• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Hôm qua bác sĩ đã khâu lại chỗ trym bị tét do té lầu của Bờm, đốt điện để khử nhiễm trùng, Bờm về nhà nằm mãi mới tỉnh thuốc mê, đi đứng khật khưỡng như thằng nghiện. Đêm qua bố mẹ cháu sợ cháu chưa tỉnh hẳn đi ra ngoài cầu thang lại té lầu tiếp nên giữ cháu nó ngủ trong phòng bố mẹ. Ban đêm Bờm mắc tè quá không tìm ra shit box ở đâu nên... tè dầm trong cái giường mượn của Bánh Mì nằm ngủ đỡ luôn :-o:((x-(
 

yumi

Member
Hê hê, mẹ cháu còn ăn kẹo mút, bảo sao cháu nó không nghịch ngợm ranh con thế! =))=))

Banh giấy rẻ tiền nhất nên bố cháu làm banh giấy cho cháu nó chơi suốt đấy mẹ Yumi ạ! Thật ra mẹ cháu có mua mấy quả banh đồ chơi của mều có cái quả lục lạc bên trong, mỗi lần Bánh Mì hay Bờm đá banh là nó khua rổn rảng lên làm bố cháu không làm việc được, thế là mang quả banh của nó đi giấu, không cho chơi nữa. Mỗi lần thế mẹ cháu lại len lén lấy ra cho chúng nó chơi. Bánh Mì đá banh sung quá, một hôm làm bể quả banh, lôi cái lục lạc bên trong ra đá và cắn xé tiếp, giờ chả biết nó giấu cái quả lục lạc ấy ở đâu nữa. Tháng trước mẹ Gem mua cho con chuột lông đồ chơi ấy, về hai anh em nó đá qua đá lại được hai bữa rồi cắn nát choét ra, bố cháu quăng sọt rác luôn, bảo là đồ chơi Trung Quốc toàn là thuốc độc, cấm tiệt mẹ cháu không được mua nữa :((3:-O8-x
Mẹ cháu không khoái đồ ngọt lắm nhưng kẹo mút này là kẹo xí muội nên mới ăn :)).

Banh giấy chơi thì được nhưng mà chỉ sợ bọn nó chơi xong lại cắn xé tan nát thì phải còng lưng đi dọn nữa.

Vụ đồ chơi TQ em cũng sợ chị ạh. Chả là lúc đầu thằng Sport không có đồ chơi nên 2 đứa cháu em nó bảo để nó vô trường mua chuột giả về cho. Em tưởng chuột giả là chuột nó làm giống như chuột thật màu nâu nâu, nhỏ nhỏ giống chuột ngày xưa bọn hs nó mang vô lớp chọi nhau ầm ầm í, té ra không phải.

Chuột này nó to bằng ngón tay cái, bằng cao su mà nó dính dính, trắng bóc. Em thảy xuống đất cho thằng Sport chơi, lúc đầu nó sợ sợ, lấy tay khều khều , đá qua đá lại rồi tự nhiên em thấy nó lăn lộn ra ra điều hoảng lắm. Mẹ cháu chả hiểu mô tê gì cả nên túm thằng con xem dư lào. Con chuột nó có độ dính , thằng ranh nó đá thế nào mà văng dính vào lông dưới bụng , gần trym mới chết. =)) Nó hoảng quá rũ mạnh , lăn đùng đùng mà con chuột kô văng ra ngoài. Mẹ cháu thấy vậy nên bóc con chuột ra vứt đi luôn không cho chơi nữa. 8-x=:) 1 bịch 2 con có mấy nghìn đồng, rẻ rề mà mẹ cháu thấy nguy hiểm wá nên đem vứt hết luôn. 3:-O
 

Gemma

Active Member
Chị biết loại chuột bằng cao su dẻo ấy rồi, cái đó chắc toàn hóa chất độc hại quá, hàng made in China mà! Cái đó nó dính vậy bọn mèo chơi không hạp rồi. Con chuột đồ chơi của mèo nó làm giống thật lắm, bên ngoài cũng có bộ lông màu xam xám ý. Có hai loại, loại của Trung Quốc đâu như hơn 20.000 đồng con, loại của Pháp một bịch 6 con gần trăm ngàn gì đó. Chị mua thử loại Trung Quốc về cho nó chơi, mau hư quá nên không mua nữa :-ox-:)((3:-O
 

hatran

Member
Ối ... 4r làm lại đẹp quá :(( . Vất vưởng bao nhiêu ngày mới vào lại đc 4r đây :((. Ôi khóc thét lên mất :((. Thằng Bờm tét trym giờ ok chưa chị? Để e sang thăm đám little angles của bé Cam nào :x
 

