• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của bờm, cam, bánh mì

Gemma

Active Member
Dì Bánh Mì chơi một mình...

Từ ngày có cả một đàn cháu xinh đến giờ, dì Bánh Mì cũng chưa kịp gặp mặt cháu, mà cả chị Cam cũng chả thấy đâu. Mọi khi hai chị em chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, ị cùng nhau mà giờ Bánh Mì thui thủi một mình nên trông buồn bã hẳn. Hôm qua dì Bánh Mì vào phòng ngủ bố mẹ chơi tha thẩn một mình, núp sau rèm cửa nghe chim hót rồi tha thẩn ra lan can chơi. Dì Bánh Mì rất khôn, chỉ đứng gần lan can nhìn xuống đường nên rất được bố mẹ tin tưởng cho ra ngoài lan can chơi, nhưng chỉ trong trường hợp có bố mẹ ở gần bên. Hôm qua chụp được ít tấm hình Bánh Mì tha thẩn chơi một mình.

Núp sau rèm cửa nghe chim hót









Vẻ đẹp thiếu nữ của Bánh Mì, càng buồn càng xinh



Ra gần lan can để nghe chim hót rõ hơn







Úi ghê quá mẹ ơi, con vào thôi!







Chị Cam đi đằng nào mất, chả ai chơi với mình cả, buồn quá cơ!





Chị Cam ở đâu về chơi với em nào

 

Gemma

Active Member
Bố trẻ con Bờm

Bờm đã làm bố nhưng tính tình vẫn rất trẻ con, nhân lúc được thả tù ra ngoài chơi đã tranh thủ phá phách góc lan trong nhà của bố mẹ. Đã làm bố của 6 đứa trẻ rồi mà còn phá như trẻ ranh thế này đây







Phải đứng như vầy mới đúng kiểu nè!



Cái cây này nó cứ chạy đi đâu thế?





Gừ gừ gừ... Này thì chạy nhá!





 

ropilois

Member
Bánh Mỳ càng lớn càng xinh:x, Bờm càng nhìn càng đẹp:">, lại thêm 1 ổ mều con của Cam khỏe mạnh bụ bẫm xinh xắn nữa chứ:-*8->, nhà mẹ Gem thế này thì hạnh phúc viên mãn quá rồi!!!!<:p:x;)8->
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn chị Ropilois đã không quên ghé thăm cả hai nhà của nhà cháu. Bờm quậy quá sắp bị đi xiến rồi, bố mẹ cháu chả còn lựa chọn nào khác. Vì cứ nhốt Bờm trong phòng suốt thì Bờm cũng khó mà sống mạnh khỏe được 3:-O:(:)-??
 

ropilois

Member
Cảm ơn chị Ropilois đã không quên ghé thăm cả hai nhà của nhà cháu. Bờm quậy quá sắp bị đi xiến rồi, bố mẹ cháu chả còn lựa chọn nào khác. Vì cứ nhốt Bờm trong phòng suốt thì Bờm cũng khó mà sống mạnh khỏe được 3:-O:(:)-??
Ak, thế là cuối cùng mẹ Gem cũng không giữ nổi trym cho Bờm:-ss. huhu. Khổ thân thằng bé.:(=(:)(( Nhưng mà nó quậy sao mà đến nỗi phải bị xiến hả chị, em tưởng nó chỉ kêu gào thôi chứ ạ?!%-(3:-O:-/
 

zorba_meow

Active Member
ôi thương Bờm quá xá, Bờm con chẳng thấy đâu mà thấy Bờm cha bị xiến thế :( hichic, bé Belle của em mà đủ tuổi lấy chồng là em cho con bé qua nhà chị xin làm con dâu rồi :p
 

yumi

Member
Mấy cái ảnh Bánh Mì ngồi mơ màng bên rèm cửa trông xinh quá đi mất :x:x.

Thôi rồi Bờm ơi ! :(( Định khi nào mới đưa nó đi làm công công hả chị :(

Thằng Sport nhà em cũng hay có cái màn nghịch cây, gặm que dư lày. Mà ngu lắm, gặm làm sao mà để cây thọc vào họng rồi la oai oái lên làm mẹ cháu mấy phen đứng tim %-(%-(
 

Gemma

Active Member
Thôi rồi... Bờm ơi!

