• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Tặng mèo ở Hà Nội

milkygirl6390

Active Member
sao hôm nay mới để ý cái topic này nhờ =)) có vẻ mọi người đã biết rút kinh nghiệm tập 1, gọi điện nhắn tin xin thẳng chứ không thèm comment trên này nữa :)) em thấy cho mèo còn khổ hơn bán mèo ý chị Bích Diệp ạ =))
Gặp em là em không xin mèo nhà chị đâu, đến cướp trên giàn mướp luôn cho nhanh :))
 

nmduc

New Member
Hôm nay mèo nhà mình mới bị chết, nó có khoảng 3-4 tuần tuổi thôi! hu... hu...
 

phenmaleat

Active Member
cho thì dễ chứ nuôi được nó khẻo manh,tinh khôn và hiểu được tính nhau mới khó,tại vì thấy yêu cầu này khó quá vì yêu cầu ở hà nội 1 mà
 

Linhmu_93

Active Member
E cũng rơi vào trường hợp tương tự rồi nên hiểu chị ạ! Tốt nhất đi đăng bán cũng đc. Gọi là lấy vía cho cháu về nhà mới khoẻ mạnh thôi!
Nhiều lúc ngta đi xin mèo, k phải nói gì đâu, đã k mât đồng nào còn nói giọng như bố thí cho mình cái gì ấy. Trc e còn lịch sự, giờ gặp cái ngữ ấy e nói thẳng vào mặt cho mà biết mình là ai.....
 

nguyenthuy

Member
E cũng rơi vào trường hợp tương tự rồi nên hiểu chị ạ! Tốt nhất đi đăng bán cũng đc. Gọi là lấy vía cho cháu về nhà mới khoẻ mạnh thôi!
Nhiều lúc ngta đi xin mèo, k phải nói gì đâu, đã k mât đồng nào còn nói giọng như bố thí cho mình cái gì ấy. Trc e còn lịch sự, giờ gặp cái ngữ ấy e nói thẳng vào mặt cho mà biết mình là ai.....
Cô đanh đá thế bảo sao Cốm nhà cô cũng ghê gớm =))
 

xubong

Member
Mình cũng thấy có những bạn đăng tin tặng mèo tây, mình vào xin nhưng lần nào cũng ko đc :( Người thì nói: "bạn cứ qua chơi với mèo đi, để mình nói chuyện rồi xem xét nghĩ ngợi xem nên cho ai". Người thì nói: "có gì mình sẽ liên lạc lại với bạn". Kết quả là chả thấy ai liên lạc lại :( Cũng ko biết họ đã cho chú tây đó cho ai và ai lại may mắn như thế. Người đó hơn mình ở điểm gì :-/ Vì vậy thấy có topic tặng mèo tây, mình thì vẫn cố gắng để xin nhưng không dám hy vọng gì nhiều. Vì khả năng người ta tặng mình thấp lắm. Có bao nhiêu bạn đăng kí nhận nuôi mà..... haiz
 

kitty_ilu

Vietpet sponsor
nhà mình không đủ tiêu chuẩn rùi :)) nhà 5 mèo, lông ngắn dài đủ cả. Tặng mèo thế này kiểu gì bác bichdiep cũng nhức đầu vì điện thoại kêu
 
X

xuka3691

Guest
Mình cũng thấy có những bạn đăng tin tặng mèo tây, mình vào xin nhưng lần nào cũng ko đc :( Người thì nói: "bạn cứ qua chơi với mèo đi, để mình nói chuyện rồi xem xét nghĩ ngợi xem nên cho ai". Người thì nói: "có gì mình sẽ liên lạc lại với bạn". Kết quả là chả thấy ai liên lạc lại :( Cũng ko biết họ đã cho chú tây đó cho ai và ai lại may mắn như thế. Người đó hơn mình ở điểm gì :-/ Vì vậy thấy có topic tặng mèo tây, mình thì vẫn cố gắng để xin nhưng không dám hy vọng gì nhiều. Vì khả năng người ta tặng mình thấp lắm. Có bao nhiêu bạn đăng kí nhận nuôi mà..... haiz
thế bạn có qua chơi với mèo không?

