• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Super Champion Ron Ron của liên minh Dore Diamond & SherylDolls

Sheryl

Active Member
Nghe nói là ngày mai Bố Cương sẽ đưa Ron về Hà Nội sau khi đón Tabitha từ Pháp về. Bố Cương có lẽ hiện giờ đã hạ cánh xuống Sài Gòn rồi và đang chờ đón bé Tabitha. Cả hai bé Ron và Tabitha sẽ lưu trú tại nhà mẹ Gem thêm một đêm nay nữa. May mà nhà mẹ Gem có đúng hai phòng trống dành cho hai khách mèo VIP lưu trú. Mai mốt chắc mình phải mở khách sạn... mèo quá! <:p:D

Ron hôm nay trông càng phong độ hơn. Nhờ đã ăn uống sinh hoạt gần như bình thường. Hôm qua và sáng nay ăn được cả nửa dĩa hạt, poo rất nhiều trong chậu cát mà chả thèm lấp tí nào :(:)-??:D Cháu chỉ còn hơi nhát người tí thôi. Đêm qua và sáng sớm nay nghe Ron khóc nhè trên phòng, mẹ Gem chạy lên nom xem thì thấy một con... sâu to chạy vào phòng tắm trốn, mở hai mắt to thô lố lên dòm, đưa tay ra bế thì bị khè, bế được một tí thì chàng ta giãy ra đi trốn >:/%-:)D:x
Ôi, Không ngờ con trai lại không thèm lấp làm phiền mẹ Gemma quá. Anh Cương đang bay vào rồi. Chị cứ đè anh ấy ra mà bắt đền :)).


Đang bay rồi chị ạ. Mong các con sớm về Hà Nội :).
 

thuan81

Active Member
Ôi, Không ngờ con trai lại không thèm lấp làm phiền mẹ Gemma quá. Anh Cương đang bay vào rồi. Chị cứ đè anh ấy ra mà bắt đền :)).


Đang bay rồi chị ạ. Mong các con sớm về Hà Nội :).
Chị ơi! chiêu bắt đền thế này mẹ sheryl hay làm đấy ạ......muốn bắt đền ai cũng đè mà bắt cả :">:">:-/:-/>:D<
 

Gemma

Active Member
Hồi trưa bố Cương đã ghé thăm cục cưng Ron và các bé nhà mẹ Gem rồi. Buổi chiều bố Cương sẽ đón bé Tabitha về nữa, định cho hai đứa ở chung phòng đêm nay :D. Bố Wayne bảo thế là nhà mình thành Cat Love Hotel rồi =))=))=))
 

Gemma

Active Member
Đêm qua sự việc xảy ra không như mong đợi. Tabitha bị kẹt lại sân bay do làm thủ tục chậm, hải quan hết giờ làm việc, báo hại bố Cương phải chạy về nhà mẹ Gem lấy đồ ăn thức uống tiếp tế cho Tabitha, nhưng cũng không chuyển đồ ăn vào được, làm bố Cương vất vả và chắc là mất ngủ đêm qua vì lo cho cục cưng, mất một đêm ăn chơi ở Sài Thành mà nhà mẹ Gem cũng không được gắn nhãn Cat Love Hotel nữa! :(:)(( Cứ tưởng đêm qua sẽ làm một show ảnh hoành tráng với công chúa hoàng tử quý xì tộc ở chung phòng tại nhà mẹ Gem, thế mà trong một đêm giấc mộng nam kha đã tan thành mấy khói... =((

Thế là đêm qua Ron vẫn phòng không chiếc bóng, bố Cương thì mất ngủ vì lo cho cục cưng kẹt lại sân bay, còn mẹ Gem, mẹ Tuyết Trắng và bố Huê ngồi chờ mãi mấy tiếng đồng hồ để xem mặt công chúa mà chả thấy đâu... Giờ này thì Ron, Tabitha và bố Cương lại đang đáp chuyến bay về Hà Nội rồi. Trong vòng hơn tiếng đồng hồ nữa thôi là Ron và Tabitha sẽ đáp xuống thủ đô để thỏa lòng mong đợi của mẹ Sheryl và mọi người yêu quý công chúa hoàng tử. Dù sao thì Ron cũng đã cư trú trong nhà mẹ Gem 4 đêm 3 ngày, xa Ron cũng đã đủ gây nhớ nhung cho mẹ Gem... Chúc mấy bố con về nhà bình an mạnh khỏe... Mong có dịp gặp lại Ron, Tabitha, bố Cương và mọi người yêu mèo ngoài ấy... :x:x:x
 

