• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Mẹ Gem nè, em có chuyện nhờ mẹ Gem tí, sr vì làm loãng topic của mẹ Gem.

Hôm qua Trung có gọi điện cho em, hiện giờ Trung không nuôi mèo được nữa, ở bên đó còn mẹ Pink và 1 bé gái Ginger giống như Cam với Bánh Mì vậy ( con của mẹ Pink và bố Mid, lứa em sau của Cam và Bánh Mì). Bé gái Ginger sinh ngày 17/10, hơn 2 tháng rồi.

Trong ngày mai hoặc ngày mốt, Trung cần gả gấp. Vì em nghĩ chắc cũng đang có nhiều người hỏi thăm mấy bé nhà mẹ Gem nên nếu được mẹ Gem tìm chủ tốt cho 2 mẹ con Pink giúp em với Trung. Trung nói nếu lấy được cả 2 mẹ con thì tốt hơn là lấy riêng. Mẹ Pink hiện giờ cũng đã chích thuốc triệt sản trong 3 tháng, khỏe mạnh và béo lắm. Nếu chủ mới có đón mẹ Pink về cũng nên chuẩn bị tinh thần là không nên cho Pink đẻ nữa vì mỗi lần nó đẻ phải mổ tội nghiệp lắm. Nếu mẹ Gem tìm được người thích hợp thì nhắn với em hoặc Trung nhé, cảm ơn mẹ Gem nhiều [-O<[-O<[-O<
Trung có mở topic gả mèo chưa? Chị thấy có nhiều người cũng thích mèo màu vàng lắm đấy. Nhưng mua cả hai mẹ con thì hơi bị khó. Để chị hỏi mấy chỗ đang định mua mấy bé ginger nhà chị xem sao. Nhà chị giờ mèo số đông quá thể rồi, chứ nếu Cam nó chưa đẻ có khi đón cả hai mẹ con Pink về cho chị em Cam có cả mẹ cả em ở chung nhà, rồi bà ngoại Pink tha hồ chăm cháu nữa 3:-O:(:)))
 

jackie09

Member
ớ thế là Bờm đã thành công công rồi cơ ạ? Cháu cứ tưởng nhà mẹ Gem định không cắt em nó. :D
 

Gemma

Active Member
ớ thế là Bờm đã thành công công rồi cơ ạ? Cháu cứ tưởng nhà mẹ Gem định không cắt em nó. :D
Bờm đã... mất trym gần một tuần nay rồi. Em nó giờ ngoan nhất nhà, chị Jackie ạ! Mẹ cháu định bảo tồn nòi giống cho cháu nó, nhưng khốn nỗi cháu nó nam tính mạnh mẽ quá, suốt ngày cứ đòi lấy thêm vợ nên bố mẹ cháu không còn lựa chọn nào khác... :(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Bờm và Bánh Mì chơi với nhau vui vẻ như hồi ấu thơ...

Bờm đổi sự mất trym lấy nhiều cái được khác, trong đó có được tự do, được chơi với Bánh Mì, nhưng cái mà trước đây còn trym Bờm bị mất :(:)((

Bánh Mì: ơ anh vào bếp học làm... bà nội trợ đấy à?





Bờm: ai thèm giành cái bếp của cô hả? Bực mình!





Anh chỉ ngồi chơi với xem mẹ làm bếp cho vui thôi...



Với cả đá banh giấy trong bếp nữa, hị hị...





Bánh Mì: anh Bờm già rồi còn chơi banh giấy!



Để banh giấy đấy Bánh Mì chơi cho




Bờm: ai cho chôm banh giấy của anh hở? Giả ngay đây không thì bảo?





Bánh Mì: ứ thèm banh giấy của anh, nằm vảnh râu chơi còn sướng hơn!



Bờm bực mình bỏ đi, chạy nhanh quá mẹ chỉ kịp chụp quả mông với cái lá khô đồ chơi của Bờm còn để lại :))

 

Tũn còi

Member
Ôi, mới có mấy hôm ko vào VP mà hôm nay Bờm đã thành "công2" rồi sao??? Thôi đành vậy, vừa được làm cha thì đã thành công công rồi. Từ giờ sẽ tha hồ mà béo tốt Bờm nhé. :D
 

zorba_meow

Active Member


Bờm đẹp traiiiiiiiiiiiiiii quá Bờm ơiiiiiiiiiiiiiii >:D< Càng nhìn em càng mê mẩn cái mẹt của trai đẹp này nha mẹ Gemma :">
 

Linhmu_93

Active Member
Bờm nhìn có vẻ gầy đi nhiều đấy má Gem ạ. Chắc đợt này bị nấm rồi trc đấy bị nhốt nên thằng bé nó hơi tự kỉ? giờ thành công công rồi, k lo tìm gái nên chịu khó ăn uống cho mập mạp dễ thương Bờm nhé!
 

yumi

Member


Bờm đẹp traiiiiiiiiiiiiiii quá Bờm ơiiiiiiiiiiiiiii >:D< Càng nhìn em càng mê mẩn cái mẹt của trai đẹp này nha mẹ Gemma :">
Cô Zorba này mê giai wá nhá =))=))=)).