Gemma

Active Member
Ối mẹ Hà sao bảo được tự do tuyệt đối trong mùa này mà sao đi vắng lâu thế nhỉ? Nhìn forum thấy không khí Giáng sinh rạo rực luôn đấy cô hỉ? Lâu không thấy cô vào nhớ quá đi mất! Hay vào Sài Gòn ăn Noel cho vui, ở ngoài đấy một mình cũng buồn :((3:-O

Mẹ cháu đang up load thêm hình mới của lũ nhỏ lên photobucket, lát nữa sau giờ ăn trưa sẽ post lên up date hình tụi nhỏ thêm. Giờ trông chúng nó ngộ nghĩnh lắm mẹ Hà ạ, nhất là hai đứa con gái, quả mông bắt đầu to rồi 3:-O8->:)):x
 

ropilois

Member
ôi dời ơi thằng Bờm, thương quá, mất trym rồi mà cũng không được yên thân.hik.mẹ Gem phải để ý cháu nó cẩn thận tí chứ. hik hik. mà nhắc đến vs bậy, sáng nay Nhọ cũng làm 1 vố cho mẹ cháu hết hồn. chả là thấy cháu đói quá nên bà cháu lấy cá rán từ hôm kia cho cháu ăn. cháu ăn xong đi ngoài luôn rồi bị dính shit tòng teng ở mông, mẹ cháu chỉ kịp thấy cháu vọt như đạn lên tầng 2 rồi quay ra đã thấy cháu bôi 1 vệt dài ra nhà rồi. báo hại bà cháu phải đi dọn và trưa nay đi làm về phải lôi cháu ra rửa đít.hik.mẹ cháu học xong cũng phải gọi về nhắc bà cháu vì lo quá, sợ con bé nó lê mông ra khắp nhà và lên cái đệm thì chết, may mà cháu chưa gây ra cái đống mess ý thì bà cháu đã xử lý rồi.hú hồn!!
 

Gemma

Active Member
ôi dời ơi thằng Bờm, thương quá, mất trym rồi mà cũng không được yên thân.hik.mẹ Gem phải để ý cháu nó cẩn thận tí chứ. hik hik. mà nhắc đến vs bậy, sáng nay Nhọ cũng làm 1 vố cho mẹ cháu hết hồn. chả là thấy cháu đói quá nên bà cháu lấy cá rán từ hôm kia cho cháu ăn. cháu ăn xong đi ngoài luôn rồi bị dính shit tòng teng ở mông, mẹ cháu chỉ kịp thấy cháu vọt như đạn lên tầng 2 rồi quay ra đã thấy cháu bôi 1 vệt dài ra nhà rồi. báo hại bà cháu phải đi dọn và trưa nay đi làm về phải lôi cháu ra rửa đít.hik.mẹ cháu học xong cũng phải gọi về nhắc bà cháu vì lo quá, sợ con bé nó lê mông ra khắp nhà và lên cái đệm thì chết, may mà cháu chưa gây ra cái đống mess ý thì bà cháu đã xử lý rồi.hú hồn!!
Thằng Bờm số nó khổ thế đấy cô Ropilois ạ, hy vọng tiền hung hậu kiết, sau khi lành trym rồi thì cháu nó cứ thế sống ung dung tự tại và hy vọng sẽ mập hơn xưa [-O<[-O<