Ak, thế là cuối cùng mẹ Gem cũng không giữ nổi trym cho Bờm:-ss. huhu. Khổ thân thằng bé. Nhưng mà nó quậy sao mà đến nỗi phải bị xiến hả chị, em tưởng nó chỉ kêu gào thôi chứ ạ?!%-(3:-O:-/
ôi thương Bờm quá xá, Bờm con chẳng thấy đâu mà thấy Bờm cha bị xiến thế :( hichic, bé Belle của em mà đủ tuổi lấy chồng là em cho con bé qua nhà chị xin làm con dâu rồi :p
Mấy cái ảnh Bánh Mì ngồi mơ màng bên rèm cửa trông xinh quá đi mất :x:x.

Thôi rồi Bờm ơi ! :(( Định khi nào mới đưa nó đi làm công công hả chị :(

Thằng Sport nhà em cũng hay có cái màn nghịch cây, gặm que dư lày. Mà ngu lắm, gặm làm sao mà để cây thọc vào họng rồi la oai oái lên làm mẹ cháu mấy phen đứng tim %-(%-(
Mẹ cháu định chụp cái ảnh mới nhất của Bờm rồi mới công bố vụ... mất trym của Bờm, nhưng sẵn ba cô cùng hỏi một lượt thì mẹ cháu trả lời luôn: hôm qua sáng chủ nhật đẹp trời, Bờm đã được tịnh thân để từ nay tránh xa mọi ham muốn xác thịt :(:):)-?? Bố mẹ cháu chả còn lựa chọn nào khác khi quyết định chuyện này. Sáng hôm qua định là cho cháu nó đi kiểm tra xem có phải bệnh nấm thì chích thuốc lại, chữa xong bệnh nấm thì mới xiến. Nhưng bác sĩ bảo nếu muốn xiến thì xiến luôn rồi chữa bệnh nấm sau. Thế là mẹ cháu quyết định luôn, vì trước đó bố mẹ đã bàn bạc với nhau nên xiến Bờm sớm nhất có thể, vì ở trong phòng một mình suốt tâm trạng Bờm không tốt và không cách gì mập lên được. Vả lại còn quả bon nổ chậm Bánh Mì nữa. Thế là xiến! :(:)(:)((

To cô Zorba: nó không chỉ gào đâu cô ạ, nó tè khắp nơi trong nhà, cào nát bét hết bốn cái ghế nệm của bố mẹ cháu, đái và ị bậy lên bộ salon... Nói chung là nó làm mọi cách để thể hiện mình là đàn ông để thu hút chị em phụ nữ :(:)((
 

zorba_meow

Active Member
Mẹ cháu định chụp cái ảnh mới nhất của Bờm rồi mới công bố vụ... mất trym của Bờm, nhưng sẵn ba cô cùng hỏi một lượt thì mẹ cháu trả lời luôn: hôm qua sáng chủ nhật đẹp trời, Bờm đã được tịnh thân để từ nay tránh xa mọi ham muốn xác thịt :(:):)-?? Bố mẹ cháu chả còn lựa chọn nào khác khi quyết định chuyện này. Sáng hôm qua định là cho cháu nó đi kiểm tra xem có phải bệnh nấm thì chích thuốc lại, chữa xong bệnh nấm thì mới xiến. Nhưng bác sĩ bảo nếu muốn xiến thì xiến luôn rồi chữa bệnh nấm sau. Thế là mẹ cháu quyết định luôn, vì trước đó bố mẹ đã bàn bạc với nhau nên xiến Bờm sớm nhất có thể, vì ở trong phòng một mình suốt tâm trạng Bờm không tốt và không cách gì mập lên được. Vả lại còn quả bon nổ chậm Bánh Mì nữa. Thế là xiến! :(:)(:)((

To cô Zorba: nó không chỉ gào đâu cô ạ, nó tè khắp nơi trong nhà, cào nát bét hết bốn cái ghế nệm của bố mẹ cháu, đái và ị bậy lên bộ salon... Nói chung là nó làm mọi cách để thể hiện mình là đàn ông để thu hút chị em phụ nữ :(:)((
Trời ơi, nhanh thế chị :(( tội thằng nhỏ bị mất... rồi :((
Đúng là Bờm vẫn hoàn Bờm, thể hiện phong cách đàn ông cũng Bờm ghê luôn :( giá con biết dừng đúng lúc là sẽ không bị ba mẹ xiến mất rồi :( Thôi thì dù Bờm có là công công đi chăng nữa, nhưng trong lòng cô Zorba, con vẫn là thằng mèo menly nhất mà cô từng biết con ạ >:D< an ủi Bờm bằng cách hun Bờm chục cái nhá :-*