@ mẹ Gem: khi nào Bờm nó lành trym thì bọn em sang thăm Bờm với bọn trẻ con nhé chị. 8-> Hình như sau 19 là Zorbar thi xong thì phải .

Nghe mẹ Gem bảo ở ngoài ku Bờm còn to hơn cả Bánh Mì nên chắc là ôm sướng lắm đây 8->:x. Chẹp chẹp 8->. Bờm dù mất trym rồi nhưng mà vẫn đẹp giai , phong độ như xưa . ;;)
 

zorba_meow

Active Member
Cô Zorba này mê giai wá nhá =))=))=)).

@ mẹ Gem: khi nào Bờm nó lành trym thì bọn em sang thăm Bờm với bọn trẻ con nhé chị. 8-> Hình như sau 19 là Zorbar thi xong thì phải .

Nghe mẹ Gem bảo ở ngoài ku Bờm còn to hơn cả Bánh Mì nên chắc là ôm sướng lắm đây 8->:x. Chẹp chẹp 8->. Bờm dù mất trym rồi nhưng mà vẫn đẹp giai , phong độ như xưa . ;;)
Hichic, sao chị nỡ nói em mê giai :( em chỉ mê giai "đẹp" như Bờm đây thôi chị ơi :">

Tuần sau mẹ Gemma đồng ý thì hai chị em mình hẹn nhau qua nhà mẹ Gemma chơi với cu Bờm, 2 nàng kiều, và sắp nhỏ chị nhé ;)
 

Gemma

Active Member
Ôi, mới có mấy hôm ko vào VP mà hôm nay Bờm đã thành "công2" rồi sao??? Thôi đành vậy, vừa được làm cha thì đã thành công công rồi. Từ giờ sẽ tha hồ mà béo tốt Bờm nhé. :D
Bờm bây giờ tự do đi tung tăng khắp nhà chơi giỡn nhí nhảnh như thuở ấu thơ đấy, chị Tũn ạ. Cháu nó cũng chưa biết mình làm cha của lũ nhỏ tận 6 đứa đâu. Cũng hy vọng Bờm béo tốt trở lại và to hơn xưa. Cảm ơn chị Tũn nhiều nhé! :x:x

Bờm nhìn có vẻ gầy đi nhiều đấy má Gem ạ. Chắc đợt này bị nấm rồi trc đấy bị nhốt nên thằng bé nó hơi tự kỉ? giờ thành công công rồi, k lo tìm gái nên chịu khó ăn uống cho mập mạp dễ thương Bờm nhé!
Chị Linhmu tinh mắt thật, quả đúng là Bờm gầy đi rất nhiều. Lúc trước khi bị tiêu chảy nặng khoảng ba tháng trước, Bờm nhìn rất là phong độ. Mấy tấm ảnh ở trang đầu topic này trông Bờm khác hẳn với bây giờ. Cháu nó vừa bị tiêu chảy, vừa bị nấm chữa khỏi hết tháng trước, rồi bị nhốt nhiều quá nên tâm trạng cháu không tốt lắm, ăn uống giảm trong thời gian bị tiêu chảy kéo dài hơn 2 tuần nên sụt hẳn. Hy vọng sau khi bình phục chỗ trym bị xiến, cháu nó sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ xưa. Cảm ơn cô Linhmu đã cầu chúc điều tốt đẹp cho em nó. :x:x

Cô Zorba này mê giai wá nhá =))=))=)).

@ mẹ Gem: khi nào Bờm nó lành trym thì bọn em sang thăm Bờm với bọn trẻ con nhé chị. 8-> Hình như sau 19 là Zorbar thi xong thì phải .