Nhắc đến vụ bôi shit ra nhà làm mẹ cháu nhớ thành tích của lũ nhà này, Bờm và Cam là chuyên gia chùi đít dính shit khắp nhà. Lần nào mẹ cháu cũng lãnh đạn giải quyết hậu quả, điên hết cả người :-ss>:px-( Cá rán từ hôm kia hâm lại chắc cũng ok chứ nhỉ? Bụng dạ tụi này cũng nhạy cảm quá cơ! Nói mẹ cháu mới nhớ hôm qua Cam cũng đi lỏng, chắc do ăn cá còn lại từ hôm trước. Dưng mà mẹ cháu đã cẩn thận hâm hóng bằng lò viba cơ mà, chả hiểu nổi lũ ranh này, chăm tụi nó còn hơn chăm con mọn nữa cơ! $-)8-x3:-O:((
 

hatran

Member
Ối mẹ Hà sao bảo được tự do tuyệt đối trong mùa này mà sao đi vắng lâu thế nhỉ? Nhìn forum thấy không khí Giáng sinh rạo rực luôn đấy cô hỉ? Lâu không thấy cô vào nhớ quá đi mất! Hay vào Sài Gòn ăn Noel cho vui, ở ngoài đấy một mình cũng buồn :((3:-O

Mẹ cháu đang up load thêm hình mới của lũ nhỏ lên photobucket, lát nữa sau giờ ăn trưa sẽ post lên up date hình tụi nhỏ thêm. Giờ trông chúng nó ngộ nghĩnh lắm mẹ Hà ạ, nhất là hai đứa con gái, quả mông bắt đầu to rồi 3:-O8->:)):x
Này này, chị là chị ko đc dụ dỗ e đấy nhớ... e chả thèm nữa đâu. Thằng Xám Bi đã về đến ĐN rồi, e là e làm 1 quả dính đàn 5 đứa cho chị xem nhá :))....
Hôm này nhà cúp điện, vác cái máy tính chạy gần 8km qua gần nhà mẹ kiếm cf wifi ngồi đây chị. Ảnh đi cũng đc 3 ngày rồi, e ở nhà ôm máy tính đọc truyện đến 3h sáng, thức chơi game đến 7h sáng, gọi điện cho ảnh bị chữi té tát. Ông ý bảo cú này về khóa máy, chơi kiểu 1 ngày e có 8 tiếng chơi net, hết 8 tiếng máy tự tắt :((.....!!!! E dạo này ko onl đc, cũng lười úp hình mấy đứa. 2 đứa nhà e giờ lớn và yêu lắm. Thằng thì dài và to cao ra hẳn nhưng hơi gầy, con thì càng mập càng lùn chị ạ... Đang ngóng ảnh đám nhỏ lắm đây chị ơi :x
 

Gemma

Active Member
Này này, chị là chị ko đc dụ dỗ e đấy nhớ... e chả thèm nữa đâu. Thằng Xám Bi đã về đến ĐN rồi, e là e làm 1 quả dính đàn 5 đứa cho chị xem nhá :))....
Hôm này nhà cúp điện, vác cái máy tính chạy gần 8km qua gần nhà mẹ kiếm cf wifi ngồi đây chị. Ảnh đi cũng đc 3 ngày rồi, e ở nhà ôm máy tính đọc truyện đến 3h sáng, thức chơi game đến 7h sáng, gọi điện cho ảnh bị chữi té tát. Ông ý bảo cú này về khóa máy, chơi kiểu 1 ngày e có 8 tiếng chơi net, hết 8 tiếng máy tự tắt :((.....!!!! E dạo này ko onl đc, cũng lười úp hình mấy đứa. 2 đứa nhà e giờ lớn và yêu lắm. Thằng thì dài và to cao ra hẳn nhưng hơi gầy, con thì càng mập càng lùn chị ạ... Đang ngóng ảnh đám nhỏ lắm đây chị ơi :x
Này, cứ chờ đấy mà làm hẳn một đàn... 8 đứa nhá, để cạnh tranh với mẹ con Cam nhá! Rồi cho mẹ Hà biết mùi thế nào là chăm bà đẻ với mều con nhá! 8-x3:-O:((

Ở nhà tự tung tự tác sướng thế rồi còn đi kể cho ông ý nghe làm giề để mà bị mắng thế kia! Up hình thêm tụi nhỏ cho cả nhà xem cái thằng nó dài và cái con nó lùn thế nào! :D:x

Chị vẫn còn ít hình độc của lũ nhỏ, ém lại ngày mai post tiếp ;):))
 

Gemma

Active Member
Khổ thân Bờm với Bánh Mì!

