiếng động ý .
Không như con Đỏ đoạt giải ở trong đó ra đây thì anh còn dạy được , nó tinh khôn và rất quoái , nó ra đường thì anh ít khi bao giờ phải dùng đến dây xích , ngồi xe máy chạy theo xe máy đi trên đường tránh xe máy ô tô như làm xiếc luôn , nhưng anh dạy nó ở mức độ nghe lời thôi chứ không dạy đứng ngồi nằm chào làm trò cho người khác coi như anh dạy con Malinois , PQ thì anh cứ để cho nó tự nhiên , PQ em nuôi lâu rồi thì em biết càng già càng quoái không cần dạy .
anh kể em chuyện này xem em có thấy con Đỏ nó quoái không nhé , hôm buổi tối anh nên nhà Hải chơi , con Đỏ nó cũng coi như Hải31 như là chủ vì nó cũng ở nhà Hải 1 thời gian ngắn , nhưng với anh và Hải thì đương nhiên là nó coi anh hơn vì anh nuôi nó lâu hơn , chuyện là như thế này :

tối đó anh cho con Đỏ ngồi lên sàn xe SH rồi đến cửa hàng Hải , sau đó anh em rủ nhau đi uống rượu , lúc đó anh bảo Hải em thử bảo nó lên xe em ngồi xem nó có ngồi không thì nó ngồi ngay , và tụi anh kéo nhau đi uống rượu , lúc đến quán rượu anh chủ quan không gọi nó lại gần vì mọi khi anh đi đến đâu thì nó chỉ quanh quẩn ở đó , có mải chơi thì chạy loanh quanh 1 lúc rồi chạy đến ngó mặt chủ rồi lại loanh quanh ở đó , bẵng 1 lúc không thấy nó thì anh búng ngón tay gọi nó thì nó vẫn không thấy đâu , tiếp tục anh vỗ tay gọi tên nó thì vẫn không thấy đâu bình thường đến đoạn anh vỗ tay gọi tên thì kiểu gì lập tực nó có mặt , lúc này là anh biết nó đi tìm anh vì vậy anh bảo mấy anh em chạy xe theo mỗi người 1 hướng , vì ở đó là gần ngã tư khoảng 50m còn anh với ông em thì chạy về theo hướng về cửa hàng , về đến cửa hàng rồi vẫn không thấy đâu lúc đó thật sự anh bị hoảng thôi chết rồi nó bị mất rồi , nhưng vừa quay đầu xe khoảng 20m thì thấy nó lao từ vỉa hè chạy sang đường khi nó nghe thấy anh gọi tên , lúc đó thật sự mới hết hú vía em ạ , vì nó ngồi trên xe máy và ra chỗ uống rượu là lần đầu tiên chứ không phải là chạy trên đường thì bảo là nó đánh hơi tìm đường về . hehe như vậy em có thấy nó quoái không
 

tran van hoan

Active Member
ôi bác Hoan này nhiều chó đẹp thế mà hình như ngưi thấy mùi của SG còn lưu lai ở con này thì phải ?

Bác cứ nói thế làm em ngại quá , chó cũng tàm tạm và người chơi cũng ở mức chấp nhận được , chứ không như chủ chó nhìn trông chán quá ...hehe Bác chỉ được cái tinh như vậy gọi là hơi gió đấy nhé nét rất đặc thù của PQ hjhj :)):)) nó vẫn bị vương vấn mùi của Sài Gòn đấy ạ .
 

buonho

Member
((chứ không như chủ chó nhìn trông chán quá...)) ôi bác Hoan dạy chó giỏi thế và khiêm tốn quá tôi nghe có câu các cụ nói người khôn nó dồn ra mặt đấy ah, cũng như chó thôi con chó khôn nhìn thần thái đã thích rồi phải không bác Hoan.;)
 

Thoaiquan

Member
Hehehe em đọc bài của anh rồi, ngồi suy ngẫm và cười 1 mình ( chắc chưa uống thuốc ) vì mấy con chó nhà em nó cũng Quái như vậy . Nhiều lúc trông hành động của nó mà buồn cười , đúng là con chó Ranh .

P/s : Vện cái của anh có khuôn mặt và đôi mắt rất đẹp
 

tran van hoan

Active Member
Hehehe em đọc bài của anh rồi, ngồi suy ngẫm và cười 1 mình ( chắc chưa uống thuốc ) vì mấy con chó nhà em nó cũng Quái như vậy . Nhiều lúc trông hành động của nó mà buồn cười , đúng là con chó Ranh .

P/s : Vện cái của anh có khuôn mặt và đôi mắt rất đẹp

Thì cũng chỉ vì cái khuôn mặt ấy đôi mắt ấy , làm anh không cưỡng nổi sức hút của nó thì anh mới quyết định mang em nó ra ngoài này ngay lập tức , mặc dù anh không thích nuôi chó PQ cái , nhưng vì máu me muốn sở hữu hậu duệ của nó giống nó 1 tí ở cái khuôn mặt , nên bây giờ anh vẫn đang loay hoay đây này , công nhận chơi con PQ này khó thật , càng chơi càng thấy khó , được cái nọ thì mất cái kia thành ra chơi con PQ nó mới có sức hút kỳ lạ đến như vậy .

P/S : Cái đôi mắt ấy anh toàn đùa với anh em ngoài Bắc là nó có đôi mắt kẻ vẽ sếch có đuôi như Nữ Hoàng đấy em ạ .... hehe :)):))
 
Top