• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Cảm ơn các cô ghé chơi và mừng sinh nhật sớm chị em Cam - Bánh Mì. Mẹ Yumi tưởng tượng chính xác luôn, sẽ sớm up ảnh cho mẹ Yumi xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé. Mới đó mà đã tròn một tuổi rồi đấy mẹ Yumi ạ. Tấm Bánh Mì thơm mẹ Pink là chụp hôm đi đón Bánh Mì ở nhà mẹ Pink đấy, mùng 8 tết vừa rồi, thấm thoát hai chị em đã tròn một tuổi và Cam lại kịp có một đàn con bồng con bế... 3:-O:">:D:x
 

beheoxinhxan

Active Member
Em vẫn chưa sang nhà chị được. Giờ chúng nó đã lớn thế rồi, xinh quá chị ạ:-*
 

kokokiukiu

Active Member
Chúc mừng sinh nhật Cam_Bánh Mì....<:p<:p<:p<:p<:p.Chúc 2 đứa ngày càng xinh đẹp,ngoan ngoãn nghe lời mẹ Gemma ,luôn sống vui vẻ hạnh phúc với anh Bờm chị chó Canada và 6 thiên thần đáng yêu:x:x:x
 

Linhmu_93

Active Member
Hôm nay chị em Cam - Bánh Mì tròn đúng một năm tuổi. Tối nay đi làm về mẹ sẽ mua ít thức ăn và bánh chocolate về mừng sinh nhật hai đứa. Bánh thì chắc hai đứa không ăn được rồi, nhưng chắc chắn hai chị em sẽ được suất thịt bò đặc biệt mừng sinh nhật một năm tuổi. Bờm sẽ không tham gia tiệc sinh nhật mà chỉ... ngó thôi, vì Bờm không ăn thức ăn khác ngoài hạt khô và cá hộp Whiskas, ngố đến thế là cùng!

Bé Trà: ùm, mi mẹ một cái mừng sinh nhật nhóa!

hihi, nhìn 2 mẹ con tình cảm yêu ghê cơ! sau này không biết bọn nhà chị Linhmu có sinh em bé được không nữa! Bột 9 tháng, Cốm hơn 7 tháng rồi mà chưa ý kiến gì cả, k khéo...."điếc" rồi cũng nên =))
Mà công nhận là môi Cam sưng thật má Gemma ạ! nhìn cứ cứ......bụ bẫm làm sao á? hay là nuôi con được tẩm bổ nhiều quá nên Cam mập lên, đâm ra thịt ở môi cũng dày lên nhỉ?
 

ropilois

Member
Trời ơi thằng Bờm, nhìn mặt vừa ngố vừa đần ra thế là sao?! Mà xem ảnh nó cào cái bộ salon mà em lại nhớ đến con mất dạy hôm qua cũng cào xoèn xoẹt làm bộ ở nhà thủng lỗ chỗ rồi. Hik! Đã thế hôm qua không biết phởn vì tóm được con chuột hay sao ý mà nó xông phi cho mẹ nó 1 cú vào đầu gối nên sáng nay đi cà nhắc luôn. hik hik.
 

Gemma

Active Member
Chúc mừng sinh nhật Cam_Bánh Mì....<:p<:p<:p<:p<:p.Chúc 2 đứa ngày càng xinh đẹp,ngoan ngoãn nghe lời mẹ Gemma ,luôn sống vui vẻ hạnh phúc với anh Bờm chị chó Canada và 6 thiên thần đáng yêu:x:x:x
Cảm ơn cô Kiu nhé. Tối qua đã làm sinh nhật đơn giảm mà ấm cúng cho chị em Cam với Bánh Mì, cô Kiu mà ở gần thì mời cô sang chơi rồi. Mẹ cháu đã chụp ít tấm hình dễ thương mừng sinh nhật hai chị em. Lát nữa sẽ post khoe cả nhà ạ. 8->:x

