• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình Saigon ToyDogs

Ka_sea

Member
Kenpi và Tám đang đi kinh khí cầu
Và cuối cùng là con gái rươu của mình bé Chelsea
 
bác Tài có 2 con gái rượu đều xinh hết,lần sau chở hết 2 cô công chúa đi cùng nhe, vừa rồi Tài chở cu cậu nick bebyss501 đến tham gia..thằng bé dễ thương lắm..cả cún mino cũng xinh xắn ghê, nhà xa thế mà cu cậu cũng tham dự thật là bái phục..phần nào cũng cám ơn bác Tài đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ cùng off với hội toy dogs ngày đông vui, tội nghiệp cho bà yummi hôm nay bị lộn size..nhìn bả bận áo mà giống mấy bà phù thủy cưỡi chổi quá ..he..he chỉ thiếu cây chổi nữa thôi...thôi để học may áo của chị Phương57 xong thì sẽ cắt tặng yummi vài bộ cánh để bận đi hội với các bạn nhe,yummi ngày 1 tiến bộ rồi, không còn nói nhiều,không còn bám sát chủ nhiều như mọi khi..chắc quen dần sự hiện diện của các bạn trong hội rồi..phải vậy chứ.. mình là ma cũ mà...
 
mấy em cún nhà bác cosusu 2000 đẹp quá xá luôn, bé fox sóc lông màu kem nhìn còn cute hơn bé đem đi off nữa, chào mừng cả gia đình đã tham gia vào hội sg toydogs club nhe..lần sau bác phải giới thiệu 1 em khác cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé,nuôi khéo quá nhìn bé nào cũng trẻ khoẻ-sạch sẽ-và đẹp đẽ hết ,chủ chăm tốt quá..
 

Diệp Mi

Member
Cho em tham gia với
Tên: Diệp Mi
cún: Lucky; Ruby; Katy; Puppy; Piaggio; Tony; Andy; Ami; Spacs; Ken; Mina
nick: diêp mi
ĐT: 0908927792
Đia chỉ: Q.7
 

Kuppi

Active Member
Cho em tham gia với
Tên: Diệp Mi
cún: Lucky; Ruby; Katy; Puppy; Piaggio; Tony; Andy; Ami; Spacs; Ken; Mina
nick: diêp mi
ĐT: 0908927792
Đia chỉ: Q.7
Diep MI nuôi nhiều em thế này trong nhà thì chăn chúng không cũng hết thời gian àh hén! Lần 7 này đi Offline dám mang hết bọn chúng đi không? Kuppi và Sanchi phụ chăn trong lúc Off giúp cho.
 
bác Tài nè, chị định đề nghị cả hội mình chủ nhật sau tổ chức dã ngoại 1 chuyến cho ace thắt chặt thêm tình Đồng Chí..hướng..,địa điểm chưa nghĩ ra ( phần này dành cho quí ông hay lang thang..),gần tp. 1 chút, đi về trong ngày,quan trọng là chỗ off phải thiên nhiên 1 tí cho các bé chạy nhảy vui đùa ,còn ace hưởng được 1 buổi không khí trong lành để xả stress.. chỉ là gợi ý thôi ,quyết định cuối cùng ..xin nhường lại cho bác tổ trưởng ..( cái này phải nhờ bác Tiến quân sư quạt mo rồi ,nếu ban "lãnh đạn" ok thì phần kế tiếp công việc sẽ chia đều cho các thành viên nồng cốt đảm trách bớt,bảo đảm không làm cho mõ nhà ta toát mồ hôi hột nữa đâu..khà..khà..)..
 
mấy em cún nhà bác cosusu 2000 đẹp quá xá luôn, bé fox sóc lông màu kem nhìn còn cute hơn bé đem đi off nữa, chào mừng cả gia đình đã tham gia vào hội sg toydogs club nhe..lần sau bác phải giới thiệu 1 em khác cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé,nuôi khéo quá nhìn bé nào cũng trẻ khoẻ-sạch sẽ-và đẹp đẽ hết ,chủ chăm tốt quá..
Cám ơn phuongsg59 đã khen! Nhưng buồn quá đi thôi, Mimi sau hôm đi off về chắc ham đi nữa nên lén lút ra khỏi cổng du hí, bị kẻ xấu bắt mất rồi:worried:. Lần tới chắc sẽ cho Bop đi( fox sóc trai màu vàng), Pepi ( màu kem) không đi được vì sắp sinh em bé:D
 
