• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Kim và Bim đáng yêu nhà Vy....

vyle

Member
nạp đủ năng lượng cho buổi sáng rồi thì giờ con bắt đầu quậy đây:







Kim đẹp gái:



Bim lãng tử:


 

yumi

Member
Tim hôm nay trông tròn ủm rồi nhỉ. :-* Bim lãng tử trông xinh giai quá cơ. Thế Bim đã tới tuổi lấy vợ chưa hả mẹ Vy ? ;;)

Giờ nghĩ lại nhà em giống nhà chị quá cơ. Cũng 3 đứa. 1 ả tam thể mèo ta. 1 thằng trắng tinh trắng bóc và 1 đứa vằn vện..:))
 

vyle

Member
Tim hôm nay trông tròn ủm rồi nhỉ. :-* Bim lãng tử trông xinh giai quá cơ. Thế Bim đã tới tuổi lấy vợ chưa hả mẹ Vy ? ;;)

Giờ nghĩ lại nhà em giống nhà chị quá cơ. Cũng 3 đứa. 1 ả tam thể mèo ta. 1 thằng trắng tinh trắng bóc và 1 đứa vằn vện..:))
Tim ẵm lên nặng tay rồi đó chị, còn Bim nhà em già ngắt rồi, hồi em đem thằng nhóc về là nó đã 3 năm tuổi rồi ( công công luôn;;);;);;);;);;) ), giờ này mà tụi nó còn đá banh ầm ầm không cho ai coi TV hết nè... nhà mà có 3 đứa, mỗi đứa mỗi tính đúng không chị, giờ mà tách tụi nó ra là buồn chết luôn.... ít khi thấy chị khoe hình ả mèo nhặt của chị ghê nha 8->8->8->
 

yumi

Member
Tim ẵm lên nặng tay rồi đó chị, còn Bim nhà em già ngắt rồi, hồi em đem thằng nhóc về là nó đã 3 năm tuổi rồi ( công công luôn;;);;);;);;);;) ), giờ này mà tụi nó còn đá banh ầm ầm không cho ai coi TV hết nè... nhà mà có 3 đứa, mỗi đứa mỗi tính đúng không chị, giờ mà tách tụi nó ra là buồn chết luôn.... ít khi thấy chị khoe hình ả mèo nhặt của chị ghê nha 8->8->8->
ôi, thế Bim giờ khoảng 4 tuổi rồi hả em? Trông cái dáng nó oai vệ lực sĩ thế kia nên chị tưởng khoảng hơn 1 tuổi gì thôi.

Ả mèo nhặt của chị suốt ngày nằm ngủ trên nóc tủ lạnh. Máy ảnh chị để trên lầu nên chả bao giờ chụp được cái mặt nó. <):)

2 đứa nhà chị giờ đang nằm ngủ ở ngoài sân. Cứ giờ này là bọn nó đi ngủ, xong lúc 11, 12h mình đi ngủ thì bọn nó thức phá đám . :-w
 

vyle

Member
quậy kiểu về khuya thế này bảo đảm mẹ Yumi ngày càng héo hon thôi, em đi ngủ chỉ cho Bim vào phòng, nó ngủ ngoan ơi là ngoan, còn 2 đứa kia thì em bó tay, đòi vô rồi lại đòi ra, chạy nhảy um sùm, mà nhà chị có sân cho tụi nhỏ chơi, sướng thiệt
 
Sao vào nhà nào cũng toàn thấy hoàng tử, công chúa đẹp zai xinh gái thế nhỉ:). Chị up thêm ảnh cu Tim đi chị, he's so cuteeeeeeee s2
 

vyle

Member
rất rất là muốn chụp nhưng thằng cu cứ như con lăng quăng, chị thề với lòng là tuần sau hy sanh không đi chơi, chỉ vác máy mà kè kè thằng cu thôi, khổ lắm
 

yumi

Member
quậy kiểu về khuya thế này bảo đảm mẹ Yumi ngày càng héo hon thôi, em đi ngủ chỉ cho Bim vào phòng, nó ngủ ngoan ơi là ngoan, còn 2 đứa kia thì em bó tay, đòi vô rồi lại đòi ra, chạy nhảy um sùm, mà nhà chị có sân cho tụi nhỏ chơi, sướng thiệt
uh, từ lúc đón thằng Sport về là chị sụt ký, giờ không lên nổi luôn. :((

Mấy ngày đầu Pen về chị nhốt Sport kô cho vào phòng. Sport nó đập cửa ầm ầm lúc 1, 2h sáng. Ngủ nghê gì được đâu. Giờ chị cho 2 đứa nó ngủ trong phòng thì bọn nó phá như thế đó. :-ss3:-O:-<