D_P_HOA

Active Member
Đêm qua sự việc xảy ra không như mong đợi. Tabitha bị kẹt lại sân bay do làm thủ tục chậm, hải quan hết giờ làm việc, báo hại bố Cương phải chạy về nhà mẹ Gem lấy đồ ăn thức uống tiếp tế cho Tabitha, nhưng cũng không chuyển đồ ăn vào được, làm bố Cương vất vả và chắc là mất ngủ đêm qua vì lo cho cục cưng, mất một đêm ăn chơi ở Sài Thành mà nhà mẹ Gem cũng không được gắn nhãn Cat Love Hotel nữa! :(:)(( Cứ tưởng đêm qua sẽ làm một show ảnh hoành tráng với công chúa hoàng tử quý xì tộc ở chung phòng tại nhà mẹ Gem, thế mà trong một đêm giấc mộng nam kha đã tan thành mấy khói... =((

Thế là đêm qua Ron vẫn phòng không chiếc bóng, bố Cương thì mất ngủ vì lo cho cục cưng kẹt lại sân bay, còn mẹ Gem, mẹ Tuyết Trắng và bố Huê ngồi chờ mãi mấy tiếng đồng hồ để xem mặt công chúa mà chả thấy đâu... Giờ này thì Ron, Tabitha và bố Cương lại đang đáp chuyến bay về Hà Nội rồi. Trong vòng hơn tiếng đồng hồ nữa thôi là Ron và Tabitha sẽ đáp xuống thủ đô để thỏa lòng mong đợi của mẹ Sheryl và mọi người yêu quý công chúa hoàng tử. Dù sao thì Ron cũng đã cư trú trong nhà mẹ Gem 4 đêm 3 ngày, xa Ron cũng đã đủ gây nhớ nhung cho mẹ Gem... Chúc mấy bố con về nhà bình an mạnh khỏe... Mong có dịp gặp lại Ron, Tabitha, bố Cương và mọi người yêu mèo ngoài ấy... :x:x:x

Em đang ngóng ảnh nhà BÁc nè:). Thôi đơị đâù Hà nôị vâỵ Bác ạ :)).
Tuy vâỵ Chú Cương vẫn Thượng lộ Bình an đón được các Hotboy và Hotgirl rôì . Hy vọng sớm gặp được các bé tại HÀ nôị >:D<>:D<>:D<
 

Gemma

Active Member
Tối qua trong lúc chờ Tabitha về, mẹ Gem với mẹ Tuyết Trắng, bố Huê ngồi chơi với bé Ron trong phòng khách, mẹ cháu có chụp được một số ảnh đẹp của Ron. Sáng nay còn đang lu bu quá, lúc nãy chạy từ cơ quan về nhà để bỏ Ron vào lồ.ng cho kịp bố Cương đưa cháu ra sân bay để bay chuyến 10g30, chưa có thì giờ up ảnh mới của Ron, hẹn ngày mai vậy. Giờ này chắc mấy bố con sắp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài rồi <:p:x
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Phù, cuối cùng thì cả Tabitha và Ron đã về đến nhà Dore an toàn, Ron thì không phải lo mấy vì Ron đi bằng đường xách tay, lại được chị Gem và anh xã chăm lo cho mấy ngày, cảm ơn anh chị rất nhiều, đã vất vả với Ron mấy ngày.