Cám ơn phuongsg59 đã khen! Nhưng buồn quá đi thôi, Mimi sau hôm đi off về chắc ham đi nữa nên lén lút ra khỏi cổng du hí, bị kẻ xấu bắt mất rồi:worried:. Lần tới chắc sẽ cho Bop đi( fox sóc trai màu vàng), Pepi ( màu kem) không đi được vì sắp sinh em bé:D
thiệt không biết nói sao bây giờ ..thành thật chia buồn cùng bác , mình thấy tiếc quá..tội nghiệp,không biết cuộc sống của em sẽ như thế nào..mong nó gặp được 1 người chủ thương yêu nó như bác vậy, bác thử đến mấy chỗ lái nhờ tìm hiểu chỗ chuộc chó may ra tìm lại được bé..chó đẹp thế chắc bọn trộm chó cũng mon men chờ chuộc,nhờ anh em trên diễn đàn giúp thêm may ra còn kịp..cầu mong bé lại về được gia đình mình..
 

Kuppi

Active Member
Cám ơn phuongsg59 đã khen! Nhưng buồn quá đi thôi, Mimi sau hôm đi off về chắc ham đi nữa nên lén lút ra khỏi cổng du hí, bị kẻ xấu bắt mất rồi:worried:. Lần tới chắc sẽ cho Bop đi( fox sóc trai màu vàng), Pepi ( màu kem) không đi được vì sắp sinh em bé:D

Trời ơi!
Bọn gian tà hiểm ác, Em Mimi xinh thế mà bị chúng cắp mất. Bác consusu2000 cưng Mimi nhất nên mới ưu tiên cho em nó đi Offline đầu tiên, biết nói sao giờ! Buồn quá bác ơi! Bác có muốn truy tìm em Mimi thì tả thêm vài chi tiết, Kuppi còn lưu hình ảnh em, nếu cần sẽ nó post lên Vietpet, biết đâu AE nào mua được của bọn gian giá rẻ giúp em nó về với mái nhà xưa.
 
Cám ơn phuongsg59 và kuppi đã quan tâm! Mình truy lùng suốt mấy hôm nay rồi nhưng đều vô hiệu. Chắc cũng không có hy vọng gì đâu. Chắc tụi nó bán cho ai thì họ cũng sẽ chăm sóc tốt vì mấy người không yêu chó thì nuôi làm gì. Giờ đành chờ con Pepi sinh ra vài bé mà nuôi tiếp. Mong mau đến dịp tái ngộ cùng các bạn và các cún yêu!
 

Ti Bui

Member
Ôi buồn quá, nghe tin này thấy buồn quá, mấy hôm nay từ bữa offline về con Ti Bột bỏ ăn, tiêu chảy và ói nữa chứ ! Siêu ham ăn mà bỏ bữa đó ! Hôm nay mới chịu ăn hột vịt lộn, quay qua 3 giây em nó ăn sạch ! Hú vía, đang theo dõi bệnh !
 
Ôi buồn quá, nghe tin này thấy buồn quá, mấy hôm nay từ bữa offline về con Ti Bột bỏ ăn, tiêu chảy và ói nữa chứ ! Siêu ham ăn mà bỏ bữa đó ! Hôm nay mới chịu ăn hột vịt lộn, quay qua 3 giây em nó ăn sạch ! Hú vía, đang theo dõi bệnh !
chính vì cái tật siêu ham ăn đó mà Ti Bụi phải hết sức để ý tới nó nha, để bệnh thì khổ thân mình và em nó lắm,may mà bả qua được, thời tiết này cũng quải lắm, người còn bệnh huống chi con vật bé nhỏ,ăn hột vịt lộn cũng tốt nhưng thuộc loại khó tiêu,đừng thấy em nó ham hố mà cho ăn liên tục lại tiêu chảy nữa đó,trộn thêm ít cơm vào cho chặt bụng,thường sau khi hết bệnh con nào cũng bắt đầu kén ăn..cái này hơi bị mệt với tụi nó đây,mong bà quậy thật khỏe để đi off với các bạn.
 