hihi, nhìn 2 mẹ con tình cảm yêu ghê cơ! sau này không biết bọn nhà chị Linhmu có sinh em bé được không nữa! Bột 9 tháng, Cốm hơn 7 tháng rồi mà chưa ý kiến gì cả, k khéo...."điếc" rồi cũng nên =))
Mà công nhận là môi Cam sưng thật má Gemma ạ! nhìn cứ cứ......bụ bẫm làm sao á? hay là nuôi con được tẩm bổ nhiều quá nên Cam mập lên, đâm ra thịt ở môi cũng dày lên nhỉ?
Bức ảnh đấy là Cam đang mở miệng ra nựng con bé Trà cái gì đấy chị Linh ạ, chắc là đang cảm ơn con bé đã hôn mẹ đấy mà, không phải môi Cam dầy đến thế đâu. Sáng nay mẹ cháu đã kiểm tra kỹ rồi, môi Cam đỡ sưng hẳn rồi và bên trong miệng không bị lở giống như cô Meonho nói ở trên. Mừng quá! Bột với Cốm coi chừng nó đánh lẻ hồi nào chị Linh không biết đấy. Bột trộn với Cốm sẽ ra món bánh cực ngon thì phải, lúc ấy chị Linh tha hồ mà "nếm" những cục bánh Bột Cốm ý nhá :-ss8->:)):x

Trời ơi thằng Bờm, nhìn mặt vừa ngố vừa đần ra thế là sao?! Mà xem ảnh nó cào cái bộ salon mà em lại nhớ đến con mất dạy hôm qua cũng cào xoèn xoẹt làm bộ ở nhà thủng lỗ chỗ rồi. Hik! Đã thế hôm qua không biết phởn vì tóm được con chuột hay sao ý mà nó xông phi cho mẹ nó 1 cú vào đầu gối nên sáng nay đi cà nhắc luôn. hik hik.
Mấy chị em mình không biết kiếp trước mắc nợ gì lũ vừa ăn hoang vừa phá hại này nữa, bị chúng nó cào cấu đấm đá thế mà cũng chả làm gì nó được, lại còn cứ âu yếm hôn hít là thế nào! :-ss>:p:-o
 

Gemma

Active Member
Happy Birthday Orange and Ginger!

Hôm qua mẹ ghé siêu thị mua thêm vài thứ đồ dùng trong nhà và cả mua ít thức ăn làm sinh nhật tròn một năm tuổi cho Cam và Bánh Mì. Mải lang thang nên mãi đến 7g30 tối mẹ mới về đến nhà. Thế là không kịp nấu nướng nữa, mẹ đã tính sẵn nên mua gà nướng với bánh mì ăn cho nhanh. Phần Bánh Mì và Cam thì được mẹ mua hẳn nửa ký thịt bò xay để hấp ăn trong ngày sinh nhật và để dành ăn dần. Và một ổ bánh chocolate để chụp ảnh cho đẹp, vì bố mẹ cũng không ăn ngọt, mà các con lại càng không ăn, nên ổ bánh chỉ nho nhỏ xinh xinh vừa vặn để ghi tên hai chị em là đủ lên khuôn hình đẹp rồi. Mẹ chúc hai chị em mãi xinh đẹp và cùng với Bờm và các thiên thần nhỏ sống hạnh phúc trong mái nhà của bố mẹ, các con nhé!

Bánh Mì mở màn tiệc sinh nhật trước cả bố mẹ bằng một dĩa thịt bò xay hấp chín, ăn khí thế luôn!



Úi giời ơi, con đang ăn mà mẹ chộp hình, xấu hổ quá cơ









Cam không thể xuống nhà tham gia tiệc sinh nhật được nên mẹ ưu tiên dọn thịt bò lên phòng cho Cam dùng tiệc riêng





Trong góc phòng, lũ tí nhau cũng nhốn nháo đòi dự tiệc với mẹ



Tụi con có phần không mẹ ơi!



Bữa tiệc giản dị được đích thân bố Bờm sửa soạn



Bờm vẫn ngồi xị mặt ra bên cạnh đám đồ mẹ tha lôi về từ siêu thị: sao chả có gì cho con ăn được thế hả mẹ?



Bờm tức giận bỏ lên lầu nằm, ngang qua chỗ Bánh Mì đang ăn tiệc sinh nhật mà giả đò như không nhìn thấy



Bánh Mì ăn một mạch hết nửa dĩa thịt bò xong nằm vảnh râu lên khoái chí







Chị chó cũng cười thích chí vì được ăn gà nướng



Lấy cái gối đồ chơi làm cái bàn để xương gà luôn





Bờm không có gì ăn tức quá lên nóc tủ lạnh ngồi tự kỷ



 

Gemma

Active Member
Happy Birthday Orange and Ginger!

Cuối cùng ổ bánh cũng được dọn ra







Hai bố con tranh thủ chụp hình





Bố: Bánh Mì đòi ăn bánh chocolate này mẹ ơi!



