• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

bé sushi :x

Linhmu_93

Active Member
C ra chỗ a Chiền 90 Trần Nhật Duật nhé. Cũng gần nhà c phải k? Hỏi a ý thuốc tẩy giun là a ý bán cho ngay ấy mà.
 

linkmitu

Member
Ah` mới cả thấy em cưng mèo quá, ko biết em có ở HN ko nữa. Khi nào mimi nhà chị đẻ, nếu là con của sushi thì chị nhất định sẽ cho em 1 đứa. Nhưng mimi là mèo ta, hoặc khi nào bibi lớn (như thế thì lâu quá, bibi là ald) nếu em còn muốn nuôi mèo chị sẽ để cho em 1 bé free luôn :p
thanks ý tốt của c :D em ở hà nội ạ \:d/ \:d/ mèo ta tây gì em cũng thích hết :"> em đang học thi 12 nên giờ cũng chưa thực sự rảnh rỗi, còn 5 tháng nữa là thi xong, em đang muốn rước thêm 1 đứa về nhà cho vui vẻ nhưng khổ cái là có 1 đứa ở nhà nó ị bậy nhiều quá, dạy mãi không nghe :(( :(( mỗi lần nó ị bậy là e phải nai lưng ra dọn cho thơm tho giấu bố giấu mẹ giấu cả cô giúp việc ( ko cô ý mách bố mẹ ) , bố mẹ về nhà ngửi thấy mùi chua chua là lại mắng lỗi tại em nên chúng nó mới ị bậy :)) :(( muốn rước thêm 1 đứa nữa về lắm mà chắc cũng bị bố mẹ ngăn cản thôi, bị bố mẹ chèn ép ghê quá :(( hẹn chị gái tới ngày em đi lấy chồng :p cho em xin 1 đứa nhé8-> :)). hí hí hí hí. em nói thật đấy, em mà đi lấy chồng có điều kiện ở riêng thì sẽ nuôi cả đàn cho bõ những tháng ngày thèm nuôi nhiều mèo mà không được. còn trước mắt cứ phải dừng lại ở con số 2 mèo :D
 

pe_sushi

Member
thanks ý tốt của c :D em ở hà nội ạ \:d/ \:d/ mèo ta tây gì em cũng thích hết :"> em đang học thi 12 nên giờ cũng chưa thực sự rảnh rỗi, còn 5 tháng nữa là thi xong, em đang muốn rước thêm 1 đứa về nhà cho vui vẻ nhưng khổ cái là có 1 đứa ở nhà nó ị bậy nhiều quá, dạy mãi không nghe :(( :(( mỗi lần nó ị bậy là e phải nai lưng ra dọn cho thơm tho giấu bố giấu mẹ giấu cả cô giúp việc ( ko cô ý mách bố mẹ ) , bố mẹ về nhà ngửi thấy mùi chua chua là lại mắng lỗi tại em nên chúng nó mới ị bậy :)) :(( muốn rước thêm 1 đứa nữa về lắm mà chắc cũng bị bố mẹ ngăn cản thôi, bị bố mẹ chèn ép ghê quá :(( hẹn chị gái tới ngày em đi lấy chồng :p cho em xin 1 đứa nhé8-> :)). hí hí hí hí. em nói thật đấy, em mà đi lấy chồng có điều kiện ở riêng thì sẽ nuôi cả đàn cho bõ những tháng ngày thèm nuôi nhiều mèo mà không được. còn trước mắt cứ phải dừng lại ở con số 2 mèo :D
đến ngày e đi lấy c thì chắc khoảng 5 năm nữa, lúc ấy mèo của chị chắc ko cho đẻ nữa :)) tg? em vẫn muốn nuôi mèo tây ^^
 

pe_sushi

Member
up cho bé mấy cái ảnh, dạo này đi sushi đi du lịch suốt nên là chẳng có time chụp ảnh :x

vừa ngủ dậy nè, mặt mũi tèm nhem hết cả. Dạo này sushi thích ngủ chậu, chẳng thích ngủ giường :((