@mẹ Gemma: cháu nó có biểu hiện buồn vui giận hờn gì không chị :D hay vẫn tỉnh bơ lơ tơ mơ :-??:-o
 

meomeocool

Member
khổ thân thằng bé mới bít tý mùi đã ... thui dù sao cũng đã để lại 6 thiên thần xinh xắn coi như an ủi vậy chúc bờm có cs mới vui vẻ nhé
Nhìn ảnh bánh mì buồn buồn thương thế chị cam mau khỏe với mấy bé mau cứng cáp để còn chơi với bánh mì nhé iu mấy đứa lắm lun ý nhưng iu nhất là bánh mì (thiên vị 1 tý ) hehe
 

Gemma

Active Member
Trời ơi, nhanh thế chị :(( tội thằng nhỏ bị mất... rồi :((
Đúng là Bờm vẫn hoàn Bờm, thể hiện phong cách đàn ông cũng Bờm ghê luôn :( giá con biết dừng đúng lúc là sẽ không bị ba mẹ xiến mất rồi :( Thôi thì dù Bờm có là công công đi chăng nữa, nhưng trong lòng cô Zorba, con vẫn là thằng mèo menly nhất mà cô từng biết con ạ >:D< an ủi Bờm bằng cách hun Bờm chục cái nhá :-*

@mẹ Gemma: cháu nó có biểu hiện buồn vui giận hờn gì không chị :D hay vẫn tỉnh bơ lơ tơ mơ :-??:-o
Tối qua chị có lên kiểm tra trên phòng Bờm thì thấy cháu nó đã tỉnh thuốc mê sau một giấc ngủ dài, nhưng có vẻ bị shock nặng và nằm trốn trong toa lét. Chắc tỉnh dậy thấy đau ở phần dưới nên nó hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra cho nó. Ban đêm bố tiếp thêm đồ ăn thì sáng nay thấy ăn sạch sẽ. Mẹ mở cửa phòng cho ra ngoài chơi, lâu ngày mới gặp lại Bánh Mì với Bờm hôn hít nhau ra chiều nhớ nhung lắm. Thế rồi Bờm đi thăm thú khắp các phòng, được bố cho vào phòng làm việc của bố chơi. Bố kể với mẹ trên yahoo chat là sáng nay Bờm trông có vẻ bình thường lại rồi, mặc dù vết thương còn mới, nhưng Bờm được ra ngoài chơi với Bánh Mì nên tâm trạng có đỡ shock hơn. Bờm đã thay đổi hẳn là không tè bậy và quậy phá quá nữa. Cũng có lẽ do vết thương chưa lành. Chiều tối nay bác sĩ sẽ đến chích kháng sinh cho Bờm và cả cho Cam nữa. Vết thương Cam hơi bị hở miệng do con của Cam dẵm lên khi chúng nó tranh nhau bú, Cam rất dũng cảm là vết thương bị tóe máu nhưng vẫn cắn răng cho con bú, chả thấy kêu ca gì :(:)(:)((

Cảm ơn cô Zorba đã quan tâm cháu nó nhiều. Chị vẫn muốn bảo toàn thân thể cho cháu nó và muốn nó có thêm nhiều Bờm con xinh xắn. Nhưng do có nhiều điều bất tiện cả cho Bờm lẫn bố mẹ nên đành vậy, cũng đắn đo lắm mới đi đến quyết định ấy. Hôm qua mẹ đã xin lỗi Bờm khi Bờm chuẩn bị lên bàn mổ, cũng chẳng biết làm sao hơn... Thôi thì Bờm đã được làm bố một lần, và một đàn con xinh đẹp những 6 đứa, thế là cũng mãn nguyện rồi [-O<:((
 

Gemma

Active Member
khổ thân thằng bé mới bít tý mùi đã ... thui dù sao cũng đã để lại 6 thiên thần xinh xắn coi như an ủi vậy chúc bờm có cs mới vui vẻ nhé
Nhìn ảnh bánh mì buồn buồn thương thế chị cam mau khỏe với mấy bé mau cứng cáp để còn chơi với bánh mì nhé iu mấy đứa lắm lun ý nhưng iu nhất là bánh mì (thiên vị 1 tý ) hehe
Cảm ơn cô Meocoool để ý đến từng cháu một. Bờm đã đỡ shock và ra ngoài chơi với Bánh Mì. Cháu nó cũng chưa biết mình là bố của 6 thiên thần xinh đẹp nữa. Khi nào các cháu cứng cáp hơn mới cho chúng nó gặp bố. Bờm giờ được đi tung tăng thoải mái trong nhà và chơi vui vẻ với Bánh Mì, không phải nhốt tù nữa. Chắc là cháu nó sẽ sớm vui trở lại...