Bánh ngon tóa mẹ ơi!





Không có chị Cam ở đây, bánh ghi tên hai đứa mà một mình mình ăn, sướng thật!





Bố cũng bấm cho hai mẹ con vài pose







Đang chụp hình thì Bánh Mì vùng bỏ chạy



Sao không ai hỏi gì đến mình vậy ta?



Bờm được bố bế lên bàn bèn hít hà: xời ơi, bánh xơm thế này mà mẹ chưa cắt cho mình ăn nữa là làm sao!





Lại còn có cả cây nến 1 tuổi nữa đây này, hồi sinh nhật mình đâu có, hị hị... Ghen tị quá đi mất thôi...





Thằng ranh lại đây bố bảo, con giai con đứa mà khóc cái gì chứ!

 

Gemma

Active Member
Đang post tiếp một loạt ảnh nữa thì mạng bị sập mất sạch cả! Bực quá chắc để mai post tiếp phần sau của tiệc sinh nhật hai đứa vậy :-o:((8->
 

yumi

Member
SN hai chị em Cam- Bánh Mì vui vẻ đầm ấm quá. Khổ thân thằng Bờm không ăn được thịt bò trông cái mặt tự kỷ thấy tội wá. :))

Bánh sinh nhật mẹ Gem mua đẹp quá kìa. Đủ màu sắc, chắc là ngon lắm đây. Bờm lần này chắc ghen tị phải biết . :))Hình như hôm nọ SN Bờm mẹ Gem mua bánh rau câu thì phải.

Cái ảnh bọn trẻ hóng mắt nhốn nháo đòi dự tiệc trông iu ơi là iu 8->:-*

P/S: em soi trên bàn ăn thấy có mấy tấm lót chén, dĩa đẹp đẹp. Bằng giấy hay là plastic thế hả chị?
 

Gemma

Active Member
SN hai chị em Cam- Bánh Mì vui vẻ đầm ấm quá. Khổ thân thằng Bờm không ăn được thịt bò trông cái mặt tự kỷ thấy tội wá. :))

Bánh sinh nhật mẹ Gem mua đẹp quá kìa. Đủ màu sắc, chắc là ngon lắm đây. Bờm lần này chắc ghen tị phải biết . :))Hình như hôm nọ SN Bờm mẹ Gem mua bánh rau câu thì phải.

Cái ảnh bọn trẻ hóng mắt nhốn nháo đòi dự tiệc trông iu ơi là iu 8->:-*

P/S: em soi trên bàn ăn thấy có mấy tấm lót chén, dĩa đẹp đẹp. Bằng giấy hay là plastic thế hả chị?
Thằng Bờm tự kỷ từ suốt hôm qua đến giờ :)):)):))

Mắt cô Yumi tinh quá nhỉ! Cái tấm lót ấy bằng vải đấy Yumi ạ, sản xuất trong nước để xuất khẩu đấy. Lúc trước chị mua ở Nhà Đẹp ngay gần ngã tư Phú Nhuận, giờ họ dời qua bên một chỗ duy nhất ở Nguyễn Văn Linh bên quận 7 rồi. Mấy cái tấm lót này nó làm nhiều hình trông như bức vẽ đẹp lắm, mấy tấm chị chọn là hình chùm nho, trông như một bức họa cổ.
 

Linhmu_93

Active Member
Bức ảnh đấy là Cam đang mở miệng ra nựng con bé Trà cái gì đấy chị Linh ạ, chắc là đang cảm ơn con bé đã hôn mẹ đấy mà, không phải môi Cam dầy đến thế đâu. Sáng nay mẹ cháu đã kiểm tra kỹ rồi, môi Cam đỡ sưng hẳn rồi và bên trong miệng không bị lở giống như cô Meonho nói ở trên. Mừng quá! Bột với Cốm coi chừng nó đánh lẻ hồi nào chị Linh không biết đấy. Bột trộn với Cốm sẽ ra món bánh cực ngon thì phải, lúc ấy chị Linh tha hồ mà "nếm" những cục bánh Bột Cốm ý nhá :-ss8->:)):x
hịhij, có hiểu nhầm rồi đây ạ! Nhà chị Linh có mỗi 1 đồng chí giống a Bờm có trym thôi ạ! Nhưng sắp đi theo a Bờm làm công công rồi má Gem ơi! Bột với Cốm đều hem có Trym thì làm ăn thế nào đc! Hihi........
 