theo mình nếu bạn đủ yêu cầu người ta viết ra ở trên là được 50% cơ hội rồi. qua chơi xong lấy luôn 50% nữa. giống như đi xin việc ý mà, vòng 1 loại hồ sơ, vòng 2 interview. cũng k phải gì quá khó khăn, căng thẳng. qua chơi để chủ mèo nói chuyện xem bạn có thích mèo thật không, có biết chăm mèo thật không thôi. giống như 1 buổi đi chơi, buôn chuyện về thói quen và sở thích.

hay là tại mình k đi xin mèo, nên mạnh mồm. còn những người trong cuộc lại nghĩ khác nhỉ.

tự nhiên lại muốn ôn lại kỉ niệm cũ quá. hồi trước mới vào diễn đàn, thú thực là mình cũng nhăm nhe có ý định xin mèo nhà chị Ngudaymuon. lúc ý chị NDM đã là nick nổi tiếng diễn đàn lắm rồi (mình là thành viên mới - đũa mốc đòi chòi mâm son đây), mèo Ỉn (tây) nhà chị ý đang có bầu (với mèo ta). còn thì mình vừa mất 2 e mèo vì bệnh, và quả thật có hơi hi vọng về cái lời chị ý hứa sẽ để lại cho mình 1 em ở trong topic của mình (chắc thương mình quá) thế là mình cũng qua chơi, nói chuyện. lúc ở nhà thì nghĩ sẽ thử thăm dò hỏi ý kiến đặt gạch xem sao và cũng là đến chơi thể hiện tình cảm yêu thích mèo của mình tí. nhưng mà đến đấy nhìn thấy mấy con mèo (k phải con mèo nhân vật chính), xong cứ nói chuyện về mấy con mèo, xong rồi quên sạch mấy chuyện mình định ý ó. đến lúc về nhà rồi mới nghĩ, ôi thôi, quên mất không để ý chị ý với lại quên mất không thể hiện mình rùi. vác 2 cái xác không đến, chẳng cho các cháu được miếng phomai nào, uống hết mấy cốc nước (có ăn bánh không ý nhỉ), ngồi nói chuyện linh tinh lan man xong thấy muộn quá trưa rồi phải đi về, thế là về mất. tặc lưỡi thôi lần sau.

cuối cùng thì mình lại bắt 2 em mèo ta mình nhìn thấy được cho trên mạng. chắc cũng là do duyên, vì mình thích mèo lai xù bông 1 tí cơ. nhưng mà lúc nhìn thấy top cho 2 đứa nhà mình thì gọi điện thoại luôn, có ảnh nhưng ảnh bị mờ nên chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết chúng nó to gần bằng gói wk. đến nơi thì có 1 đứa bé tẹo teo, to gần bằng gói wk 400g thật.

vì có mèo rồi nên mình không hỏi xin mèo của ai nữa. nhà chị NDM thì cũng muốn đến chơi nhiều nhưng hồi đấy chưa có xe, mà tay lái yếu (đến tận bây giờ) nên cũng k qua chơi được thêm lần nào nữa. k biết buổi interview của mình hôm ý thế nào. nghe đồn cũng k bị dưới trung bình ^^

thế nên các bạn có lòng thì sớm muộn gì cũng có mèo. mình là sinh viên, ngoại tỉnh, tết và hè phải chạy long sòng sọc lên gửi mèo hoặc mang mèo về quê, k có kinh nghiệm nuôi mèo tây, k có kinh phí (đến h bố mẹ mình vẫn hỗ trợ mình về khoản thức ăn mèo, mình chỉ tốn tiền cát, khám chữa bệnh, đem gửi và những việc nâng cao đời sống tinh thần thôi)...chưa kể đi phỏng vấn còn quên cả mục đích chính, thế mà vẫn được 5 điểm...thì các bạn chắc chắn phải được 70% chiến thắng rồi. cố lên

P/s: dạo này e đã cai nói nhiều rồi mà thỉnh thoảng vẫn quên, thôi, coi như 1 lần up toppic nhé ^^
 

xubong

Member
thế bạn có qua chơi với mèo không?

theo mình nếu bạn đủ yêu cầu người ta viết ra ở trên là được 50% cơ hội rồi. qua chơi xong lấy luôn 50% nữa. giống như đi xin việc ý mà, vòng 1 loại hồ sơ, vòng 2 interview. cũng k phải gì quá khó khăn, căng thẳng. qua chơi để chủ mèo nói chuyện xem bạn có thích mèo thật không, có biết chăm mèo thật không thôi. giống như 1 buổi đi chơi, buôn chuyện về thói quen và sở thích.