Cái sân cũng nhỏ, sân thượng đằng sau phòng chị. Được cái buổi tối gió rất mát, buổi sáng thì chim hót ríu rít. 2 anh em chúng nó chập tối là ra ngoài sân nằm ngủ chứ không ngủ ở trong phòng. ;;) Mà Pen áh, nó toàn ngủ dưới gốc cây thôi. Chị mắt thì cận, buổi tối nhiều lúc ra ngoài sân tìm chả thấy nó đâu. Thằng Sport 1 cục trắng bóc nên còn dễ tìm.
 

vyle

Member
sân thượng nhà em thì không có lưới như nhà chị nên không có dám thả tụi nó ra, với lại sợ tụi nó quậy 2 con rùa thì tội lắm, vậy là mẹ Yumi phải tẩm bổ thêm, chứ không thì không còn sức chăm lo cho nhan sắc 2 đứa con cưng đó
 

prunus_mume

Member
Híp công công nhà em cũng giống hệt Bim nhà chị :x Em cũng không biết nó là Nga hay lai Nga vì mèo nhà bác em đẻ rồi bác cho :"> Nhưng Híp cũng mắt hai màu, nhìn rõ độc và yêu ý ạ :x Cả đàn đấy có mỗi 1 bé mắt 2 màu thì bác em cho em :">

Nhưng mà Híp chắc già rồi nên xấu tính, không chịu chơi với em bé Bụi :-< Thấy cháu ở đâu là khè khè, đánh nhau :| 1 thằng 5kg to vật vã với 1 đứa 1kg thì.... >"< Mấy lần dạy dỗ k dc em phải tách 2 đứa ra :-< Mỗi đứa 1 lầu. Giá mà Híp nhà em cũng ngoan như Bim:(
 

vyle

Member
Bim cũng y như tình trạng của Hip đấy ạh, nó xấu tính, hay cà nanh, hay khè với Tim lắm, mà cũng tại thằng Tim hay vặt lông của nó, nó chỉ nhất quyết thương mình Kim thôi, ah, Bim 7kg rồi đấy ạh, nhà mẹ Vy đang cho nó kiêng chứ béo phì thì khổ
 

yumi

Member
Híp công công nhà em cũng giống hệt Sport nhà chị :x Em cũng không biết nó là Nga hay lai Nga vì mèo nhà bác em đẻ rồi bác cho :"> Nhưng Híp cũng mắt hai màu, nhìn rõ độc và yêu ý ạ :x Cả đàn đấy có mỗi 1 bé mắt 2 màu thì bác em cho em :">

Nhưng mà Híp chắc già rồi nên xấu tính, không chịu chơi với em bé Bụi :-< Thấy cháu ở đâu là khè khè, đánh nhau :| 1 thằng 5kg to vật vã với 1 đứa 1kg thì.... >"< Mấy lần dạy dỗ k dc em phải tách 2 đứa ra :-< Mỗi đứa 1 lầu. Giá mà Híp nhà em cũng ngoan như Sport :(
Hip giống Bim nhà mẹ Vy mắt 2 màu rồi. Sport nhà chị mắt xanh àh. Sport chắc 2,5kg, nó ốm, dài người roi roi thôi. Được cái giờ nó ngoan rồi. Iu nhất là khi đi làm về nghe tiếng mình là nó chạy ra đón hay mình ngồi ở đâu gọi nó cũng chạy lại. :x:x
 

yumi

Member
Bim cũng y như tình trạng của Hip đấy ạh, nó xấu tính, hay cà nanh, hay khè với Tim lắm, mà cũng tại thằng Tim hay vặt lông của nó, nó chỉ nhất quyết thương mình Kim thôi, ah, Bim 7kg rồi đấy ạh, nhà mẹ Vy đang cho nó kiêng chứ béo phì thì khổ
trời ơi , Bim 7 ký rồi hả. Mẹ Vy chăm con mát tay thế. Sport còi nhà chị biết chừng nào nó mới lên được 4kg đây hả giời . :-w
 

prunus_mume

Member
@@ Mèo nhà 2 chị giống nhau quá làm em cứ nhầm cơ :(
Híp nhà em từ ngày em đón Bụi thì thái độ với em ra mặt :( Đút phô mai cho không ăn, gọi không thưa, chải lông cũng không cho nữa :-<
Em mà cho ăn thì chờ em đi khuất rồi mới ăn cơ :| Cứ thấy bé con là khè khè ầm ĩ. Em cũng bó tay với nó. 10 ngày rồi mà vẫn thế :(
 

vyle

Member
trời ơi , Bim 7 ký rồi hả. Mẹ Vy chăm con mát tay thế. Sport còi nhà chị biết chừng nào nó mới lên được 4kg đây hả giời . :-w
chắc tại con nó còn nhỏ nên kén ăn đó chị ( y như em bé mà), mà em sợ cái mát tay lắm rồi, nó đang có dấu hiện càng ngày càng lên cân.... 2 màu với 1 màu thì yêu vẫn cứ yêu chị ơi, mắt thằng cu Sport rõ trong veo thế ai mà không chết thì không có " tâm hồn" rồi

