• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nông trại mới của gia đình Linhmu <3

phenmaleat

Active Member
Nông trại của linh bây giờ khéo là nóng hổi nhất đấy nhỉ? trôi nhanh thật đấy
 

Linhmu_93

Active Member
Ôi chuẩn thế.... Giờ t mới đọc bài này mà Bin ới .... Bin ời từ đêm hqua rồi..... :))
Mà từ hôm qua đến giờ con bé Su gầm gào suốt chưa thôi c ạ.... Bh chúng nó mới hòa đồng đây :((((
hihi, phải từ từ chứ, có con thì 1,2 ngày, có con thì hàng tháng đấy c ạ! nhưng cno còn bé, dễ quen nhanh thôi!
huhu linh ơi đau quá :(( nãy đưa cho nó miếng phô mai bảo nó nhẹ nhàg:"Cốm ơi con măm đi, ngoan nào". Nó:" ngoáo " và ôi thôi, tay tôi máu chảy tug tóe cả:((

(Nói thế chứ móng nó cắm vô tay mình và máu rỉ ra :(( )
hjx, thôi chị cứ kệ nó chị ạ, đói nó tự ăn, chứ chị cứ để bị ăn đòn thế này k ổn! sao con này nó láo toét thế không biết! e nghĩ là nó sợ đấy chị ạ! mấy cái đứa như con Cốm ở nhà thì ghê nhưng ra ngoài thì nhút nhát nên nó tìm cách phòng thủ ấy chị! mẹ e bảo là nếu nó cứ đánh chị thì em phải đón về thôi, k thì chị lại khổ với nó!

Cô Tú Anh bị con dâu ghét kịch liệt rồi:)) Cho ăn mà nó xử lý mình nữa thì đau thật :))
@Phương: Thằng Lu nhà chị gào gái kinh khủng khiếp. Có nhà nào cho con gái đi làm gái bao thì bảo tôi với. Tôi sắp phát điên vì thằng dê già này rồi x_x
:( hjx, khổ thân chị! nhà em lại k có gái gào :( chị cho nó uống thuốc tránh thai đi =))
Chị bảo Lu cố gắng chịu đựng nhé:)). Tháng sau Mít 1 tuổi em đón thằng Lu về bao ăn bao ở cả tháng luôn ok???:D
đợi cô đến tháng sau thì nó hết xừ nó cơn bấn rồi, cần là cần ngay và luôn ấy!

he he, có 1 đêm không vào mà nhà cái Linh đã xây cao , leo chóng cả mặt:)). Linh ơi bạn đón bé rôì à :). Nhanh thế , hôm nào chụp ảnh lên nhé >:D<
vâng, bạn cháu đón bé rồi, tên là Subin cô nhé! hôm nào cháu chụp ảnh up lên cho cô xem ạ!
 

Linhmu_93

Active Member
Thời ô mai sấu của cặp đôi Bờm - Bột và kẻ xen ngang Bơ bà già ...

Ngày ấy, Bờm và Bột còn ở nhà mẹ Bông ngố, Bờm đã đến tuổi cập kê, hay đi tán gái, nhưng Bột thì còn bé tí, nên chả biết gì..... cứ vô tư ngủ mà không biết có kẻ rình rập ngày đêm......
Nằm góc nào cũng không tha.....



Bột giật mình tỉnh giấc, thấy có kẻ gian manh liền ngồi bật dậy hỏi: Anh đang làm gì đấy hả Bờm???
Bờm chối: a có làm gì đâu! anh chỉ ngửi .... chít em thôi mà! hihi
Bột: xê ra cho tôi ngủ k tôi đá cho phát bây giờ!



Đi thì đi, tưởng mình thèm lắm ấy!


to be continued...
 