hay là tại mình k đi xin mèo, nên mạnh mồm. còn những người trong cuộc lại nghĩ khác nhỉ.

tự nhiên lại muốn ôn lại kỉ niệm cũ quá. hồi trước mới vào diễn đàn, thú thực là mình cũng nhăm nhe có ý định xin mèo nhà chị Ngudaymuon. lúc ý chị NDM đã là nick nổi tiếng diễn đàn lắm rồi (mình là thành viên mới - đũa mốc đòi chòi mâm son đây), mèo Ỉn (tây) nhà chị ý đang có bầu (với mèo ta). còn thì mình vừa mất 2 e mèo vì bệnh, và quả thật có hơi hi vọng về cái lời chị ý hứa sẽ để lại cho mình 1 em ở trong topic của mình (chắc thương mình quá) thế là mình cũng qua chơi, nói chuyện. lúc ở nhà thì nghĩ sẽ thử thăm dò hỏi ý kiến đặt gạch xem sao và cũng là đến chơi thể hiện tình cảm yêu thích mèo của mình tí. nhưng mà đến đấy nhìn thấy mấy con mèo (k phải con mèo nhân vật chính), xong cứ nói chuyện về mấy con mèo, xong rồi quên sạch mấy chuyện mình định ý ó. đến lúc về nhà rồi mới nghĩ, ôi thôi, quên mất không để ý chị ý với lại quên mất không thể hiện mình rùi. vác 2 cái xác không đến, chẳng cho các cháu được miếng phomai nào, uống hết mấy cốc nước (có ăn bánh không ý nhỉ), ngồi nói chuyện linh tinh lan man xong thấy muộn quá trưa rồi phải đi về, thế là về mất. tặc lưỡi thôi lần sau.

cuối cùng thì mình lại bắt 2 em mèo ta mình nhìn thấy được cho trên mạng. chắc cũng là do duyên, vì mình thích mèo lai xù bông 1 tí cơ. nhưng mà lúc nhìn thấy top cho 2 đứa nhà mình thì gọi điện thoại luôn, có ảnh nhưng ảnh bị mờ nên chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết chúng nó to gần bằng gói wk. đến nơi thì có 1 đứa bé tẹo teo, to gần bằng gói wk 400g thật.

vì có mèo rồi nên mình không hỏi xin mèo của ai nữa. nhà chị NDM thì cũng muốn đến chơi nhiều nhưng hồi đấy chưa có xe, mà tay lái yếu (đến tận bây giờ) nên cũng k qua chơi được thêm lần nào nữa. k biết buổi interview của mình hôm ý thế nào. nghe đồn cũng k bị dưới trung bình ^^

thế nên các bạn có lòng thì sớm muộn gì cũng có mèo. mình là sinh viên, ngoại tỉnh, tết và hè phải chạy long sòng sọc lên gửi mèo hoặc mang mèo về quê, k có kinh nghiệm nuôi mèo tây, k có kinh phí (đến h bố mẹ mình vẫn hỗ trợ mình về khoản thức ăn mèo, mình chỉ tốn tiền cát, khám chữa bệnh, đem gửi và những việc nâng cao đời sống tinh thần thôi)...chưa kể đi phỏng vấn còn quên cả mục đích chính, thế mà vẫn được 5 điểm...thì các bạn chắc chắn phải được 70% chiến thắng rồi. cố lên

