• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Kim và Bim đáng yêu nhà Vy....

vyle

Member
lần đầu giới thiệu 2 bé đến với mọi người.
Thú thật là ban đầu mình không thích nuôi mèo như nuôi chó nhưng sau khi cưu mang bé Kim ( chính xác thì cứu bé từ miệng cống trước nhà) thì tình yêu mèo trỗi dậy... Con bé vô nhà cứ nghĩ mình là công chúa, tới tận bây giờ thì không dám bước chân ra đường luôn. Thấy em ý ở nhà một mình buồn quá, mình có ý định đi ra chợ bắt mấy em mèo hoang về nuôi thêm, nhưng may ơi là may, cái đợt qua nhà cô Phưong57 thì cô nói là " giờ cô có cháu nội rồi, không chăm sóc chúng nó được tốt như xưa, nay cô tính kiếm ai thương thì cô cho"... Vậy là nhà mình có thêm thằng cu trắng tinh, thùy mị, nết na và nịnh đầm cực kì. Ban đầu về nhà bị bà Kim làm dữ không dám ló mặt ra luôn, nhưng giờ thì thương nhau lắm rồi, cả 2 " song kiếm hợp bích" phá tưng nhà.....

Kim bà chằn đây nè:






Chàng Bim hiền lành đây:









Hai em tình thương mến thương:





Bé BIm xí xọn chơi Noel đây:



 

phenmaleat

Active Member
bạn thật mát tay nuôi em nào em nấy đều béo trục béo tròn đáng yêu ghê
 

bizonzon

Active Member
Bé Kim có khuôn mặt xinh quá, lâu lắm mới thấy một bé mèo ta mắt đẹp như vậy:X
Up thêm ảnh các bé đi bạn ơi!
 

vyle

Member
Bé Kim có khuôn mặt xinh quá, lâu lắm mới thấy một bé mèo ta mắt đẹp như vậy:X
Up thêm ảnh các bé đi bạn ơi!
trời ơi, canh me bé Kim như đánh du kích ah, không bao giờ chịu ngồi im... hồi rinh em nó về là nó ăn ngon lành 1 dĩa cơm luôn, nhưng giờ thì tuyệt đối không chịu ăn cơm rồi, chỉ ăn tép rang mặn, mà nói thiệt mọi người đừng la chứ bé Kim cực kì thích ăn pedegree của cún đấy, ăn còn nhanh hơn 2 bé chiahuahua nữa...
lúc bé leo lên từ miệng cống nhìn cặp mắt ngơ ngác tội nghiệp lắm... mà thương quá thành ra lừng lắm rồi...cảm ơn bạn quan tâm đến em bé nha !

bạn thật mát tay nuôi em nào em nấy đều béo trục béo tròn đáng yêu ghê
2 em này rất là ham ăn nhưng tuyệt đối không có giành ăn, ăn chung 1 chén nhưng nhường nhịn kinh khủng nên mập đều hết ah... không hề ăn vụng luôn, thương ghê lắm... Cảm ơn bạn nha
 

bizonzon

Active Member
Hihi, mèo ta thì bao giờ bản năng cũng cao hơn mà, trừ những bé được vần ra chụp ảnh từ bé, chứ còn lại cũng khó bắt dáng lắm.
À, bạn đừng cho em ăn mặn nhé, mèo ăn mặn khi liếm vào lông dễ bị ghẻ :(
 

vyle

Member
Hihi, mèo ta thì bao giờ bản năng cũng cao hơn mà, trừ những bé được vần ra chụp ảnh từ bé, chứ còn lại cũng khó bắt dáng lắm.
À, bạn đừng cho em ăn mặn nhé, mèo ăn mặn khi liếm vào lông dễ bị ghẻ :(
vậy ah, mình không có kinh nghiệm nuôi mèo cho lắm cho nên mới lân la vào đây để tìm nhiều lời khuyên để chăm cho 2 nhóc ...
 

ngockun92

Member
khj nào Kim chửa vs Bim nhỉ :)))))) mình xjn mèo con cho chơi với Vàng nhà mình ;)
 

vyle

Member
khj nào Kim chửa vs Bim nhỉ :)))))) mình xjn mèo con cho chơi với Vàng nhà mình ;)
ước nguyện không thành rồi bé ơi, vì cu Bim đã thành " thái giám" khi còn ở nhà cô chủ cũ ,còn nàng Kim do tháng nào cũng " múa lân" hết, nên mình sợ con bé " đi theo tiếng gọi tình yêu" mà không có đường quay về nên cũng giải quyết luôn rồi... Bây giờ cũng có ý định xây dựng " tập đoàn Miu Miu" mà chắc còn lâu mới thành hiện thực....
 

vyle

Member
tiện đây khoe luôn hình bà Kim nửa đêm rình bắt gián với thằn lằn, thế nào cũng quậy cả đêm...