@@ Mèo nhà 2 chị giống nhau quá làm em cứ nhầm cơ :(
Híp nhà em từ ngày em đón Bụi thì thái độ với em ra mặt :( Đút phô mai cho không ăn, gọi không thưa, chải lông cũng không cho nữa :-<
Em mà cho ăn thì chờ em đi khuất rồi mới ăn cơ :| Cứ thấy bé con là khè khè ầm ĩ. Em cũng bó tay với nó. 10 ngày rồi mà vẫn thế :(
Tại vì 2 nhà có cùng số lượng mèo và hoàn cảnh cùng giống nhau mà, cùng nhặt 1 ả mèo đanh đá chua ngoa, cùng có thằng con cưng màu lông bạch tuyết và con út cưng thì cùng 1 nguồn là từ nhà mẹ Gem... ah mà quên, nhà em cũng có nuôi Chihuahua mẹ Yumi ạh:)):))
 

vyle

Member
Híp nhà em từ ngày em đón Bụi thì thái độ với em ra mặt :( Đút phô mai cho không ăn, gọi không thưa, chải lông cũng không cho nữa :-<
Em mà cho ăn thì chờ em đi khuất rồi mới ăn cơ :| Cứ thấy bé con là khè khè ầm ĩ. Em cũng bó tay với nó. 10 ngày rồi mà vẫn thế :(
còn ganh ăn tức ở đây mà, tụi mèo lớn mà thấy rinh con nhỏ về là làm trận làm thượng, chứ mà quen rồi là rủ nhau phá xóm phá làng không cho ai yên đâu :)):)););)
 

prunus_mume

Member
còn ganh ăn tức ở đây mà, tụi mèo lớn mà thấy rinh con nhỏ về là làm trận làm thượng, chứ mà quen rồi là rủ nhau phá xóm phá làng không cho ai yên đâu :)):)););)
8-> Híp nhà em hiền lắm ạ :)) Bé lớn chỉ biết ăn và ngủ, ngủ và ăn. Nhà em còn có truyền thuyết là thấy chuột Híp chạy biến, để cho chị mèo Chuột ra bắt chuột =))
:-< Giờ hết chuột thì cũng mất Chuột :( Ngày trước Híp thương Chuột lắm :(
 

vyle

Member
8-> Híp nhà em hiền lắm ạ :)) Bé lớn chỉ biết ăn và ngủ, ngủ và ăn. Nhà em còn có truyền thuyết là thấy chuột Híp chạy biến, để cho chị mèo Chuột ra bắt chuột =))
:-< Giờ hết chuột thì cũng mất Chuột :( Ngày trước Híp thương Chuột lắm :(
trời trời, mèo tên Chuột, lại đi bắt chuột, CHuột lại chơi thân với Híp, gia cảnh nhà này " rối như len" :)):)):))... Bọn mèo này được cưng quá nên đâm ra chỉ có mình là nó làm nư, không sợ thôi...( nghĩ lại, mình còn thua chuột:-o:-o)
 

prunus_mume

Member
trời trời, mèo tên Chuột, lại đi bắt chuột, CHuột lại chơi thân với Híp, gia cảnh nhà này " rối như len" :)):)):))... Bọn mèo này được cưng quá nên đâm ra chỉ có mình là nó làm nư, không sợ thôi...( nghĩ lại, mình còn thua chuột:-o:-o)
~~! Mèo nhà em toàn tên kì lắm ạ, toàn bố em đặt. Bố em định gọi Bụi là Mẹt cơ =)) Mà em nhất quyết phản đối. May là thằng bé ở với em nên ai gọi Mẹt là không thưa :x

Chuột nhà em bắt chuột hơi bị siêu đấy ạ :)) 4 năm cả nhà không phân biệt được nói "con chuột" là mèo Chuột hay là chuột :)
:)| Bụi mới về nhà mà cũng thế chị ạ, biết em chiều chuộng nên có mắng mỏ, phết mông cũng không sợ, còn láo toét vênh mặt nhìn nữa chứ :((
 

vyle

Member
không roi vọt được với tụi nhỏ đâu mẹ ơi, chỉ có nước đi theo mà năn nỉ tụi nó thôi đó:(:)(:)((
 
Top