Về phần Tabitha quả là 1 chuyến đi bão táp, cả chủ và mèo được 1 phen vất vả. Tabitha bay từ Paris về Tân Sơn Nhất qua dịch vụ ship Cargo của Air France, chủ của Tabitha Mr.Frederic Gaspard không muốn mèo ship bằng hãng khác mà chỉ dùng dịch vụ của Air France, mà Air France chỉ có chuyễn bay hành khách về Tân Sơn Nhất. 17 giờ ngày 23/03/2012, chuyễn bay của Tabitha hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, sau khi làm hết các thủ tục liên quan như: nhận bill, mời thú ý cửa khẩu đến kiểm dịch, đóng các khoản phí thì phát hiện sai địa chỉ người nhận, chủ lại phải lật đật gặp đại diện của Air France lập bản cam kết là lô hàng của mình, sau khi điều chỉnh xong xuống làm thủ tục hải quan thì hết giờ làm việc, năn nỉ mãi Hải quan giám sát cửa kho mới đồng ý cho tiếp tế thức ăn cho mèo, chẩ biết mua thức ăn ở đâu thế là lại hộc tốc chạy về nhà chị Gem xin ít thức ăn và nước cho mèo, quay lại kho thì Hải quan giám sát cũng nghỉ, niêm phong kho, xin số gọi di động cho chị hải quan vừa trực thì tắt máy, không thể tiếp tế cho Tabitha được, chả biết làm sao đành quay về, cầu trời mong sao mèo vẫn ổn đến sáng mai.

7h30 sáng 24/03, đến tiếp tế cho mèo, lạy trời bé vẫn khỏe mạnh, nước uống vẫn còn chỉ bổ sung thêm thức ăn. Quay ra làm thủ tục hải quan thì hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất kêu thứ 7 chỉ phục phụ hàng của Pháp nhân, không phục vụ hàng cá nhân, lại phải đi nói khó với mấy sếp hải quan, may gặp anh đội phó tốt bụng đồng ý giải quyết cho thông quan, có lẽ cả đội hải quan cửa khẩu chắc nhớ mặt mình lắm, lúc mang mèo lên kiểm tra các bác hải quan cứ gọi là mê tít, chụp ảnh lia lịa.

9h30 thì xong thủ tục, xách lồng mèo nhảy lên taxi phi đến nhà chị Gemma đón Ron, sợ muộn mình phải điện trước cho chị Gem nhờ chị cho Ron vào lồng sẵn, đến nhà chị Gemma lúc 09h50, đến sân bay lúc 10h10 phút, đến quầy check-in thì nhân viên hãng kêu trời là đến quá muộn lại còn mang theo động vật mà không đăng ký trước, lại phải chờ, 5 phút sau họ báo đồng ý vận chuyển, làm các thủ tục cho người và mèo xong là 10h20 phút, chạy ra đến cửa máy bay là đúng 10h30 phút, là hành khách cuối cùng lên máy bay, do hết ghế phải ngồi ở hàng ghế cửa thoát hiểm, hic ghế ngồi không ngả ra được, lại được phen ngồi chay, không chợp mắt được tí nào từ TP.HCM ra Hà Nội.

Hic, đúng là hãi đến già, sợ Cargo, dù sao mọi chuyện đã ổn, cám ơn trời, có tấm ảnh của Tabitha lúc về đến nhà, gửi chị Gemma, bé vẫn khỏe, rất tiếc là chưa cho bé vào chào chị được, một lần nữa cảm ơn anh chị rất nhiều.

 

Sheryl

Active Member
Khổ thân bác Cương được 2 ngày bão táp. May mà 2 đứa cũng về tới nơi an toàn.

Cám ơn chị Gem và anh Wayne nhiều. Ron Ron về nhà hơi nhát một tẹo nhưng vẫn có thể trông rõ cái mặt phúng phính của con.

Hôm nay nhà cháu đã sang thăm con trai và ngó cháu Tabitha. Tabitha rất xinh đẹp và nhanh nhẹn. Không hổ là công chúa đến từ thiên đường tình yêu.
 

ngudaymuon

Active Member
Hjc, đúng là dã man. May mà cũng xách hai cục cưng ( à không, cục nợ) về đến nơi an toàn. Chúc mừng gia đình đore và gia đình đá quý. Cảm ơn bữa ăn hàn xẻng tối nay của cô NGỌC. Iu tabitha và ron.:x:x:x:x
 

ropilois

Member
Tabitha đẹp quá!!!!!!! :x:">
Sắp tới ra trường phải cố gắng cày để đủ kinh tế rước một bé như Tabitha về.>:D<
Và đến lúc đó sẽ cho con mông cong đỏng đảnh ở nhà làm osin!=))
 

vo hoang

Member
Chúc mừng gia đình đore và gia đình đá quý nha , nhìn tụi nó đẹp đến từng milimét luôn :">:x:x:x.... tabitha xinh cực 1 cục đen thui đôi mắt bự to tròn xinh không cưỡng lại được :) .... hứa hẹn đàn con đầy xinh đẹp và bất ngờ đây >:D<<:p<:p:x
 

