• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những Thiên Thần nhỏ của Bờm - Cam

Gemma

Active Member
Hehe.... Công nhận chúng nó thay đổi đến chóng cả mặt. Chị Bưởi nhìn lém lỉnh nhất đàn chị nhỉ? Không hiểu sao cả 06 đứa đều "đeo kính cận" nhìn yêu quá chừng. Mẹ Cam đúng là " Gái 01 con trông mòn con mắt " Chăm cả 01 bầy con mà vẫn xinh gái như thường. :)):)):))
Đúng vậy, đứa nào cũng đeo kính cận giống ông bà chúng nó, mẹ Nấm ạ! :D:">:x
 

Gemma

Active Member
Mẹ cháu chạy về nhà xem mẹ con Cam thế nào đã, mai lại up tiếp hình cháu Thanh mắt mở to thô lố ạ! 8-><:p:x
 
chúc mừng chị Gemma vè bé cam nhé. em là mem mới của VP. nhìn những tấm ảnh của mẹ con bé Cam mà em ko cầm đc nước mắ chị ak. đáng yêu quá. chúc cho 6 thiên thần nhà chị Gemma hay ăn chóng nhớn nhé:x. hy vọng tết xong Shin nhà em cũng sinh cho em những thiên thần xinh đẹp như thế
 

ropilois

Member
Keke, con bé Bưởi mà đc bà giữ lại thì sau này nhà chị Gem sẽ loạn lên mất, cô nàng này có vẻ chanh đá ra phết đấy, nhìn Bưởi con bố Bờm mắt nổ mắt xịp nhoi nhoi lon ton mà yêu quá chừng. Trộm vía các cháu lớn nhanh khỏe mạnh quá, công bà ngoại và mẹ Cam lớn lắm đấy. Cam sinh lứa đầu khi còn chưa đủ tuổi lắm, đã thế còn phải trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió của chuyện lâm bồn, thế mà vẫn nuôi con giỏi quá. Mẹ Gem nhớ cho Cam ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng để cháu nó tốt sữa cho con nhé. Mong là bốn tháng sau đứa nào cũng phải được hai cân rưỡi mẹ Gem nhỉ. Mà lại là con bé Bưởi, em vô tình thấy cháu nó có máu hoa hậu ảnh giống thằng Trân bán than nhà mẹ Hoa.hihi!!!
 

Linhmu_93

Active Member
ui giời ơi! sao cno khác thế này! k theo dõi từ đầu không khéo em k nhận ra mất! mà má Gem ơi! bạn Bưởi ý, nhìn bạn ấy giống bố Bờm quá đi! nhưng mà Linh thấy tên Bưởi nó cứ thế nào ấy ạ....đổi tên thành.....Bòng đi ạ ....hehe
Mẹ Cam giỏi quá! đau như thế mà vẫn chăm con tốt thế này..... yêu Cam quá! k biết sau này có nên cho bọn nhà em sinh con k nữa. sợ cno phải đẻ mổ khổ thân lắm :((
 

Tũn còi

Member
Các con yêu quá đi mất, thơm mỗi đứa 3 miếng nhé, choẹt, choẹt, choẹt (2 má và trán) :x
 

Gemma

Active Member
chúc mừng chị Gemma vè bé cam nhé. em là mem mới của VP. nhìn những tấm ảnh của mẹ con bé Cam mà em ko cầm đc nước mắ chị ak. đáng yêu quá. chúc cho 6 thiên thần nhà chị Gemma hay ăn chóng nhớn nhé:x. hy vọng tết xong Shin nhà em cũng sinh cho em những thiên thần xinh đẹp như thế
Cảm ơn Miungo đã ghé thăm các bé nhé! Thế Shin nhà em đã có thai chưa? Nếu có rồi thì chúc mừng em nhé, và cầu chúc em sớm có cháu bồng bế nhé! :x

Keke, con bé Bưởi mà đc bà giữ lại thì sau này nhà chị Gem sẽ loạn lên mất, cô nàng này có vẻ chanh đá ra phết đấy, nhìn Bưởi con bố Bờm mắt nổ mắt xịp nhoi nhoi lon ton mà yêu quá chừng. Trộm vía các cháu lớn nhanh khỏe mạnh quá, công bà ngoại và mẹ Cam lớn lắm đấy. Cam sinh lứa đầu khi còn chưa đủ tuổi lắm, đã thế còn phải trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió của chuyện lâm bồn, thế mà vẫn nuôi con giỏi quá. Mẹ Gem nhớ cho Cam ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng để cháu nó tốt sữa cho con nhé. Mong là bốn tháng sau đứa nào cũng phải được hai cân rưỡi mẹ Gem nhỉ. Mà lại là con bé Bưởi, em vô tình thấy cháu nó có máu hoa hậu ảnh giống thằng Trân bán than nhà mẹ Hoa.hihi!!!
Bưởi quậy nhất đàn đấy chị Ropilois ạ! Các em còn đang ngủ mà chị cả thì cứ nhoai nhoai kêu la bắt mẹ phải để mắt đến chị ấy, rồi chị ấy còn đạp cả lên đầu lũ em còn chưa mở mắt để thị uy nữa :(:)))

