• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Đành vậy thôi mẹ Luuly ạ, chị cũng tiếc đứt ruột nhưng chả biết làm thế nào! Ban đầu cả hai bố mẹ đều không muốn cắt balls của Bờm đâu, nhưng tình hình ngày càng căng thẳng cho cả nhà và cho Bờm, các cửa phòng phải luôn đóng kín sợ Bờm vào tè bậy và một trong hai đứa là Bờm với Bánh Mì phải luôn chịu cảnh tù đày. Thôi thì bây giờ sự đã rồi, Bánh Mì và Bờm đang chơi vui vẻ với nhau rồi. Để về nhà đón cô bác sĩ đến chích kháng sinh cho vết thương của Bờm với cả của Cam nữa 3:-O=((
 

yumi

Member
Thế là 1 phát xong đời giai của Bờm rồi. Tiếc thật nhưng nếu em là mẹ Gem em cũng đem nó đi xiến thôi. Ở tù hoài sao nó chịu nổi :(:)(:)((. Nhà lại có 2 cô tiểu thư xinh đẹp thế kia thì nó kêu gào phản đối là đúng roài ;;). Chúc Bờm chóng khỏe nhé. Lại sắp được xem ảnh 2 vợ chồng Bờm Cam ..hihi
 

ropilois

Member
Haiz, buồn thì buồn thật, tiếc thì tiếc thật nhưng cái thằng ku Bờm mất ball cũng là do nó thái quá:-w:(. Thôi thì của đi thay người, ah quên thay mều,:p Bờm mất trym nhưng sẽ giữ được sức khỏe và bình yên cho cả nhà.:) Amen.:) Mà mẹ Gem đúng là phải cẩn thận cái vụ nấm, nó lây lan nhanh lắm, lại khó dứt nữa.:-ss Mà theo em nghĩ thì mẹ Gem không nên lạm dụng tiêm thuốc trị nấm. Cá nhân em thì chẳng thấy nó hiệu nghiệm lắm, chỉ tổ hại gan con mình thôi.=; Con bé Nhọ nhà em ngày xưa ở nhà cũ bị lây nấm của anh chị nó. Bác sĩ bảo là tiêm khoảng 3 mũi là khỏi. Lúc đầu thì chỉ nấm 1 chút ở mép thôi, xong càng tiêm lại càng lan rộng,:-ss tiêm đến mũi thứ 5 rồi mà chả thấy thuyên giảm, trong khi con bé mới hơn 2 tháng, nặng có 4 lạng.:(:(( Em xót con nên chẳng cho nó tiêm nữa. Mang về tự mình chữa.=; Mà thật ra em cũng chỉ đun nước chè tươi và tắm nizoral cho con bé hàng tuần. Cứ như thế khoảng 4 lần là khỏi.:D Chứ tiêm nó buốt và mệt lắm, cứ lần nào tiêm xong về là ngủ mê mệt. hik :(3:-O
 

kokokiukiu

Active Member
Xiến Bờm để Bờm mạnh khỏe và ngoan ngoãn thì đúng là nên làm chị ạ,không khổ cả chủ lẫn mèo.Từ giờ trở đi Bờm sẽ lại mập mạp lên cho xem:x.Về vụ nấm em nghĩ tiêm nhiều cũng không tốt đâu mẹ Gemma ạ,chị thử cho Bờm uống thuốc xem sao.:(
 

Gemma

Active Member
Thế là 1 phát xong đời giai của Bờm rồi. Tiếc thật nhưng nếu em là mẹ Gem em cũng đem nó đi xiến thôi. Ở tù hoài sao nó chịu nổi . Nhà lại có 2 cô tiểu thư xinh đẹp thế kia thì nó kêu gào phản đối là đúng roài . Chúc Bờm chóng khỏe nhé. Lại sắp được xem ảnh 2 vợ chồng Bờm Cam ..hihi
Bờm vẫn bị cách ly, chưa được gặp Cam đâu mẹ Yumi ạ. Nhưng được chơi với Bánh Mì vui vẻ rồi. Sáng nay chị không để máy ảnh dưới nhà, nhỡ mất mấy kiểu ảnh hai đứa nó nghịch với cái xô nước chị đang định dội sạch cái sân trước cho tụi nó ra chơi. Bờm giờ nhí nhảnh như xưa rồi :D<:p