Hai ơi, em phát hiện ra 1 con rồi nè, chờ tới sáng là Hai thấy thành quả của em nha:


Bonus cho bà con thấy gương mặt lười biếng, ham ngủ và đầy khó chịu của cu Bim khi bị Kim " quấy rối"


 

Gemma

Active Member
Kim có bộ lông tam thể xinh lắm Vyle ạ. Còn Bim thì trông thật thùy mị như con gái ấy, yêu quá! :x:x
 

bizonzon

Active Member
ước nguyện không thành rồi bé ơi, vì cu Bim đã thành " thái giám" khi còn ở nhà cô chủ cũ ,còn nàng Kim do tháng nào cũng " múa lân" hết, nên mình sợ con bé " đi theo tiếng gọi tình yêu" mà không có đường quay về nên cũng giải quyết luôn rồi... Bây giờ cũng có ý định xây dựng " tập đoàn Miu Miu" mà chắc còn lâu mới thành hiện thực....
Nuôi mèo đã triệt sản rồi yên tâm lắm ý vyle ạ :D. Không phải lo nó bỏ nhà đi này, không phải lo nó kêu gào rồi tè khắp nhà này, không phải lo nhà quá tải quân số, rồi không phải đau lòng thắt ruột lo tìm nhà mới cho tụi nhỏ nữa.
Ai mà cũng nghĩ được như bạn thì tốt quá :x
 

vyle

Member
Kim có bộ lông tam thể xinh lắm Vyle ạ. Còn Bim thì trông thật thùy mị như con gái ấy, yêu quá! :x:x
dạ cảm ơn cô, cứ nhà mà có khách là y như rằng ai cũng kêu Bim là " trời ơi, con gái nhà xinh ra phết =))"... coi vậy thôi chứ Kim sợ người lạ lắm ạh, nhà mà có 1 ai lạ là nó Kim chui đâu mất tiêu, tới khi khách về hết thì mới dám ló mặt ra, còn Bim thì thôi rồi, cực kì thích được người ta chú ý, cứ giả bộ ngó lơ nó là nó cứ đi qua đi lại miết

Nuôi mèo đã triệt sản rồi yên tâm lắm ý vyle ạ :D. Không phải lo nó bỏ nhà đi này, không phải lo nó kêu gào rồi tè khắp nhà này, không phải lo nhà quá tải quân số, rồi không phải đau lòng thắt ruột lo tìm nhà mới cho tụi nhỏ nữa.
Ai mà cũng nghĩ được như bạn thì tốt quá :x
khổ tâm lắm ạh, lúc nhỏ Kim đi triệt sản về là nhà từ người già tới trẻ em đều canh nó rồi dụ nó ăn này nọ, tới khi đi cắt chỉ, cho bả vô cái giỏ bả làm trận làm thượng, nhưng khi gặp bác sĩ là nó bị đơ, ai muốn làm gì cũng được, giờ thì yên tâm khỏi lo đứa nào bỏ mình đi rồi... vui lắm ạh, đúng là nuôi mèo có nhiều cái mắc cười :)


Sao mèo nhà mình đi lạc qua nhà này vậy nhỉ?:)):)):))
hihihi... thôi lỡ rồi, nếu mà có lạc thì có đòi mình cũng không trả đâu =))
 

beheoxinhxan

Active Member
Thích mèo Kim nhà bạn quá. Màu lông tuyệt đẹp :x. Kim xinh quá là xinh (cái này mình tự khen mình luôn nè, mình cũng tên Kim:)))
 

vyle

Member
Thích mèo Kim nhà bạn quá. Màu lông tuyệt đẹp :x. Kim xinh quá là xinh (cái này mình tự khen mình luôn nè, mình cũng tên Kim:)))
hèn chi, nghe khen, tâng lên tận mây xanh, chưa kịp vui là đã thấy hụt hẫng rồi, phải nói lại là " mèo Kim nhà hai Vy sao xinh quá là xinh mới đúng!" =))
 

vyle

Member
sáng nay hai Vy phải vô trường nộp bài mà nhìn chúng nó í ới kêu nhau dậy thấy thuơng quá, thế là lại trễ hẹn với cô yêu 15 phút để paparazi tụi nhỏ

Bim ơi, dậy đi phơi nắng nè, ngủ quài dậy, bụp mắt hết rồi kìa



Đã nói là dậy đi mà, đờn ông gì mà lườii thế, oánh cho 1 cái nè



Bim ới ời, ra đây nè


Đã bảo ra đây chơi mà nằm ì là sao:


Thôi, tập thể dục cho khỏe người nè Bim ah

....
Bó tay với cu Bim rồi:
 

Gemma

Active Member
Bim là mèo Nga phải không Vyle? Nhìn mắt xanh nhưng cái mặt lại hơi tròn và mũi lại không to như mèo Nga 8->:x
 

Gemma

Active Member


Bức này trông rất nghệ thuật, sao phía sau Kim có đường viền giống như photoshop vậy ta? <:p:-*
 

vyle

Member
dạ, hai Vy cũng không biết rõ nữa nữa ạh, tại thấy bé lúc còn ở nhà cô chủ cũ thấy xơ xác quá ( là do trước đó cô ấy cũng đã cho 1 người khác nhưng người ta không biết chăm), con thấy thuơng quá, sẵn cô Phượng cũng đang tìm người nưôi giúp vì cô ấy mới có cháu nội, thuơng thì thuơng lắm nhưng tới giờ con cũng không biết bé Bim thuộc giống gì ah, chắc phải nhờ mọi người " truy xét" nguồn gốc giúp con ạ !:x
 

vyle

Member


Bức này trông rất nghệ thuật, sao phía sau Kim có đường viền giống như photoshop vậy ta? <:p:-*
chụp bằng điện thoại rồi lúc đó sáng chiếu vô ngay con bé đó cô, ai cũng nói tấm này photoshop bị ẩu hết đó :)
 
Top