Đúng là Cam học làm mẹ rất nhanh. Đấy là bản năng của các bé mèo gái thôi. Sau này nếu bé nhà em làm mẹ thì cũng sẽ giỏi như thế. Công của ông ngoại (nội :D) các cháu cũng lớn lắm đấy. Vì bà ngoại đi suốt ngày, chỉ chăm mẹ con Cam vào lúc sáng sớm và đêm khuya thôi. Còn ông ngoại làm việc tại văn phòng ở nhà nên cứ 1-2 tiếng đồng hồ lại lên phòng các cháu để nom xem mọi việc có ổn không và tiếp thêm đồ ăn cho Cam. Chị cho Cam ăn thêm thịt heo, thịt bò và uống thêm sữa bò tươi. Cam nó chịu khó ăn uống lắm, để có sữa cho con, nhưng cũng bị con nó rút mất nhiều nên trông Cam hơi ốm.

Bốn tháng sau thì chúng nó chắc là ở nhà mới rồi, lúc đấy thì phó thác vào chủ mới có chăm sóc chúng nó tốt không mà thôi. Bưởi giống bố nên chụp rất ăn ảnh, cháu cũng là đứa bán than mà cô! Tam thể nhưng màu đen lấn át nhiều hơn, mà những đứa gam màu sẫm như Bưởi chụp hình dễ ăn ảnh lắm :">:D

ui giời ơi! sao cno khác thế này! k theo dõi từ đầu không khéo em k nhận ra mất! mà má Gem ơi! bạn Bưởi ý, nhìn bạn ấy giống bố Bờm quá đi! nhưng mà Linh thấy tên Bưởi nó cứ thế nào ấy ạ....đổi tên thành.....Bòng đi ạ ....hehe
Mẹ Cam giỏi quá! đau như thế mà vẫn chăm con tốt thế này..... yêu Cam quá! k biết sau này có nên cho bọn nhà em sinh con k nữa. sợ cno phải đẻ mổ khổ thân lắm
Cháu ở trong Sài Gòn nên gọi là Bưởi ạ, gọi là Bòng chắc trong này ít ai biết nó là họ nhà bưởi. Cô Linh thích thì cứ gọi cháu là Bòng cũng không sao ạ, cùng là họ nhà cam mà, to nhỏ khác nhau thôi :D Hai đứa đen đặc sản đều giống bố Bờm lắm. Nếu thích trẻ con thì chị Linh cho em nó sanh một lần cho biết, biết đâu mèo nhà em nó sanh nở gọn gàng, không phải em nào cũng khó đẻ như Cam :x

Các con yêu quá đi mất, thơm mỗi đứa 3 miếng nhé, choẹt, choẹt, choẹt (2 má và trán)
Các cháu cũng thơm lại chị Tũn đều mỗi đứa hai bên má chị Tũn nhá, tổng cộng là 12 cái chụt chụt đấy :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 

Gemma

Active Member
Hehe.... Công nhận chúng nó thay đổi đến chóng cả mặt. Chị Bưởi nhìn lém lỉnh nhất đàn chị nhỉ? Không hiểu sao cả 06 đứa đều "đeo kính cận" nhìn yêu quá chừng. Mẹ Cam đúng là " Gái 01 con trông mòn con mắt " Chăm cả 01 bầy con mà vẫn xinh gái như thường. :)):)):))
Mẹ Cam là "Gái sáu con trông... lòi con mắt" mẹ Nấm ạ! :(:)))
 

Linhmu_93

Active Member
Mẹ Cam là "Gái sáu con trông... lòi con mắt" mẹ Nấm ạ! :(:)))
hjx, bà Gemma lại lỡ nói mẹ Cam của các cháu thế! cháu Cam vẫn xinh lắm ạ! mà có khi một thời gian nữa, khi con Cam cứng cáp rồi, Cam còn xinh hơn!
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn chị Linh có lòng thương em nó nên mới nói nương nhẹ đi thế. Cháu nó trông xơ xác hơn hồi còn con gái nhiều đấy ạ. Đến 6 đứa nó rúc ngày đêm, Cam nó thương con thế mà có nhiều lúc nó cũng ớn, phải bỏ trốn ra ngoài ngủ riêng đấy chị ạ 3:-O:((
 