P/s: dạo này e đã cai nói nhiều rồi mà thỉnh thoảng vẫn quên, thôi, coi như 1 lần up toppic nhé ^^
Lần nào xin mình cũng qua chơi với các bé mà. Nhưng không riêng gì mình mà còn có rất nhiều các bạn khác cũng qua chơi, nói chuyện. Có bạn qua chơi định bế mèo về luôn nhưng chủ bé mèo bảo hôm nay chỉ qua nói chuyện bình thường thôi, bắt mèo để khi khác. Thật sự là rất khó khăn đó bạn ạ :( Nói chuyện xong đi về, 1,2 hôm sau gọi điện hỏi lại thì họ bảo vẫn đang xem xét, để nói chuyện thêm với nhiều bạn nữa đã. 3,4 ngày sau gọi điện lại thì bé mèo đã về tay chủ mới rồi =(( Không thì họ bảo họ sẽ giữ lại nuôi, không tặng nữa. NHư vậy là rất tốt cho bé mèo vì bé ấy đc ở lại với chủ cũ, không bị chuyển nhà mới, lạ nhưng vì mình ko đc nhận nuôi nên lúc ấy buồn lắm ý. Nhưng đành chấp nhận thôi. Có nhiều người điều kiện hơn mình mà. Mình thấy nếu xin mèo ta, ai nhanh chân thì đc. Còn xin mèo tây thì khác, không phải ai nhanh là đc. Có khi người liên lạc cuối cùng, người đến nói chuyện và chơi vs mèo cuối cùng mới là người đc chọn. Vì lúc ấy chắc chủ bé mèo quên luôn mấy người đâu tiên đến rồi :-S nhớ mang máng mấy người đến sau và nhớ nhất người đến cuối cùng :D Nên chọn người cuối cùng thôi. Mà nói thật lần nào có ai tặng mèo tây, mình đều là 1 trong số những người đầu tiên liên lạc. Nên chắc ko đc cũng phải thôi. Có khi từ giờ thay đổi chiến lược :))

Mình cũng gọi điện xin bé này rồi, nhưng mình gọi rất sớm nên chắc ko có hy vọng gì. Chủ topic bây giờ chắc ko nhờ mình là ai :D Vì có quá nhiều bạn gọi điện mà. Đến giờ vẫn chưa có hồi âm nên cũng buồn.

Câu chuyện của bạn thú vị đó :) nhiều khj chúng ta chỉ có duyên nuôi các bé mèo ta thôi, mèo tây không hợp duyên cho lắm :) Mà mèo ta cũng đáng yêu chứ sao :D mèo ta, mèo tây, mỗi loài 1 vẻ, mỗi loài 1 điểm đáng yêu riêng mà :p
 

lululubu

Active Member
:-ss Nghe gian nan quá nhỉ, mình thì chả đi xin mèo bao giờ nên là không biết. Mình chỉ có trò đi đặt mèo xong bám dính lấy người ta chơi bời buôn dưa lê đủ kiểu, về sau được giảm giá còn có mấy trăm k :), rồi nó nhớn lên rất đệp chai hí hí.
 

ropilois

Member
Ngay từ khi vào diễn đàn đã không có ý định xin mều tây dù vẫn có 1 số topic đăng cho tặng. Đơn giản là vì nghĩ rằng chắc cũng chả đến lượt mình. Hơn nữa để xin được thì phải đến tận nơi, nói chuyện là quen với gia chủ (người ta phải biết mình thì mới trao con cưng cho mình được chứ)>:/ trong khi xe thì không đi được, mà thời gian thì càng eo hẹp :( Nên đã nhịn 1 cơ số thứ để có tiền rước 1 đứa lông dài về. Đến thì đắm đuối con bé nhợn nhà mình bây giờ thì trong tay vẫn chưa có đủ tiền nên cuối cùng anh chủ đành phải khuyến mãi 25% cho mình.=)) Hik, đúng là lận đận vì mều! :))
 

bichdiep

Member
Lần nào xin mình cũng qua chơi với các bé mà. Nhưng không riêng gì mình mà còn có rất nhiều các bạn khác cũng qua chơi, nói chuyện. Có bạn qua chơi định bế mèo về luôn nhưng chủ bé mèo bảo hôm nay chỉ qua nói chuyện bình thường thôi, bắt mèo để khi khác. Thật sự là rất khó khăn đó bạn ạ :( Nói chuyện xong đi về, 1,2 hôm sau gọi điện hỏi lại thì họ bảo vẫn đang xem xét, để nói chuyện thêm với nhiều bạn nữa đã. 3,4 ngày sau gọi điện lại thì bé mèo đã về tay chủ mới rồi =(( Không thì họ bảo họ sẽ giữ lại nuôi, không tặng nữa. NHư vậy là rất tốt cho bé mèo vì bé ấy đc ở lại với chủ cũ, không bị chuyển nhà mới, lạ nhưng vì mình ko đc nhận nuôi nên lúc ấy buồn lắm ý. Nhưng đành chấp nhận thôi. Có nhiều người điều kiện hơn mình mà. Mình thấy nếu xin mèo ta, ai nhanh chân thì đc. Còn xin mèo tây thì khác, không phải ai nhanh là đc. Có khi người liên lạc cuối cùng, người đến nói chuyện và chơi vs mèo cuối cùng mới là người đc chọn. Vì lúc ấy chắc chủ bé mèo quên luôn mấy người đâu tiên đến rồi :-S nhớ mang máng mấy người đến sau và nhớ nhất người đến cuối cùng :D Nên chọn người cuối cùng thôi. Mà nói thật lần nào có ai tặng mèo tây, mình đều là 1 trong số những người đầu tiên liên lạc. Nên chắc ko đc cũng phải thôi. Có khi từ giờ thay đổi chiến lược :))