Bánh Mì lại tới kỳ... nộp đơn xin lấy chồng. Mấy ngày nay cứ lăn lộn suốt mà Bờm thì cứ dửng dưng. Tối qua mẹ đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng rên rỉ, nhìn ra thì thấy Bánh Mì lăn lộn trên nền nhà đòi ôm lấy cổ anh Bờm, Bờm chả biết làm sao nên chỉ lấy tay chạm vào Bánh Mì rồi liếm láp cho em ý, xong rồi bỏ đi. Tưởng thế là Bờm đã tịnh tâm rồi. Ai ngờ sáng nay mẹ chứng kiến tận mắt, khi bố mở cửa phòng ngủ thì hai đứa dẫn nhau vào phòng, trong lúc mẹ không để ý thì chợt nghe tiếng gừ, quay lại thì thấy Bờm đang cưỡi trên người Bánh Mì, miệng Bờm cắn sâu vào lưng Bánh Mì... Sau đó ít phút thì Bánh Mì khóc rống lên vì bị cắn đau quá rồi bỏ chạy.

Chưa hết, khi bố xuống dưới nhà thì thấy lông vàng khè bay khắp nhà, giống y như cái đêm Cam thất thân với Bờm và hoài thai 6 nhóc tì dạo nào. Bố mắng thằng Bờm một trận vì... cái tội mất trym rồi mà còn chưa yên thân, đuổi Bờm không cho ở gần Bánh Mì nữa. Bố lý luận ra do Bờm cố làm chuyện đó, nhưng không có gì xảy ra như trước nên Bờm tức giận dồn vào cú cắn phập trên lưng Bánh Mì. Kết quả là Bánh Mì bị đau và lông rụng tung tóe khắp nhà đêm qua... Sáng nay bố lại cách ly Bờm trong phòng ngủ của bố mẹ, còn Bánh Mì ở trong Living room rồi :(:)((


Bánh Mì mới được mẹ tắm và sấy khô xong ngồi cười nham nhở trong cái giường be bé xinh xinh lâu lắm không được nằm, do anh Bờm ị bậy vào đấy và mãi mẹ mới có thời gian giặt sạch sẽ lại cho Bánh Mì







Bánh Mì làm gì lục xục dưới đấy, lên đây xem phim hay lắm này!





Từ ngày mất trym, Bờm mới được ung dung vào Living Room chơi trở lại, được nhảy lên salon nằm chơi thoải mái







Bờm tuy có hơi gầy tí nhưng vẫn đẹp trai và kiêu kỳ như xưa







Hứ, thằng cha này làm sao đẹp trai bằng mình được chứ!





Hi hi, nhà này có bộ salon xấu hơn nhà mình



Hai anh em chơi với nhau trong Living room



Bờm liếm chỗ bị xiến kỹ quá đến nỗi nó tét ra và làm mủ, mẹ cháu phải mang đi bác sĩ đốt điện lại và chích kháng sinh mỗi ngày, giờ đã tạm ổn





Trời ơi, sao cái chuyện xấu hổ mất giống của con mà mẹ đem rêu rao hết bàn dân thiên hạ rồi, hức hức!

 

yumi

Member
ku Bờm dù ốm tí nhưng mà vẫn đẹp giai phong độ >:D<. Giờ quay ra xơ múi Bánh Mì nhưng lực bất tòng tâm rồi =)).

Bờm hơn 1 tuổi rồi mà vẫn nghịch nhỉ. Em tưởng mèo tầm 1 tuổi trở lên là nó hết nghịch phá rồi chứ? :-/

Mèo nó hay liếm vết thương lắm nên làm cái tấm chắn che kô cho nó liếm chắc đỡ hơn í nhỉ. Giờ nó còn liếm thường xuyên không hả chị?

Ngày xưa nhà em có 1 em mèo đực, mỗi lần em í bỏ nhà đi tìm gái xong quay trở về là 1 vết thương ngay cổ, loét luôn, sâu hoắm. Ba em phải đè ra rồi bôi dầu mù u vào cho nó lành. Mà lành lặn xong lại đi theo tiếng gọi của tình iu , khi về vết thương lại toét ra :((.
 