Gemma

Active Member
Phù, cuối cùng thì cả Tabitha và Ron đã về đến nhà Dore an toàn, Ron thì không phải lo mấy vì Ron đi bằng đường xách tay, lại được chị Gem và anh xã chăm lo cho mấy ngày, cảm ơn anh chị rất nhiều, đã vất vả với Ron mấy ngày.

Về phần Tabitha quả là 1 chuyến đi bão táp, cả chủ và mèo được 1 phen vất vả. Tabitha bay từ Paris về Tân Sơn Nhất qua dịch vụ ship Cargo của Air France, chủ của Tabitha Mr.Frederic Gaspard không muốn mèo ship bằng hãng khác mà chỉ dùng dịch vụ của Air France, mà Air France chỉ có chuyễn bay hành khách về Tân Sơn Nhất. 17 giờ ngày 23/03/2012, chuyễn bay của Tabitha hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, sau khi làm hết các thủ tục liên quan như: nhận bill, mời thú ý cửa khẩu đến kiểm dịch, đóng các khoản phí thì phát hiện sai địa chỉ người nhận, chủ lại phải lật đật gặp đại diện của Air France lập bản cam kết là lô hàng của mình, sau khi điều chỉnh xong xuống làm thủ tục hải quan thì hết giờ làm việc, năn nỉ mãi Hải quan giám sát cửa kho mới đồng ý cho tiếp tế thức ăn cho mèo, chẩ biết mua thức ăn ở đâu thế là lại hộc tốc chạy về nhà chị Gem xin ít thức ăn và nước cho mèo, quay lại kho thì Hải quan giám sát cũng nghỉ, niêm phong kho, xin số gọi di động cho chị hải quan vừa trực thì tắt máy, không thể tiếp tế cho Tabitha được, chả biết làm sao đành quay về, cầu trời mong sao mèo vẫn ổn đến sáng mai.

7h30 sáng 24/03, đến tiếp tế cho mèo, lạy trời bé vẫn khỏe mạnh, nước uống vẫn còn chỉ bổ sung thêm thức ăn. Quay ra làm thủ tục hải quan thì hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất kêu thứ 7 chỉ phục phụ hàng của Pháp nhân, không phục vụ hàng cá nhân, lại phải đi nói khó với mấy sếp hải quan, may gặp anh đội phó tốt bụng đồng ý giải quyết cho thông quan, có lẽ cả đội hải quan cửa khẩu chắc nhớ mặt mình lắm, lúc mang mèo lên kiểm tra các bác hải quan cứ gọi là mê tít, chụp ảnh lia lịa.

9h30 thì xong thủ tục, xách lồng mèo nhảy lên taxi phi đến nhà chị Gemma đón Ron, sợ muộn mình phải điện trước cho chị Gem nhờ chị cho Ron vào lồng sẵn, đến nhà chị Gemma lúc 09h50, đến sân bay lúc 10h10 phút, đến quầy check-in thì nhân viên hãng kêu trời là đến quá muộn lại còn mang theo động vật mà không đăng ký trước, lại phải chờ, 5 phút sau họ báo đồng ý vận chuyển, làm các thủ tục cho người và mèo xong là 10h20 phút, chạy ra đến cửa máy bay là đúng 10h30 phút, là hành khách cuối cùng lên máy bay, do hết ghế phải ngồi ở hàng ghế cửa thoát hiểm, hic ghế ngồi không ngả ra được, lại được phen ngồi chay, không chợp mắt được tí nào từ TP.HCM ra Hà Nội.

Hic, đúng là hãi đến già, sợ Cargo, dù sao mọi chuyện đã ổn, cám ơn trời, có tấm ảnh của Tabitha lúc về đến nhà, gửi chị Gemma, bé vẫn khỏe, rất tiếc là chưa cho bé vào chào chị được, một lần nữa cảm ơn anh chị rất nhiều.