Mình cũng gọi điện xin bé này rồi, nhưng mình gọi rất sớm nên chắc ko có hy vọng gì. Chủ topic bây giờ chắc ko nhờ mình là ai :D Vì có quá nhiều bạn gọi điện mà. Đến giờ vẫn chưa có hồi âm nên cũng buồn.

Câu chuyện của bạn thú vị đó :) nhiều khj chúng ta chỉ có duyên nuôi các bé mèo ta thôi, mèo tây không hợp duyên cho lắm :) Mà mèo ta cũng đáng yêu chứ sao :D mèo ta, mèo tây, mỗi loài 1 vẻ, mỗi loài 1 điểm đáng yêu riêng mà :p
Thật sự mình cũng rất tiếc vì Béo không về được cùng bạn xubong. Bạn Xubong nhiệt tình nhưng thời gian của mình có hạn không thể gặp hết các bạn được. Mong các bạn hết sức thông cảm cho mình nếu mình lỡ quên không trả lời các bạn. Hơn nữa mèo này của bạn mình chứ không phải của mình nên khi lựa chọn là bạn mình là chính, mình chỉ là trung gian thôi.
Trong số các bạn gọi cho mình thì có một bạn ở Thanh Xuân rất nhiệt tình. Dù phải đi học nhưng vẫn cố gắng chủ động hẹn với mình, tối về khoảng 9h để gặp mình, qua nhà mình chơi nói chuyện (Mặc dù mình không đang nuôi Béo). Bạn này gần nhà mình nhất và đã thể hiện quan tâm đến em thế nào nên tối hôm nay sẽ đến đón Béo về nhà.
Mình kể ra đây để các bạn cũng hiểu rõ lý do mình chọn chủ cho em Béo. Chúc các bạn sớm được nuôi mèo ưng ý.
 

bichdiep

Member
E cũng rơi vào trường hợp tương tự rồi nên hiểu chị ạ! Tốt nhất đi đăng bán cũng đc. Gọi là lấy vía cho cháu về nhà mới khoẻ mạnh thôi!
Nhiều lúc ngta đi xin mèo, k phải nói gì đâu, đã k mât đồng nào còn nói giọng như bố thí cho mình cái gì ấy. Trc e còn lịch sự, giờ gặp cái ngữ ấy e nói thẳng vào mặt cho mà biết mình là ai.....
Đăng bán thì dễ thôi nhưng cuối năm rồi mà tình hình lại gấp quá, để bé ở nhà bạn chị không chăm được. Bạn chị định tặng cho chị nhưng mà chị không kham được, 4 đứa đã vỡ kế hoạch rồi =((
 

Linhmu_93

Active Member
Lần nào xin mình cũng qua chơi với các bé mà. Nhưng không riêng gì mình mà còn có rất nhiều các bạn khác cũng qua chơi, nói chuyện. Có bạn qua chơi định bế mèo về luôn nhưng chủ bé mèo bảo hôm nay chỉ qua nói chuyện bình thường thôi, bắt mèo để khi khác. Thật sự là rất khó khăn đó bạn ạ :( Nói chuyện xong đi về, 1,2 hôm sau gọi điện hỏi lại thì họ bảo vẫn đang xem xét, để nói chuyện thêm với nhiều bạn nữa đã. 3,4 ngày sau gọi điện lại thì bé mèo đã về tay chủ mới rồi =(( Không thì họ bảo họ sẽ giữ lại nuôi, không tặng nữa. NHư vậy là rất tốt cho bé mèo vì bé ấy đc ở lại với chủ cũ, không bị chuyển nhà mới, lạ nhưng vì mình ko đc nhận nuôi nên lúc ấy buồn lắm ý. Nhưng đành chấp nhận thôi. Có nhiều người điều kiện hơn mình mà. Mình thấy nếu xin mèo ta, ai nhanh chân thì đc. Còn xin mèo tây thì khác, không phải ai nhanh là đc. Có khi người liên lạc cuối cùng, người đến nói chuyện và chơi vs mèo cuối cùng mới là người đc chọn. Vì lúc ấy chắc chủ bé mèo quên luôn mấy người đâu tiên đến rồi :-S nhớ mang máng mấy người đến sau và nhớ nhất người đến cuối cùng :D Nên chọn người cuối cùng thôi. Mà nói thật lần nào có ai tặng mèo tây, mình đều là 1 trong số những người đầu tiên liên lạc. Nên chắc ko đc cũng phải thôi. Có khi từ giờ thay đổi chiến lược :))