Linhmu_93

Active Member
Nhà này liều thật, cho mèo chạy cả lên trần nhà :-??
Nhà e thì bé tí, chả có chỗ cho cno chơi mấy, có cái ban công thì chúng nó ra nằm sưởi nắng thì 2 đứa ra 1 đứa phải trong nhà vì ban côg bé tẹo.
E đã nhấn mạnh là cno chơi trên này KHÔNG SAO mà anh! Vì thực ra đây là mái nhà hàng xóm, 1 bên sát vách với nhà em, bên kia thì lại k có nhà nào cao bằng. Mà mái nhà dốc nên bọn nặng mông nhà em chỉ chơi bên sát vách nhà em -> k thể rơi đc. Cùng lắm là lên giữa sống dọc nhà đi qua đi lại thôi. Nhà e trc đây nuôi 5 đứa nhưng chưa có đứa nào sứt sát gì khi cho chơi trên đây cả chứ đừng nói là ngã què chân cụt tay. Giữ mèo là tốt, nhưng cứ nhốt 24/24 thì hại nó chứ chả tốt gì.
 

milkygirl6390

Active Member
đúng là nhìn CỐm đứng trên nóc nhà trông khiếp thật :-SS xung quanh toàn nóc nhà cao vun vút nữa :-SS thôi kệ cứ nhốt nó vào nhà đi e ạh ... chả biết thế nào đâu ... :-S thà cho nó tự kỉ trong nhà còn hơn cho nó chơi trò mạo hiểm thế kia :-SS
 

linkmitu

Member
mèo nhà mình cũng toàn trèo lên mái nhà chơi ấy, chạy ầm ầm trên đấy rồi nằm ngủ, sưởi nắng, vệ sinh ( hhuuhuhuhu ) trên đấy luôn. làm mình ở dưới cứ ngong ngóng vì lo!

mấy bé mèo nhà bạn xinh quá, yêu quá, nhìn rất thèm, chỉ muốn ngoặm 1 phát cho đỡ ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, mồm thì chảy dãi.. :p thèm =P~
 

Linhmu_93

Active Member
đúng là nhìn CỐm đứng trên nóc nhà trông khiếp thật :-SS xung quanh toàn nóc nhà cao vun vút nữa :-SS thôi kệ cứ nhốt nó vào nhà đi e ạh ... chả biết thế nào đâu ... :-S thà cho nó tự kỉ trong nhà còn hơn cho nó chơi trò mạo hiểm thế kia :-SS
chị ơi! bây giờ nhà e mà k mở cửa cho gió vào thì bí chết mất, mà mở là cno phi ra ngay. Nhưng chúng nó ngoan lắm, e gọi là vào ngay, không bao giờ dám chạy mà chỉ đi lững thững thôi. Không cho sưởi nắng chúng nó thì xương yếu, nấm, rụng lông,..... nói chung là mọi người sợ cũng đúng thôi :d đầu tiên e cũng lo lắm, nhưng bây giờ thì ngày nắng e đều cho ra chơi tầm 30p-1 tiếng c ạ. nắng quá cno chỉ nằm ở ban công thôi, k dám ra mái đâu!
 

Linhmu_93

Active Member
mèo nhà mình cũng toàn trèo lên mái nhà chơi ấy, chạy ầm ầm trên đấy rồi nằm ngủ, sưởi nắng, vệ sinh ( hhuuhuhuhu ) trên đấy luôn. làm mình ở dưới cứ ngong ngóng vì lo!

mấy bé mèo nhà bạn xinh quá, yêu quá, nhìn rất thèm, chỉ muốn ngoặm 1 phát cho đỡ ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, mồm thì chảy dãi.. :p thèm =P~
=)) Ngoạm chúng nó làm gì! lông dính đầy mồm em ạ.e sn 94 phải k nhỉ? k phải thì cho mình xin lỗi nhé ;;)
Thực ra mái nhà này mình thỉnh thoảng cũng trèo ra đấy =)) k phải mỗi chúng nó không đâu. mình đi trên này thoải mái nên nghĩ cno k sao, mèo mờ lị!
 