Bé xinh quá! Tiếc là không được nhìn thấy mặt con bé do trục trặc hải quan :( Hôm qua cứ lo chú Cương trễ chuyến bay cơ! Suốt từ trưa qua chạy ngoài đường nên giờ mới cập nhật tình hình chú Cương và các cháu về đến Hà Nội. Cảm ơn bức hình của Tabitha Cương gởi tặng nhé. Cảm ơn những món quà chua ngọt từ Hà Nội của Cương nữa. Chị và anh Wayne rất vui khi giúp liên minh Đá Quý trong ít ngày Ron lưu lại nhà chị. Mong có ngày gặp Ngọc và Cương cùng Ron, Tabitha dịp nào đó ở Hà Nội. :x:x

PS: Chậu shit của Ron có rất nhiều "sản phẩm" có khuôn hình rất đẹp, mẹ cháu chưa kịp làm vệ sinh nữa, không biết ở nhà bố Wayne đã kịp dọn chưa. Mấy hôm rồi toàn mẹ Gem phải lấp hộ :-??:-w:D
 

Sheryl

Active Member
Chúc mừng 2 công chúa hoàng tử của liên minh Đá quý đã hạ cánh xuống HN an toàn:)
Cám ơn em :). Chỉ có hoàng tử Ron Ron là của liên minh đá quý thôi. Công chúa Tabitha là báu vật riêng của nhà Dore :x.

Công chúa của nhà Sheryl là Chloe thấy em Tabitha đi đường vất vả nên hơi e dè, nàng ý muốn chờ người bế về cơ. :-??
 

linhlamhn

Member
Mặc dù nhà em đang trong giai đoạn "chán mèo" nhưng nhìn thấy công chúa này lại nổi cơn nghiền lại mất. Nàng này tròn trùng trục, mũm mĩm quá chừng, lại còn cái mũi ... hình như không có sống mũi thì phải... bố Cương nhỉ ;))
 
Cám ơn em :). Chỉ có hoàng tử Ron Ron là của liên minh đá quý thôi. Công chúa Tabitha là báu vật riêng của nhà Dore :x.

Công chúa của nhà Sheryl là Chloe thấy em Tabitha đi đường vất vả nên hơi e dè, nàng ý muốn chờ người bế về cơ. :-??
Hihi em nhầm:">Tabitha từ Pháp này, Ron Ron quốc tịch Czech này, còn công chúa Chloe ở nước nào thế ạ:). Mà Chloe là 34 bình thường hay Chinchilla thế chị??? Tò mò quá8->
 

whitexsnow

Active Member
Hihi, mặc dù đã nghe chị Sheryl cảnh báo là nếu có gặp Tabitha sẽ chụp hình khó nhất là vào buổi tối mà em cũng không tưởng tượng ra được nàng ấy có bộ lông đen tuyền thế này đâu :)):)):">:">, trông 2 con mắt bi ve kìa, tròn thế :-*:-*, thấy được có mỗi 2 con mắt thôi hà :">

Thế còn Chloe đâu nhỉ, mẹ Sheryl ém hàng con lâu quá nha :x:x
 

trung2t3c

Active Member
ông này vào SG có lịch hẹn với tôi hết rồi mà chắc chủ quan về bên Cargo nên cuối cùng lại âm thầm về HN .... ông thiếu tôi 1 chầu đấy ông Cương ... lần sau về Cargo thì làm ơn lo mà chuẩn bị giấy tờ trước 1 ngày nhé... bên chó tụi tôi rành cái vụ "hành hạ" này lắm mà
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
ông này vào SG có lịch hẹn với tôi hết rồi mà chắc chủ quan về bên Cargo nên cuối cùng lại âm thầm về HN .... ông thiếu tôi 1 chầu đấy ông Cương ... lần sau về Cargo thì làm ơn lo mà chuẩn bị giấy tờ trước 1 ngày nhé... bên chó tụi tôi rành cái vụ "hành hạ" này lắm mà
Sorry ông bạn nhiều, thông cảm nhé, cứ đọc bài trên của tôi về thủ tục thì ông sẽ hiểu, tui nợ ông 0-1, hẹn sớm gặp ông.
 
Top