Mình cũng gọi điện xin bé này rồi, nhưng mình gọi rất sớm nên chắc ko có hy vọng gì. Chủ topic bây giờ chắc ko nhờ mình là ai :D Vì có quá nhiều bạn gọi điện mà. Đến giờ vẫn chưa có hồi âm nên cũng buồn.

Câu chuyện của bạn thú vị đó :) nhiều khj chúng ta chỉ có duyên nuôi các bé mèo ta thôi, mèo tây không hợp duyên cho lắm :) Mà mèo ta cũng đáng yêu chứ sao :D mèo ta, mèo tây, mỗi loài 1 vẻ, mỗi loài 1 điểm đáng yêu riêng mà :p
Tớ nghe có vẻ bạn là ng yêu mèo đấy,Tây, Ta đều đc cả. Hà cớ gì mà bạn cứ suốt ngày đi xin mèo Tây để phải vất vả. Rồi lại than thân là mình thế nọ thế kia, ngta thế này thế khác? Nói thật là t có 5 mèo. 4 Tây và 1 em ta lai, nó chẳng khác gì mèo Ta cả. Mình mua duy nhất 1 đứa. Còn 4 đứa kia toàn ngta tặng. Mà mình nói thật, đúng như chị bizonzon nói. Cách xin mèo Tây hiệu quả nhất là.....k mở mồm ra xin. Con cưng của ngta, bán cũng giá bạc triệu. Chưa kể tiền ăn, cát, bsty,.... Quan trọng nhất là công sức. Ngta có lòng thì mới cho, đương nhiên k ai muốn bỏ qua miếng mồi béo bở ấy cả. Thế nên chuyện đông ng xin là bt,.....
T cũng từng có topic tặng mèo Tây rồi, cũng đầy đủ "yêu sách" như bạn kể tội chủ mèo ra ở đây. Nhưng cuối cùng bây giờ nó vẫn ở với tớ. Chắc do t yêu cầu cao và khó tính quá? Và t nói thật, ai thực sự quan tâm, nhiệt tình và đến chơi với mèo thì t k bao giờ quên mặt. Thậm chí khi qđinh giữ lại t còn nt thông báo cho từng người. Nhiều ng k xin đc mèo nhưng thường xuyên nt, gọi điện hỏi thăm mèo nhà t. Thêm vào đó, có những ng thực sự yêu mèo, xin mèo nhưng k đc,.... T thấy họ có tâm với mèo thực sự nên còn hứa giúp họ mua đc 1 em mèo Tây giá sv. Và có người đã đc tớ giúp.
Tớ nói ra những dòng này k phải có ý công kích gì bạn đâu, nhưng tớ nói với bạn để bạn hiểu, tâm lí người CHO, TẶNG VÀ XIN là k giống nhau bạn ạ. Bạn có chắc, nếu bạn có mèo giá 3,4 triệu, bạn chăm và yêu thương đã lâu, mà bạn dám tặng lại cho người k quen biết, chả biết ngta ra làm sao, hoặc có nhiệt tình đến nhưng bạn thấy ngta k đủ khả năng nuôi mèo của bạn k?
Nếu bạn thực sự có khả năng chăm và nuôi mèo thì tớ có thể tặng bạn. Mèo lai thôi, màu trắng, mắt 2 màu, 2 vợ chồng nhà mèo. Hoặc 1em mèo con của đôi vợ chồng ấy, là đực, màu vàng vằn mướp. Bé đc 2 tháng 10 ngày. Bạn mình đi Úc, giờ nhờ mình mang cno lên HN, nhà mình 5 đứa, k thể nuôi thêm đc nữa. Nếu bạn đồng ý thì llac với t qua inbox.
 

