• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thông báo Offline Doberman Pinscher,đầu xuân Nhâm Thìn ngày 12/2/2012

billadin

Member




Sau khi offline ,ae có phần liên hoan giao lưu (Doberman & Malinoy)





Nhìn các ông uống bia trời này thì đúng là .... Nóng trong người thật .!!!
Ai cũng như cái ông Hoan này thì có mà nuôi .. Hổ cũng được ý chứ nhỉ , chả hôm nào k có mặt, chả hội nào k tham gia ... Đúng là nhà có điều kiện về thời gian có khác .
 

Annam

Member
Bác nào phó nháy chuẩn ghê

chụp được cả hình con cún nhà ai đang tè bậy bên góc phải phía trên tấm hình này :))

Gửi anh "conlonloi" được nghe mọi người kể tên anh trong mấy hôm em đi off mà không được gặp bác, mấy anh em đi vui quá :x
 

haitdang

Member
hì hì do tình hình chăm em thơ nên chỉ kịp phóng lên gặp gỡ anh em rồi lại phóng về để làm tiểu phẫu cho các cchaus nó nên em chưa mang đc em nào đi anh a. Hi hi dường đi gian nan trèo qua được cầu vĩnh tuy bị chặn đánh 2 lần bởi các anh áo vàng nhưng vẫn có mặt đúng giwof vui cùng anh em :D:-??
 

sinhnh

Member
Em là e khoái cái món này lắm, lặn lội tìm mãi mới đến được đây để hóng...

Cũng là chỗ quen biết Bác Thắng bên hội Phú Quốc và biết Bác Thắng đam mê món này nữa nên e xin hỏi các Bác là hiện giờ e ko có Dob có được sang đây chơi được ko ạ ???

Cái món này về khái niệm và định nghĩa thì e vẫn mơ hồ lắm nên bị vấp phải mấy chú Dob lại, thật buồn vô cùng. :(:(:(:(
Nay sang đây chơi cũng muốn nhờ các bác xem e nên tìm hàng chuẩn ở đâu ạ???
Xin chân thành cảm ơn các Bác.


Rất tiếc và thành thực xin lỗi các Anh em vì sự vắng mặt ngày hôm nay . Lên lịch và chuẩn bị hết rồi k ngờ lại trùng vào ngày đi Yên tử cùng gia đình . Về tuy rất mệt nhưng vẫn phải mò vào xem ae ọp ẹp thế nào ... Nhìn cũng có vẻ hơi vắng ae nhỉ ? Hi vọng lần sau quân số sẽ tăng gấp nhiều lần .

Chin su nhà mình cũng nóng lòng chờ ngày hội ngộ tới đây lắm . Ngày nào cũng chạy quanh công viên mà chả gập đc đồng bọn để hít hít ngửi ngửi tý cho đỡ vật , e nó cũng ra dáng thiếu nữ lắm rồi , thỉnh thoảng gập đc 1 thằng giống mình thì nó lại là thằng Anh trai cùng đàn .... Hic

Ít ảnh thế chú Mơ ? Xong có ... Mặn ngọt gì k mà chả thấy hình ảnh , hay bác Yều tinh về rồi là chịu chết k ghi lại sẽ gì nữa ?
Hải cho e nào đi đấy ?
 

haitdang

Member
lịch trình là anh em ta lại cuối tuần này gặp nhau offlien ngày chủ nhật. hi vọng gặp anh em tại đó
 

khuyen_mo

Active Member
Buổi offline sẽ được tổ chức vào chủ nhật ngày 04-03-2012,tại công viên thống nhất(Phía cổng LÊ DUẨN,gần nhà hàng Gió Mới) tất cả fan hâm mộ Dob đều sẽ nhận được tin nhắn thông báo!>:D<
 

billadin

Member
Em là e khoái cái món này lắm, lặn lội tìm mãi mới đến được đây để hóng...

Cũng là chỗ quen biết Bác Thắng bên hội Phú Quốc và biết Bác Thắng đam mê món này nữa nên e xin hỏi các Bác là hiện giờ e ko có Dob có được sang đây chơi được ko ạ ???

Cái món này về khái niệm và định nghĩa thì e vẫn mơ hồ lắm nên bị vấp phải mấy chú Dob lại, thật buồn vô cùng. :(:(:(:(
Nay sang đây chơi cũng muốn nhờ các bác xem e nên tìm hàng chuẩn ở đâu ạ???
Xin chân thành cảm ơn các Bác.
Cứ phải đến chứ chú , giống như CLb PQ đấy , có phải ai đi oof cũng mang chó đi theo đâu . Cứ tham gia đã thì mới học hỏi được kn của ae , lúc đó mình tuyển 1 em cũng chưa muộn mà . Nhiệt tình và đam mê như chú thì chả mấy mà lại thành thạo đâu mà .

Phải quyết tâm nữa Sinh ạ , ngày a mới nuôi con Su này thật sự là ai nhìn cũng thất vọng . Chó gì mà lưng thì võng , chân thì cong , cắt tai gần 2 tháng mà vẫn " cánh cụp cánh xòe " . Chạy thì chưa được 500m đã vắt cả lưỡi ra sau gáy ... Nói chung là chán lắm . Cũng tại 1 ông anh nuôi nó trước đó k cho nó vận động bao giờ , ở nhà chỉ ăn và ... Đái ị tại chỗ mất mấy tháng , chế độ ăn thì do ô sin đảm nhiệm ..... Thế mà về a nuôi 3 tháng sau k ai nhận ra nó nữa đấy .
Cứ đam mê đi , cứ chơi đi rồi sẽ hiểu hết thôi mà ông em .
 

sinhnh

Member
Cứ phải đến chứ chú , giống như CLb PQ đấy , có phải ai đi oof cũng mang chó đi theo đâu . Cứ tham gia đã thì mới học hỏi được kn của ae , lúc đó mình tuyển 1 em cũng chưa muộn mà . Nhiệt tình và đam mê như chú thì chả mấy mà lại thành thạo đâu mà .

Phải quyết tâm nữa Sinh ạ , ngày a mới nuôi con Su này thật sự là ai nhìn cũng thất vọng . Chó gì mà lưng thì võng , chân thì cong , cắt tai gần 2 tháng mà vẫn " cánh cụp cánh xòe " . Chạy thì chưa được 500m đã vắt cả lưỡi ra sau gáy ... Nói chung là chán lắm . Cũng tại 1 ông anh nuôi nó trước đó k cho nó vận động bao giờ , ở nhà chỉ ăn và ... Đái ị tại chỗ mất mấy tháng , chế độ ăn thì do ô sin đảm nhiệm ..... Thế mà về a nuôi 3 tháng sau k ai nhận ra nó nữa đấy .
Cứ đam mê đi , cứ chơi đi rồi sẽ hiểu hết thôi mà ông em .
Vâng cảm ơn Bác đã động viên và well come e.

Hehehe, mới chơi Phú Quốc một thời gian mà e đã có kiến thức căn bản rồi đấy! giờ thì học hỏi thêm khi nào đủ kiến thức e sẽ tự tuyển cho mình một e Dob chuẩn.

Mong các bác giúp đỡ e nhé ;););)
 
Top