Haiz, buồn thì buồn thật, tiếc thì tiếc thật nhưng cái thằng ku Bờm mất ball cũng là do nó thái quá. Thôi thì của đi thay người, ah quên thay mều Bờm mất trym nhưng sẽ giữ được sức khỏe và bình yên cho cả nhà.Amen. Mà mẹ Gem đúng là phải cẩn thận cái vụ nấm, nó lây lan nhanh lắm, lại khó dứt nữa.:-ss Mà theo em nghĩ thì mẹ Gem không nên lạm dụng tiêm thuốc trị nấm. Cá nhân em thì chẳng thấy nó hiệu nghiệm lắm, chỉ tổ hại gan con mình thôi. Con bé Nhọ nhà em ngày xưa ở nhà cũ bị lây nấm của anh chị nó. Bác sĩ bảo là tiêm khoảng 3 mũi là khỏi. Lúc đầu thì chỉ nấm 1 chút ở mép thôi, xong càng tiêm lại càng lan rộng,:-ss tiêm đến mũi thứ 5 rồi mà chả thấy thuyên giảm, trong khi con bé mới hơn 2 tháng, nặng có 4 lạng.:(( Em xót con nên chẳng cho nó tiêm nữa. Mang về tự mình chữa.=; Mà thật ra em cũng chỉ đun nước chè tươi và tắm nizoral cho con bé hàng tuần. Cứ như thế khoảng 4 lần là khỏi.:D Chứ tiêm nó buốt và mệt lắm, cứ lần nào tiêm xong về là ngủ mê mệt. hik :(3:-O
Bờm bị nấm mấy lần rồi cô ạ. Cảm ơn cô nhiều vụ tư vấn về chữa nấm cho Bờm. Chị quên mất dầu gội Nizoral cũng có tác dụng tốt trên nấm mèo nữa. Hiện tại Bờm vẫn chưa khỏi vết thương, nên phải chờ vết thương lành mới tắm được. Tạm thời mua thêm ống Nizoral về bôi cho Bờm, lần trước cũng bôi Nizoral cũng hiệu nghiệm lắm. Cảm ơn cô Ropilois nhiều nhé! [-O<:x

Xiến Bờm để Bờm mạnh khỏe và ngoan ngoãn thì đúng là nên làm chị ạ,không khổ cả chủ lẫn mèo.Từ giờ trở đi Bờm sẽ lại mập mạp lên cho xem:x.Về vụ nấm em nghĩ tiêm nhiều cũng không tốt đâu mẹ Gemma ạ,chị thử cho Bờm uống thuốc xem sao.:(
Biết ngay cô Kiu sẽ ủng hộ xiến Bờm :(:))) Chị hy vọng nó to con khỏe mạnh lại như trước khi bị tiêu chảy. Giờ trông nó chỉ có mỗi cái mẹt to, còn thân hình tong teo tiều tụy lắm. Chắc thuốc tiêm với thuốc uống nó cũng như nhau quá, một cái đi theo đường tiêu hóa, một cái đi đường máu chắc cũng hại gan như nhau :(:)(( Thôi thì để chị làm theo lời các cô là tắm nước chè hoặc dầu tắm Nizoral xem sao [-O<[-O<
 

Sheryl

Active Member
Anh Ren mừng em Bờm đã đi theo con đường Công Công nhé :D. Chúng nó chỉ đau tí thôi, lớn rồi thì tầm 1,2 ngày, sau đó lại ngon lành cành đào thôi mẹ Gem ạ.
 

Gemma

Active Member
Anh Ren mừng em Bờm đã đi theo con đường Công Công nhé :D. Chúng nó chỉ đau tí thôi, lớn rồi thì tầm 1,2 ngày, sau đó lại ngon lành cành đào thôi mẹ Gem ạ.
Hơ, Bờm cảm ơn anh Ren nhiều lắm nhé! Mà anh Ren xiến hay còn nguyên nhỉ? Hôm qua mới vừa xiến xong có một ngày là Bờm đã ra khỏi phòng đi chơi khắp nơi rồi. Hôm nay vẫn còn sưng chỗ ấy một tí nhưng Bờm đã nhảy tung tăng khắp nhà, rồi lại được em Bánh Mì liếm lông cho nữa, làm anh Bờm cảm động quá sức cơ! :">:D:x
 

Sheryl

Active Member
Anh ấy thành công công lâu rồi :))....................................................
 

Gemma

Active Member
Ơ, thế thì nên mở nhà tập thể cho các anh mều đẹp giai đã gia nhập hội công công nhỉ? Thấy hội công công ở forum mềnh cũng đông phết đới! :((3:-O:))
 

bichdiep

Member
Em đề nghị lập thêm hội Không giới tính chứ riêng hội Công công thì thiệt cho em mèo cái quá :-D Nhà em có 1 mem này.
 