Linhmu_93

Active Member
Đăng bán thì dễ thôi nhưng cuối năm rồi mà tình hình lại gấp quá, để bé ở nhà bạn chị không chăm được. Bạn chị định tặng cho chị nhưng mà chị không kham được, 4 đứa đã vỡ kế hoạch rồi =((
Hihi, Tại e thấy bán thì mình đỡ đắn đo đau đầu chị ạ! Đúng như chị Sheryl nói, ngta có bỏ nhiều tiền ra mua mới biết xót và chăm sóc tốt! Có người xin em mèo, đến nơi thì miệng toàn mùi thuốc lá, nói chuyện thì cứ như ngta cho mình mèo chứ k phải ngược lại và.....thái độ rất k chấp nhận đx. Xin lỗi chị khi trong topic của chị mà em lại bày tỏ cám xúc quá mạnh mẽ. Vì e thấy bức xuc thay cho những ng tặng mèo mà bị ng đi xin mèo đối xử một cách vô ơn và vô cảm chị ạ! Kiểu " k ăn đc thì đạp đổ". Chắc e cả nghĩ quá chăng? Hihi.....
Chúc Béo về nhà mới ngoan con nhé! :x nhìn cái mặt giống Kira và Đậu đen quá cơ!
 
X

xuka3691

Guest
Hihi, Tại e thấy bán thì mình đỡ đắn đo đau đầu chị ạ! Đúng như chị Sheryl nói, ngta có bỏ nhiều tiền ra mua mới biết xót và chăm sóc tốt! Có người xin em mèo, đến nơi thì miệng toàn mùi thuốc lá, nói chuyện thì cứ như ngta cho mình mèo chứ k phải ngược lại và.....thái độ rất k chấp nhận đx. Xin lỗi chị khi trong topic của chị mà em lại bày tỏ cám xúc quá mạnh mẽ. Vì e thấy bức xuc thay cho những ng tặng mèo mà bị ng đi xin mèo đối xử một cách vô ơn và vô cảm chị ạ! Kiểu " k ăn đc thì đạp đổ". Chắc e cả nghĩ quá chăng? Hihi.....
Chúc Béo về nhà mới ngoan con nhé! :x nhìn cái mặt giống Kira và Đậu đen quá cơ!
đăng bán cũng đau đầu lắm bạn ơi. mèo nhà hathu, đăng bán hẳn hoi, lúc bán cũng tìm hiểu, lựa chọn chứ đâu phải bạ ai cũng bán. thế mà 1,2 tháng sau, người mua mèo bảo là sẽ bán e mèo ý, vì ở cùng với người khác, người ta đánh mèo ghê quá. hathu thương mèo quyết định mua lại. kết quả là người mua bán lại cho chủ cũ với giá gấp đôi. thôi thì mèo đã bán cho người ta, là mèo của người ta rồi, h mình có mua lại thì lại là 1 giao dịch mới. may mà còn mua được mèo.
 

Linhmu_93

Active Member
đăng bán cũng đau đầu lắm bạn ơi. mèo nhà hathu, đăng bán hẳn hoi, lúc bán cũng tìm hiểu, lựa chọn chứ đâu phải bạ ai cũng bán. thế mà 1,2 tháng sau, người mua mèo bảo là sẽ bán e mèo ý, vì ở cùng với người khác, người ta đánh mèo ghê quá. hathu thương mèo quyết định mua lại. kết quả là người mua bán lại cho chủ cũ với giá gấp đôi. thôi thì mèo đã bán cho người ta, là mèo của người ta rồi, h mình có mua lại thì lại là 1 giao dịch mới. may mà còn mua được mèo.
E biết chứ chị ơi! Nhưng e nghĩ người như bạn ấy cũng có 1-0-2 thôi! Bán lại cho chủ cũ đã là hạ sách rồi. Lại còn bán giá cao hơn! E biết nhiều bạn cũng là sv, nhà k có đk nhưng vẫn đi làm thêm hoặc tiết kiệm tiền để mua mèo. Có người e tin tưởng tặng mèo Nga cho, nhưng ngta còn nói là k muốn xin mà sẽ gửi tiền vía vì xin mèo sợ trách nhiệm nặng nề, nên mua thì nó là của mình, mình chăm sóc sẽ dễ chịu hơn.