yumi

Member
Thằng Bờm tự kỷ từ suốt hôm qua đến giờ :)):)):))

Mắt cô Yumi tinh quá nhỉ! Cái tấm lót ấy bằng vải đấy Yumi ạ, sản xuất trong nước để xuất khẩu đấy. Lúc trước chị mua ở Nhà Đẹp ngay gần ngã tư Phú Nhuận, giờ họ dời qua bên một chỗ duy nhất ở Nguyễn Văn Linh bên quận 7 rồi. Mấy cái tấm lót này nó làm nhiều hình trông như bức vẽ đẹp lắm, mấy tấm chị chọn là hình chùm nho, trông như một bức họa cổ.
em nhìn cũng thấy hình mấy quả nho, đẹp quá chị. :x Em tưởng chị dùng loại bằng giấy, kiểu như napkin mà Tây hay xài. Nếu là giấy thì em có ý định xin xỏ 1 tờ để về dán bậy rồi =)). Vải thì thua, không dán được :(.

Nói tới mẫu nho mới nhớ ở nhà em có 1 kit thêu lót ly, đẹp lắm mà chả biết bao giờ mới ra được thành phẩm :)). Ảnh em nó đây. Em chôm trên net. Làm mấy cái này xong chắc chỉ có nước đem vô tủ chưng hay ngắm chứ kô dám lôi ra dùng vì...tiếc 3:-O

 

zorba_meow

Active Member


Haha, cái mặt ảnh xụ kìa, vui quá chị ơi. Cam - Bánh Mì được bố mẹ tổ chức sinh nhật hoành tráng dữ không!? Happy birthday hai nàng Kiều nhé :-*
 

Gemma

Active Member
em nhìn cũng thấy hình mấy quả nho, đẹp quá chị. :x Em tưởng chị dùng loại bằng giấy, kiểu như napkin mà Tây hay xài. Nếu là giấy thì em có ý định xin xỏ 1 tờ để về dán bậy rồi =)). Vải thì thua, không dán được :(.

Nói tới mẫu nho mới nhớ ở nhà em có 1 kit thêu lót ly, đẹp lắm mà chả biết bao giờ mới ra được thành phẩm :)). Ảnh em nó đây. Em chôm trên net. Làm mấy cái này xong chắc chỉ có nước đem vô tủ chưng hay ngắm chứ kô dám lôi ra dùng vì...tiếc 3:-O

Mấy cái bức nho này đẹp thật! Trông cứ như quả nho nằm trên mặt vải ấy. Chị mê cả nho thật lẫn nho vẽ, nho thêu 8->:)) Cái này mà làm mẫu thêu thì ai nỡ làm tấm lót, có mà làm tranh treo tường cho... thằng Sport nó ngắm <:p:))
 

Gemma

Active Member
hịhij, có hiểu nhầm rồi đây ạ! Nhà chị Linh có mỗi 1 đồng chí giống a Bờm có trym thôi ạ! Nhưng sắp đi theo a Bờm làm công công rồi má Gem ơi! Bột với Cốm đều hem có Trym thì làm ăn thế nào đc! Hihi........
Ơ, chị tưởng Bột là con giai cơ chứ, nghe cái tên lại bé cái nhầm ;):))



Haha, cái mặt ảnh xụ kìa, vui quá chị ơi. Cam - Bánh Mì được bố mẹ tổ chức sinh nhật hoành tráng dữ không!? Happy birthday hai nàng Kiều nhé :-*
Cảm ơn cô Zorba ghé thăm và chúc mừng sinh nhật hai cháu nhé! Hôm ý đáng lẽ chị phải mời hai cô Zorba và Yumi đến dự sinh nhật hai cháu và thăm các baby luôn, lu bu quá quên béng đi mất :-o:-ss
 

yumi

Member
Mấy cái bức nho này đẹp thật! Trông cứ như quả nho nằm trên mặt vải ấy. Chị mê cả nho thật lẫn nho vẽ, nho thêu 8->:)) Cái này mà làm mẫu thêu thì ai nỡ làm tấm lót, có mà làm tranh treo tường cho... thằng Sport nó ngắm <:p:))
Em mê nho thật hơn :)). Vẽ, thêu chỉ ngắm chứ đâu ăn được. Thằng Sport nó ngắm còn đỡ, chỉ sợ nó lấy làm đồ chơi í chứ :-ss.
Ơ, chị tưởng Bột là con giai cơ chứ, nghe cái tên lại bé cái nhầm ;):))

