• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Thủ Đô Thăm Đồng Bào - Đồng Bào Thăm Thủ Đô.

vits2be

Member
ĐB ơi topic ảnh nghệ thuật về thiếu nữ đi đâu rồi :cool:, up cho topic đồng bào :-bd
 

kieumailc

Active Member
ĐB ơi topic ảnh nghệ thuật về thiếu nữ đi đâu rồi :cool:, up cho topic đồng bào :-bd

Hình như có lẽ bị đưa vào thư viện rồi ????....tiếc thật:(( ĐB còn nhiều ảnh quý:thingking:
 

vits2be

Member
Hình như có lẽ bị đưa vào thư viện rồi ????....tiếc thật:(( ĐB còn nhiều ảnh quý:thingking:
Thôi cái gì ít cũng quý , ăn ít thì không bị chán mà thòm thèm.........:))thế mới nhớ.kakakaka
 

kieumailc

Active Member
Thôi cái gì ít cũng quý , ăn ít thì không bị chán mà thòm thèm.........:))thế mới nhớ.kakakaka
:)):-bd không up ảnh ĐB chơi tự chuyện vậy:(:)(:)(:)(:)((



Hồi bốn

Gặp Laki truly thất kinh
Được chia lộc đồng bào khoái chí


Lại nói, sau khi ra khỏi đám đông, hai thầy trò tiến về bãi gưỉ xe thì bất ngờ có một người vỗ vai hai thầy trò nói:
- Các người nghĩ nơi đây mọi người đều mù cả sao?
Nghe nói thế hai thầy trò thất kinh quay lại thì thấy một người dáng vẻ thư sinh, đôi mắt sáng thông minh đang chằm chằm nhìn hai thầy trò. Sau vài giây, với bản lĩnh và kinh nghiệm đầy mình, giáo sư Truly lấy lại bình tĩnh ngay và cố lục lại trong trí nhớ xem bậc kỳ tài này là ai mà thấy quen quen, và giáo sư Truly đã nhớ ra đây chính là laki, một trong những quái kiệt mai danh ẩn tích đã lâu, nay bất ngờ xuất hiện. Giáo sư Truly liền nói:
- Dạ, đâu giám, đâu giám. Cho hỏi khí không phải, có phải đại nhân là Laki tiên sinh không ạ?
Người thư sinh lúc đó mới cười phá lên và nói:
- Quả là danh bất hư truyền, hôm nay tại hạ được chứng kiến tài của ngài mà lòng vô cùng thán phúc.
Đúng là anh hùng tương ngộ, hai bên mời nhâu đến nhà hàng, đặp phá một trận tơi tả và chia tay. Câu chuyện giữa họ xem ra thật ý hợp tâm đầu. Trước khi chia tay, giáo sư Tru ly không quên gưỉ laki một cái cạc vi zịt và hẹn ngày tái ngộ tại phân hiệu đại học ăn chơi nuôi gia đình.
Về đến nhà, giáo sư lấy ghế mời đồng bào ngồi và nói:
- Hôm nay lộc kiếm cũng kha khá, xét kỹ ra thì đống bào không có công gì nên không được hưởng, nhưng lộc bất tận hưởng vì vậy nếu đồng bào trả lời được câu hỏi sâu sẽ được chia 5tr.
Nghe thế đồng bào nghĩ bụng "Sư phụ mà hỏi thì sao mà trả lời được, không cho thì thôi lại còn vẽ vời hỏi hiếc này nọ, làm như vậy không ưng cái bụng đồng bào chút nào à". Nghĩ thế nhưng đồng bào vẫn muốn nghe xem câu hỏi thế nào, liền nói:
- Dạ, đồng bào học không mất tiền đã là khoái lắm rồi mong gì đến được chia lộc ạ, nhưng đồng bào cũng muốn trả lời câu hỏi ạ.
Sư phụ Truly liền hỏi:
- Liệu về nhà, tên mua chó nó nhận ra là con chó không quý đến như vậy thì nó có đi tìm thầy trò mình đòi trả lại không?
Nghe câu hỏi, đồng bào nghĩ bụng "tưởng câu hỏi thế nào chứ câu hỏi này thì dễ ợt luôn, cứ suy bụng ta ra bụng người là ok thôi". Nghĩ vậy đồng bào trả lời ngay:
- Theo đồng bào thì thiên hạ chẳng có ai chịu công nhận là mình dốt cả, vì vậy nếu tên mua chó về nhà có nhận ra là mình dốt thì cũng ngậm bồ hòn làm ngọt và đố dám nói ra, nói ra sợ thiên hạ cười vào mũi cho ấy chứ. Vì vậy chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tìm thầy trò mình.
Nghe xong giáo sư Tru ly vỗ đùi đánh đét và bật ra một chữ: Khá, và lấy 5tr đưa cho đồng bào. Nhận được tiền đồng bào vui khôn tả vì có cài mà khoe thành tích với cái vợ rồi.


Đồng bào sẽ sử dụng 5tr này như thế nào? laki có đến phân hiệu đại học ăn chơi nuôi gia đình để gặp giáo sư Truly không? Hồi sau sẽ rõ.
 

kieumailc

Active Member
Bán được ít ngô non,... ĐB lại nhớ bát rượu thật đầy, cái bắt tay thật chặt hôm ở Bản....ĐB liền khăn gói quả bầu ( nhà không có mướp) cho hai bé hạ sơn ....- điểm oanh tạc khai hỏa đó chính là Quảng ninh.:))



 

kieumailc

Active Member
Thông báo bão

Theo dự báo, cơn bão đầu tiên của ĐB sẽ ảnh hưởng tới KHU C của Phạm Huy Hoàng nha.
 