Và nếu mình k thể có tiền dư ra hàng tháng thì có xin mèo cũng k thể nuôi đc tốt, phải k chị? Như em, em k mở mồm ra năn nỉ, xin mèo ai bao giờ, chỉ là quý mèo, đến nhà ngta chơi nhiều, ngta biết mình như thế nào rồi....thì tự khắc ngta sẽ tặng mình thôi! Em cũng là sv, cũng từng k có tiền mua mèo, nhưng e tiết kiệm 2 tháng để mua Tabi nhà em ( mèo nga, hồi e mua cũng 1tr). Đến giờ, quân số nhà em cũng 5 rồi. 4 em còn lại toàn ngta tặng hoặc vừa bán vừa cho( giá rất mềm, k bõ công ngta chăm mèo mẹ và mèo con chị ạ) .....
Và em cũng từng có ý định tặng mèo, nhưng xét cho cùng, cái mà em nhận lại đc ở những ng từng xin mèo ( k phải tất cả, vẫn có những bạn rất tốt, thậm chí khuyên e đừng tặng nó đi, khổ thân nó) là sự trách móc, nói xấu, thậm chí có ng hành xử kiểu "k ăn đ thì đạp đổ" chị ạ! Có người đến nhà em chơi xong, nc thì bảo nhà k có mèo,.... Nhưng 3 ngày sau, e bảo là có 1 em mèo ta muốn tìm chủ mới thì đổi giọng bảo nhà có 2 mèo rồi k chăm đc nữa ?????? Theo chị nếu gặp phải những trường hợp như vậy e nên nghĩ sao về họ?
 

milkygirl6390

Active Member
Hihi, Tại e thấy bán thì mình đỡ đắn đo đau đầu chị ạ! Đúng như chị Sheryl nói, ngta có bỏ nhiều tiền ra mua mới biết xót và chăm sóc tốt! Có người xin em mèo, đến nơi thì miệng toàn mùi thuốc lá, nói chuyện thì cứ như ngta cho mình mèo chứ k phải ngược lại và.....thái độ rất k chấp nhận đx. Xin lỗi chị khi trong topic của chị mà em lại bày tỏ cám xúc quá mạnh mẽ. Vì e thấy bức xuc thay cho những ng tặng mèo mà bị ng đi xin mèo đối xử một cách vô ơn và vô cảm chị ạ! Kiểu " k ăn đc thì đạp đổ". Chắc e cả nghĩ quá chăng? Hihi.....
Chúc Béo về nhà mới ngoan con nhé! :x nhìn cái mặt giống Kira và Đậu đen quá cơ!
đấy là cái lý do mà lúc tìm chủ mới cho mấy đứa con mẹ Na, chị để giá 1,5 triệu đấy e =)) mọi người hỏi giá xong chạy mất dép =)) chỉ cần đến nhà chơi để chị gặp mặt nói chuyện thôi là tất cả sẽ khác, thế mà có ai bỏ công sức ra đâu :))
đăng bán cũng đau đầu lắm bạn ơi. mèo nhà hathu, đăng bán hẳn hoi, lúc bán cũng tìm hiểu, lựa chọn chứ đâu phải bạ ai cũng bán. thế mà 1,2 tháng sau, người mua mèo bảo là sẽ bán e mèo ý, vì ở cùng với người khác, người ta đánh mèo ghê quá. hathu thương mèo quyết định mua lại. kết quả là người mua bán lại cho chủ cũ với giá gấp đôi. thôi thì mèo đã bán cho người ta, là mèo của người ta rồi, h mình có mua lại thì lại là 1 giao dịch mới. may mà còn mua được mèo.
chuyện của Hathu lại càng cảnh tỉnh mọi người hơn, bán mèo đã như thế này thì cho mèo nó còn đi đến đâu nữa. Vì vậy đâu phải cho hay bán 1 con mèo mà dễ. còn phải xem người xin có duyên với người cho không, người xin có duyên với bé mèo không nữa. :D
 

xubong

Member
Nhà mình đang nuôi 1 bé mèo ta, mình vẫn rất yêu quý nó, chăm sóc cẩn thận. Nay muốn xin 1 bé mèo tây, cho nó có ta có tây ý mà :)
 
Top