Cảm ơn cô Zorba ghé thăm và chúc mừng sinh nhật hai cháu nhé! Hôm ý đáng lẽ chị phải mời hai cô đến dự sinh nhật hai cháu và thăm các baby luôn, lu bu quá quên béng đi mất :-o:-ss
Hehe, hôm wa Zorba chat bảo rẳng sao không nghe mẹ Gem nói gì vụ sang thăm Bờm thì em bảo rằng chắc trym Bờm chưa lành nên không tắm táp sạch sẽ được để ra mắt các cô chứ mẹ Gem không quên đâu. :)) Té ra giờ là quên thật.

Hay khi nào đầy tháng các cháu thì sang luôn một thể nhỉ :))
 

Gemma

Active Member
Đúng vậy đấy cô Yumi ạ, trym Bờm vẫn chưa lành, chưa cắt chỉ nữa mà, đáng lẽ ra cắt chỉ lâu rồi nên vì Bờm táy máy làm cho nó tét ra nên phải khâu chỉ lại đợt hai, đến tận bây giờ vẫn chưa cắt chỉ. Để hỏi cô bác sĩ lại cắt chỉ cho Bờm rồi tắm rửa cho cháu nó sạch sẽ mới dám ra mắt các cô. Vả lại các baby của Bờm cũng đã gần tròn 4 tuần rồi, ngày mai là tròn 4 tuần đấy, nhà Bờm lại sắp có tiệc đầy tháng rồi, hôm ấy hai cô sang chơi là vừa đẹp nhóa! Ừ nhỉ, đúng vào dịp ngày đầu tiên của năm mới 1-1-2012 luôn đấy, nhằm ngày chủ nhật, mời các cô sang chơi mừng cho các cháu nhé! Sang chơi thôi, đừng quà cáp gì cả, các cháu chưa ăn được bánh kẹo đâu ạ :)):)):))
 

Gemma

Active Member
Sinh nhật Cam - Bánh Mì tiếp theo

Bờm hết ngửi cái bánh sinh nhật thơm tho của chị em Bánh Mì chán rồi lại ra ngồi đần mặt ra ghen tức >:p





Bánh đã được gắn nến lên nhưng không có người thổi <:p







Bánh Mì cũng phụng phịu: bánh ngon thế mà mẹ chả cho ăn gì cả!



Mẹ không cho ăn bánh thì mình ra sân chơi anh nhỉ!





Anh ứ thèm ra sân chơi!



Anh nhảy lên nóc tường này nhìn xuống cơ!



Và ra ngắm giàn lan xấu xí của mẹ nữa



Dĩa thịt bò sinh nhật em này, anh có muốn thử không?



Anh có bao giờ ăn thịt bò mà hỏi? Rõ dở hơi!



Sao Bánh Mì nó ăn được cái thịt con bò ngu ngốc này được nhỉ! :-ss:))

 

Gemma

Active Member
Sinh nhật Cam - Bánh Mì tiếp theo

Sáng hôm sau vẫn còn dư hương sinh nhật, mẹ Cam lại được ăn sáng bên cạnh cái bánh sinh nhật, vì hôm trước mẹ Cam bận chăm con, không xuống nhà dự sinh nhật và chụp ảnh với cả nhà được





Bé Thanh chạy vội ra khỏi ổ định... ăn ké sinh nhật mẹ Cam



Mẹ ơi cái to to thơm thơm này có ăn được không ạ?





Mày đi đâu đấy hả thằng ranh? Có để mẹ uống sữa xong rồi còn cho chúng mày bú không hử?







Ứ con không chịu đâu, bánh ngon thế này mà mẹ chả cho ăn!









Mẹ Cam chỉ lo ăn cho xong bữa sáng để còn cho các con bú, chả buồn để ý gì đến ổ bánh hấp dẫn kề bên: quái thằng giặc con này biết gì mà đã đòi ăn bánh nhỉ!





Mẹ không cho ăn bánh, bé Thanh ra chơi ở góc cái chân máy ông đặt sẵn trong phòng để đặt máy ảnh trên đó, chuẩn bị quay phim gia đình nhà Cam



Rửa tay này



Thêm một nhóc tì lẻn ra đi chơi, bị mẹ chặn đường lại để tắm táp





Đừng có lẻn ra ngoài cửa phòng lớn là bà đánh đấy nhá con!



 
Top