Gemma

Active Member
ku Bờm dù ốm tí nhưng mà vẫn đẹp giai phong độ >:D<. Giờ quay ra xơ múi Bánh Mì nhưng lực bất tòng tâm rồi =)).

Bờm hơn 1 tuổi rồi mà vẫn nghịch nhỉ. Em tưởng mèo tầm 1 tuổi trở lên là nó hết nghịch phá rồi chứ? :-/

Mèo nó hay liếm vết thương lắm nên làm cái tấm chắn che kô cho nó liếm chắc đỡ hơn í nhỉ. Giờ nó còn liếm thường xuyên không hả chị?

Ngày xưa nhà em có 1 em mèo đực, mỗi lần em í bỏ nhà đi tìm gái xong quay trở về là 1 vết thương ngay cổ, loét luôn, sâu hoắm. Ba em phải đè ra rồi bôi dầu mù u vào cho nó lành. Mà lành lặn xong lại đi theo tiếng gọi của tình iu , khi về vết thương lại toét ra :((.
Thằng Bờm lại bị thiết quân luật vì cái tội đã mất trym rồi mà vẫn không chừa máu dê mẹ Yumi ạ. Từ đêm hôm kia đến giờ nó cứ canh có cơ hội là nhảy lên lưng Bánh Mì cắn thật lực, làm Bánh Mì la khóc oai oái. Mỗi lần như thế là Bờm bị bố chửi vang nhà và dí chạy có cờ :((3:-O8-xx-( Cũng tại Bánh Mì cứ lăn lộn trước mặt Bờm mời gọi, làm thằng nhỏ sống lại bản năng đàn ông, mà chả làm ăn được giề nên càng cáu 3:-O:((

Cái vết cắt ngay chỗ trym thì không có cách gì che chắn lại được rồi. Nó vẫn liếm đấy cô ạ, nhưng hôm trước cô bác sĩ phải gây mê lại và khâu lại chỗ bị tét của Bờm, chích mấy hôm nữa, hôm nay nhìn nó khô khô lại cũng đỡ rồi. À nghe mẹ Yumi nhắc vụ dầu mù u mới nhớ ra, hôm chị bị xe tông cô em cũng mua cho chai dầu mù u bôi để màu lành sẹo vết thương, để tối về lục xem còn tí nào mang ra xức nốt cho Bờm mau khỏi.

Còn vụ phá phách thì nó vẫn chứng nào tật ấy. Để lát nữa mẹ cháu up tiếp vài tấm trong đó có tấm bắt tại trận nó đang cào bét cái ghế sofa quý xì tộc của bố mẹ cháu, chán lắm! Già rồi mà phá hơn trẻ con nữa :(:)-??
 

Gemma

Active Member
Anh em Bờm trước ngày bị cấm cung

Tình hình là Bờm tuy đã tịnh thân nhưng chưa tịnh tâm, nên giờ lại rơi vào vòng kiểm soát gắt gao của bố cháu. Cập nhật thêm ít tấm hình mẹ cháu chụp vài hôm trước, anh em Bờm còn được bố cho đi lại chơi tung tăng với nhau, nay thì lại nhốt mỗi đứa mỗi phòng. Đêm qua Bánh Mì bị nhốt ngủ cùng phòng với bố mẹ, anh Bờm thả rông bên ngoài tự do đi lên đi xuống khắp bốn tầng nhà hoặc ngủ chung với chị chó Canada. Bánh Mì suốt đêm quậy làm mẹ không ngủ được. Thêm nữa bị mắc kẹt trong phòng không có shit box, Bánh Mì mót quá chạy vào toa lét làm liều một bãi trên sàn nhà, sáng dậy mẹ cháu đã phải điểm tâm bằng một bãi... shit mèo 3:-O8-xx-:)((

Nhảy lên ghế nằm chơi





Anh làm gì nằm vểnh râu trên ấy thế?



Anh đâu có làm gì, anh chỉ... cào bét cái ghế này ra thôi



Xì, phá hoại thế mà bảo không làm gì! Sao giống... em thế!



Bánh Mì có biết mở cái cửa này ra không?



Cái cửa nặng thế này làm sao trốn ra được đây, hị hị!