đi hát karaoke nhé, em làm vip luôn :x








về nhà mệt là lại lăn ra ngủ :(


dạo này em hơi hư, toàn tè ra đệm nên là phạt mấy hôm cho nằm như này :))
 

pe_sushi

Member


dạo này sushi gầy, lông lá xác xơ cả :(( ko hiểu tại sao nữa, cho ăn cái j cũng ko chịu ăn ngoài canin, phomai thì liếm liếm mấy cái gọi là xong lại thôi :((

được cái dạo này biết tình cảm, thấy mình về đến nhà là cu cậu lao ra ngào ngào đòi bế :x đến lúc ngủ thì trèo lên nằm cạnh, có hôm tỉnh dậy thấy nhóc ta đang ngủ ngon lành, đầu thì gối lên tay mình, 1 tay để lên người mình :x iêu lắm ý :*
 

pe_sushi

Member
tình hình là ko thể chịu nổi cái cảnh ngày nào thằng ku cũng tự sướng vậy nên 2 tuần nữa khỏi bệnh sẽ mang nó đi xiến bi x( Cũng là để đề phòng hậu họa cho bibi :))
 

Linhmu_93

Active Member
tình hình là ko thể chịu nổi cái cảnh ngày nào thằng ku cũng tự sướng vậy nên 2 tuần nữa khỏi bệnh sẽ mang nó đi xiến bi x( Cũng là để đề phòng hậu họa cho bibi :))
Ớ, k chờ Mẫn nhà hathu08 hả mẹ Tú Anh ơi?
 

pe_sushi

Member
Ớ, k chờ Mẫn nhà hathu08 hả mẹ Tú Anh ơi?
uh nhỉ, Linh ko nhắc thì chị cũng quên béng mất con dâu =) Thôi lại đợi vậy :-ss

nhưng mà sushi nó láo lắm, ngày nào nó cũng ngồi tự abc... ko biết có cách nào ko chứ thế này thì nó gầy đi trông thấy :((
 

Linhmu_93

Active Member
uh nhỉ, Linh ko nhắc thì chị cũng quên béng mất con dâu =) Thôi lại đợi vậy :-ss

nhưng mà sushi nó láo lắm, ngày nào nó cũng ngồi tự abc... ko biết có cách nào ko chứ thế này thì nó gầy đi trông thấy :((
Giờ e nghĩ thế này, trc mắt phải giải tỏa cho nó, k nó ốm đấy chị ạ! Vì e thấy giá c đưa ra khá cao ( đặt địa vị là sv e thấy vậy ạ ) nên c cứ fix giá một chút và bớt 1 số yc như sổ khám bệnh :) hihi. Vì e nghĩ mèo ốm k ai cho đi phối giống đâu chị ạ! Chứ giờ khó tính quá nó ốm thì mình khổ gấp bội! Như 2 đứa nhà em ấy mới 9,10th thôi, e chưa muốn cho đi đâu. Nhưng cno gào bỏ ăn bỏ ngủ gầy rộc người nên thương lắm. Đc cái Bột đẻ tự nhiên cno có mối quan tâm mới nên quên béng mất cái vấn đề kia =))
E buồn cười quá! Nhiều lúc vào thì hàng 4,5 e mèo cái tìm chồng. Còn bjo thì anh Bông nhà nero, anh Sushi nha pe_sushi, anh Bỉm nhà ecklee, anh Kit nhà Linhlady, anh Louis nhà Kitty_ilu... Ối giời ơi! Thi nhau thèm gái! Đấy! Mng cứ bảo em hấp, thích con gái, cơ mà cái chính em sợ là vụ này của mèo đực đấy! Cái thì đến thì thôi. Còn đực thì quanh năm lúc nào cno cũng.... Hjc hjx
Chị sắp khỏi ốm chưa ?
 