Gemma

Active Member
Ơ thế thì cô Diệp lập hội và mở nhà mới cho các cháu đi, còn chờ gì nữa, bảo đảm nhà mới đông vui không kém các nhà khác ợ! <:p<:p<:p
 

Gemma

Active Member
Lâu lâu mẹ Hoa cũng phải đứng ngoài nhìn thèm thuồng chứ nhỉ! Nói vậy chứ, cực chẳng đã mới phải xiến các cháu chư vui sướng gì đâu! Nhưng trộm nghĩ nếu có cái topic này thì mọi người vào đấy trao đổi kinh nghiệm chăm sóc mều béo khỏe hậu xiến có khi hay đấy :">3:-O:x:D
 

Gemma

Active Member
Bánh Mì lạc giữa hoa cỏ...

Sáng chủ nhật đẹp trời, trước khi đưa Bờm và Cam đi bác sĩ, mẹ đưa Bánh Mì lên sân thượng tắm nắng và chụp ít ảnh cho cục cưng. Bánh Mì rất ngoan, mỗi lần lên sân thượng chơi thường nằm yên nghe chim hót giữa đám hoa cỏ dại mọc um tùm bên cạnh lan can. Mẹ chưa kịp dọn cỏ và trồng thêm hoa kiểng cho năm mới nên cứ để cho nó lên giống cái vườn hoang làm chỗ chơi cho Bánh Mì luôn. Bánh Mì cũng có vẻ thích cái "vườn hoang" ấy lắm, mỗi lần được ra sân thượng chơi là lại nằm bên cạnh bồn cây hoa cỏ dại mát mẻ ra chiều biết tận hưởng thiên nhiên trong lành... :">:D


Cây trầu bà đế vương yêu thích của Bánh Mì



Hoa cỏ và Bánh Mì xinh xinh







Hoa cỏ dại nhà mẹ Gem





Bánh Mì thích thú tắm nắng bên lan can hoa cỏ







 

Gemma

Active Member
Góc hoa cỏ yêu thích của Bánh Mì









Vườn hoang mướt quá xanh như ngọc
Hoa cỏ che ngang mặt Bánh Mì (nhại thơ Hàn Mặc Tử :D)















 

zorba_meow

Active Member
Uầy, Bánh Mì ở nhà mẹ Gemma mà em cứ tưởng đang ở đồng cỏ nội man mác không nhé !? Nhìn đẹp quá cơ, cảnh đẹp, mèo xinh cho lòng ai phơi phới :"> Bánh Mì dạo này làm chi cũng có một mình thui, thương hỉ, giờ có anh Bờm chơi đùa chắc cũng vui rồi Bánh Mì hen :x
 

Gemma

Active Member
Nó chỉ có một góc bồn cây cạnh lan can tầng thượng có tí cỏ, mẹ cháu chọn góc độ chụp ảnh lừa tình thế thôi cô ạ :">3:-O Sẽ sớm up date ảnh hai anh em Bờm - Bánh Mì lại chơi với nhau vui vẻ như ngày xưa... <:p>:D<:-*
 

meomeocool

Member
càng ngày càng iu cô bé này nhé

nhất tấm hình này chỉ mún bay vào hun mấy cái thui :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 

Gemma

Active Member
Bánh Mì con thích chơi với cây hoa cỏ dại lắm cô Meocool ạ! Bánh Mì hôn lại cô này, chụt chụt chụt... :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 

ropilois

Member
Bánh Mì chăm tắm nắng nên khỏe mạnh xinh gái quá, chả bù cho con Nhọ. Con này lười lắm, em đã phải buộc ở ngoài sân cho tắm nắng rồi mà nó vẫn nhất quyết giật dây bỏ chạy bằng được. Bây giờ nó thành chuyên gia giật dây rồi. Dù có buộc chặt thế nào đi nữa thì vẫn thoát được.Hik. Người thì vẹo cả xương thì thiếu canxi rồi mà vẫn bướng. huhu, biết bao giờ con bé nhà em mới tự giác ngoan ngoãn như mấy bé nhà mẹ Gem đây.
Ah còn vụ nấm mốc, mẹ Gem cứ cố gắng tắm rửa giữ vê sinh cho Bờm thôi nhé. Hạn chế tiêm và uống thuốc nấm, hại lắm. Cứ chè tươi đun đặc và dầu gội nizoral mà tẩn mẹ Gem ạ. Cuối ngày nên rắc phấn rôm và chải lông cho cháu để giữ cho lông của Bờm được khô và sạch.
 
Top