Bố ơi mở cửa cho con, hu hu...



Bánh Mì thích ngủ trong phòng của bố mẹ



Ớ, đây là phòng của con mà!





Tớ ứ thèm ở trong phòng bố mẹ!



Mẹ chụp từ trên lầu xuống chỗ Bánh Mì đang nằm chơi bên bồn cây giếng trời

 

yumi

Member
Thằng Bờm lại bị thiết quân luật vì cái tội đã mất trym rồi mà vẫn không chừa máu dê mẹ Yumi ạ. Từ đêm hôm kia đến giờ nó cứ canh có cơ hội là nhảy lên lưng Bánh Mì cắn thật lực, làm Bánh Mì la khóc oai oái. Mỗi lần như thế là Bờm bị bố chửi vang nhà và dí chạy có cờ :((3:-O8-xx-( Cũng tại Bánh Mì cứ lăn lộn trước mặt Bờm mời gọi, làm thằng nhỏ sống lại bản năng đàn ông, mà chả làm ăn được giề nên càng cáu 3:-O:((

Cái vết cắt ngay chỗ trym thì không có cách gì che chắn lại được rồi. Nó vẫn liếm đấy cô ạ, nhưng hôm trước cô bác sĩ phải gây mê lại và khâu lại chỗ bị tét của Bờm, chích mấy hôm nữa, hôm nay nhìn nó khô khô lại cũng đỡ rồi. À nghe mẹ Yumi nhắc vụ dầu mù u mới nhớ ra, hôm chị bị xe tông cô em cũng mua cho chai dầu mù u bôi để màu lành sẹo vết thương, để tối về lục xem còn tí nào mang ra xức nốt cho Bờm mau khỏi.

Còn vụ phá phách thì nó vẫn chứng nào tật ấy. Để lát nữa mẹ cháu up tiếp vài tấm trong đó có tấm bắt tại trận nó đang cào bét cái ghế sofa quý xì tộc của bố mẹ cháu, chán lắm! Già rồi mà phá hơn trẻ con nữa :(:)-??
Anh đâu có làm gì, anh chỉ... cào bét cái ghế này ra thôi



Xì, phá hoại thế mà bảo không làm gì! Sao giống... em thế!

em không thích ngửi cái dầu mù u vì nó hắc , ngửi cũng phát nhức đầu nhưng cái đó nó liền vết thương với lại trị bỏng hay lắm mẹ Gem ạh. Ngày xưa em bị bỏng nên ba em đưa dầu mù u dùng đó.

Thằng Bờm này phá điên đảo nhỉ . Tiêu hết bộ salon của bố mẹ rồi :-ss. Khổ thân mẹ Gem là salon này còn thêu hoa hoét nữa cơ. :(:)(( Thôi rồi Lượm ơi !

Mẹ Gem muốn không hỏng salon thì chỉ có nước mua salon ....gỗ giống nhà mẹ cháu thì nó hết cào. :)) Có cào thì chỉ cào được ở chân thôi :)). Gỗ cứng lắm , cào có khi lại hỏng móng hết í chứ ;)
 

hameo2412

Member
Hôm nay e mới biết Bờm nhà mẹ Gem bị cắt mất...Trym:(:(,cũng may là cu cậu đã có người nối dõi tông đường rồi,đúng là khổ thân thằng Bờm chỉ vì máu dê mà bị mất trym...hichic
 

Gemma

Active Member
em không thích ngửi cái dầu mù u vì nó hắc , ngửi cũng phát nhức đầu nhưng cái đó nó liền vết thương với lại trị bỏng hay lắm mẹ Gem ạh. Ngày xưa em bị bỏng nên ba em đưa dầu mù u dùng đó.

Thằng Bờm này phá điên đảo nhỉ . Tiêu hết bộ salon của bố mẹ rồi :-ss. Khổ thân mẹ Gem là salon này còn thêu hoa hoét nữa cơ. :(:)(( Thôi rồi Lượm ơi !