pe_sushi

Member
Giờ e nghĩ thế này, trc mắt phải giải tỏa cho nó, k nó ốm đấy chị ạ! Vì e thấy giá c đưa ra khá cao ( đặt địa vị là sv e thấy vậy ạ ) nên c cứ fix giá một chút và bớt 1 số yc như sổ khám bệnh :) hihi. Vì e nghĩ mèo ốm k ai cho đi phối giống đâu chị ạ! Chứ giờ khó tính quá nó ốm thì mình khổ gấp bội! Như 2 đứa nhà em ấy mới 9,10th thôi, e chưa muốn cho đi đâu. Nhưng cno gào bỏ ăn bỏ ngủ gầy rộc người nên thương lắm. Đc cái Bột đẻ tự nhiên cno có mối quan tâm mới nên quên béng mất cái vấn đề kia =))
E buồn cười quá! Nhiều lúc vào thì hàng 4,5 e mèo cái tìm chồng. Còn bjo thì anh Bông nhà nero, anh Sushi nha pe_sushi, anh Bỉm nhà ecklee, anh Kit nhà Linhlady, anh Louis nhà Kitty_ilu... Ối giời ơi! Thi nhau thèm gái! Đấy! Mng cứ bảo em hấp, thích con gái, cơ mà cái chính em sợ là vụ này của mèo đực đấy! Cái thì đến thì thôi. Còn đực thì quanh năm lúc nào cno cũng.... Hjc hjx
Chị sắp khỏi ốm chưa ?
Thực ra mng` gọi điện hỏi chị cũng chỉ nói có 5-600k thôi mà :)) Mà chị cũng sửa lại r`, lấy 300-500k tùy đứa, 1 số bé thì lấy 1kg canin+1 bịch monmi thôi. Sổ khám bệnh thì chị nghĩ ai nuôi mèo chẳng phải mang đi tiêm phòng => tốt cho cả mèo của mình lẫn của ng ta mà.

Cũng có nhiều ng` gửi mèo đến nhưng mà nhu cầu của nó cao quá, chị thấy ko thể chịu đựng nổi khi ngày nào nó cũng làm mấy cái trò kinh khủng kia :(

Riêng nửa tháng nay nó sụt mất hơn nửa cân rồi, tẩm bổ kiểu j nó cũng ko ăn, nhiều khi bực quá phải nhồi nhét vào mồm nó nhưng ko đc nhiều :(

Chị cũng thích nuôi mèo cái đấy chứ vì dù sao tính tình nó cũng dễ chịu hơn nhưng thấy thương sushi quá nên đón về nuôi, h khổ cả mình lẫn mèo
 

Linhmu_93

Active Member
Thực ra e k ngại giá cả, mèo 4-5tr ngta còn cho nhau đc nếu cảm thấy quý và tin tưởng. E thì cũng k ngại tặng mèo đâu, nuôi cno chỉ mong tìm đc chủ yêu thương. Nhưng qua 1 lần định tặng Cốm đi e nghiêmk ra nhiều điều, đúng như mng nói, k bỏ tiền ra mua thì k biết quý trọng chị ạ! Nhiều khi tốn tiề mua rồi còn k biết quý ấy chứ!
Nhiều bạn tiếc mấy k gọi điện lắm chị ơi! K bao h gọi điện đâu! Topic đã nói rõ là gọi điện để biết giá cả thì cứ cmt cô ơi cho cháu cái giá vào inbox rồi cháu nhắn tin nhưng cô k nhắn lại :))
Có 1 bạn cmt bên topIc của chị nero đấy, chị llac thử xem? Vì Bông nó hết cơn rồi nên c ấy k nhận.
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Mẹ nó đừng chiều. Cứ chiều thành ra nó có nhu cầu là xả đạn riết rồi quen, khó sửa lắm. Như thằng này nhà tớ cho nhịn 1 tháng ko gái gú gì hết, đè vật ra ép ăn gel, nó ghét gel lắm chả hiểu sao nữa. Đợt đầu thì nó hơi làm bậy, cào cắn cả mẹ. Xong gần 1 tháng thì không đòi nữa, bắt đầu dầy mình lên, nó tăng từ 4kg lên 5.5kg sau đợt đấy. Xong từ đợt đấy tớ thấy nó cũng không đòi nhiều như đợt trước nữa.
Mà đấy cái chuyện nó xịt tùm lum đánh dấu lãnh thổ đau đầu lắm, nhân tiện có cái topic kể xấu con zai nên mẹ cháu cũng xin ké 1 chân buôn chuyện. Thỉnh thoảng tức tối vào xả xì trét với các mẹ
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Àh lại nhắc đến cái chuyện cho đi gái. Lắm người buồn cười. Đã nói là không cho đi nữa vì cho nó đi đến 2 lần trong 3 tuần rồi. Cứ nhắn tin gọi điện bảo mèo nhà anh nó "bấn" lắm rồi...bla bla... nọ kia. Mình đã nói khéo là mình muốn giữ sức cho thằng cu với cả để đảm bảo đời con tốt thế mà vẫn không dứt. Chẳng nhẽ lại nói thẳng ra là anh muốn thằng nhà em cho con bé nhà anh được 1 nhóc thôi àh %-(%-(%-(
 