Bánh Mì hôm nọ chị để cho thò đầu vào phòng thăm chị Cam một tí thì bị chị Cam khè vào mặt bỏ chạy mất dép luôn. Khổ thân Bánh Mì, hai chị em lúc trước thân nhau là thế, thế mà bây giờ chị Cam vì bảo vệ con mà hy sinh tình chị em với Bánh Mì luôn :(:)(( Cô mà gặp Bánh Mì ở ngoài cô còn thiên vị em ý hơn nữa đấy. Bố mẹ cháu phong cháu là Queen trong nhà mà, cháu nó khôn nhất bầy, gọi là đến như chị chó Canada vậy, nói cái gì cũng hiểu hết, yêu lắm cô ạ! :-*:-*:-*
 

meomeocool

Member
Cảm ơn cô Meocoool để ý đến từng cháu một. Bờm đã đỡ shock và ra ngoài chơi với Bánh Mì. Cháu nó cũng chưa biết mình là bố của 6 thiên thần xinh đẹp nữa. Khi nào các cháu cứng cáp hơn mới cho chúng nó gặp bố. Bờm giờ được đi tung tăng thoải mái trong nhà và chơi vui vẻ với Bánh Mì, không phải nhốt tù nữa. Chắc là cháu nó sẽ sớm vui trở lại...

Bánh Mì hôm nọ chị để cho thò đầu vào phòng thăm chị Cam một tí thì bị chị Cam khè vào mặt bỏ chạy mất dép luôn. Khổ thân Bánh Mì, hai chị em lúc trước thân nhau là thế, thế mà bây giờ chị Cam vì bảo vệ con mà hy sinh tình chị em với Bánh Mì luôn :(:)(( Cô mà gặp Bánh Mì ở ngoài cô còn thiên vị em ý hơn nữa đấy. Bố mẹ cháu phong cháu là Queen trong nhà mà, cháu nó khôn nhất bầy, gọi là đến như chị chó Canada vậy, nói cái gì cũng hiểu hết, yêu lắm cô ạ! :-*:-*:-*
riêng cái khoản biết trả lời " ngáo" khi bố mẹ gọi và tám với bố mẹ là em đã xin chết cô bé này rùi iu thế cơ chứ :x:x:x:x:x:-*:-*:-*:-*:-*
 

Gemma

Active Member
Vài hình ảnh đau đớn của Bờm...

Bờm hôm qua đã trở thành... thái giám. Ban đầu định chở Bờm đi chích chữa nấm và Cam cũng phải đi kiểm tra lại vết thương đẻ mổ bị nứt vết khâu. Bác sĩ bảo nên thiến cho Bờm trước rồi chữa nấm sau, thế là mẹ cháu quyết định luôn. Cũng hơi bất ngờ, chứ nếu không đã mang theo máy ảnh chụp ít kiểu Bờm trên bàn mổ làm... kỷ niệm ngày đau đớn đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc sống của Bờm. Khi về nhà Bờm vẫn chưa tỉnh thuốc mê nên nằm ngủ mê mệt. Mấy cái ảnh mẹ cháu post ở đây như một sự... tiếc thương cho quãng đời đàn ông ngắn ngủi của Bờm, hy vọng cả nhà không cảm thấy phản cảm ạ [-O<:">:-??

Bờm về nhà vẫn chưa tỉnh thuốc mê và vẫn còn ngủ mê mệt, chưa biết là mình bị mất... balls



Mẹ có xin balls của Bờm ở chỗ bác sĩ về để... báo cáo với bố cháu. Xong tiếc chưa muốn bỏ một phần thân thể của Bờm nên để cạnh cháu nó đang còn chưa tỉnh thuốc mê, chụp ít tấm ảnh ghi nhớ ngày khó quên của Bờm

 

D_P_HOA

Active Member
Phản đôí bà Gema nhé %-(, hu hu , mất cả đơì trai rôì :(:)(:)((, ít nhất cũng phải để cho cháu cươí nốt Bánh Mỳ đã chứ %-(, hu hu :(:)((
 
X

xuka3691

Guest
cứ phải bất ngờ mới được chị ạ. hồi e thiến con Còi, e đâu có dự định gì. cứ suy nghĩ chán chê, tham khảo chán chê mà có dám quyết đâu. bỗng 1 ngày đi khám nấm, thế là tự nhiên quyết định luôn.

ball của bờm to nhỉ, thằng mập nhà em thiến lúc mới 4 tháng tuổi, vẫn trẻ con nên còn nhỏ lắm
 