GA_DONG_TAO

Active Member
Đại hoạ rồi... anh em nhớ mua thuốc chống say rượu để đón đồng bào. Hôm nay đã nhận được điện thoại của vợ chồng ông lão chưa anh?
 

kieumailc

Active Member
Đại hoạ rồi... anh em nhớ mua thuốc chống say rượu để đón đồng bào. Hôm nay đã nhận được điện thoại của vợ chồng ông lão chưa anh?


Sáng nay trước khi ăn rượu sáng ĐB có qua đó, họ bảo đang thương thảo - chú cứ bảo tay Việt mang mìn vào ốp vào cửa nha (khi đi nhớ mang theo lồng ):-bd
 

KimCuong

Active Member
Theo dự báo, cơn bão đầu tiên của ĐB sẽ ảnh hưởng tới KHU C của Phạm Huy Hoàng nha.
Bão gì đâu mà sao cứ Gia Cát Dự thế đồng bào! :shame on you: Bão của đồng bào chỉ cần 3 cái đập tay của cán bộ là bão tan ngay thôi. :))

Không tin.................đồng bào thử 1 ngày ở lại Thủ đô xem. >:D< :wel: :beer
 

kieumailc

Active Member
Bão gì đâu mà sao cứ Gia Cát Dự thế đồng bào! :shame on you: Bão của đồng bào chỉ cần 3 cái đập tay của cán bộ là bão tan ngay thôi. :))

Không tin.................đồng bào thử 1 ngày ở lại Thủ đô xem. >:D< :wel: :beer


ở lại cả tuần luôn nha cán bộ ơi ???????????????????????????????????????????????????????????
 

KimCuong

Active Member
ở lại cả tuần luôn nha cán bộ ơi ???????????????????????????????????????????????????????????
Nói lời phải giữ lấy lời đó nhé! Không rồi lại trốn, lại bận, lại kiếu, lại thế lọ thế chai... Đồng bào là phải thật cái bụng, chứ không cái bụng cán bộ không ưng đâu. :-bd
 
Bán được ít ngô non,... ĐB lại nhớ bát rượu thật đầy, cái bắt tay thật chặt hôm ở Bản....ĐB liền khăn gói quả bầu ( nhà không có mướp) cho hai bé hạ sơn ....- điểm oanh tạc khai hỏa đó chính là Quảng ninh.:))



Bác chậm chân hơn em một chút rồi bác Kiều ơi. Em vừa ở Quảng Ninh về xong xuôi giao lưu với anh em ở dưới đó bị hạ đo ván từ vòng gửi xe vì say rượu quá, không đi được nhiều. Chỉ tiếc là muốn vào thăm quan nhà bác Hoàng khu C mà không kịp vì còn phải về ăn cưới con xếp lấy chồng.
 

KimCuong

Active Member
Theo dự báo, cơn bão đầu tiên của ĐB sẽ ảnh hưởng tới KHU C của Phạm Huy Hoàng nha.
Đây nè đồng bào, tấm gương tày liếp đây. Một mình KC sống giữa bầy sói Vietpet Quảng Ninh, có chết cùng phải oanh liệt nhé. ;) :D :-bd

 

kieumailc

Active Member
Đây nè đồng bào, tấm gương tày liếp đây. Một mình KC sống giữa bầy sói Vietpet Quảng Ninh, có chết cùng phải oanh liệt nhé. ;) :D :-bd




bé ! xem ĐB cùng hai con gái hạ QN nè.














 

kieumailc

Active Member
Bác chậm chân hơn em một chút rồi bác Kiều ơi. Em vừa ở Quảng Ninh về xong xuôi giao lưu với anh em ở dưới đó bị hạ đo ván từ vòng gửi xe vì say rượu quá, không đi được nhiều. Chỉ tiếc là muốn vào thăm quan nhà bác Hoàng khu C mà không kịp vì còn phải về ăn cưới con xếp lấy chồng.
ầy dà! QN có ai biêt ăn nhiều rượu đâu mà, hay cán bộ SAY em nào= giống ĐB mê mẩn mấy em, dễ thương lăm..mỗi tội thương không dễ=))
 

flamedragon76

Ban liên lạc Quảng Ninh
ĐB biết vậy là sai nhiều lắm....nhưng...quyết không sửa đâu.:))
Anh em Hạ Long đã chuẩn bị để đón Đồng bào, tạm biệt Sapa về anh em đã chuẩn rượu ngâm cao ngựa bạch chính cống để tăng sự dẻo dai cho Đồng bào trở về vùng cao. Chúc Đồng bào thượng lộ bình an
 

10@10

New Member
Bác hoang an ơi ! ngoài việc đi nương và ăn rượu ra thì ĐB chẳng biết làm gi cả...........ảnh phong cảnh thì có nhưng toàn chụp lúc say, hôm nào có ảnh kha khá chút ĐB úp nha !


đi nương




ăn rượu...kkk

Nhậu kiểu này phê thật.:x:x:x
 
Top