hatran

Member
Lâu ko vào, xem hình các cháu thấy thèm quá. Con nhỏ Bưởi ranh kia lon ton chị nhỉ :x. Ko biết mạng nhà e lại bị j ko vào VP đc,cứ phải chạy ra net kiểu này e chết mất... 1 lần nữa chúc mừng chị nhé :). Lên chức rồi nên nhiều việc phải làm hơn. Chúc bà ngoại lẫn nội ( chị chủ cả 2 đứa mà :)) ) tràn trề sức khỏe để chăm sóc cho đám lóc nhóc kia nhé :-*:-*:-*:-*
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn cô Hà nhiều nhé! Lâu cô không vào thăm cháu, nhớ ghê cơ! :">:D Hóa ra là do mạng mẽo ở nhà à? Hôm rồi chị đi công tác, chưa đóng bill internet thế là bị cắt mất xừ nhà nó. Về nhà phải đâm đầu đi đóng tiền ngay mới mở lại mạng được. Bọn nhỏ chóng nhớn lắm mẹ Hà ạ. Hai đứa đen đen trông yêu lắm cơ. Mai mốt chúng nó còn thay đổi màu lông, chị đoán thế. Vì thằng Bờm hồi nhỏ lông khác, lớn lên nó mới vằn rõ vân áng. Mấy đứa mều nhà mẹ Hà vẫn quậy đều chứ? Chị có vào Facebook, nghe nói cô Hà sắp được giải phóng trong 2 tuần, tha hồ quậy với mều hỉ? 8->:))

Mấy hôm nay hơi buồn do hội mèo trong Sài Gòn mới mất một em mèo xám Ba Tư cực đẹp nhà WhiteXsnow ấy, cứ thấy buồn buồn thế nào, nên cũng không có hứng up ảnh các cháu mấy =((=((
 

Gemma

Active Member
Những thiên thần nhỏ 1 tuần tuổi tiếp theo

Trà đang ngủ ngoan với giấc mộng thiên thần...



Một bé ginger cũng ngủ rất ngoan



Cam xòe móng vuốt sẵn sàng bảo vệ con



Bưởi và Trà có vẻ là một cặp tri kỷ



Trông cứ như sinh đôi thế này



Ôm nhau ngủ cho ấm





Mẹ đâu rồi!



Chị cả chuyên đi đè đầu cưỡi cổ



Ngủ ngoan nhé, ginger ơi!



Dáng nằm khó tả





Trong vòng tay yêu thương của mẹ



 

ropilois

Member
Trà đang ngủ ngoan với giấc mộng thiên thần...



Một bé ginger cũng ngủ rất ngoan



Cam xòe móng vuốt sẵn sàng bảo vệ con



Bưởi và Trà có vẻ là một cặp tri kỷ



Trông cứ như sinh đôi thế này



Ôm nhau ngủ cho ấm





Mẹ đâu rồi!



Chị cả chuyên đi đè đầu cưỡi cổ



Ngủ ngoan nhé, ginger ơi!



Dáng nằm khó tả





Trong vòng tay yêu thương của mẹ



Ôi cái chân xinh xinh của các cháu, huhu! nhìn yêu quá!!! xơm xơm!!!!!:-*:x:">
 

Gemma

Active Member
Một tuần tuổi của các thiên thần tiếp theo

Cậu hai Thanh mắt mở khá to rồi. Mấy tấm nay bà cháu một tay bấm máy ảnh to, một tay giữ đầu cháu nên hơi bị mờ





Cháu Thanh chào cả nhà ạ!



Mẹ Cam giơ hai chân đón con: thằng Thanh lại đây mẹ xem mắt mũi làm sao mở thô lố thế kia rồi!







Thêm một đôi bạn tâm giao khác



Bà mẹ hạnh phúc



Cam: mẹ ở ngay cửa đây này, đứa nào đi chơi là chết đòn đấy nhá!

 

Gemma

Active Member
Các thiên thần tròn một tuần tuổi tiếp theo và hết

Các bé ginger của mẹ Cam ginger trông có vẻ sậm màu hơn mẹ



Hai cô đen đen là siêu quậy trong đám



Lại đây mẹ liếm trym cho nào!





Cho chị mượn cái lưng Trà tí nhé!



Ôi cái gối này êm quá cơ!





Giấc ngủ bình yên



Thiên thần ngủ ngoan trong lòng mẹ



Cháu đang nằm mơ...



 

Gemma

Active Member
Trộm vía mấy đứa lớn nhanh quá,càng ngày càng bụ bẫm đáng yêu:x:x:x
Vâng, các cháu ăn nhiều, ngủ nhiều và lớn lên từng ngày cô Kiu ạ! Cam cũng chịu khó uống sữa và ăn dặm thêm nhiều nên có sữa nhiều cho các con bú, bà cháu cũng đỡ lo ạ! Cảm ơn cô Kiu ghé thăm các cháu thường xuyên nhé! Cô Kiu có bí kíp gì cho mèo con hay ăn chóng nhớn và chăm mèo mẹ tốt hơn nữa thì chỉ cho bà cháu với ạ! Cảm ơn cô Kiu nhiều nhiều... [-O<:x
 

meomeocool

Member
Cam cắt chỉ chưa mẹ gem trộm vía mấy bé đáng iu quá nhìn mấy mẹ con Cam ôm nhau ngủ thấy lòng bình yên lạ thường :x:)
 
Nhìn mèo con yêu quá Mẹ Gemma ạ!

The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 50 characters.
 
Top