Mẹ Gem muốn không hỏng salon thì chỉ có nước mua salon ....gỗ giống nhà mẹ cháu thì nó hết cào. :)) Có cào thì chỉ cào được ở chân thôi :)). Gỗ cứng lắm , cào có khi lại hỏng móng hết í chứ ;)
Hôm trước chị bị xe tông ngay hôm mặc áo đầm đi làm nên bị một vết chà chân xuống đường to bằng bàn tay nhìn kinh khủng khiếp lắm, nó còn tệ hơn là phỏng nữa ấy. Cô em chị cũng mua cho mấy chai dầu mù u cộng với nhiều vật dụng y tế khác để chăm vết thương ở nhà. Hôm qua chị lục ra thấy vẫn còn hai chai dầu mù u định để bôi vết thương cho Bờm.

Không chỉ mình Bờm phá cái ghế salon ấy đâu, cả Bánh Mì lẫn Cam đều góp phần đấy. Bộ ghế đấy rất đẹp nên bố mẹ cháu ráng mua để nằm xem tivi, thích lắm. Lúc mới mua salon mới chỉ có Bờm với Bánh Mì thôi, giờ đông mèo thế này, bọn nó mà chơi trong living room thì tan tành cả! Mẹ Gem từng mua một bộ salon gỗ để chống mèo cào, nhưng được cái này thì mất cái kia, bộ gỗ thì mình nằm hơi bị ê ẩm, không thích lắm :-??3:-O$-)
 

Gemma

Active Member
Hôm nay e mới biết Bờm nhà mẹ Gem bị cắt mất...Trym:(:(,cũng may là cu cậu đã có người nối dõi tông đường rồi,đúng là khổ thân thằng Bờm chỉ vì máu dê mà bị mất trym...hichic
Nó dê quá sức luôn ấy mẹ Hà ạ! Đã bị cắt mất rồi mà vẫn còn đòi dê Bánh Mì cơ đấy, khổ thân :(:)((

À, nhà mẹ Hà có mèo Anh lông ngắn đực thì phải nhỉ? Nhà mẹ Bông đang tuyển con rể sang ở rể kìa <:p<:p
 

Gemma

Active Member
Mừng sinh nhật tròn một năm tuổi của chị em Cam - Bánh Mì 26-12-2011

Hôm nay chị em Cam - Bánh Mì tròn đúng một năm tuổi. Tối nay đi làm về mẹ sẽ mua ít thức ăn và bánh chocolate về mừng sinh nhật hai đứa. Bánh thì chắc hai đứa không ăn được rồi, nhưng chắc chắn hai chị em sẽ được suất thịt bò đặc biệt mừng sinh nhật một năm tuổi. Bờm sẽ không tham gia tiệc sinh nhật mà chỉ... ngó thôi, vì Bờm không ăn thức ăn khác ngoài hạt khô và cá hộp Whiskas, ngố đến thế là cùng!

Bé Trà: ùm, mi mẹ một cái mừng sinh nhật nhóa!



Tiệc sinh nhật mà mẹ không cho con tham gia là sao?



Dì Bánh Mì nhí nhảnh đang phá cái dây túi máy ảnh du lịch của mẹ còn nhóng lên hỏi: con có được ăn bánh chocolate không mẹ ơi?

 

zorba_meow

Active Member


Óa, em thích tấm này, tình thương mến thương ghê vậy đó 8->



Ku này sầu đời mà vẫn ngầu ghê mẹ Gemma ới :-*
 

yumi

Member
Bé Trà: ùm, mi mẹ một cái mừng sinh nhật nhóa!

Đúng là con gái tình cảm có khác :x. Tình thương mến thương quá. :x

Nhìn cái ảnh này em lại nhớ cái ảnh hồi lâu chị up , ảnh Cam hay Bánh Mì ngồi dụi mặt vào mẹ Pink ấy. Iu cái ảnh đó ghê luôn >:D<.

Chúc mừng SN 2 chị em Cam với Bánh Mì nhé<:p. Chúc 2 bé luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và bớt nghịch phá để mẹ Gem đỡ phải đau đầu nhá :))

P/S: Ngày mai lại lót dép ngồi hóng ảnh SN của 2 chị em Cam , Bánh Mì 8->. Đang tưởng tượng cảnh tối nay ku Bờm ăn cá hộp vừa ăn vừa liếc xéo 2 chị em Cam, Bánh Mì đang măm măm thịt bò =))=)).
 
Top