pe_sushi

Member
Thực ra e k ngại giá cả, mèo 4-5tr ngta còn cho nhau đc nếu cảm thấy quý và tin tưởng. E thì cũng k ngại tặng mèo đâu, nuôi cno chỉ mong tìm đc chủ yêu thương. Nhưng qua 1 lần định tặng Cốm đi e nghiêmk ra nhiều điều, đúng như mng nói, k bỏ tiền ra mua thì k biết quý trọng chị ạ! Nhiều khi tốn tiề mua rồi còn k biết quý ấy chứ!
Nhiều bạn tiếc mấy k gọi điện lắm chị ơi! K bao h gọi điện đâu! Topic đã nói rõ là gọi điện để biết giá cả thì cứ cmt cô ơi cho cháu cái giá vào inbox rồi cháu nhắn tin nhưng cô k nhắn lại :))
Có 1 bạn cmt bên topIc của chị nero đấy, chị llac thử xem? Vì Bông nó hết cơn rồi nên c ấy k nhận.
nhiều ng` nuôi mèo ko phải là xuất phát từ tình yêu thương,thật giả bây h lẫn lộn lắm. Trước chị để giá phối giống cho sushi cao là vì những ai thực sự yêu thương mèo của họ mới sẵn sàng bỏ tiền ra như vậy. Còn bây h thì chiều thằng bé nên mới để giá thấp. Có n~ ng` nt cho chị năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu để chị đồng ý cho sushi đi ở rể, đến lúc chị đồng ý thì lại mất hút :)) Thiết nghĩ mỗi tháng cho thằng bé 1 lần cũng ko đủ tiền ăn cho nó chứ mình thì có đc cái j đâu mà lắm ng` độc miệng lắm :D

Mà em nuôi 3 bà cô thì chúng nó chơi vs nhau cũng vui chứ có sao đâu mà lại định tặng Cốm đi thế :D
 

pe_sushi

Member
Mẹ nó đừng chiều. Cứ chiều thành ra nó có nhu cầu là xả đạn riết rồi quen, khó sửa lắm. Như thằng này nhà tớ cho nhịn 1 tháng ko gái gú gì hết, đè vật ra ép ăn gel, nó ghét gel lắm chả hiểu sao nữa. Đợt đầu thì nó hơi làm bậy, cào cắn cả mẹ. Xong gần 1 tháng thì không đòi nữa, bắt đầu dầy mình lên, nó tăng từ 4kg lên 5.5kg sau đợt đấy. Xong từ đợt đấy tớ thấy nó cũng không đòi nhiều như đợt trước nữa.
Mà đấy cái chuyện nó xịt tùm lum đánh dấu lãnh thổ đau đầu lắm, nhân tiện có cái topic kể xấu con zai nên mẹ cháu cũng xin ké 1 chân buôn chuyện. Thỉnh thoảng tức tối vào xả xì trét với các mẹ
Àh lại nhắc đến cái chuyện cho đi gái. Lắm người buồn cười. Đã nói là không cho đi nữa vì cho nó đi đến 2 lần trong 3 tuần rồi. Cứ nhắn tin gọi điện bảo mèo nhà anh nó "bấn" lắm rồi...bla bla... nọ kia. Mình đã nói khéo là mình muốn giữ sức cho thằng cu với cả để đảm bảo đời con tốt thế mà vẫn không dứt. Chẳng nhẽ lại nói thẳng ra là anh muốn thằng nhà em cho con bé nhà anh được 1 nhóc thôi àh %-(%-(%-(