Linhmu_93

Active Member
Thời ô mai sấu của cặp đôi Bờm - Bột và kẻ xen ngang Bơ bà già ...(p2)

Sau khi bị Bột đuổi đi, bố Bờm rất tức tối liền bỏ xuống nhà ngủ 1m, và đây là kiểu ngủ của bố bọn trẻ trong trạng thái ....7love =))


Đang ngủ bỗng nghe tiếng gọi ở đâu bay tới, Bờm lần bật dậy, và đây là kiểu ngồi của hắn.......... Bờm nhìn quanh tìm kiếm....


A, hóa ra là tiếng em Bơ "bà già"

Vậy là sau một vài phút kể lể, 2 anh em rủ nhau chơi trò con bò với cái chậu....
Bơ: ôi chơi trò này thích nhỉ anh Bờm nhỉ?
Bờm: thích cái khỉ gì, chậu bé tí! anh mày 700kg à nhầm 7kg thì đứng còn phải nhón nè!


Vậy thôi anh em mình mỗi người 1 chậu cho vui =))

P/s: 2 kẻ vụng trộm mải vui k hề thấy có 1 đôi mắt sáng quắc đang nhìn ra từ gầm tủ =))
 

pe_sushi

Member
con gái hnay ngoan lắm nhé, ị vào chậu mà lại hơi bị khéo luôn ;)) cơ mà đi tè thì vào wc làm 1 bãi to đùng, nghĩ bụng sao con nhóc này khôn gớm, chắc thèm đi bậy quá nên tè ra đây để mẹ chỉ cần xả nước là xong :)) yêu lắm cơ :* Hnay có vẻ õng ẹo nằm gần chồng r` nhưng cấm có đc tiến lại gần hơn nữa, động thủ là chết vs bà :))
 

Linhmu_93

Active Member
con gái hnay ngoan lắm nhé, ị vào chậu mà lại hơi bị khéo luôn ;)) cơ mà đi tè thì vào wc làm 1 bãi to đùng, nghĩ bụng sao con nhóc này khôn gớm, chắc thèm đi bậy quá nên tè ra đây để mẹ chỉ cần xả nước là xong :)) yêu lắm cơ :* Hnay có vẻ õng ẹo nằm gần chồng r` nhưng cấm có đc tiến lại gần hơn nữa, động thủ là chết vs bà :))
=)) ối giời ơi hay quá nhể? k khéo sang đấy xong về lại đi vệ sinh đúng chỗ thì mình sướng quá! còn mỗi bạn Bơ là hư thôi. Thế ngủ ở nhà mẹ chồng có thế này k???


Hay là có thế này k? Hơi bị điệu đó!


 

pe_sushi

Member
=)) ối giời ơi hay quá nhể? k khéo sang đấy xong về lại đi vệ sinh đúng chỗ thì mình sướng quá! còn mỗi bạn Bơ là hư thôi. Thế ngủ ở nhà mẹ chồng có thế này k???


Hay là có thế này k? Hơi bị điệu đó!


con gái ah, ko nằm thế đâu, nằm lịch sự lắm :)) để tối nay chụp ảnh cho mẹ Linh coi, giờ đang măm gel, rõ ngoan :)) cho con gái măm xog là lại phải đè sushi ra :))
 

Linhmu_93

Active Member
Các thiên thần nhỏ của Bột - 13 ngày tuổi

Vậy là sau bao ngày mong chờ, các con yêu đã mở mắt hết rồi :) nhìn những đôi mắt còn ngây dại ấy, mẹ thấy thật hạnh phúc và mong mỗi phút đều được ngồi ngắm các con....... Các con đang ở thời điểm đáng yêu nhất mà, nhỉ? Nhưng mà tầm này các con cũng lưu manh lắm rồi nhé! hôm này chụp được mấy cái ảnh này nè.............
Công chúa Gấu xinh xắn của mẹ Bột, con đang tìm cách bò ra khỏi cánh cửa ***g phải không???

Ối ối, sắp rơi xuống đất rồi, rơi xuống nguy hiểm lắm đấy! những 70-80....milimet cơ mà ;;)


Thêm thằng Bê dở hơi cũng đòi đi chơi !