Gemma

Active Member
Phản đôí bà Gema nhé %-(, hu hu , mất cả đơì trai rôì :(:)(:)((, ít nhất cũng phải để cho cháu cươí nốt Bánh Mỳ đã chứ %-(, hu hu :(:)((
Kể ra cũng tiếc lắm mẹ Hoa ạ! Con của chúng nó xinh thế cơ mà! Nhưng nhà cháu đã quyết không cho Bánh Mì sinh nở được, vì thấy cô chị trông to con hơn mà còn sinh nở khó khăn thế, Bánh Mì nó mỏng như cái bánh tráng, không kham nổi đâu, lúc ấy xảy ra chuyện gì lại ân hận nữa. Mà nhốt thằng Bờm suốt thì không ổn tí nào! Nó cứ ở trong phòng mãi mà giờ nấm khắp người rồi :(:)(:)((

cứ phải bất ngờ mới được chị ạ. hồi e thiến con Còi, e đâu có dự định gì. cứ suy nghĩ chán chê, tham khảo chán chê mà có dám quyết đâu. bỗng 1 ngày đi khám nấm, thế là tự nhiên quyết định luôn.

ball của bờm to nhỉ, thằng mập nhà em thiến lúc mới 4 tháng tuổi, vẫn trẻ con nên còn nhỏ lắm
Thật ra bất ngờ là ở chỗ định chích thuốc chữa nấm cho Bờm thôi rồi khi khỏi nấm mới cắt balls sau, chứ chuyện xiến Bờm thì bố mẹ cháu đã thảo luận chán chê và đi đến quyết định mấy tuần nay rồi. Vì thằng Bờm ngày càng khó ở khi nó không được đáp ứng chuyện trai gái, nên thôi đành... :(:)((

Balls thằng Bờm nó to thật đấy Xuka ạ, ngay cả cô bác sĩ cũng bảo thế, nó to hơn của mèo ta nhiều, bề ngang hơn 1 phân và bề dài cả hai phân ấy. Chị có chụp cận cảnh mấy kiểu chỉ riêng quả balls thôi để làm... kỷ niệm cho cháu nó, nhìn nó máu me ghê quá nên chị không dám post lên đây. Có một tấm ảnh khá buồn cười là lúc đang để túi balls của Bờm trên bậc cầu thang để lấy ánh sáng từ giếng trời chụp cho nó đẹp thì Bánh Mì đi ngang đứng lại ngó nghiêng quả balls của Bờm, con bé tò mò đến thế thì thôi, làm mẹ Gem vừa buồn cho Bờm mà lại tức cười cho Bánh Mì. Cả nhà xem cái ảnh này xem có buồn cười không, Bánh Mì đang đứng trên bậc thang trên ngó xuống cái túi nhỏ xíu đựng hai quả balls hồng hồng bên dưới: :-ss:">:D

 

D_P_HOA

Active Member
Bác nói thế nào chứ, ngày xưa thằng Bop , ball nó bé tí ti mà trăm phát trúng cả trăm đó bác ơi. Nhưng mà có nấm thì có vấn đề đó, bác cẩn thận vơí bọn mèo con nhé . Hy vọng Ku Bờm mau khoe được đi lại tự do , chứ không bị tù như ngày xưa nũa :D:))
 

Gemma

Active Member
Bác nói thế nào chứ, ngày xưa thằng Bop , ball nó bé tí ti mà trăm phát trúng cả trăm đó bác ơi. Nhưng mà có nấm thì có vấn đề đó, bác cẩn thận vơí bọn mèo con nhé . Hy vọng Ku Bờm mau khoe được đi lại tự do , chứ không bị tù như ngày xưa nũa :D:))
Cảm ơn bác đã nhắc nhở. Bọn mèo con cách ly riêng phòng nên an toàn bác ạ. Cu Bờm đã đi chơi tung tăng sáng nay rồi, thơm Bánh Mì thắm thiết lắm, chỉ sợ lây nấm cho Bánh Mì thôi 3:-O8-x
 

luuly78

Member
Ui giời ơi! Mấy hôm nay mải giăng lưới bờ rào vì sợ hai đứa nó chui ra ngoài chơi có mệnh hệ nào thì .......... Hôm nay mò lên VP thì thấy anh Bờm đẹp trai đã trở thành Công Công mất rồi. :(:)(:)(:)((. Ba của Bờm chịu vậy chứ Ba thằng Teppi thà giăng lưới kín nhà chứ không cho động đến nó đâu. Cắt cái móng chân mà chàng ta còn lẩm bẩm mắng vợ :-??. BỜm trở thành công công kể ra cũng tiếc thật chị ah. Nhìn con chúng nó xinh quá!
 
Top