Mẹ nó có chiều nó đâu nhưng mà ko thể làm j đc với nó, cấm ko cho nó động vào con bé thì nó trèo lên giường rướn vào cái chăn ý, lúc sau thấy 1 vệt ướt to hơn cái đồng xu :)) đến nản. Nhiều ng` thì cứ gọi điện thế thôi chứ đến lúc cho đi thì lại thế này thế kia ý mà, mẹ nó đồng ý chắc j ngta đã vác mèo đến :)) Thế mẹ nó có cao kiến j để chấm dứt cái tình trạng tự sướng của thằng nhóc nhà này ko :(
 

linhlady

Member
Mẹ nó có chiều nó đâu nhưng mà ko thể làm j đc với nó, cấm ko cho nó động vào con bé thì nó trèo lên giường rướn vào cái chăn ý, lúc sau thấy 1 vệt ướt to hơn cái đồng xu :)) đến nản. Nhiều ng` thì cứ gọi điện thế thôi chứ đến lúc cho đi thì lại thế này thế kia ý mà, mẹ nó đồng ý chắc j ngta đã vác mèo đến :)) Thế mẹ nó có cao kiến j để chấm dứt cái tình trạng tự sướng của thằng nhóc nhà này ko :(
Mèo nhà bạn lại còn tự sướng vào chăn cơ à:-??

Mèo nhà mình ngố lắm, toàn nằm ệch ra nhà , khoe cái bụng mỡ ra chiều dáng vẻ sexy.mà nó nằm thế với con mèo cái đã đành 1 chuyện, nó lại nằm phỡn ra với mình và bạn mình mới chết chứ.Có hôm vào nhà tắm nằm tự sướng 1 mình, xong xuôi thì lông ướt nhoét và hôi rình:((

Không biết nhà bạn có rộng, có nhiều tầng không. nhà mình thì chỉ là 1 phòng ~ 30m2 đâm ra lúc nhận gái đến nhà rất chi là mệt. Gái thì gào nào thì ngoao, nghêu lắm lúc lại còn ngoằn ngoèo + mèo nhà mình ứ ự ừ ư. 2 lần cho con lấy vợ thì cả 2 đều mất ngủ.Chán không buồn cho con lấy vợ nữa luôn.

Thêm nữa là mua thêm mèo cái về cho mèo đực, đầu tiên nhà mình nuôi 1 con mèo cái, sau thêm mèo đực,rồi lại thêm mèo cái. và hiện tại là còn 1 đực 1 cái. Hạn chế của việc nuôi cả đôi là chửa lúc nào không biêt,dễ dính nghi án có bầu khi chưa đến tuổi,mình thì không biết siêu âm nên buồn thối ruột .
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
Thằng nhà tớ thì không tự sướng bằng chăn mà chơi hẳn bằng tay, rùi liếm láp sạch luôn :)) Nhà mình thấy cứ cho nó chơi với ăn ngủ nghỉ mà quên đi chuyện ấy :))tách riêng hẳn bọn trẻ con ra không còn tí bóng hồng nào hết. Chứ mẹ nó cứ để gái ngon hơn hớn trước mặt mà nó không được xơi thì làm gì mà chả lấy vợ..."chăn" :))
Phải quân phiệt 1 tí, nó cắn mình thì mình cắn lại, không cho bướng nữa. Chứ càng bướng thì càng khổ mình, nhu cầu cao đái khai lùm khắp chốn :))
 

pe_sushi

Member
Mèo nhà bạn lại còn tự sướng vào chăn cơ à:-??