Nghe mẹ Gem bảo ở ngoài ku Bờm còn to hơn cả Bánh Mì nên chắc là ôm sướng lắm đây 8->:x. Chẹp chẹp 8->. Bờm dù mất trym rồi nhưng mà vẫn đẹp giai , phong độ như xưa . ;;)
Hichic, sao chị nỡ nói em mê giai :( em chỉ mê giai "đẹp" như Bờm đây thôi chị ơi :">

Tuần sau mẹ Gemma đồng ý thì hai chị em mình hẹn nhau qua nhà mẹ Gemma chơi với cu Bờm, 2 nàng kiều, và sắp nhỏ chị nhé ;)
Bờm hiện giờ vẫn chưa lành trym hẳn. Nên khi nào cháu nó khỏe mạnh hẳn rồi mẹ cháu tắm rửa cho cháu thơm tho sạch sẽ cho ra dáng... bố trẻ một chút thì sẽ nhắn mời các cô sang chơi với các cháu nhé! Hôm nay bọn nhỏ đang tập đi lon ton rồi, trông hay lắm. Bé Trà nhà mẹ Yumi cứ hay lẻn đi chơi lẻ một mình, cá tính lắm cơ! 3:-O:D
 

Gemma

Active Member
Cập nhật về tình hình trym cò của Bờm

Nhân sáng nay mẹ Yumi có hỏi thăm tình hình trym cò của Bờm nên mẹ cháu cập nhật thông tin thêm. Đáng lẽ không nói, sợ cả nhà lại lo lắng cho Bờm, nhưng thôi lỡ đã nói chuyện cắt trym từ đầu nên giờ cũng nói luôn. Chả là hôm sáng thứ bảy vừa rồi, anh em Bờm, Bánh Mì rủ nhau đi bắt thằn lằn đang bò trên tường, Bờm bắt chước Bánh Mì phi thân từ cầu thang tầng 2 xuống thì té cái bùm xuống chân cầu thang tầng 1. Lúc ấy mẹ đang tắm ở trên lầu nên không biết chính xác sự việc xảy ra như thế nào, chỉ nghe thấy cả bố cháu lẫn Bờm đều kêu rú lên, bố cháu bắt mẹ cháu phải gọi bác sĩ đến xem có phải Bờm gãy chân không mà thấy nó không đứng lên đi được. Cuối cùng phải hồi bác sĩ lại ít phút sau đó vì Bờm đã đi đứng lại được. Bố mẹ mới đoán là chắc Bờm bị té xuống dập cả... trym ngay chỗ vừa cắt nên đau quá không đứng lên được. :(:)(:)((

Chính vì vậy mà sáng nay mẹ cháu lại phải chở cháu nó đi bác sĩ rồi, vì lúc té xuống chỗ ấy của Bờm vẫn chưa cắt chỉ và lại bị tét ra một lỗ. Hiện giờ Bờm đang được gởi lại chỗ bác sĩ chăm sóc cả ngày, vì sáng nay chỗ bác sĩ bị cúp điện, mà bác sĩ lại định đốt điện vết thương của Bờm cho nó không bị nhiễm trùng. Cho nên mẹ cháu phải gởi Bờm lại đấy để chờ có điện rồi bác sĩ mới chữa cho Bờm được. Cầu cho Bờm chóng lành để còn ăn Giáng sinh với cả nhà và mừng sinh nhật chị em Cam - Bánh Mì nữa [-O<:x

Bờm và Bánh Mì lại chơi với nhau như hai thằng bạn nối khố như xưa





Nghỉ giải lao







Đang tìm... thằn lằn



Bánh Mì làm gì với quả banh giấy của anh đấy?



Em đâu có làm gì, em chỉ... xé nó ra thôi!



Con bé này láo thật, phải méc mẹ mới được!



Hì hì, banh của anh vẫn còn này, ai thèm làm gì mà cáo mẹ?



Bánh Mì bốc rác ăn này mẹ ơi!







Tiêu diệt giỏ lan của mẹ...



Đâu có, con chỉ nằm đây chơi ngoan thế này cơ mà mẹ!

 

D_P_HOA

Active Member
hi hi , từ khi cu Bờm mất bird lại thâý đơì tươi đẹp hơn đâý bác nhỉ . Nhưng mà Bờm ơi có ngôì cạnh gái đẹp cũng chả làm ăn gì được đâu he he =))
 

Gemma

Active Member
Vài hình ảnh ngộ ngĩnh của Bờm

Hừm, bố uống hết cả két bia thế này mà chả thèm kêu mình một tiếng!



Đang chơi vờn khăn và đá banh với bố













Bánh Mì không thèm banh giấy của anh Bờm đâu nhé, Bánh Mì thích cái thảm này cơ!





Mẹ xem Bánh Mì cấu xé cái thảm này mẹ ơi!



Cái kho đồ ăn cá hộp này là của anh đấy nhá, cấm Bánh Mì sờ vào!





Anh đã đếm đủ từng đấy hộp rồi đấy, thiếu hộp nào là chỉ có Bánh Mì ăn vụng thôi đấy nhá!