Cu Heo nè, cháu là anh 2, cháu xinh lắm ạ! Mặt cháu tròn xoe :x cháu cũng rất ngoan và ít lời :-*

Cháu rất thích vênh mặt :p ( cháu giống mẹ cháu mà ) đây nè
Con trai Heo


Mẹ Bột
 

pe_sushi

Member
con gái đang ăn thịt bò ;)) ăn j mà ác gớm, chả chịu nhường nhịn ai, mấy bạn thèm lắm nhưng mà ngồi đợi mãi cho em Cốm ăn xong mới dám mon men lại ăn :))

mà con gái có ăn đc cá luộc ko thế mẹ Linh, để mai luộc cá cho ăn, hôm nay mẹ chồng đi câu cá đc mấy con rô phi to lắm, bthg` mấy đứa nhà này vẫn cho ăn cá luộc gỡ xương r` trộn với men tiêu hóa nên ăn ok lắm :))

mấy nhóc con đã mở mắt hết r` cơ đấy, bà Linh đặt cho các cháu mấy cái tên xí quá đi :))
 

Linhmu_93

Active Member
Chị toàn hỏi đểu thôi, chị Tú Anh ạ! e đã bảo mèo nhà em gì cũng ăn mà lại! ngoan thế nên bây giờ mới gần 5kg chứ! hê hê.....
mà e bảo nè, nếu mai nó mà còn đi nặng vào chậu cát thì chị khoe e để e mở tiệc ăn mừng nhé! đấy là điều hạnh phúc nhất đời nuôi mèo của em đấy :x:x:x:x
 

pe_sushi

Member
Chị toàn hỏi đểu thôi, chị Tú Anh ạ! e đã bảo mèo nhà em gì cũng ăn mà lại! ngoan thế nên bây giờ mới gần 5kg chứ! hê hê.....
mà e bảo nè, nếu mai nó mà còn đi nặng vào chậu cát thì chị khoe e để e mở tiệc ăn mừng nhé! đấy là điều hạnh phúc nhất đời nuôi mèo của em đấy :x:x:x:x
ko đc, cứ phải hỏi trc chứ lại, nhỡ mẹ Linh ko cho con gái ăn cá thì còn biết đg chứ :))
ôi chị sug sướng quá đi mất Linh ơi, cho Cốm ăn gel xong, quay sang cho sushi ăn, nó ko ăn, chị lấy giẻ quấn vào, ép ăn hết 1 cái phomai + bao nhiêu gel ý, lúc đầu có vẻ dỗi ko ăn vì cho Cốm ăn trc, bôi lên mép nó nó còn nhắm tịt cái mắt vào :)) Về sau thì ăn nhiệt tình =))

mà hôm nay Cốm nó đi nặng vào chậu cát r` mà ;)) ăn mừng đi chứ còn j nữa ;))
 

Linhmu_93

Active Member
ko đc, cứ phải hỏi trc chứ lại, nhỡ mẹ Linh ko cho con gái ăn cá thì còn biết đg chứ :))
ôi chị sug sướng quá đi mất Linh ơi, cho Cốm ăn gel xong, quay sang cho sushi ăn, nó ko ăn, chị lấy giẻ quấn vào, ép ăn hết 1 cái phomai + bao nhiêu gel ý, lúc đầu có vẻ dỗi ko ăn vì cho Cốm ăn trc, bôi lên mép nó nó còn nhắm tịt cái mắt vào :)) Về sau thì ăn nhiệt tình =))

mà hôm nay Cốm nó đi nặng vào chậu cát r` mà ;)) ăn mừng đi chứ còn j nữa ;))
ôi, ở nhà e thỉnh thoảng nó hâm cũng đi vào chậu mà, nhưng k lấp chị ạ! thôi thì quá tam ba bận, cố chờ xem nó còn như thế không mới ăn mừng chứ! hê hê, mèo nhà e có khi cho thuê đi chữa biếng ăn cho mèo khác đc đó! chúng nó ăn tham quá, mèo nhà khác k ăn nhanh thì đói =))=))=))=))
 
Top