Mèo nhà mình ngố lắm, toàn nằm ệch ra nhà , khoe cái bụng mỡ ra chiều dáng vẻ sexy.mà nó nằm thế với con mèo cái đã đành 1 chuyện, nó lại nằm phỡn ra với mình và bạn mình mới chết chứ.Có hôm vào nhà tắm nằm tự sướng 1 mình, xong xuôi thì lông ướt nhoét và hôi rình:((

Không biết nhà bạn có rộng, có nhiều tầng không. nhà mình thì chỉ là 1 phòng ~ 30m2 đâm ra lúc nhận gái đến nhà rất chi là mệt. Gái thì gào nào thì ngoao, nghêu lắm lúc lại còn ngoằn ngoèo + mèo nhà mình ứ ự ừ ư. 2 lần cho con lấy vợ thì cả 2 đều mất ngủ.Chán không buồn cho con lấy vợ nữa luôn.

Thêm nữa là mua thêm mèo cái về cho mèo đực, đầu tiên nhà mình nuôi 1 con mèo cái, sau thêm mèo đực,rồi lại thêm mèo cái. và hiện tại là còn 1 đực 1 cái. Hạn chế của việc nuôi cả đôi là chửa lúc nào không biêt,dễ dính nghi án có bầu khi chưa đến tuổi,mình thì không biết siêu âm nên buồn thối ruột .
hic tự dưng nó mới học đc cái kiểu tự sướng vào chăn hồi nào ấy chứ. Bây giờ ko biết làm thế nào với nó nữa cả :)) lắm lúc nó đang.... xong ngồi thừ ng` ra khoảng 10s, xong r` lại... rất chi là nhiệt tình :))

Nhà mình 5 tầng + rộng lắm nhưng mà mình ko dám thả cho chạy linh tinh vì sushi nó có tật xấu là đi đâu ko biết đường quay lại và ai ôm nó cũng sướng, vậy nên mình toàn cho ở trong phòng ngủ của mình thôi :D Gái đến nhà thì cho 2 đứa ra phòng trống ngay bên cạnh :D

Đúng là nhốt chung ko bt chúng nó có chửa lúc nào, mình còn 1 bé mèo ta là mèo cái nữa, cho ở trong phòng bây h bụng ễnh ra r` mà ko biết khi nào mới đẻ =)) Nhiều lúc định vác đi siêu âm nhưng mà nó ghê lắm, ko cho ai động vào ng hết :D
 

Linhmu_93

Active Member
Ơ hay 3 cái bà này, lập hội kể xấu con trai kinh quá! Mang đây tôi nuôi hết cho! Tôi lập hội trai bao =)) 2 ald 1 ba tư toàn màu đẹp. Kem nè, ginger nè, xám bạc này..,,
 

pe_sushi

Member
Thằng nhà tớ thì không tự sướng bằng chăn mà chơi hẳn bằng tay, rùi liếm láp sạch luôn :)) Nhà mình thấy cứ cho nó chơi với ăn ngủ nghỉ mà quên đi chuyện ấy :))tách riêng hẳn bọn trẻ con ra không còn tí bóng hồng nào hết. Chứ mẹ nó cứ để gái ngon hơn hớn trước mặt mà nó không được xơi thì làm gì mà chả lấy vợ..."chăn" :))
Phải quân phiệt 1 tí, nó cắn mình thì mình cắn lại, không cho bướng nữa. Chứ càng bướng thì càng khổ mình, nhu cầu cao đái khai lùm khắp chốn :))
ừa thằng nhà mình thì tự sướng = chăn xong thì vẫn liếm láp, bình thường thì cu cậu ở bẩn nhưng đc cái vấn đề này thì cu cậu có vẻ sạch sẽ lắm :)) Lắm khi cũng định tách cu cậu ở 1 mình 1 phòng nhưng nghĩ tội lại cho ở cùng cho chúng nó đùa vs nhau cho vui thành ra con bé nhà tớ bé tí mà đã biết ưỡn ẹo đủ trò r` :)) Nghĩ cũng định cho đi xiến bi nhưng mà chưa để lại cho mình đc đứa cháu nào thì cũng hơi buồn :D
 
Top