Hứ, thèm vào ăn vụng, trước sau gì mẹ chả cho em ăn, hừm! Bánh Mì tức giận ngúng nguẩy bỏ đi



Lâu rồi Bờm mới ra sân hóng mát về đêm



Và chơi với Bánh Mì ngoài sân







Thế nằm yêu thích của Bánh Mì là gối đầu vào bậc cửa nhìn vào trong nhà



 

yumi

Member
Con bé này láo thật, phải méc mẹ mới được!

Đúng là bố trẻ con. Ham chơi thật =)). Mà nhìn mặt mấy thằng con giai mặt đứa nào cũng hách xì hằng như thế này cơ :)). Bờm có vẻ thích chơi banh giấy quá nhỉ.:D

Thằng Sport nhà em nó chơi banh tennis cơ, mà giờ 2 trái banh của nó chạy đâu mất tiêu rồi mẹ cháu cũng chưa tìm ra. Bây giờ thì thích chơi vỏ kẹo nilon . Mẹ cháu ăn kẹo mút, còn cái vỏ thì thằng Sport nó chơi ngày ngày sang ngày khác. Vứt vào bao nilon đựng rác rồi mà nó vẫn cố moi ra để chơi. Nhiều lúc đang đêm ngủ mà nó nghịch, tiếng nilon cứ kêu xoèn xoẹt làm mẹ cháu không ngủ được, tức quá phải dậy cướp cái vỏ kẹo của nó dấu đi ấy. 3:-O%-(

Bờm mau mau lành trym để cô Yumi với cô Zorba sang thăm nào. Ngóng quá đi mất >:D<
 

zorba_meow

Active Member



Mẹ Gemma kì ghê à, biết em mê cái thằng đẹp trai nhà chị nên chị cứ show ảnh suốt thôi :(( Em nhìn ku Bờm mà em rú lên làm hai đứa con em hoảng hồn kìa 3:-O:-w:)) Bắt đền mẹ con nhà Bờm nhé [-X:">
 

jackie09

Member
Khổ thân Bờm. Ráng ăn khỏe con nhé. Bao giờ vào Sì Gòng cô mua phomai cho con nhá :D
 

Gemma

Active Member
Đúng là bố trẻ con. Ham chơi thật =)). Mà nhìn mặt mấy thằng con giai mặt đứa nào cũng hách xì hằng như thế này cơ :)). Bờm có vẻ thích chơi banh giấy quá nhỉ.:D

Thằng Sport nhà em nó chơi banh tennis cơ, mà giờ 2 trái banh của nó chạy đâu mất tiêu rồi mẹ cháu cũng chưa tìm ra. Bây giờ thì thích chơi vỏ kẹo nilon . Mẹ cháu ăn kẹo mút, còn cái vỏ thì thằng Sport nó chơi ngày ngày sang ngày khác. Vứt vào bao nilon đựng rác rồi mà nó vẫn cố moi ra để chơi. Nhiều lúc đang đêm ngủ mà nó nghịch, tiếng nilon cứ kêu xoèn xoẹt làm mẹ cháu không ngủ được, tức quá phải dậy cướp cái vỏ kẹo của nó dấu đi ấy. 3:-O%-(

Bờm mau mau lành trym để cô Yumi với cô Zorba sang thăm nào. Ngóng quá đi mất >:D<
Hê hê, mẹ cháu còn ăn kẹo mút, bảo sao cháu nó không nghịch ngợm ranh con thế! =))=))

Banh giấy rẻ tiền nhất nên bố cháu làm banh giấy cho cháu nó chơi suốt đấy mẹ Yumi ạ! Thật ra mẹ cháu có mua mấy quả banh đồ chơi của mều có cái quả lục lạc bên trong, mỗi lần Bánh Mì hay Bờm đá banh là nó khua rổn rảng lên làm bố cháu không làm việc được, thế là mang quả banh của nó đi giấu, không cho chơi nữa. Mỗi lần thế mẹ cháu lại len lén lấy ra cho chúng nó chơi. Bánh Mì đá banh sung quá, một hôm làm bể quả banh, lôi cái lục lạc bên trong ra đá và cắn xé tiếp, giờ chả biết nó giấu cái quả lục lạc ấy ở đâu nữa. Tháng trước mẹ Gem mua cho con chuột lông đồ chơi ấy, về hai anh em nó đá qua đá lại được hai bữa rồi cắn nát choét ra, bố cháu quăng sọt rác luôn, bảo là đồ chơi Trung Quốc toàn là thuốc độc, cấm tiệt mẹ cháu không được mua nữa :((3:-O8-x
 

meomeocool

Member
hé hé nhà này cưng con ghê áh k cho chơi đồ chơi TQ nữa chứ j2 chứ cái khoản phá đồ chơi thì Su với mướp nhà em cũng chẳng thua kém bờm với bánh mì là bao đâu. Mà chỗ ấy của bờm sao rùi mẹ gem????
 
Top