Khủng long

Active Member
Xin chia buồn với bác cosusu2000 , chẹp....em nó xinh là thế, nếu biết vậy KL tới nhà bắt bé trước người kia thì thích quá....thôi cũng mong bé gặp được nhười yêu thương bé như bác . Mặt nó yêu thế chắc ai cũng thương nó thôi bác à .
 

tuanpham

Member
Trời ơi! Nghe tin như sét đánh ngang tai. Bọn trộm chó bây giờ lộng hành vô cùng. Hôm trước mấy dì của Tuấn cho chó ra trước nhà chơi cũng bị nó chạy ngang cướp mất. Mặc dù dì đứng cách con chó có 1m mà cũng không trở tay kịp.
Hôm nay đọc trên báo SGTT có 1 bài phóng sự về việc trộm chó, chúng nó rất lộng hành và chuyên nghiệp. Thấy thật buồn và bất lực trước 1 thực cảnh như vậy.
 

Ti Bui

Member
Vì thế Kuppi cần cân nhắc khi họp mặt nhau ở hội chợ khu quá đông người nha, nếu có gì...xảy ra, thì...chẳng biết nói sao ! Nhân đây cũng khoe với cả nhà là Ku Ken nhà Kuppi lẩm rẩm mà được nhiều người hỏi mua ghê, chắc là vì mê nụ cười đểu đểu của em nó, có đến 3 link hỏi thăm mua về Kenpi, Kuppi sướng nhé !
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=9566&page=3
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=9483
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=8579
 
Vì thế Kuppi cần cân nhắc khi họp mặt nhau ở hội chợ khu quá đông người nha, nếu có gì...xảy ra, thì...chẳng biết nói sao ! Nhân đây cũng khoe với cả nhà là Ku Ken nhà Kuppi lẩm rẩm mà được nhiều người hỏi mua ghê, chắc là vì mê nụ cười đểu đểu của em nó, có đến 3 link hỏi thăm mua về Kenpi, Kuppi sướng nhé !
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=9566&page=3
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=9483
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=8579
chỉ có cậu chủ kuppy hay chê em nó thôi, chớ ai gặp qua kenpi 1 lần là có cảm tình ngay..ti bột cũng vậy đó, các bé là niềm kiêu hãnh của chủ..thích nha..bí bo nhà chị thì hung dữ quá,từ hôm đi off tới giờ chưa có ai bồng được nó,thằng đó giang hồ quá,lần nào off cũng bị mắng vốn ( cứ ôm hết bé này đến bé kia,thiệt là xấu hổ quá..cái này ngộ hổng có dạy à nghen..)..lâu lâu ngồi rảnh nhớ đến mấy bé trong hội mình quá ( nhìn mỗi đứa 1 nét,thương ghê..) mong đến chủ nhật sau gặp lại.:)
 

Ti Bui

Member
chính vì cái tật siêu ham ăn đó mà Ti Bụi phải hết sức để ý tới nó nha, để bệnh thì khổ thân mình và em nó lắm,may mà bả qua được, thời tiết này cũng quải lắm, người còn bệnh huống chi con vật bé nhỏ,ăn hột vịt lộn cũng tốt nhưng thuộc loại khó tiêu,đừng thấy em nó ham hố mà cho ăn liên tục lại tiêu chảy nữa đó,trộn thêm ít cơm vào cho chặt bụng,thường sau khi hết bệnh con nào cũng bắt đầu kén ăn..cái này hơi bị mệt với tụi nó đây,mong bà quậy thật khỏe để đi off với các bạn.
Dạ, em cám ơn chị phuongsg59, Ti Bụi nó chết cũng vì cái tội siêu ham ăn, sao em nuôi con nào cũng nghịch và lí lắc quá, bây giờ con Ti Bột càng lớn tính tình lại trở nên rất giống con Ti Bụi chị à, cũng thấy nguôi ngoai...
 

uyenisme

Member
@ti bui: hu hu, chị phải chăm sóc cho Ti bột nhiều nhiều nha, nghe mà đau xót quá đi, thương ti bột lắm đó, nhất là cái đuôi dài thoòng của ẻm.
@cosusu2000: thành thật chia buồn cùng bác, bé mimi xinh đẹp thế kia chắc là sẽ có người chủ tốt đến với em ấy thôi, bác đừng buồn nhiều nha, thời buổi này bọn trôm chó lộng hành lắm bác ạh, em cũng đã mất 1 bé từ tay bọn chúng đó, đúng là đồ ác đức. hix hix...
 
Top