• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

help!!!!! SOS

love.vipous

New Member
hiện tại đang có một em mèo ta bé bé bị bỏ rơi tại ngã tư Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch- Tôn Thất Tùng. Ai có khả năng thì làm ơn đến nhặt e nó về nuôi. Hnay mình thấy e í bị bỏ rơi trong xe rác, kêu gào rất thảm thiết, e k thể nuôi vì nhà e đã có 1 em mèo chửa chuẩn bị đẻ. >"< . tình trạng e í đang nguy cấp vì bị... té ze :(( e đã cho uống men tiêu hóa + becberin và cho ăn, uống nước, có gì liên hệ 01657545562. Xin tình yêu thương động vật từ mọi ng :((
 
Bạn đã mang e nó về r hay vẫn để e ý ở chỗ cũ. Cho mình địa chỉ cụ thể chỗ e ý bị bỏ lại đc k, gần quán j hay shop j chẳng hạn.
 

love.vipous

New Member
mình k mang về đc, e í ở dối diện cổng viện năng lượng, đg tôn thất tùng, chỗ rất nhiều xe rác, ngay dưới 1 cái biển kính mắt thời trang to trên tường, bạn đi chậm, gọi nhẹ là nghe thấy e í kêu ngay
 
khuya thế này rùi mới thông báo, sao bạn ko mang em ý về tạm 1 đêm mai tính tiếp
 

love.vipous

New Member
k chết mà :(( tớ chuyển e í ra chỗ rộng r, mấy cô chú đẩy xe rác cũng biết và kêu mình mang ra chỗ khác mà :(( tớ mà mang về nữa mẹ t thịt tớ luôn :((
 
mai bạn tim` lai em ý nếu thấy thì goi cho mình nha 01653145240, mình vừa nt cho bạn đấy
 

Linhmu_93

Active Member
Mong là mọi người cứu được em ấy. Mình bây giờ mới đọc đc topic này :( hix.... Nếu rơi vào hoàn cành ấy mình k biết phải lsao. Vì nhà mình 10 đứa, 1 đứa thì đang viêm phổi, 1 đứa thì đang gào đực và 1 đứa thì nuôi 1 đàn con thơ @.@ nếu mang về được chắc phải nhốt bé trong ***g hàng không và cách li trên sân thượng :(
Gần đây cũng có nhiều bé mèo bị bỏ rơi mà mình biết. Cũng đã giúp đc 1 bé, còn 1 bé thì giảm bạch cầu, k qua khỏi nên bạn mình đa phải tiêm trợ tử cho bé bớt đau đớn. Thực sự rất mong bé này k phải giảm bạch cầu, vì giảm bạch cầu mà ở mèo con thì khả năng hồi phục gần như là khôg có :(( huhuhu.... Sao mình lực bất tòng tâm thế này?!!!!!!!!!
Các bạn ơi! Các bạn cố gắng tìm và giúp em ấy nhé!
 

hathu08

Active Member
bạn ơi, bạn đã tìm được em ấy chưa?
tìm được em ấy thì làm ơn gọi vào số 01656080991 nhé, tớ sẽ đến đón luôn về chăm, bạn không phải đưa về nhà đâu mà sợ mẹ mắng, lát nữa trời sáng tớ cũng sẽ ra đúng chỗ ấy để tìm em mèo như bạn nói, nhưng chưa lên khu ấy bao giờ. lơ ngơ không biết tìm đc không. Bạn chủ top chịu khó cố gắng tìm giúp nhé.
 

lonely29

Member
:( giờ mới đọc được bài này, tối qua mà mình biết thế nào mình cũng ra đón em ý, nhà mình cũng gần đấy. hix, sao bạn không nhờ bạn bè ai giữ giúp 1 hôm thôi cũng được :(
mong là em ý vẫn còn ở đó hoặc có ai mang về chăm sóc rùi
 
Hqua ta có hỏi địa chỉ để ra đón bé về nhưng sáng này bạn Vipous đã đi r, bé về t nhận bé luôn ^ ^. Đc nh người quan tâm thế này nên bé sẽ k sao đâu. kakaka
 

lonely29

Member
hix, bạn misa đã đi đón em ý rùi, mà nghe bạn ý bảo là em ý yếu lắm, còn không kêu được. mà chả hiểu sao từ hôm qua, khu đó bao nhiêu người mà chẳng ai mang em ý về chăm sóc!
mong pé sớm khỏe :x
 
Hnay mình đã đi đón e mèo về. Trc tiên rất cảm ơn bạn Vipous vì đã rất nhiệt tình đưa mình tới tận nơi. Trên đg về, e ý liên tục tiêu chảy, yếu đến k kêu dc, mình hoảng lắm, chả biết làm thế nào. Nhờ có chị Lonely chỉ dẫn, mình chạy khẩn cấp đi mua cho e ấy men tiêu hóa, dung dịch dinh dưỡng rồi thuốc tiêu chảy nữa, cho e ấy uống hết, ăn đc 1 ít là kêu đc mấy tiếng, có vẻ đỡ yếu hơn rồi. Chắc do mình cứu viện nhiều quá nên chị Lonely thương tình chạy qua đón e ý về rồi. M nghĩ để chị ấy chăm sóc e ý thì tốt hơn vì mình k có kinh nghiệm, mà chị Lonely thì tốt bụng lại chăm mèo chu đáo nữa :x.
Hnay lên báo tin để mọi người mừng, bạn Vipous vs mọi ng yên tâm là e mèo sẽ đc chăm sóc chu đáo, rồi sẽ khỏe lại thôi ^ ^
 
Chị Lonely báo vs mình rằng e mèo đã hồi lại rồi, có thể ăn hạt ngon lành, cũng chịu uống thuốc và ngủ nữa. Với đà này e sẽ khỏe lại nhanh thôi. một lần nữa cảm ơn chị Lonely vì chị ấy quá nhiệt tình và tốt bụng chăm sóc e ý ^ ^. Mọi người ai cũng như chị ấy thì các bé có phải đỡ khổ k:x
 
Top